Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - Tre làng

Trang: 1 [2] 3 4 ... 41
21
Trò chơi trên trời dưới đất bắt đầu lúc 8:00 TỐi ngày thứ 7 ngày 6 tháng 8. Bà con tìm kiếm bài về thể lệ và cách thức để khỏi bở ngỡ khi chơi. Cơ cấu giải thưởng sẽ thông báo ngay trước lúc bắt đầu trò chơi.

Bà con đăng ký ở đây xem bao nhiêu người tham gia để BQT còn nắm tình hình, vì đây là lần đầu mở lại sau một thời gian tạm dừng vì nhiều lý do.
Hy vong anh em cu cò có một sân chơi bổ ích cuối tuần _zoo_

22
Có lẽ thứ 7 tuần này sẽ bắt đầu trò chơi, bà con chuần bị tinh thần, lần ra mắt này sẽ hấp dẫn như mọi khi, 8 hay 9 giờ tối VN bà con thấy có muộn không? Theo Tre thì 8h tối là được, bên Tre 8h sáng. Oái ăm như  =))

23
Bà con sum họp vui quá, chú Thodongsonkim vẫn lính phòng không à? Rồi nàng Chip nhà mình nữa, vẫn xinh đẹp và trẻ như xưa. Mà sao có mấy tấm hình à, chắc là mê nói chuyện nên quên chụp. Bà con sum họp có chuyện gì kể cho anh em nghe với. _zoo_

24
Trò chơi từng một thời làm mưa làm gió trên diễn đàn cugay.org nay sẽ có dịp ra mắt bà con với những câu hỏi thuộc loại trên trời dưới đất hơn và đặc biệt phần thưởng cũng rất hấp dẫn. Bà con nhớ tìm hiểu kỹ thể lệ và chuẩn bị kiến thức để tham gia. Lần quay lại này sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.
Hy vọng bà con có được những giây phút thăng hoa cùng trò chơi.
Những lần trước bác Tuấn Cà mau tàn sát hầu hết các cuộc chơi. Nay bác có tham gia thì nhớ nương tay một chút _zoo_

25
vui thật là vui khi anh em lần đầu gặp nhau, tiếc là thời gian quá hạn chế nên chưa thể cùng anh em làm một kèo ngoài đồng được. Và cũng chỉ gặp có 4 chú cu mồi trận mà thôi =))
Sau mấy hôm ở Sài gòn, Tre và gia đình về quê thăm ông bà ở Quảng trị. Có tham gia gác với mấy anh em mấy buổi nhưng tay trắng hoàn trắng tay như mọi năm nhưng được cái là rất vui. Đánh mãi không có con nào lại nghe có con cu của nhà ai gáy thế là vào hỏi mua. Một chú cu khách khá dạn dĩ có gù rước có dặm đàng hoàng, giá cả cũng khá hợp lý 300k. Vừa đem về nhà là gáy gù um sùm, vui được mấy hôm.
Cả nhà lại di chuyển vô Huế cho mấy nhỏ đi thăm lăng tẩm Đại nội và đi thuyền sông hương...
Cả nhà lại ra HN, tưởng đâu ngoài Quảng Trị nóng ra HN khá hơn nhưng hôm qua xuống sân bay thấy cũng rát rát 39 độ chi đó. Hôm nay thì Hn đã mát _zoo_ mấy cha con đi bơi, gió lùa cảm giác như mùa đông _zoo_ .
Có nhiêu đó báo cáo bà con.

26
Thấy mấy chú mấy bác chiến đấu thấy thèm quá đi, không biết có còn cú nào gần gần thế này nữa không trong đầu tháng 6 để Tre cùng diện kiến cùng anh em. _zoo_ Hội cu .org có một đặc điểm là tập trung tâm sự hơn là đi bẫy cu =)) từ bắc chí nam.

27
Xin chia buồn cùng gia quyến.

28
cụ Kiên phải không à? cám ơn đã thăm hỏi, cả nhà vẫn khỏe, có nhiều phát hiện mới lắm (không phải phát minh), đợi dịp gặp gà kẻ cho nghe. Nhân đây trả lời cho bạn gaac là bên Mỹ không thấy cấm nuôi loại chim này, có lẽ chắc nuôi được vì thấy họ bán đầy trên mạng, và lại chim nuôi đẻ chứ không phải chim rừng nên có thể không vấn đề gì =))


29
Một video ngắn mới quay hôm nay va vai tam hinh ba con xem cho vui
cugay

30
Mới hôm kia đọc báo thấy một người bị bắt ở sân bay Tân Sơn Nhất vì mang hơn 1 con chim trong quần và cả trong valy nữa. Toàn họa mi và chích chòe.
Như đã nói, mới mua thêm 3 con trống, sau 4 ngày lênh đênh trên máy bay và xe đến nới vẫn gáy gù như chưa có chuyện gì xảy ra. Hậu quả là nhiều cuộc chiến giữa cu trống mới và trống cũ, lông lá te tua, có 1 con trống mới rất hiếu chiến, đá nhau rụng hết lông cổ, nhìn không khác gì chú gà đá, thế mà bất phân thắng bại, đành nhốt em trống chủ nhà lại ít hôm. Lại gặp lúc vào mùa xuân, thời tiết ấm áp, cu mái và trống đang căng nên  mỗi sáng thức giấc là như một trận chiến sau hè, râm ran tiếng thúc tiếng gù, và nhất là tiếng cu mái mời gọi nghe não nùng làm sao =)) . Vân chưa có em nào đẻ nhưng theo như nhận định nếu cứ oánh nhau như vậy thì không có em nào dám đẻ =)) . Mái cũng lông lá te tua, giận cá chém thớt, không oánh được con trống nó cứ đuổi má mà cắn.
Mới phát hiện ra chim trống không phải như người hay động vật khác, khả năng sinh hoạt giới tính rất cao, cứ mội lần gù mà con mái nằm xuống là nó a lê hấp. Hôm kia cuối tuần thử đếm xem trong 1 tiếng là làm được bao nhiêu lần. Đếm được 6 lần, thất đáng nể =))
Ở đây mới vào xuân nên hoa nở tè le và Tre cũng tè le mắt mũi vì dị ứng phấn hoa, bà con xem cây hoa đào nhà Tre là đủ biết mức độ hoa vào mùa này như thế nào, trong ảnh chỉ 1/6 của cây đào (xem hình)

31
Lâu rồi không viết. Nay gõ vài dòng xem sao _zoo_
Đông qua, xuân lại đến, tiếng cu gáy mỗi buổi sáng lại vang lên sau hè. Hôm qua mặc dù trời còn lạnh nhưng cũng phải tranh thủ CN dọn dẹp vườn tược và chuồng chim, mất hết 1 buồi sáng công thêm 3h buổi chiều.
Mới mùa xuân mà chim đã đẻ trứng nhưng cũng như mọi lần chúng nó lại hất trứng xuống đất. Đếm mãi cũng chỉ có 6 con, nhớ lần gần nhất đếm được 9 con. Lại thấy vết máu bên ngoài chuồng, nhưng tối kia khoảng 2h sáng nghe tiếng mèo kêu sau hè, vác đùi chạy ra nhưng không thấy mèo đâu cả. Từ hồi 1 con bị mèo thò chân vào khèo , mình đã gia cố thêm một lớp lới mắt cáo thế mà vẫn mất cu. Con mèo thật ra nó rất khôn, nó la hét làn cho chim hoảng sợ bay tứ tung và chỉ việc thò chân vào đợi khi chim bay chạm vào nó. Một lần nghe chim bay hoảng loạn, cầm gậy ra thì thấy một con mèo đen thật to đang bám ngoài lồng. Đợi nó tuột xuống, làm luôn 2 gậy cảnh cáo, sướng tay thật =))
Hôm qua lại lên mạng tìm mua ít con trống hè gáy cho vui, giá cu sao giờ tăng khủng quá, $300/con, nó bảo $250 chắc giá. Mình bảo bán cả 5 con mua đồng $150/ con. Năm ngoái mua 1 lố 5 con có $600. Bộ giá này chắc về Vn buôn cu sang bán là đủ tiền sinh sống rồi. Bà con ai có cách nào ship chim từ VN qua không. Cu ở đây là mua đại trà, mua con, hay dỡ gì cũng bằng giá nhau, mái trống cũng 1 giá Như người dân tộc bên mình thế, gà to gà nhỏ, heo to heo nhỏ gì cũng 1 giá!

32
Rất chuyên nghiệp g_ . Núi rừng hùng vĩ, tài nguyên chắc cũng không đến nỗi, đất đai chắc cũng có, thế mà sao con người ở đó vẫn nghèo quá nhỉ? Hay do phong tục tập quán của người dân tộc với họ như vậy là đủ? Có ai biết lý do vì sao người kinh và người dân tộc vẫn còn một khoảng cách giàu nghèo cả về vật chất và văn hóa rất lớn không?

33
Bài viết rất hay, theo Tre bạn nên viết bằng cách bấm "trả lời" thì theo dõi dể hơn và để bạn đọc biết khi nào bạn có bài mới chứ bạn viết theo cách "sửa" cũng được nhưng như vậy bà con không biêt khi nào có bài mới của bạn. Khi nào bạn viết sắp xong anh em BQT có thể copy lại thành 1 bài hoàn chỉnh đặt lên vị trí dễ theo dõi trong diễn đàn như một "hot topic". Vài lời góp ý có gì không phải mong bạ bỏ qua.

34
Vụ này thật là hy hữu có một không hai trong đời. Đang làm mấy chai, _zoo_ có hứng ké topic làm vài hàng, có gì bà con bỏ qua _zoo_
Anh em chơi cu quý nhau là ở chổ đó, người chưa có hay mới chơi thích nhất là được ai tặng cu, sung sướng lắm. Ngày xưa Tre chơi làm gì có ai cho, vì họ sợ cho về mình đi bẫy phá làm "dạt" cu trời họ không bẫy được. Để có được con cu đầu tay, Tre trốn nhà mang !!! săn đi đổi, mà người đổi sau này nói với mấy người khác là con cu ấy nó về gù vài lèo rồi nhảy nên không biết hay hay dỡ, họ hy vọng là không ra gì. Thế mà hay không bằng hên con cu Tre nuối 6 tháng thì đã bẫy được cu bổi đầu tiền từ đó hầu như ai nuôi cu là Tre cho, cư bẫy được là cho, người này cho người khác thế là sau đó hầu như bạn chăn bò của Tre ai cũng có, rồi họ mượn cu đi bẫy. Phải nói có một thời cứ ngày xách cu đi là trưa có cu đem về có bữa về mấy vùng chưa ai tới, là cứ 3-4 con. Mà lạ là Tre chỉ có 1 con mồi duy nhất (trơn ròng) cho tới ngày đi học Đại học trong SG để lại ông già nuôi sau thì đỏ mắt rồi chết. Sau này đi Ấn dộ về có đứa bạn cho 1 con và mua 1 con 50 ngàn,chơi được hơn tháng chưa bẫy được con nào lại khăn gói sang Mỹ. Nghe đâu sau này ông cậu lấy về nuôi (con 50 ngàn) bẫy cu về nấu cháo thay cơm =)) . Còn con kia thì dịch cúm gia cầm không qua khỏi.
Vị chi thời gian chơi Tre hầu như chỉ có 1 con mồi.
Chú mừng cả 2 bạn, cả người làm 1 phát 2 tên và người có con bổi khá đẹp.

35
Lâu quá là lâu, hôm nay có vài dòng để nối lại chuyện tình nhiều tập còn đang dang dỡ =))
Hôm nay Tre kể một chuyện liên quan tới văn hóa Mỹ...đó  là chuyện ở tù...
Ở Mỹ ở tù coi ra nó rất ư là bình thường, nhất là những tầng lớp người nghèo, như là "lâu này sao không thấy mày, mày chuyển chỗ ở à?". -"oh không tao mới ở tù ra mấy hôm"...
Có hôm thằng anh ờ nhà thuê đứa em gái đến ở ké, lúc vui thì không sao, lúc buồn thì nó không cho em nó ở, nó đem đồ con em quăng ra ngoài, cảnh sát tới, gọi mãi nó không mở cửa..thế là chịu thua...ra về. Mẹ 2 đứa này tới giải quyết, bà nói con này quậy lắm, ở nhà bà cũng không cho nó ở, rồi bà nói "hy vọng vài hôm nó sẽ vào tù sẽ không còn phá anh nó nữa"
Và vài hôm thì không thấy nó nữa, chắc vào tù ở. Có lẽ ở tù ở bên này nó cũng sướng hay sao ấy, nghe đâu cũng có mọi thứ như TV, giải trí...chỉ có cái là không được tự do thôi.
Rồi có thắng hỏi sao lầu này không thấy mày trả tiền nhà, nó bảo mới ở tù ra, hỏi nó sao tù hoài vậy, nó nói ăn cắp thể credit card của mẹ nó...tù hết 2 tháng.
Lại hôm trứớc nữa có con bé con tới nhà hỏi "mày thấy mẹ tao đâu không?", "thế mày không ở với bà hả?", "không, hôm tao 18 tuổi bà đuổi tao ra ngoài ở tới giờ, áo quần đồ đạc tao còn trong mà bà không cho lấy".

Lần sau Tre kể chuyện ra tòa, ở Mỹ ra tòa cũng cơm bữa...Tre cũng mấy lần ra tòa...4 lần, lần đầu hơi run nhưng mấy lần sau thì thấy cũng bình thường như cân đường hộp sữa =))

36
Nhìn anh em gác cu và chiến đấu Tre thấy thèm quá luôn, không biết khi nào mới có dịp tham gia cùng anh em. Hy vọng năm 60 nghỉ hưu tuồi là khăn gói về VN tham gia băng đồng lội suối cùng anh em. _zoo_

37
Tre làng xin chia buồn cùng gia đình chú. Chúc ông vui vẻ nơi thiên đường.

38
Hôm qua con bé nhà Tre nó hỏi thế năm nay ba 47 rồi phải không, Tre nói 46 chứ, nói nói sao mỗi khi thằng cu út hỏi ba nói 46 rồi mà.
Ở Mỹ có khác VN mình, mình thường lấy năm trừ năm thì sẽ ra tuổi, nhưng ở đây nó tính tháng, ví dụ sinh tháng 9 phải tới tháng 9 mới tính 1 tuổi =))
Thời gian nhanh quá, sắp về vườn rồi bà con ạ. Cám ơn bà con đã chúc mừng sinh nhật Tre. Hy vọng năm tới có dịp chung vui cùng anh em, nhất là mấy anh em chưa gặp. _zoo_

39
Xin chia buồn cùng chú và gia quyến.

40
Tâm sự- Nhật ký / Re: Ngày ấy đâu rồi?
« vào lúc: 23/06/2015 12:25:03AM »
cô giáo kiếm đâu ra tấm hình khủng thế, Tre nghĩ là ai đó Photoshop hay sao ấy chứ Tr ít khi nheo mắt  =))
Nhớ lần về HN khoảng 1-2 giờ sáng, không ngủ được vào chatbox hỏi có ai còn thức thì cafe. Ngay lập tức tinibuon xuất hiện và sau khoảng 30 phút thì có mặt ngay khạch sạn Tre ở. Tre xuống dưới chờ thì thấy 1 chú rất giống xe ôm, mắt nhìn vào cổng khách, trước xe đeo thêm cái mũ bảo hiểm =))
Một chút bỡ ngỡ, hai anh em vòng vòng kiếm con gà lạc =)) Và sà vào quán cháo gà bên đường, ngon chi lạ, anh em hàn huyên hỏi thăm gia cảnh của nhau, rồi hỏi thăm cu của nhau =)) .

Chú tinibuon nói gia cảnh của chú hơi éo le, vợ chú mang bầu săp sinh nên chú dù ăn mặn nhưng phải ngủ chay nên rất khó ngủ, vì thế mới có mặt trên chatbox vào thời điểm đó. Lần đó chú là tài xế xe ôm cho Tre vòng vòng khắp HN...nhớ mãi.

Rồi lần kế tiếp về HN lần này thì chú tinibuon vợ sinh rồi làm nhà nên Tre không gặp được, Tre quen chú Quê, phải nói Tre rất ấn tượng về sự hiều biết rộng của chú, nhiệt tình năng nổ, phải nói là chú Quê thông thạo mọi thứ, cái gì cũng biết...thế là hầu như các quán ăn ngon hoặc đặc biệt ở HN là chú cho Tre thử hết. Phải nói là qua lần đi với chú Quê Tre mới thấy HN ngàn năm văn hiến. Chú Quê nói khi nào anh Tre về đây dạy học để tuổi gia anh em mình vui thú cu cò =)) .

Cứ mội lần về lại có thêm bạn mới, khám phá thêm nhiều cái mới...Nhớ cái lần gặp chú Dũng, rồi nói chuyện với chú Chiến Móng cái...rồi Kiên, rồi Nam...

Nghĩ ăn cơm tí đã , lần sau viết tiếp...còn rất nhiều nhiều để viết và cảm nhận...

Trang: 1 [2] 3 4 ... 41
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent