Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: cugay_tracu trong 29/02/2012 10:40:05AM

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Mồi lỡ bắt 30-4-2011 anh em xem thế nào?
Gửi bởi: cugay_tracu trong 29/02/2012 10:40:05AM
      Em này mình tóm đúng ngày kỷ niệm giải phóng 30-4-2011 nuôi tới nay, đã mang đi tập vài kèo, theo mình cũng tàm tạm còn các cu thủ không biết sao? anh em bói cho vui, xong mình sẽ nói ra nước chơi anh em rút kinh nghiệm.

(http://i1178.photobucket.com/albums/x362/lamquangnha/Moiloa.jpg)

(http://i1178.photobucket.com/albums/x362/lamquangnha/Moilob.jpg)

(http://i1178.photobucket.com/albums/x362/lamquangnha/Moiloc.jpg)

(Thông cảm vì hình không rõ lắm)
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ bắt 30-4-2011 anh em xem thế nào?
Gửi bởi: cuongyyen trong 29/02/2012 10:58:00AM
Em mở hàng em gà đó bói cho vui vẻ mà anh Nhã
Con này giọng đồng pha thổ
tiếng to
còn những cái khác em chưa biết nên biềng im
Vủi vẻ thôi đó Nhã đừng chê em nhé  _b_ bat tay
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ bắt 30-4-2011 anh em xem thế nào?
Gửi bởi: ngoductam trong 29/02/2012 11:14:46AM
Bẫy được mấy e hả anh, e này cấp mình hơi ngắn anh nhờ
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ bắt 30-4-2011 anh em xem thế nào?
Gửi bởi: Thông Xanh trong 29/02/2012 06:49:09PM
Chào anh Nhã.
  Anh nhiều chim đẹp qua nha, mà anh chụp hình bị mờ và ko rõ nên coi hơi bị khó rồi, anh cho thêm vài tấm khác đi anh, em xin bói một quẻ xem sao. Theo em thì con này có phóng, đấu chim nhiệt có thúc nhặm, kèm và dập dây, hậu gù khá tốt.
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ bắt 30-4-2011 anh em xem thế nào?
Gửi bởi: chuoivang2001 trong 29/02/2012 10:19:19PM
 o:m
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ bắt 30-4-2011 anh em xem thế nào?
Gửi bởi: Nguyễn Văn Hiếu trong 29/02/2012 10:42:24PM
theo em con nay nho lông đuôi cho xuong đất.ok
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ bắt 30-4-2011 anh em xem thế nào?
Gửi bởi: Lữ Khách trong 01/03/2012 07:04:41AM
anh nhã có con chim đẹp quá...!  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_

con này gáy giọng thổ, lớn tiếng, cao chân, đúng với chất giọng của nó, cấp mình rất đẹp, gióng như mình thuyền cánh én, chân tím và khô, cườm dây đôi , nhiều cườm vàng, mỏ đen bóng, chỉ đàm thẳng và nhuyễn, lông quy tròn đều nhặt. với các tiêu chuẩn trên thì con này đích thị là con mồi sát bổi rầu...

còn về nước chơi của nó thì chúng ta kết hợp giữa các yếu tố lại với nhau thì củng đoán dc phần nào. nhưng có lẽ để anh nhã trình bày về nước chơi của nó thì hay hơn...

chúc nha nhã có con chim đẹp nhé...!
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ bắt 30-4-2011 anh em xem thế nào?
Gửi bởi: cugaykiengiang trong 01/03/2012 07:51:17AM
thấy anh em bói quá chừng  vào bói 1 quẻ con này giọng thổ tiếng ấm ,bài bàn kèm dập nhiều gù phóng ,gù rước có còn về gù thì khá ,đặt biệt chim khôn gù dẩn bổi hay nếu làm mồi đất nói chung con này chuẩn của con mồi đất .em không biết gì đón mò chơi có gì sai anh em bỏ qua nhe
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ bắt 30-4-2011 anh em xem thế nào?
Gửi bởi: cugay_tracu trong 01/03/2012 08:01:06AM
Chết mất bà con ơi!
        Sáng nay nghe lời các "sát thủ" nhất là sát thủ Hiếu mình xách đi tập gần nhà (tầm 400m) lúc đầu mình treo bẹo thôi, sau đó thấy con bổi dội tưng tưng trên đầu cộng thêm mấy lời gợi ý của anh em diễn đàn, thế là cho em nó xuống đất thử xem sao? Lúc đầu khi bổi chưa về cội nó lội quanh bội như xay cối đá =)), tiếp theo nó dừng mổ đất ăn, thoạt con bổi bay về nó lại tung cái đùng (chắc nó định bay dội lên) rồi rớt xuống lội lòng vòng kết hợp thúc vài tiếng, xong im re rồi lại lội quanh bội, vài phút sau con bổi sà xuống cách bội chừng 1m, con mồi lở chụp đổ gù một dây dài, con bổi chưa kịp hiểu chuyện gì, quay qua nhìn thấy cái bội bật trở lên cây ... và không xuống nữa  ~X(, đợi tầm 15 phút tình thế không gì thay đổi nên rút quân về  =)). Gây cấn ở chỗ này  :-S, khi đến cho con mồi vào lồng do nó chưa quen mặc dù mình đi rất chậm và biểu hiện tất cả hành động thân thiện dành cho nó, nhưng nó vẫn tung ầm ầm ... kết quả rụng mất 50g lông  =((  =((, thấy mà tôi nghiệp.
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ bắt 30-4-2011 anh em xem thế nào?
Gửi bởi: Thông Xanh trong 01/03/2012 08:21:48AM
Chết mất bà con ơi!
        Sáng nay nghe lời các "sát thủ" nhất là sát thủ Hiếu mình xách đi tập gần nhà (tầm 400m) lúc đầu mình treo bẹo thôi, sau đó thấy con bổi dội tưng tưng trên đầu cộng thêm mấy lời gợi ý của anh em diễn đàn, thế là cho em nó xuống đất thử xem sao? Lúc đầu khi bổi chưa về cội nó lội quanh bội như xay cối đá =)), tiếp theo nó dừng mổ đất ăn, thoạt con bổi bay về nó lại tung cái đùng (chắc nó định bay dội lên) rồi rớt xuống lội lòng vòng kết hợp thúc vài tiếng, xong im re rồi lại lội quanh bội, vài phút sau con bổi sà xuống cách bội chừng 1m, con mồi lở chụp đổ gù một dây dài, con bổi chưa kịp hiểu chuyện gì, quay qua nhìn thấy cái bội bật trở lên cây ... và không xuống nữa  ~X(, đợi tầm 15 phút tình thế không gì thay đổi nên rút quân về  =)). Gây cấn ở chỗ này  :-S, khi đến cho con mồi vào lồng do nó chưa quen mặc dù mình đi rất chậm và biểu hiện tất cả hành động thân thiện dành cho nó, nhưng nó vẫn tung ầm ầm ... kết quả rụng mất 50g lông  =((  =((, thấy mà tôi nghiệp.
Hehe mọi người cho quẻ sai rùi anh Nhã ko thích con này đâu, nếu anh chê thì làm quà tặng em, em sẽ huấn luyện em nó thử xem sao nhé anh.  :)) :))
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ bắt 30-4-2011 anh em xem thế nào?
Gửi bởi: ngoductam trong 01/03/2012 09:14:59AM
Khiếp, anh Nhã còn dã man hơn cả em đấy, hehe
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook