Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - Đảng Cu

Trang: 1 [2] 3 4
21
Về nguồn gốc chú chim này tôi xin đính chính như sau: chim gốc bình định, từng là một chu mồi chiến có tiếng. Chủ đầu tiên tặng chú Út thanh tra, sau đó một thời gian chú Út tặng anh Locct (không phải anh Nam/Locabc). Khoảng gần 3 năm trước anh Lộc tặng lại anh Hà Sds.

Về thể lệ thi tại tb, tôi xin miễn không bình luận.

22
Quê hương tôi / Re: Vài nét xứ Tuyên
« vào lúc: 27/05/2013 10:31:28PM »
Sao cái vụ đi Tuyên Quang không thấy chú Tuân dẫn tới thăm ẻm này nhẩy? Mà sao mấy chỗ tắm nước nóng không thấy úp lên nhẩy?

23
Lồng đẹp, nhưng tôi kết cái ...gá treo tường hơn!

24
Sao em căng mắt mà không thấy bác Hiếu "xử" vợ ông bạn nhỉ..........mmmmmm _yahoo_

25
Năm mới chúc mừng toàn thể các bác:
Bói 2 con chim bác Hà một qỏe:

Số Một: Thổ pha
Số Hai: Giọng Son Pha Đồng

Bói bừa chả biết đúng hay ko...

26
Chúc mừng bác Bính...Hoa Mơ nhé. Con bổi này mà ko nhảy, có khi bác vãi cả tè ra quần ấy nhỉ. Rưng mà nó nhảy rồi thì sướng quá có khi cũng ...ướt quần luôn.

27
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: cu gáy hưng yên
« vào lúc: 06/02/2013 11:27:56AM »
Hưng Yên ta toàn thổ đồng nhỉ, sao lắm thổ đồng thế khong biết. Bác bắt được em thổ này ở cánh đồng nào vậy?

28
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Hỏi cách đánh bổi thổ rền.
« vào lúc: 04/02/2013 10:08:32AM »
Có con Thổ Rền gần nhà, chim trận quá các bác. Đánh cội ngủ của nó, nó...sang cây khác ngủ, nó đè dúi dụi 1 em đồng lỡ, một thổ chai của em. Đưa em mồi chiến thì nó đứng bên cây bên cạnh đấu.


Các chiến thuật như bác Hà hay anh Hoàng Đông Lạnh em đã áp dụng đủ cả, nhưng có lẽ số chưa làm sổ đỏ cho em đó được.

Em này chi tiết như sau:
Giọng thổ rền, gọi thổ pha rền, thúc đặc rền. Cục cờ - tờ rù..., tiếng thúc chậm, khoan thai, trầm lắng..., và rất ấm, êm. Ngồi nghe ở khoảng cách 10m (nấp trong bụi cây), nó lạnh cả sống lưng (chắc em chưa được nghe nhiều nên nó vậy :D).

Lát đến văn phòng em úp cái cờ líp các bác nghe dùm.

Tiếc là chưa thấy bài bản của em nó. Em này chơi âm giọng là tương đối tốt, vì em nó ko có phóng, chưa thấy kèm...(chắc là em nó chưa căng :D).

Noi gương bác Cua Càng, bác nào tư vấn em bắt được con này, em đấu giá ủng hộ diễn đàn.

Chiến thuật của em thời gian tới:

- Đánh con mồi yếu hơn nó, nhưng nước gù phải tốt.
- Là loại mồi lỡ
- Đánh vào thời điểm con bổi chuẩn bị đẻ, đánh thời gian chiều tối.

Mạn phép lắng nghe ý kiến các bác.

29
Những chuyến gác cu thú vị / Re: bổi kim trong veo
« vào lúc: 28/01/2013 07:53:22PM »
Chim hay có khác, nhìn cườm em nó là thấy mê rồi.
Chúc mừng bác!

30
Chúc mừng bác. Đồng quan điểm với bác Huy TM, chim gần làng Rắn chắc tụi nó dạn, bác mất công ngụy trang lụp rất khéo, lại quên bỏ cái mẹt, vậy em nó vẫn đá như thường.

Có phải bác bẫy vùng giám gianh với sông Đuống ko?

31
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Gác cu Lệ Thanh - Đức Cơ
« vào lúc: 21/01/2013 03:31:04PM »
Mới đi gác hôm qua mà giờ thấy ... nhớ rừng quá. Rượu ngon thêm bạn hiền nữa, tuyệt!

32
Những chuyến gác cu thú vị / Re: hn_thứ sáu mưa phùn
« vào lúc: 17/01/2013 05:07:08PM »
Cội này giống cội phú xuyên quá chừng, có đúng ko bác?

33
Thú chơi cu gáy mồi / Re: CU GÁY MỎ KÊNH
« vào lúc: 15/11/2012 11:54:43AM »
Cụ Hà làm lễ rước ...Cụ Cu về chưa nhẩy?
Tuần trước có dịp vô Thanh Hóa, em chứng kiến một Cụ Cu khác nữa. Cụ này cũng ...27 tuổi lồng, bị Cắt móc gãy một cách, mất một mảng cườm (tiếc quá quên ko chụp lại ảnh), vậy mà cụ chủ trong đó vẫn mang đi gác mới tài.


34
hnao anh hà rảnh nhờ anh xuống bẫy giúp em chú ở đấy, em thích nhugwng ko có mồi mà tóm nó dc hi
Chúc mừng nhóm org Hải Phòng đã có chuyến đi đầu tiên. Ngoài Đồ Sơn chỗ dốc nên khu resort ở đồi thông có 2 chú  bổi giọng kim pha thì phải. Năm trước em xuống đó đi ra khu resort còn nghe thấy 2 chú đó 1 trên đồi 1 bên kia con đường đấu với nhau. Có dịp các bác ra xem thử thế nào.

2 em ngoài khu resot mình cũng biết nhưng đợt rồi ra đánh nhưng không còn nghe thổ địa bảo bị úp lưới mất rồi, nhưng khu đó còn khá nhiều chim hay khi nào có dịp bác trở lậi hp anh em làm chuyến ra đó nhé. :-bd

Hôm qua đi Hải Dương mà thời tiết không ủng hộ. Tình hình nhấm nhẳng chẳng khác chỗ bác Hà là mấy.
Tạm biệt 2 ngày cuối tuần thời tiết không thuận lợi!
Hẹn tuần sau vậy!

Hết mùa gác rồi bác à như em nói với bác đó mùa này đa phần là Móm nhưng nếu bẫy được em nào thì em đó là hàng khủng luôn  _yahoo_ PHỤC KÍCH CHÚNG NÓ VẬY . Mà theo lời hẹn là tuần tới bác phải xuống Hp đó nhe anh em cũng bố trí thung để dón nhóm trên đó về đấy. Mà nhân báo cáo với bác Đảng là em mới thửa được 1 em mồi chiến Thanh Hóa tuổi lồng 20 năm của 1 cụ trong đó do tuổi cao sức yếu không còn đi gác được nữa nhượng lại em đang đợi thời tiết ổn định sẽ chuyển về, khi nào về tới em sẽ gửi hình cho bác và anh em nghía , theo lời ông anh trong đó tường thuật thì chân nó to = 2 đầu đũa ăn, dù đã 20 năm tuổi nhưng nếu không nói thì khó có ai biết được , trông phong độ lăm s *><*
Anh em đi đông vui quá mà thèm! Hy vọng tuần tới sẽ đc xách sào cho các bác!

- Có thời gian thì tham gia cùng anh em cho vui xào thì mọi người xách cả rồi nhường bác chân xách mồi nhé  bat tay

Chú cứ bố trí đi CN này thì khả năng anh em sẽ về AN LÃO -HP chỗ nhà chú Quyền rồi  nếu hôm tới bố trí được công việc thì về bên chỗ chú em Quyền gác cùng bọn anh cho vui.

Nóng lòng chiêm ngưỡng...cụ mồi của bác Hà quá!
Chim mồi xứ Thanh thì hay rồi, khỏi phải bàn nhiều!
Tuần tới này chắc vẫn chưa xuống Hải Phòng được bác ạ vì nhóm trên này dự định đi Thanh Hóa rồi. Bác yên tâm, cứ để cụ mồi của bác về đã, chờ hôm nào em xuống được ta làm kèo giao lưu mồi già trẻ nhỉ! :D


35
Hôm qua đi Hải Dương mà thời tiết không ủng hộ. Tình hình nhấm nhẳng chẳng khác chỗ bác Hà là mấy.
Tạm biệt 2 ngày cuối tuần thời tiết không thuận lợi!
Hẹn tuần sau vậy!

36
Chào bác Bính,

Chúc mừng bác vừa làm sổ đó cho chú bổi đầu tiên!
Chim miền trong mùa này nhập hộ tịch ngoài này xem ra cũng hơi khó cho em nó vì thời tiết, nhưng chăm tốt chắc em nó không phụ công bác đâu.

Bác lưu ý kẻo chim bị ngã nước nhé (tìm hiểu một số bài viết về cách phòng chống ngã nước trong diễn đàn này hoặc của cụ Nghĩa - Cuhobo bên abv nhé).


37
Chúc mừng bác Hà và anh em Hải Phòng.
Theo em bác nên đổi tên là Nhóm gác cu ORG Hải Phòng cho nó ...oách một chút.
Tổ với nhóm thì bằng nhau nhưng tổ nghe giống tổ công tác ....141 của công an quá! :D
Chúc các bác vui vẻ, bữa nào có dịp đi gác với các bác thì tốt quá!

38
Hình chụp tối nên ko biết có phải mắt em nó lé ko?
Nếu đúng thì nhất lé nhì lùn rồi! :D

39
Chim mà bị chặt chân xong vẫn thúc rồi gáy, thì quả là e mới nghe lần đầu, vì chặt xong đau thế thì con nào lỳ lắm cũng phải lành chân 1 thời gian mới gáy lại được.........Quả là có nhiều chuyện chưa bao giờ nghĩ lại có thể xảy ra cả, anh em nếu có ảnh tư liệu về chim mình kể, cho xin tấm ảnh nha mấy anh

Chặt chân thì minh ko dám, nhưng cắt 8 cái móng cả hai chân, máu chảy xuống đáy lồng từng giọt thì mình mới làm cách đây 2 hôm, lạ thay con mồi lỡ vẫn gù như thường sau 2 phút, nhưng tiếng nó bị nhỏ lại chút. Mình cũng có nghe kể, có con mồi sau khi bị bồ cắt chọc thủng cả mảng da ức mà treo lên vẫn chơi bình thường, trong hoàn cảnh đó, có lẽ con bổi quá hay nên chủ nhân quyết hy sinh mồi để bắt cho bằng duoc, mạc dù biết con mồi chỉ chơi duoc ít nữa thôi.
Con mồi bị cắt xé cổ vẫn chơi bình thường là con mồi lỡ của thằng em Hà leo của mình. con đó là một con mồi lỡ còn rất nhát. Khi xách đi nó nhảy như con ma. Vậy mà treo lên là bụp liền. Bữa đó nó bị bồ cắt đâm. Mình vô rủ nó đi đánh thì thằng em xách theo. Chỗ đó có một con bổi hay nên hai anh em vô quyết bắt. Mình cũng không tin là nó sẽ chơi vậy mà nó chơi thật( Cổ còn may bằng chỉ may áo dúm lại ). Đầu tiên nó gáy to, chốc nữa đau thì nó gáy nhỏ lại. Dưỡng một lúc nó lại gáy to hơn cứ như thế. Một tuần sau nó được cắt chỉ. Mình vô Hà lại xách đi chơi và chơi như thường. Con này nay đã đẹp trai lại. Hiện Tâm Làng bò đang cầm. Mùa vừa rồi nó lại bị cắt hơi xuống nên ít chơi. Nay nghe nói căng lắm rồi. Để mùa này chơi thử coi nó chơi ra sao. Đó là một con chim lỳ mà mình tận mắt nhìn thấy.

Hôm nay mới xem clip này được.
Chúc mừng bác CGQN có chú mồi rất bài bản xét theo tiêu chí về chim đấu ngoài bắc. Chu lèo đủ cả, với mật độ dày. Em này ra nhiều chu quá, phải chăng các em trống ...xúi em mái nhẩy trước...tính trò thăm dò đây??? :D

Em mồi này của bác nghe thì sướng, nhưng em e nó thuộc dạng dữ chim quá, khó bắt bổi bác à.

Xét theo tiêu chí chơi mồi của miền nam theo kiều phóng kèm giập, thì nước tiền ko thấy em í phòng, kèm tốt, nước hậu thì chưa được nghe.

Dù sao cũng chúc mừng bác có chú chim hay. Kiếm một em bài bản thế nầy giờ đâu có dễ, nên đi gác dù được hay ko có lẽ ko quá quan trọng, được nghe chim đấu như vậy là quá vui rồi!

40
Chúc mừng mấy bác. Dính vào cái món gác cu này thì đúng là...ngu thật. Cứ chuẩn bị tinh thần là tối thứ Sáu sẽ mất ngủ (chính xác là không ngủ được), rồi sáng tinh mơ đã xách lụp và thứ Bảy, CN không biết ngủ trưa là gì!

Bạn nên mang theo Cafe pha sẵn (mua mấy cái bình loại cách nhiệt), pha cafe, đựng thêm một bình Đá nữa.
Rồi ngồi mà thưởng thức cái ...Ngu!

Trang: 1 [2] 3 4
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent