Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - Tre làng

Trang: [1] 2 3 ... 12
1
CLB Cu ngoại / Tết nhớ nhà đem cu ra chơi
« vào lúc: 14/02/2018 06:46:23PM »

2
Hiện nay hầu hết video đều đăng trên youtube và facebook...Vì vậy để tiện bà con lấy link từ các website trên, Tre làng đã thêm 2 chức năng trên vào diễn đàn. Bạn sẽ thấy hai biểu tượng trên trong icon phía trên box viết bài
Click vào biểu tượng Youtube bạn sẽ thấy code như sau
Code: [Select]
[youtube]chèn link ở đây[/youtube], chỉ cần chèn link từ youtube vào giữa.
Bạn cũng có thể copy link youtube và facebook trước sau đó đánh khối (bôi đen) rồi click vào biểu tượng youtuve hoặc facebook, tùy theo link ở website nào.

Tương tư như vậy khi click vào biểu tượng facebook
Code: [Select]
[facebook]chèn link ở đây[/facebook]. Bà con có thắc mắc gì thì cứ hỏi ở đây.
Thực ra chức năng youtube thì có từ lâu nhưng do quá trình update nó không hoạt động được như ý.

Luôn tiện làm thử một video xem sao _zoo_


3
CLB Cu ngoại / Ngựa chạy đường dài cu gáy trưa!
« vào lúc: 31/07/2017 01:38:26AM »
Bà con xem cái lồng này đáng giá bao nhiêu? Và có bao nhiêu con ngựa cả thảy?

4
CLB Cu ngoại / Lồng trần mới ra lò còn nóng hổi!
« vào lúc: 24/07/2017 08:13:30PM »
Sản phẩm mới ra lò còn nóng hổi!
Sau một thời gian kiếm mua không ai chịu ship qua Mỹ, nên đành dành chút thời gian làm cái long trần, bà con thấy chỗ nào chưa hợp lý thì ý kiến để Tre làm tốt hơn trong lần sau.
Cám ơn đã xem.

5
CLB Cu ngoại / Lồng mới mua
« vào lúc: 28/04/2017 12:44:10AM »
Bà con xem cái này thế nào nhé, mới mua trên mạng giá $135, bao gồm cả tiền gửi. Nhìn thấy OK nhưng không biết thực hư thế nào, khi nào nhận sẽ upload tiếp bà con xem. Sản xuất vào những năm 1980!

6
CLB Cu ngoại / Sản phảm mới ra lò
« vào lúc: 27/04/2017 08:11:16AM »
cugay khách

7
Phải nói là mặc dù mới mở trở lại nhưng anh em rất xung, rất vui và rất hấp dẫn. Tường thuật sơ bộ như sau: Sau một thời gian dài chăm lo sức khỏe cô vợ thứ hai, Anh Q.Tuấn vẫn nhanh nhẹn, với bàn tay vàng thoăn thoắt, hầu như anh luôn có câu trả lời trước mọi người thường chỉ sau 2 giây và luôn dẫn đầu cuộc chơi, nhưng ở 2 vòng áp chót chắc do cô vợ trẻ nhì nhèo đòi trả bài nên anh mất tập trung và 2 câu cuối mỗi câu 200 điểm về tay thành viên tamduong và Gà. Và chỉ thiếu chút xíu nữa thôi thành viên tamduong sẽ lập nên kỹ lục lần đầu tham gia và trúng giải. Thế nhưng đời không như là mơ chú Gà cũng ở Cà mau lại nhanh tay hơn mặc dù online bằng điện thoại nhưng...đúng là ai biết được khi trò chơi chưa kết thúc. Và cuối cùng gà Cà mau đã ôm trọn giải thưởng lần này công thêm 1 vé vào vòng trong.

Lần tới Tre đã có nhả ý mời một MC mới điều hành trò chơi, người rất quen thuộc trong chương trình giải trí của VTV9 sẽ điều hành trò chơi này.

8
Trò chơi trên trời dưới đất bắt đầu lúc 8:00 TỐi ngày thứ 7 ngày 6 tháng 8. Bà con tìm kiếm bài về thể lệ và cách thức để khỏi bở ngỡ khi chơi. Cơ cấu giải thưởng sẽ thông báo ngay trước lúc bắt đầu trò chơi.

Bà con đăng ký ở đây xem bao nhiêu người tham gia để BQT còn nắm tình hình, vì đây là lần đầu mở lại sau một thời gian tạm dừng vì nhiều lý do.
Hy vong anh em cu cò có một sân chơi bổ ích cuối tuần _zoo_

9
Trò chơi từng một thời làm mưa làm gió trên diễn đàn cugay.org nay sẽ có dịp ra mắt bà con với những câu hỏi thuộc loại trên trời dưới đất hơn và đặc biệt phần thưởng cũng rất hấp dẫn. Bà con nhớ tìm hiểu kỹ thể lệ và chuẩn bị kiến thức để tham gia. Lần quay lại này sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.
Hy vọng bà con có được những giây phút thăng hoa cùng trò chơi.
Những lần trước bác Tuấn Cà mau tàn sát hầu hết các cuộc chơi. Nay bác có tham gia thì nhớ nương tay một chút _zoo_

10
Tâm sự- Nhật ký / Ngày ấy đâu rồi?
« vào lúc: 18/06/2015 11:20:11PM »
Nhớ lại những ngày đầu làm trang cugay.org! Thấm thoát mà đã hơn 5 năm rồi, cái ngày mà ai cũng lạ ...hoắc...mình nhớ nhất là mấy lần gửi email cho chú Duy tham gia diễn đàn, rồi mấy người nữa mà lầu rồi Tre cũng quên, Tre nhớ Duy là vì sau đó Duy làm admin đầu tiên của diễn đàn và chịu rất nhiều sự "tấn công" của anh em trong giới cu gáy. Cũng có lẽ do Duy còn trẻ nên nhiều người chưa nễ hay trên giang hồ mang nhiều ân oán quá =))

Nhiều lần Duy nói cho em thôi không làm admin nữa để em "chiến đấu" cho thoải mái...và cái ngày ấy cũng tới sau nhiều lần thảo luận...thì có một cuộc bầu chọn ai làm thuyền trưởng...và người được chọn thay Duy là Mayrau. Nghe cái nick chắc là nhiều người phải nể rồi. Thế rồi chú Râu cũng không trụ lại được bao lâu, sau bao nhiêu sự công kích từ nhiều phía và cũng có lẽ do công việc bận rồi chú Râu rút lui ầm thầm.

Sau đó BQT cũng thay đồi nhiều lần, nhiều cây đa cây đề ra vô BQT nhưng chiến tranh vẫn chưa bao giờ kết thúc, đỉnh điểm là sự ra đi của một vài người gạo cội trong nghề chơi cu. Phải nói thời kỳ này chiến tranh liên miên và cũng là thời kỳ rộn ràng của cugay.org

Rồi sau đó là sự xuất hiện của những "chiến binh" trẻ tuổi, với bầu nhiệt huyết, một lần về HN Tre gặp anh em ở HN và nhận thấy chú Dũng vừa có chút tuổi =)) , từng lăn lộn trong chốn giang hồ và nhất là tính cách, nói là làm không dây dưa =)) nên đã mời chú tham gia BQT và sau đó là vận động anh em ủng hộ chiến binh này.

Quả thật từ khi chú Dũng làm quản trị thì tình trạng "đâm bị thóc chọc bị gạo" giảm đi đáng kể và thêm vào đó là các hội đoàn offline ra đời, anh em giao lưu gặp gỡ nhiều hơn, chính vì thế mà cái chat box ngày càng thưa dần...người ta bảo trăm nghe không bằng 1 thấy là vậy....nói cho đã cũng không gặp mặt...Lại trăm thấy không bằng 1 sờ...gặp nhau lại có cơ hội sờ được chứ online thì muôn đời =))

Đặc biệt ấn tượng là diễn đàn có 1 số nữ cu thủ, lúc đầu Tre tính là 4 người sau này rơi rụng còn 2 người. Mấy lần online là chỉ ước gặp mái thủ để trêu vài câu cho vui, ai ngờ sau đó mê khi nào không hay =)) Tre mê 1 lúc 2 cô nên có lẽ vì thế mà cả 2 cô đều nghĩ Tre mê cô kia hơn mình nên cả 2 đều chia tay mà không nói 1 lời =)) . Nhớ nhất là mỗi khi 2 cô này xuất hiện là Tre xuất 1 chiêu p69 là 2 em chạy...lấy đà trụ lại =))

Riết rồi cũng quen cứ thấy cái icon kia là có Tre xuất hiện trên chiến trường chatbox =))
Có hôm hể thấy Tre xuất hiện là anh Tuấn lại ra rình rồi copy cái chatbox làm bằng chứng tội phạm. Anh Tuần dù Tre chưa 1 lần gặp nhưng Tre rất quí anh, đậm tính cách người Nam bộ....

Còn nhiều anh em trong cugay.org mà Tre ấn tượng nhưng không thể kề hết vì thời gian không cho phép...khi nào hứng Tre viết tiếp nhé..

11
Lâu nay Tre bận rộn quá nên ít vào viết bài phục vụ bà con, nay không dám hứa nhưng sẽ cập nhất tin tức hàng này...Có khi chỉ vài ba chữ, có khi chi vài icon gọi là có vào hoạt động.
Tre năm nay cũng đã già, nên trí nhớ cũng không còn minh mẫn như mấy năm trước nên nhớ trước quên sau. Có gì bà con thông cảm, chia sẽ vài khoảnh khắc trong cuộc sống...vậy thôi.
Bà con ai thích thì đọc không thích thì bỏ qua chứ đừng ném đá...ném nhiều là Tre chạy à nghe.

Tin đầu tay: sáng nay ngủ dậy 6:30 nghe cu gáy rộn ràng, mặc dù cửa kiếng và nằm trên tầng hai, chim gáy thì nuồi chuồng ngoài nhà nhưng buổi sáng yên tĩnh nên nghe rõ mồn một. Tre nằm trên giường nhưng như mọi khi hễ nghe cu gáy nhiều hay ít là biết thời tiết hôm đó thế nào. Sáng nay, chúng gáy rộn ràng, vừa gáy vừa gù, thúc liên tục.
Sau một mùa đông dài và khắc nghiệt quân số cu gáy nhà Tre đã giảm đi đáng kể, hai em trống và một em mái đã ra đi không ngày trở lại. Tỉ lệ giới tính đã mất cân bằng từ lâu nay lại càng trầm trọng hơn. 1 trống 4 mái. Mà hình như chúng vẫn còn thiếu thiếu hay sao ấy.

Trưa nay về cho chim ăn thấy 1 em mái đang ấp, còn con trống thì hết gù em mái này lại rĩa lông em mái kia...ai bảo chim cu chung tình thì hãy xem lại nhé.

Hai con cu gáy Mỹ, từ ngày con mái mất đi nó trở nên thân thiết với nhau mặc dù là 2 con đều là đực. 2 con đực có có âu yếm nhau  không? Có 100% luôn, có hôm Tre còn thấy 1 con nhảy lên con kia và làm y như thật...chúng nó có thể lừa được mấy con cu cườm chưa không thể qua mắt chủ nó...cu tui nuôi tui biết =)) cả 2 đều dực rựa...túng thì ...biến thôi =))

Hôm nay vài tin chia sẻ nho nhỏ...bà con buồi sáng vui vẻ....hẹn ngày maai...

Hình dưới là cu gáy uống nước mùa đông. Mùa đông ở đây giá lạnh nước đóng băng cả mấy tháng nên khi nào Tre đem nước ấm ra là chúng nó a lê hấp vù xuống uống ngay kẻo chậm vài phút là đông đá ngay...như chai nước bên cạnh =))

12
Khong biet dien dan bi loi hay firefox cua Tre dung khong tuong thich ma Tre lang go tren tua de thi ra tieng vie^.t co' da^'u ma` go? trong phan chinh thi khong duoc.
Tre hoi xem ngon nguon do dau ma tim cach thuoc thang chay chua

13
Con người thường có màn dạo đầu lãng mạn trước khi đi vào chuyện gối chăn. Cu gáy cũng vậy, mấy hôm nay Tre quan sát thấy chúng nó cũng rất bài bản, rất phong phú trong màn dạo đầu và có các biểu hiện sau đây khi vào mua yêu đương sinh sản:
1.Con mái khi muốn con trống yêu thương thì gáy giọng rất là lâm ly bi đát, nghe nó thê thảm lắm =)) thế rồi con trống gáy lại và bay đến gần, chúng rĩa lông cho nhau, con mái vẩn tiếp tục bài ca nghe rất thê lương như kiểu muốn cho con trống biết là nó đã sẳn sàng để sinh em bé =))

2.Con mái bay qua bay lại, rồi tìm một nơi yên tĩnh rồi đáp xuống, làm như đang đi kiếm thức ăn rơi vải dưới đất =)) , con trống bay sà xuống...đi quanh quanh con mái, cố tình rĩa lông hai bên cánh hay cổ của chính nó, cố tình tạo điều kiện cho con mái lại gần và rúc miệng nó vào miệng con trống...nếu chưa rúc vào miệng được thì con trống lại cố tình đi quanh quanh trước mặt con mái và quay đầu rỉa lông. Lúc này con mái không còn như vô tình đang kiếm thức ăn nữa mà cố tình chạy theo con trống và cố tình đưa miệng nó vào =)) Con trống trún cho vài cái không biết là có thức ăn không =)) (chắc là không có gì =)) , vụ này không khác gì người bà con nhẩy =)) ). Thế rồi đây là giai đóng kết thúc của cái gọi là khúc dạo đầu...và con mái nằm xuống xòe 2 cánh ra trông rất gợi tình =)) lúc này thì thằng khờ cũng biết phải làm gì rồi...và cái gì đến sẽ đến...rồi hét lên... sung sướng khi kết thúc cuộc chiến =)) =)) =)) ...vụ này hình như hơi khác loài người 1 chút =))


3.Còn rất nhiều kiểu "cố tình" tạo tình huống đã rồi buộc con trống không còn cách nào khác là bước vào cuộc chiến mây mưa. Tre không có khiếu về mô tả mong bà con nói ít hiểu nhiều...nhìn là hiểu =)) . Xem chim nghĩ lại người thấy cũng có gì đó rất tương đồng bà con có thấy vậy không =)) (còn nhiều video hay nhưng sẽ upload dần dần, bà con thông cảm, khỏi nói nhiều, trăm nghe không bằng 1 thấy)

Bà con xem video minh họa dưới đây (cố tình quay mờ mờ ảo ảo cho nó hấp dẫn)

14
Nhà Tre có một nơi để hai chiếc lồng rất hợp, là lối lên cầu thang, bà con xem nếu nhốt chim vào để vị trí đó có được không hay treo ở góc phòng khách có 2 cây xanh nho nhỏ.
Lồng chỉ treo làm cảnh trang trí cho đẹp chứ bà cụ không cho nhốt cu =))
Hy vọng sau 1 thời gian bà cụ quen mắt không để ý thì mình lại đưa cu vào =))
Với lại nhốt nó thấy cũng tội tội, phải cắt đuôi cắt cánh, trong khi chúng đang bay nhảy trong chuồng rộng phía sau nhà.
 

15
Có ai bị như vậy không? Trong các trình duyệt khác thì không thấy lỗi này. Mà chỉ lỗi ở phần viết bài mà thôi. Các phần khác như tiêu đề, tìm kiếm...gõ tiếng Việt có dấu vẫn bình thường.
Ai có cùng hoàn cảnh và có cách nào khắc phục không thì cho bà con biết với.
(Tre làng đang dùng bộ gõ ngoài diễn đàn để viết bài này)

16
CLB Cu ngoại / Chuồng mới, cu mới...bà con xem thế nào
« vào lúc: 01/08/2014 06:27:48PM »
Trước khi về Vn Tre làm nahnh 1 cái chuồng, thức ăn và nước uống có thể phục vụ cho 13 con cu gáy trong 1 tháng mà vẫn bảo đảm tính vệ sinh và sạch sẽ. Bà con xem có góp ý gì để Tre còn chỉnh sửa.
Kích thước: 2x5x3 mét ( ngang 2 mét, dài 5 mét và cao 3 mét)
Máng nước có điều tiết: 3 cái x khoảng 2 lít/ cái
Máng thức ăn: làm dọc theo tường và dọc theo chuồng nhốt. Khi thả bảo đảm thức ăn nước uống hơn vài tháng. Khi nhốt bảo đảm thức ăn nước uống trong khoảng 2-3 tuần.
Ngoài ra trong chuồng còn có một vòi nước để tắm rửa và dội chuồng cho sạch sẽ. Một bên được đóng gỗ ép tạo không gian ấm cúng và riêng biệt...

(do mất ngủ nên 5 giờ sáng xuống chụp ảnh nên không được nét, sẽ update sau =)) )

Tin mới: Sau khi từ VN sang thấy 1 em thiệt mạng, lông lá còn vương nơi góc lồng. Dự đoán là bị 1 con cắt tấn công từ phía ngoài, do hoảng nên chim rơi xuống 1 góc chuồng sát mép nên làm mồi ngon cho chim cắt...bà con ai biết cách khác phục yếu điểm này thì cho Tre biết...từ trước tới giờ mất 3 con vì sự tấn công này, kể cả chim trong chuồng sắt kiên cố.
update: Nhận thấy, nhốt trong chuồng nhỏ chim đạp mái dễ hơn thả ra chuồng lớn...chuồng nhỏ khi trống gù thì mái không còn cách nào khác =)) , chuồng lớn thì làm eo làm oóc..bay qua bay lại nên đôi khi làm cu trống mất hứng =))

17
CLB Cu ngoại / Chân thành cám ơn!
« vào lúc: 29/07/2014 01:41:23AM »
Dạo này Tre về VN được 3 tuần, đi tàu xe, máy bay hết 1 tuần _zoo_ Mặc dù công việc bận rộn nhưng cũng tranh thủ được chút thời gian gặp mặt anh em cu thủ vài nơi, nhất là Hà nội và các vùng lân cận.

Đặc biệt lần này về Tre lại có tới mấy món quà mang đi, cám ơn  anh Sình Nam định và anh Công Bắc Giang, 2 anh đã tặng cho Tre 2 cái lồng rất đẹp được đan rất công phu. Ra sân bay Tre cứ sợ Hải quan không cho đi vì có thể là hành lý chứa các vật nhọn. Tre đã lấy răng cắn cái móc nhọn đi =)) . Nhưng cuối cùng không ai cấm cản cả mà ai cũng hỏi "cái lồng bao nhiêu mà đẹp vậy" =))
Tre xách 1 cái, thằng con xách một cái, đi từ sân bay này qua sân bay khác, ai cũng nhìn vì thấy hành lý xách tay rất lạ mắt, nhiều người cứ tưởng là cái vali xách tay làm theo kiểu mới. Có người biết thì hỏi lồng có chim không , Tre nói chim có nhưng nhốt chổ khác  =))

2 cái lồng trang trọng đặt  lên bàn làm việc ở sân bay để chụp hình quảng cáo xuyên quốc gia. Tre qua hết 5 sân bay và đều có chụp hình ở mỗi sân bay =))

Lần sau bà con ai muốn sản phẩm của mình có mặt ở sân bay quốc tế thì cứ tặng cho Tre nhé =))
Nói vui thôi chứ Tre rất cám ơn anh Sình và anh Công đã bỏ công sức làm 2 cái lồng tặng Tre, rất tiếc bà xã Tre không cho nhốt chim, chỉ để chưng cho đẹp thôi =))

Cám ơn chú Dũng chú Cường và nhiều anh em khác ở Hà nội, Bắc giang, Nam định...đã bỏ thời gian để sắp xếp nhưng buổi gặp mặt đột xuất  và mặc dù ngắn ngủi nhưng rất thú vị.

Thành thật xin lỗi anh Tuấn (Cà mau), anh em Sài gòn và anh em Hải phòng...vì không sắp xếp được thời gian, hy vọng  một ngày không xa sẽ có một buổi hội ngộ cùng anh em cho thỏa lòng ước mong của Tre.
Xin lỗi chú Nam vì không sắp xếp được thời gian thăm chú mặt dù khoảng cách không phải là xa.
 

18
CLB Cu ngoại / về quê chơi thấy 1 em cườm khủng
« vào lúc: 22/07/2014 10:12:05PM »
Đợt này về quê thấy ông anh có 1 con mồi cườm gần kín cả vòng cổ, đang thay lông nên hơi xơ xác nhưng nhìn cũng mê. Video chủ cu nói nghe mà hoảng =)) .
Cu cuom khung

19
CLB Cu ngoại / Cu Tre mới tuyển
« vào lúc: 25/06/2014 05:28:57AM »
Con này Tre mới tuyển có được không, trơn ròng, 1 năm tuổi, có chu, có dặm sơ sơ. Bà con xem có nuôi gáy đấu được không để Tre mang về Việt nam nhờ chú Mạnh Hà luyện giùm.

cugay, cugay.org

20
CLB Cu ngoại / Tháng 7 cần người gác cu ?
« vào lúc: 14/06/2014 06:02:52AM »
1. Vì thời gian có hạn, bạn của Tre rất mê cu Việt nam sẽ ghé Hà nội độ vài hôm, nếu anh em nào có tổ chức gác cu vào CN ngày 6/7 ở khu vực HN thì thông báo để bạn Tre chuẩn bị tinh thần. Anh em nhớ kiếm con bổi nào thiệt căng, tìm cội sẵn, bạn Tre muốn nhìn thấy hình ảnh bổi mắc lưới và có hứa nếu bẫy được sẽ tiếp anh em 1 chầu nhậu không say không về. _zoo_

2. Khu vực đồng bằng Sông cửu long, nơi có Viện lúa Ô môn gì đó nghe nói rất nhiều cu gáy, nếu ai có kế hoạch gác cu vào khoảng 16-20/7 ở quanh đó thì cho bạn Tre biết để đi theo nâng khăn sửa ví cho các cu thủ.
3. Khu vực TP HCM chưa có kế hoạch cụ thể =))

Trang: [1] 2 3 ... 12
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent