Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - laocuku

Trang: [1] 2 3 4
1
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Thơ bẫy cu
« vào lúc: 04/07/2015 12:38:36PM »
Hay quá bác Chiến ơi!!!  _zoo_ _zoo_ _zoo_
Chúc Bác sức khỏe!
cảm ơn minh hiếu.thì đúng đi bẫy cu như thế mà...hê heeeee.
còn mình đang khổ vì ......quá khỏe đây!kakakaka

2
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Thơ bẫy cu
« vào lúc: 04/07/2015 11:51:52AM »

   Trời nóng thế này mà laocucu vẫn có cảm hứng để ra thơ, thật là bái phục  :d. Làm thơ lục bát hẳn hoi, nghe cũng vần điệu lắm   :d, mỗi tội đọc đến đâu thấy da gà nổi đến đó  :d.

 Chúc bác tiếp tục phát huy tài năng thơ phú  :d
[/q
uote]thơ sưu tầm nhé,,, mình chỉ biên tập lại tí tẹo thôi chị minh trí ạ!hhhheeeeeeeeeeeeeee!

3
Thú chơi cu gáy mồi / Thơ bẫy cu
« vào lúc: 01/07/2015 12:37:47PM »
đồng quê tiếng gió vi vu
buổi trưa dỗi việc vác cu đi rình
đôi kia đang mải ái tình
cu tôi ngóc cổ thình lình gáy vang.

chàng kia vội vã bỏ nàng
hùng hùng hổ hổ lao sang tranh tài
cu tôi to khỏe chơi dài
chàng kia ức chế giở bài song phi
tai họa ập xuống tức thì
bẫy thời xập xuống lưới ghì tung lông
cho vào túi rút đeo hông
để nàng cu mái chổng mông kiếm tìm


con cu nó thúc trong lồng
con vợ sung sướng thằng chồng say sưa
gật gù từ sáng đến trưa
con cu thì mệt..... người chưa thỏa lòng!



4
chào minh hiếu. thổ chiêu trơn đã bắt được co bổi hôm nọ,con bổi mà lưới đã xập rồi nó đứng ở cầu tử đánh con thổ chiêu trơn dãy tung lông ý.bây giờ đang có hiện tượng thay lông.cũng định cho nghỉ.
nhờ mh đặt cho nó cái tên làm kỷ niệm.  thank all...

5
chào minh hiếu.tiện topic đây mình báo với hiếu là.
sau bao ngày đi rừng treo chim tập môi cho em ,thổ chiêu trơn.và nay đã bắt được 3 em bổi rồi.bây giờ nó cực nhanh sào. mình để ý thấy cả ba con bổi về chung cây với nó ,chưa con nào đấu với nó đến 10 phút cả.vì là mới nên mình cũng núp xa xa tí.
có một điều thấy khó hiểu là,con đầu tiên nó bắt,đến con thứ ba,khi bổi nhảy sập lưới rồi mà nó vẫn kèm vẫn gù.mình chỉ phát hiện ra khi không thấy bổi gáy gù nữa nên mò mẫm ra xem thì y như rằng đã xập lưới bổi nằm gọn từ bao giờ.thế là thế lào nhỉ???
cảm ơn ,minh hiếu nhiều !!!

6
Để mình con bổi đồng. Thúc gù pha thổ trên được hem??? ^:)^

7
con ba thừa bắt nhanh thế hả minh hiếu? thích nhờ. bắt được nó rồi thì trả bài nhiều hơn nhể?

8
không ai giúp à? minh hiếu, cho tí ý kiến đê. con thổ chiêu trơn đấy

9
Hôm vừa rồi mình có mang con bổii nổi đi tập. Trước đó cũng mang đi tập cũng đã gần chục lần rồi, treo lên đã gáy gọi. Thúc lưa thưa .
Nhiệt độ hôm ấy cũng không lạnh lắm, khoảng 18-20 độ. Mới làm được cái áo lụp mới bằng vải gió mỏng , mình nghĩ là kín gió nên chùm cho em nó và đi xe máy khoảng 50 km,những hôm trước thì chùm một lần vải ka ky rằn ri.+ với một lớp chùm may bằng vải cái ô ( dù che nắng caro ý).
Hôm ấy chim treo nên không gáy gì cả. Mình nản. Nên cũng không để ý.
Về nhà bây giờ cứ ho càng ngày càng nhiều. Tiếng ho như con gà bị sặc thức ăn ngẹn thở ý. Nghe mà sốt hết cả ruột gan. Phong độ giảm hẳn. Nản quá. Có mỗi con bổi nổi để tập mồi vậy mà...!
Các bác có ai biết chỉ giùm cách chữa. Xin chân thành cảm ơn ạ!

10
       minh hiếu lâu rồi không chát chít nhẻ? cho mình hỏi cái?
sao con thổ chêu trơn ý .cứ hạ thổ cho nó bằng cách úp bội xuống đất là nó đi bộ nhìn rất ngộ.cứ như là nó bị buộc chân hay sao ấy.bước đi mà cứ co chân đạp đạp ra đằng sau.lúc đầu tưởng nó đau chân .nhưng không phải.cả hai chân luôn.
khi nó bước đi cái chân mà đang co lên thì cứ đạp đạp ra đằng sau mấy phát ,cứ như thể vương dây ấy. cả hai chân luôn. nhìn ngộ lắm.
ngoài bắc bây giờ ,tối toàn 12đến 17 độ .nên ủ chim 24/24h..

11
tôi cũng có một con thổ chiêu trơn. năm nay tôi 36 tuổi.nghe các cụ nói vậy mà hoang mang quá.vấn đề này có nên chúng ta hỏi các cao tằng tỷ tổ về chơi chim cu không? đe biết cho rõ.
chứ chúng ta toàn nhi đồng ít tuổi thế này cứ đoán già đoán non về con chim ấy.sợ có oan cho chim.và hoang mang cho chủ không.
đôi lời chém.. các cụ ném gạch nhẹ tay ạ!

12
Con Sấm thổ con nuôi ko cụ Hiếu oi!!!!!
Con Sấm thổ tặng cho người anh em có trên diễn đàn nhưng ở 1 nơi rất xa bác à.  :-$
thế còn con thổ bầu .minh hiếu để cho mình chứ???? chờ mong lâu quá à!!!

13
thổ bầu với thổ sấm nhiều thế minh hiếu??/ *><* *><* *><*

14
thanh lý đổi chủ đê xem sao?tôi đăng ký một slot.
có gì dũng liên lạc lại nhé

15
không biết nói gì...phóng sự này quá đỉnh của đỉnh....

16
xin chia buồn cùng gia đình..minh hiếu,,

17
Vâng...! Cảm ơn chị minh trí...! Mai em ra hiệu sách mua hai quyển. Đắc nhân tâm & sao kim sao hỏa trên ,
Nói thì rất khó tin. Ngày xưa chỉ đọc chuyện tranh. Đến tận bây giờ, do đặc thù công việc , nên chưa bao giờ cầm quyển sách đọc, và nuôi dưỡng tâm hồn của mình.
Cảm ơn chị minh trí nhé.

18
Ôi trời.! Hôm nay đây 7/9 vắng như chùa bà đanh! *><*

19
Lụp bạn cầu tử dài bao nhiêu. Xuất xứ ở đâu và giá bao tiền, mình ở hn nên có thể qua múc luôn cái lụp,

20
Mẫu lồng s2 phần trên cùng hơi bị thoáng, các bác nhẻ????
Cho em hỏi. Là s2 có cửa kéo lên phải không ạ??

Trang: [1] 2 3 4
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent