Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - lanhlunghp

Trang: 1 ... 8 9 [10]
181
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 08/08/2011 05:42:47PM »
Góp vui tí nào
   Trong một trại giam , có một tên đại ca luôn luôn tìm cách để dạy cho những tên mới vào biết vị trí của hắn trong trại . Có 1 anh chàng mới được đưa vào trại , tên đại ca nghĩ đủ mọi lý do để dạy cho anh ta 1 bài học nhưng chưa có cớ để thực hiện . Một hôm người nhà anh ta đến thăm và mang theo 1 con gà luộc . Tên đại ca liền bảo với đàn em :
- Mày sang chỗ nó , nó làm gì với con gà đầu tiên thì mày làm y như vậy với nó . Nó bẻ chân con gà ăn thì mày bẻ chân nó , nó bẻ cổ con gà thì mày bẻ cổ nó ..... Mày mà không làm được thì về đây nó làm gì con gà tao làm thế với mày
    Tên đàn em tuân lệnh và hùng hổ đi sang chỗ anh chàng kia đang ngồi chuẩn bị ăn con gà . Một lúc sau hắn quay lại phòng giam của tên đại ca vừa đi vừa mếu máo . Tên đại ca biết ngay là hắn chưa làm được liền chừng mắt quắt :
- Mày đã làm như lời tao nói chưa ...........
   Tên đàn em vừa mếu máo vừa trả lời
-Chưa...ưa....ưa ạ
    Tên đại ca lại quát hắn
-Thế nó làm gì với con gà đầu tiên để tao làm thế với mày
-Thưa đại ca , nó liếm phao câu gà đâu tiên ạ
-??????????????
:D

182
Chúc mừng bác , em bẫy được con cuối cùng cách đây cũng hơn 1 tháng rồi . Còn 1 tháng lại đây chim nó đang làm lông nên cũng chung cảnh ngộ với bác AnhTu " mồi đi rồi mồi lại về "  =((

183
Các thứ khác / 10 loại chim đẹp nhất hành tinh
« vào lúc: 07/08/2011 09:27:09AM »
Chim là loài duy nhất có lông vũ, và tuyệt đại đa số loài lông vũ đều biết bay. Đó là đặc điểm để phân biệt chim với các loài khác. Thế giới có 10.000 loài chim, trong số này người ta đã bình chọn 10 loài có bộ cánh sặc sỡ nhất, tô điểm cho vẻ đẹp của thiên nhiên.
1. Trĩ vàng (Chrysolophus pictus)
Trĩ vàng châu Á được nuôi như một loại chim cảnh. Quê hương của chúng ở vùng rừng núi miền Tây Trung Quốc, nhưng ở Anh và vài nơi khác còn có những quần thể hoang dã.
[img]http://khoahoc.com.vn/photos/image/2009/09/28/TriVang.jpg[/img]
2. Hồng hạc (Phoenicopteridae)
Hồng hạc sống cả ở Bắc và Nam bán cầu. Chúng thường chỉ đứng trên một chân thôi. Người ta cũng chưa rõ vì sao chúng có thói quen này. Lưỡi của chúng được xem như một món ăn trân quý của người La Mã cổ. Còn những người thợ mỏ làm việc trên dãy Ande lại săn lùng hồng hạc vì họ tin rằng mỡ của chúng chữa được bệnh lao.
[img]http://khoahoc.com.vn/photos/image/2009/09/28/Honghac.jpg[/img]
3. Hoàng oanh phương Bắc (Icterus galbula)
Hoàng oanh phương Bắc là một loài chim không to lắm với bộ lông đen và vàng xen kẽ, chỉ nặng chừng 34g và dài 18cm. Là một trong những loài chim màu rực rỡ, hoàng oanh không chỉ đẹp mà còn hót rất hay. Chẳng thế, người ta thường dùng thành ngữ “thỏ thẻ giọng oanh vàng” để chỉ người phụ nữ.
[img]http://khoahoc.com.vn/photos/image/2009/09/28/HoangAnh.jpg[/img]
4. Chào mào Hồng y giáo chủ (Cardinalis cardinalis)
Chắc bạn đã biết vì sao người ta mệnh danh loài chim này là Hồng y giáo chủ rồi chứ? Chú chim mang bộ cánh đỏ rực rỡ có cả chiếc mũ đỏ đội đầu, thân hình cũng nhỏ bé, chiều dài chừng 21-23cm. Chúng lại có chiếc mặt nạ đeo trước mặt, chim trống mặt nạ đen, chim mái mặt nạ xám.
[img]http://khoahoc.com.vn/photos/image/2009/09/28/Chaomao.jpg[/img]

5. Uyên ương (Aix sponsa)
Uyên ương thực ra chỉ là một loài chim di trú, thuộc gia đình vịt trời. Chúng luôn luôn có đôi và hình ảnh ấy được người ta ví với những cặp vợ chồng hạnh phúc. Chim trống đẹp hơn chim mái, bộ lông nhiều màu, chuyển từ màu nọ sang màu kia rất hài hoà, mắt đỏ. Chim mái không sặc sỡ như chim trống, vòng quanh mắt và cổ màu trắng.
[img]http://khoahoc.com.vn/photos/image/2009/09/28/UyenUong.jpg[/img]
6. Bói cá (Halcyonidae)
Có đến 90 loại bói cá cả thảy. Hình dáng bói cá không cân đối lắm: đầu to, mỏ dài, nhọn, chân ngắn, đuôi cộc. Chỉ được bộ áo là đẹp. Mắt bói cá rất tinh và tốc độ bổ nhào thì nhanh phi thường. Bói cá có mặt trên toàn thế giới.
[img]http://khoahoc.com.vn/photos/image/2009/09/28/Boica.jpg[/img]
7. Sẻ đất màu (Passerina ciris)
Sẻ đất màu được xem như loài chim đẹp nhất Bắc Mỹ, trông như tấm bảng pha màu của các họa sĩ, khiến có người nghĩ rằng chúng bị sơn vẽ chư không phải “tác phẩm” của thiên nhiên. Toàn là những màu tươi. Chính vì thế, sẻ đất dễ bị phát hiện và săn đuổi vì không “hội nhập” vào đâu được.
[img]http://khoahoc.com.vn/photos/image/2009/09/28/Sedat.jpg[/img]
8. Tucan mỏ lục (Ramphastos sulfuratus)
Loài chim này sống trong các rừng Nam Mỹ, từ nam Mehico đến Honđuras. Chúng dài chừng 50cm, quanh mắt màu xanh lá cây. Mỏ lớn, cũng xanh lá cây nhưng mép mỏ màu da cam và đầu mỏ màu đỏ. Mỏ tucan trông to thế nhưng lại nhẹ vì xốp.
[img]http://khoahoc.com.vn/photos/image/2009/09/28/Tucan.jpg[/img]
9. Vẹt Macao (Ara macao)
Vẹt Macao to và lông pha trộn các màu rực rỡ. Quê hương chúng ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ, nhiều nhất là ở Braxin và Peru. Chắc chúng chỉ được các nhà sinh học biết đến khi người Bồ Đào Nha bắt về Macao nuôi nên mới có tên gọi này.
[img]http://khoahoc.com.vn/photos/image/2009/09/28/VetMacao.jpg[/img]
10. Công (Pavo)
Công là loài chim lớn, thuộc họ trĩ. Công trống có bộ lông rất đẹp. Khi công trống múa (để quyến rũ công mái), đuôi xoè to như một chiếc quạt và cực đẹp. Ở châu Á nhiều nước nuôi công trong gia đình giống như nuôi gà để lấy thịt và trứng.
[img]http://khoahoc.com.vn/photos/image/2009/09/28/Pavo.jpg[/img]

184
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Chuyến gác cu nhớ đới !
« vào lúc: 06/08/2011 03:13:21PM »
Câu chuyện của anh hay quá . Đúng là khi gác cu có nhiều chuyện không ngờ mà lại có thể xảy ra được . Chúc anh và gia đình dồi dào sức khỏe và sau này có thật nhiều bài viết hay cho diễn dàn

185
Vậy thì tốt rồi , xin chúc mừng bác  _hoanho_

186
Không cần thiết phải ăn sâu đâu bạn ạ . Có con nó chịu ăn thì nó còn ăn còn con không chịu thì bạn có để sâu chết khô nó cũng chẳng thèm ăn . Nó thay lông thì bạn cứ cho ăn thóc bình thường . Bổ xung thêm cho em  nó ít mè và kê đều đặn ( nhớ đừng trộn lẫn với thóc , cho ra riêng 1 cóng để nó ăn ) . Tuần 1 lần pha thêm 1 lọ B1 dạng nước vào cóng nước để cho nó uống hết thì thôi , cho em nó tắm nắng và hạ thổ đều là ổn thôi bạn

187
Dọa này nước mình đạo chích càng ngày càng tăng . Vì thế ở bất cứ đâu chỉ cần sơ hở 1 chút là mất ngay nhưng gì chúng có thể lấy được . Xin chia buồn cùng bạn , mong rằng bạn sau này sẽ cẩn thận hơn để không gặp phải trường hợp đáng buồn này nữa

188
Tửu quán - Góc cười / Bài Hát " Mải Mê Tiếng Gù "
« vào lúc: 29/07/2011 03:39:59PM »
hehe bài hát về cái ngu thứ 3 nè các bác nghe chơi đỡ buồn :D . Đi gác cu mà cứ gặp được cu mái chân dài như trong clip chắc ai cũng đi gác quá  =)). Gác cu như anh ca sĩ này mất cả cu mồi nè . Anh em rút kinh nghiêm nha =)) =))
( Hì tại em chưa đọc bài viết này lên mới post , hóa ra la diễn đàn mình có rùi , sr mọi người )

189
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Cu gù 1 tiếng
« vào lúc: 29/07/2011 12:20:19AM »
Tối muộn không biết làm gì , lang thang qua bên ABV thấy bài viết có con cu độc quá . Xin phép bác bichha bên ABV và chủ của chú chim này cho em post bài để anh em đam mê cu gáy được thưởng thức . Có gì sai sót mong các bác bỏ qua , vì nó là niềm đam mê chung của anh em diễn đàn ABV cũng như cugay.org ;)
60102794

60099380

190
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Thăm Nhà Cao Thủ
« vào lúc: 28/07/2011 11:54:26PM »
Nghe đã tai thật đó , với nhưng người yêu thích chim cu gáy thì nó thật là tuyệt . Nhưng không biết những người không thích thì sao nhỉ .............. :D

191
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Chân lạ, 5 ngón
« vào lúc: 27/07/2011 10:51:22PM »
Đúng là lạ thật đó trước mình cũng nhìn thấy 1 em năm ngón . Nhưng mà chỉ có 1 bên thôi mà nó ngắn ngắn như kiểu thưa ấy . Còn em này thì rõ quá , nhìn như là gà ngũ chảo vậy . Xin chúc mừng người đã may mắn có được chú chim lạ này  _hoanho_

192
Em mới mua 1 con gáy khách,ở nhà chủ cũ nó gáy và gù rất hăng,thấy người là gáy,gáy liên tục.Về nhà em em thay lồng chim và từ đó nó không gáy nữa,đã 1 tuần rồi.Ở nhà cũ nó chỉ có ăn thóc thôi,về với em em cho ăn thóc trộn kê và mè,không biết tại lý do làm sao mà nó không gáy nữa.Em có treo nó gần 1 con gáy khác nhưng cách mặt nhau.haizaaa.... Thiệt tình em buồn ghê lắm,ai có biết lý do tại sao hay làm cách nào chỉ em với.
Theo mình bạn nên giữ nguyên chế độ ăn cũ chỉ cho an thóc , tuần 1 lần cho ăn thêm 1 ít kê và mè. Không nên trộn lẫn kê với mè vào thóc vì chim nó chỉ nhạt nó mà ăn thôi . Thay đổi chủ và thay đổi thức ăn đột ngột cũng làm chim thay lông . Bạn cứ giữ đúng chế độ thức ăn cũ 1 thời gian nữa chim sẽ gáy gù lại bình thường . Thân

193
Thú chơi cu gáy mồi / Re: AE chỉ giáo
« vào lúc: 25/07/2011 08:38:22PM »
Cũng lạ nhỉ thường thường thì chim gáy bao giờ cũng phải gáy trước , kể cả là ít rồi sau đó mới gù . Có lẽ em nó cũng có gáy nhưng mà gáy bé hoặc là gáy vào những lúc bạn không để ý thế nên bạn mới tưởng là nó không gáy thôi

194
Nếu mà con chim đó biết nói em nghĩ nó sẽ nói câu" Chỉ mình anh LanhLung là hiểu em nhất thôi , đồ quỷ sứ à, ghét ghê cơ" =))
Oài nó mà nghĩ như vậy chắc tớ thả nó quá trongtin ạ ( không mái 99 % mới là lạ đó  =)) ) . Đùa tí cho vui , chứ tớ để ý em này thấy nó đứng trên cầu hay ngổng đầu lên cao và đuôi thì cụp xuống . Mong sao em nó là trống vì ít ra nó cũng được thừa hưởng 1 số nước chơi của con bố nó còn cái móng trắng sau này có thành đen cũng không sao  ( mặc dù rất mong là nó trắng mãi  =(( ) là tớ mừng rơi nước mắt rồi

195
Góp ý xây dựng diễn đàn / Re: Bạn biết ai trong số này?
« vào lúc: 25/07/2011 12:18:03AM »
Em để ý anh Tre rất hay quan tâm đến vấn đề cu mái nha  =)) Hay là anh tính gù thêm 1 em đó  =))

196
Cám ơn các bác , con này em bẫy được cũng hài lắm . Em tường thuật qua qua cho các bác nghe đỡ buồn nha . Ban đầu em bẫy 1 chú giọng thổ pha cơ nhưng mà con đó chắc cũng bị đánh nhiều rồi nên nó khá khôn nó toàn đứng cậy bên cạnh thúc rồi gù . Cũng có lúc chung cây nhưng toàn đứng xa 1 đến 2 mét mà gù . Và lại tiếp tục điệp khúc ra cây bên cạnh thúc và gù mặc cho con mồi dụ dỗ . Rồi em để ý thỉnh thoảng có 1 con khác bay về rồi 2 con liền bay về nhưng đều bị con kia gù đuổi đi ( Có lẽ nó sợ con và vợ nó bị con mồi dụ dỗ sập bẫy thì nó sẽ cô đơn 1 mình nên nó chặn trước  =)) ) . Sau 5  7 lần gù đuổi con và vợ nó đi được thì trong 1 phút không tập chung . Con của nó đã lén vào chung cây để dạy cho kẻ láo toét dám vào lãnh thổ của gia đình đang yên bình của nó 1 bài học . Nó nhanh chóng vào nhánh thế thúc nhanh vài cái ( chắc nó sợ bố nó nghe thấy sẽ bay về đuổi  nó đi không cho nó thể hiện bản lĩnh của mình ) rồi nó quyết định thẳng hướng cầu tử mà nhảy để tiếp cận con chim láo toét kia 1 cách gần nhất thuận tiện cho việc đấm đá . Nhưng mà nó đâu có ngờ khi nó vừa đậu vào cái cành khô to mà nó nghĩ là chắc chắn kia thì nó lại cảm thấy mình nó hơi bị tụt xuống . Và 1 tiếng B....ị.....c......h khiến nó nổi cả da gà , rồi nó cảm thấy có 1 cái gì đó bùng nhùng trên mình nó thật là khó chịu , nó cố vùng vẫy thoát ra nhưng tất cả đều vô ích . Nó ngơ ngáo nhìn xung quanh mong được bố mẹ nó giúp thoát khỏi chỗ khó chịu đáng ghét này và nó cũng thầm hứa rằng không bao giờ nó dám để lời của bố mẹ ngoài tai nữa . Nhưng tất cả đã là quá muộn , từ xa xa có 2 gã đi tới 1 gã nói " Con này chắc con mái rồi em ơi " tên kia thì chẳng nói năng gì lại gần rồi đưa 1 cái que sáng loáng làm nó hoa cả mắt . Từ từ hạ nó và cả con chim đáng ghét kia xuống . Gã kia nhanh chóng tóm lấy người nó và giúp nó thoát khỏi cái thứ bùng nhùng đang giữ nó lại kia . Nó tưởng sau khi gỡ nó ra gã đó  sẽ cho nó được tự do như trước . Nhưng nào ngờ hắn cầm đôi chân của nó thật chặt rồi đưa ngang mặt nhìn qua nhìn lại đầy vẻ soi mói thật đáng ghét . 1 gã nói " Con này non rồi cườm còn chưa ra hết này " gã kia thì soi soi cái đuôi với chân nó rồi giật mình thét lên " Ơ , con này móng trắng anh ơi " rồi 2 gã nhìn nhau cười hà hà ........  Em thuật lại cho vui cám ơn anh em đã đọc . Thân chào

197
Em mới bẫy được em này gần 1 tuần . Hình như là chim non đang thay lông thì phải các anh xem hộ em xem có đúng không với ạ
Đây là lúc mới về chuẩn bị cho vào lồng em lấy máy chụp 1 kiểu cái móng của em ấy
[img]http://farm2.anhso.net/pic/o/8212/2372011238425284/230720111053.jpg[/img]
Còn đây là mấy ngày hôm sau khi em nó đã vào thóc
[img]http://farm2.anhso.net/pic/o/8212/2372011238449234/230720111054.jpg[/img]
[img]http://farm2.anhso.net/pic/o/8212/2372011238468204/230720111055.jpg[/img]
[img]http://farm2.anhso.net/pic/o/8212/2372011238484273/230720111056.jpg[/img]
[img]http://farm2.anhso.net/pic/o/8212/2372011238531953/230720111058.jpg[/img]
[img]http://farm2.anhso.net/pic/o/8212/2372011238554263/230720111059.jpg[/img]
[img]http://farm2.anhso.net/pic/o/8212/2372011238576854/230720111060.jpg[/img]
Các anh cho em xin ý kiến với nhé . Em xin cảm ơn nhiều ạ  _huglove_
( em post 8 ảnh nha mọi người nếu chưa thấy đủ thì đợi chút cho nó load )

Trang: 1 ... 8 9 [10]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent