Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - Đảng Cu

Trang: 1 2 3 [4]
61
Sao chim nhà bác giống mây em bên nhà ông Tạc thế! Bữa trứoc có dịp lên đo giao lưu!

62
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Mồi cây 19 tuổi lống.
« vào lúc: 04/06/2012 08:16:11PM »
Trời, mến cái giọng em nó quá! Chúc mừng cụ có chú chim hay!

63
Ngoài bắc giờ này thu hoặc lúa, chắc cụ ở vùng Thanh Hóa rồi.
Đảng tôi thắc mắc không biết con mồi của cụ, nay em nó đã 20 tháng, cụ post cho anh em vài cái hình xem sao.
Nhà tôi cũng có cu non nuôi lên, có điều em nó cứ tưởng mình là bồi, trông thấy mình là gáy rồi, em của bác mới 8 tháng đã làm mồi, của hiếm đấy!


64
Quê hương tôi / Re: Đặc sản Quảng Bình !
« vào lúc: 17/05/2012 09:21:54AM »
Đọc xong topics của bác, ngoài cảm nhận về đặc sản, ngẫm sao Việt Nam ta mãi vẫn nghèo?
Đây là câu hỏi mà cá nhân tôi trăn trở nhiều kể từ khi biết nhận thức!

Anh em nào đồng cảm, vui lòng comment...

65
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Ngựa non háu đá
« vào lúc: 15/05/2012 02:07:21PM »
Em chụp bằng con blackberry + hôm đó trời không được sáng lắm. Một tay cầm cu, một tay chụp hình.
Phao trắng thì ...chả sao cả, chỉ không có thích bằng phao xám thôi! :D

Mà bác Huy chụp hình rõ giúp anh em là bác buộc chân như thế nào nhé, kẻo em mà bẫy được cu bác thả, bỗng nổi hứng buộc nốt chân còn lại của em nó thì khổ thân!


66
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Ngựa non háu đá
« vào lúc: 14/05/2012 11:28:49AM »
Ui, em để em này ở quê (Thái Bình) cho , chưa nghe được giọng em nó nữa. Em này chân được gần giao long đó bác, chỉ tiếc là Phao trắng!

67
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Ngựa non háu đá
« vào lúc: 14/05/2012 11:05:32AM »
Ké bác Huy cái topic ngựa non chút!
Em này thậm chí còn chẳng gáy chẳng gù, cứ nhằm cầu tử mà nhẩy, em ghét thái độ, nhốt vô Lồng cho cụ già ở quê rồi!

68
Sao không thấy hình em nó Cụ Nhã ơi???
Báo cáo suông thế này, nghe thì hay, nhưng chưa cảm nhận hết sự thú vị cụ ạ!

Muốn xem chim thì phải vào mục khác chứ, Bạn vào đây xem nhé  :))
http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=2635.0


Hihih, tại cụ báo cáo một mục, khoe chim một mục, em mắt lèm nhèm chẳng biết đâu mà lần!
Thanks Cụ nhiều nha!

69
Sao không thấy hình em nó Cụ Nhã ơi???
Báo cáo suông thế này, nghe thì hay, nhưng chưa cảm nhận hết sự thú vị cụ ạ!

70
GIAO LƯU - KẾT BẠN / Re: Bẫy cu gáy ở Lạng Sơn!
« vào lúc: 07/05/2012 09:09:14PM »
Chim mồi thì tạm ổn, có điều không có thổ địa dẫn đường, tự mình tìm thung của em nó thì mất thời gian lắm!
Sao cu thủ Lạng Sơn đâu hết cả thế nhỉ?

71
GIAO LƯU - KẾT BẠN / Bẫy cu gáy ở Lạng Sơn!
« vào lúc: 07/05/2012 10:25:31AM »
Kính thưa các cụ,

Chả là cuối tuần này em có việc về quê ngoại Lạng Sơn dịp cuối tuần (11-13/5). Lạng Sơn xứ lạnh, xem ra cu cò không nhiều, và hình như cũng ít anh em chơi CG. (Chào mào thì em đã giao lưu nhiều).

Em viết topic này, giả xem có cụ nào trên đó, cuối tuần này về giao lưu, hoặc bố trí làm vài kèo gác ngày thứ Bảy hoặc Chủ Nhật tuần này thì tốt quá!

Chờ Mong tin các cụ!


Đảng Cu!

72
Bác Hà nào bác Huy ơi? Bác Hà SDS phải ko?

73
lồng và phụ kiện / Re: Lồng kỷ niệm 1-5
« vào lúc: 03/05/2012 12:49:15PM »
Tình cờ lại trúng ý tưởng của bác!
Tại hồi bé thấy mọi người ngâm cành ổi xuống ao, khi tróc vỏ gỗ không bị nứt, vỏ thì bóng tự nhiên, thấy rất đẹp.
Quê em nhiều ổi, chắc bữa nào về quê xem có cành nào đẹp chặt cho bác sáng tác tiếp nhỉ!

74
lồng và phụ kiện / Re: Lồng kỷ niệm 1-5
« vào lúc: 02/05/2012 01:43:45PM »
Có nghe HN có bác Dũng Giỏ Thóc, giờ biết thêm bác Huy. Trời đã sinh Du, sao còn sinh ra Lượng bác Huy nhỉ! :D
Vâng anh Dũng và em cũng thường trao đổi với nhau về cách thức kiểu dáng của các loại lồng .
Những chiếc lồng anh Dũng làm là mô phỏng kiểu dáng của chiếc lồng cổ của cố nghệ nhân Văn giang .Còn lồng em làm thì chỉ là ngẫu hứng - học hỏi mỗi loại một chút - thiếu đâu sửa đó .
  Và những chiếc lồng anh Dũng làm ra thường có độ chính xác và cân đối gần như 100% vì chỉ riêng khâu làm khuôn anh dũng đã rất cẩn thận rồi .
  Lồng bác Thóc làm ra theo phong cách hàng kỹ từng mm sau đó mài dũa đánh bóng để sản phẩm đẹp mắt hơn . Còn em thì lại theo trường phải mộc mạc - thô sơ . Nhưng vẫn luôn phải học hỏi bác Thóc về những tiểu xảo khi xử lý vật liệu đó ạ.

Hihi, các bác đúng là công phu. Bác Dũng thì em đã chiêm ngưỡng tài nghệ, còn bác Huy nay mới thấy post hình (hoặc giả là em chưa được thấy).

Em có ý thế này, không biết bác đã thử chưa, nhưng cái Móc lồng nếu chọn được gỗ Ổi già thì tuyệt bác à vì vỏ trơn tự nhiên, chắc và rất bền (hồi nhỏ không biết bác có đẽo Cù bằng gỗ ổi không nữa), còn gỗ Duối thì em không chắc, nhưng hình như nếu gỗ Duối phải xử lý bằng cách ngâm nước thì phải.

Vài lời bổ sung, mong anh em sáng tạo thật nhiều, có dịp ghé thăm chiêm ngưỡng âu cũng là cái duyên!

Chúc các bác một tuần làm việc vui vẻ!

Đảng Cu!

75
lồng và phụ kiện / Re: Lồng kỷ niệm 1-5
« vào lúc: 01/05/2012 07:22:58AM »
Có nghe HN có bác Dũng Giỏ Thóc, giờ biết thêm bác Huy. Trời đã sinh Du, sao còn sinh ra Lượng bác Huy nhỉ! :D


76
Bác Huy à,

Nghe danh đã lâu chưa có dịp gặp mặt! Thành thật chia buồn với bác cùng gia đình!

Đúng là sau nghĩa trang MD chẳng có gì cả, có con bổi thổ ông anh đánh trật tung cả lông nên giờ nó chẳng chịu chung cây. Chẳng qua chỗ này gần nhà (Nhà em ở Mỹ Đình) nên xác lụp ra ngồi cho đỡ ghiền


77
Xấu quá, chẳng có gì để ...chê nữa bác ạ!
khà khà, không bít đủ 50 ký tự chưa!

78
Ké các bác chút!
Đọc tâm sự của bác Tre, nghĩ tới gia cảnh mình!
Bữa tuần trước có dịp công tác qua Mỹ, bay hoài, transit cũng Tokyo, xuống sân bay chả có việc gì làm, lại vô forum xem anh em có gì post lên không. Sang Mỹ, cũng giống bác Tre, cứ 4h đêm là tỉnh, không ngủ được, lại gọi về nhà nhắc Vợ đừng có cho Chào Mào ăn...Thóc, Cu ăn ...Cám!

Nghĩ cũng buồn cười thật, sang 1 tuần, vừa về nhà, lại...không ngủ được, sáng tinh mơ xách mồi rủ ông anh bên ABV ra đằng sau...Nghĩa Trang Mai Dịch gác, chui rúc, mồi gọi khản cả giọng mà chẳng thấy bổi về!

Về nhà ngẫm lại, đúng là các cụ ta liệt gác Cu vào 4 cái..., quả đúng thật! Vậy mà vẫn ham ..........

 


79
Các bác đi gác cu, rồi về làm thịt, em nghe mà buồn quá!cu ơi...................

Trang: 1 2 3 [4]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent