Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Gác Cu Ngày 01-02/09/2013  (Đọc 1213 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

fancugay

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 61
  • Thanks 23
    • Xem hồ sơ cá nhân
Gác Cu Ngày 01-02/09/2013
« vào lúc: 03/09/2013 01:26:11PM »
Tranh thủ mấy ngày lễ, em và nhóc em liền mang con mồi lên ngay ông cậu trên đăklăk chơi. Sáng thứ 7 trời khá mát mẻ, chở ra bến xe 2 anh em gửi xe xong thì rong ruổi suốt 6 tiếng đồng hồ trên xe khách mới tới được nơi, ê ẩm cả mình với cái con đường quốc lộ 14 đã bị cày nát bởi những chiếc xe khách và tải đan ngược xuôi không ngớt, mà kể cũng lạ, nghe đâu đã có kế hoạch tu sửa rồi mà sao vẫn tệ thế không biết. Thôi kệ, bỏ qua cái cảm giác khó chịu ấy một tí để tập trung vào việc chính – gác cu. Dường như cũng hiểu được nỗi niềm lâu ngày không được ra trận của con mồi đồng thổ nên vừa tới nơi nghỉ ngơi được 1 tiếng là em và ông cậu lên đường ngay, thời tiết cũng khá ủng hộ khi hửng nắng và đường rừng cũng khá ổn để đi (chứ mấy con đường mòn trong rừng mà mưa xuống chắc chỉ biết ngồi khóc với nó). Đến nơi thì nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều nhưng với khí thế hừng hực thì thời gian không thành vấn đề, sửa soạn mồi rồi 2 cậu cháu chia địa bàn ra, em được phụ trách nửa thung dưới còn cậu với con mồi thuộc thì phụ trách nửa thung trên (do tính tập trung cao nên phần sau em chỉ kể khu vực em chiến thôi nhé các bác). Nghe ông cậu bảo thì khu này có con thổ chiến lắm nên con mồi của em cũng hăng máu, đang cầm trên tay mà nó đổ ngay mấy sạc gù rồi thúc khí thế làm em quá hưng phấn, lựa được một cành điều thế khá ổn móc ngay em nó lên, vừa rút sào là em nó bắt đầu ngay, thúc kèm rồi đổ một sạc gù làm em cong chân lên mà chạy tìm chỗ nấp. Sau đạc gù mở đầu, em nó bắt đầu chiêu, 15 phút trôi qua trong tĩnh lặng với chỉ mỗi tiếng con mồi, em thấy mồi vẫn rất hăng nên tiếp tục chờ xem có em nào ghé về không, 30 phút âm thầm tiếp theo mà chẳng thấy bóng dáng của con thổ đâu, trời bắt đầu hết nắng và thung cũng đã xuống màu.
Những tưởng như thế thì hôm nay chắc buồn rồi, về mà không thu lụm được gì cả, cũng chẳng thấy con thổ kia đâu thì đột nhiên một tràng gù dài phía bên thung làm cả em và con mồi đang gáy liu hiu tỉnh hẳn. Định hình lại xem đã nào, không phải con thổ mà là một em son, một em son chính hiệu với cái điệu gù không lẫn vào đâu được. Mồi trở nước ngay, nó thúc và kèm liên tục làm em son kia sốt ruột quá chừng, chưa đầy 3 nốt nhạc em son đã về gần sát cây treo mồi. Đúng là cái đồ cà chớn, tranh thủ lúc anh đi kiếm ăn chú mày vào đây la inh ỏi hử, anh về rồi đây, chú còn muốn nói gì không. Con mồi em cũng già mồm thấy ớn, nó phang ngay “ấy, chú đừng tưởng bở nhé, anh vào đây thấy cái thung đẹp anh thích rồi đấy, chú mà không tìm đường khăn gói thì anh cho chú ăn đạn nhé”, đoạn nói xong chưa để cho con son kia than thở gì nó đã làm ngay 1 loạt giòn như tiểu liên ak làm con son nóng mặt không chịu được. Nó chung cây và bò vào cành thế ngay, vừa đi vừa gục gặc cái đầu như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Con 7 móng của em cũng chẳng vừa, nó cũng chửi liên hồi, thậm chí còn đòi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với em son. Em ngồi dưới gốc cà phê mà cũng hồi hộp không kém, con son này có nước thúc và kèm nghe sướng tai thật. Tuy nhiên sau một hồi võ mồm khoảng 10 phút thì con son bay vùng ra, nó chịu không thấu với thằng khách già mồm này nên dạt ra ngoài tìm chiêu khác, cứ thế nó đứng cây ngoài thúc với kèm khoảng tầm 15 phút thì bất ngờ xảy ra, từ phía ngọn cây cao nhất của con suối em nghe một tiếng thúc cục cù cù – đúng giọng thổ rồi, mừng quá em ngồi im cố gắng thu mình và nghiêng cái đầu ra xem thử có động tĩnh gì từ hướng con son không. Con son vẫn chơi bài đó. Con mồi của em nghe tiếng con thổ thì như uống tăng lực, nó kèm liền 2 hơi, con thổ đập cánh phạch phạch phạch bay vút lên không trung rồi thả diều về ngay cây điều bên cạnh. Con son vẫn còn ở đó, và một chuyện hấp dẫn đã xảy ra, thấy con son chướng mắt, con thổ liền gù đấu với con son và 2 con lao vào tỉ thí, tía má ơi, 2 con đá mà nghe tiếng thấy nổi da gà, cứ sau một tràng gù là bạch, bạch – tiếng đập cánh của 2 đối thủ vào nhau nghe thật sướng, 2 con vừa đá vừa bay ra gần chỗ em núp nên em được mục kích toàn bộ trận đấu, trận chiến trên cây điều diễn ra thật hấp dẫn, con mồi của em thì khỏi nói, nó cũng hăng quá nên muốn tung lồng ra tham chiến. Con thổ đang chiếm thế và chỉ sau chừng 2 phút con thổ thắng, con son bay đi một khoảng để lại em thổ và chú mồi. Em thổ thấm mệt sau trận chiến nên không hăng lắm với con mồi của em mặc chú mồi ra sức khiêu khích và hăm dọa. 2 con lời qua tiếng lại nhưng em thổ vẫn không chịu chung cây. Trời sập tối thật rồi, nhìn đồng hồ đã 6 giờ hơn, sợ tối mà xuống thì khỏi ra rừng luôn chứ chẳng chơi nên dù tiếc em cũng phải bò ra, ra dấu với con mồi để nó biết mà đình chiến với con thổ. Con mồi hiểu ý ngay nên em gỡ nó xuống rất nhẹ nhàng nhưng nhìn trong mắt nó em vẫn thấy sự luyến tiếc nhất định. Yên chí, mai ta sẽ cho chú mày được toại nguyện, giờ thì về thôi hen.
Về tới nhà cũng gần 7h tối, tắm rửa, ăn tối rồi ngủ sớm, vặn đồng hồ báo thức lúc 5h sáng mai. Cả chủ và mồi chìm vào giấc ngủ với bao mộng mị về một đối thủ đáng ghờm.
Sáng sớm hôm sau, đồ nghề hành trang đầy đủ, 2 cậu cháu quay trở lại chiến trường đang dang dở ngày hôm qua, lần này 2 cậu cháu không chia ra đánh nữa mà tập trung vào khu vực của con thổ. Con mồi sau hiệp định đình chiến chiều qua giờ trở quẻ, em đang móc nó trên sào mà nó đã bớ làng bớ xóm kêu tên thằng thổ hôm qua ra đây với anh. Rút sào và tìm chỗ nấp ổn định, 2 cậu cháu bắt đầu theo dõi trận chiến. Lần này nhanh hơn rất nhiều, con mồi mới đổ chiêu khoảng 3 tiếng là con thổ đã có mặt, nó lao từ ngọn cây cao hôm qua xuống và lại về cái cây điều kế bên. Trận đấu bắt đầu, con thổ thúc và kèm nghe mới đã làm sao, nó kèm thưa nhưng cái tiếng nặng chình chịch làm người nghe phải nổi cả da gà, nó cứ như vậy, thúc rồi lâu lâu kèm và đổ gù, cù cụ, cù cụ, nó làm một dây khoảng 8 hơi rồi lại trở thúc. Con mồi vào trận từ lúc trên sào nên cũng không cần khởi động thêm nữa, nó kèm liên hồi và gù được 2 đạc thì con thổ chung cây, 2 con bắt đầu trực diện và gục gặc – một hành động rất quen thuộc nhưng chứa đầy cảm xúc, được khoảng 15p thì con thổ ra khỏi cây và bắt đầu chơi lại bài cũ, con mồi thấy thế tức khí liền chổng mông về phía con thổ mà thúc cục cù cù, cục cù cù, con mồi chơi chiêu này đúng là quá khó nuốt, nhất là đối với một nhân vật luôn ở đỉnh cao của sự tôn trọng trong lãnh địa như thổ ta, không nói thêm nó lao vào lại ngay và trận đấu trực diện lại bắt đầu. Con mồi được nước làm tới, bắn tiểu liên xối xả vào thổ ta làm em ấy bực mình quá thể. Thổ nói ngay “anh là anh thấy chú quá lắm rồi đấy, anh nể tình chú khách từ xa đến nên không muốn đôi co mà nay chú thế này thì cũng đừng trách anh nhé, này thì cù cụ, cù cụ này, nữa này cù cụ … cù cụ… cù cụ”. Cứ thế con thổ như lăn lê bò trườn trên nhánh thế mà đấu võ mồm với con mồi. 7 móng cũng đâu phải vừa, nó khiêu khích ngay “anh thích thế đấy, chú vào đây, chú tưởng mỗi chú ở đây là ngon à, anh thách chú đấy cù cu, cù cu cù cu, mỗi chú biết gù à cù cu … cù cu … cù cu”. Ngồi ngoài nghe bọn nó chửi nhau mà em thấy mãn lòng, con mồi này quả không uổng công em đào tạo. 2 con cứ như thế đến hơn 20 phút thì bắt đầu có dấu hiệu của những hành động tay chân, con mồi phóng thẳng ra mặt lụp rồi lại cúi đầu cù cu … cù cu còn con thổ thì cứ nhón nhón chân muốn lao vào ăn thua đủ. 10p nữa trôi qua trong tiếng cù cu và cù cụ của 2 chiến tướng, nắng đã bắt đầu nóng, cái nóng như phả vào gáy của 2 gã giang hồ làm tăng thêm nhiệt của trận chiến. Con thổ vừa dứt đợt gù tiếp theo thì con mồi chụp ngay lấy gù luôn 1 lúc hơn 20 tiếng cục cù, con thổ muốn cắt nhưng không tài nào chen vào được, máu đã lên đầu rồi không chịu nổi nữa, em nó dùng hết sức bình sinh tung một đòn chí mạng vào con mồi nhưng chưa kịp đụng vào mồi thì đã phe cạch, tiếng cạch ngắn gọn trọc lốc nhưng quá đỗi hạnh phúc cho con mồi và cả chủ của nó. Con mồi thúc lên 2 hơi thật thõa mãn. Mừng không tả xiết em đợi 1p để thổ ta mắc kỹ rồi phóng ra ngoài nhanh hết mức có thể, lúc phóng ra ấy quên cả để ý bị trợt té dính lấm lem đất đỏ, mãi đến lúc nhìn lại thì đôi dép mang theo đã đứt và chân đạp phải bụi gai chết giả rướm máu. Lấy sào gỡ lụp xuống và bắt chim mà tay run run cho em nó ngay vào túi rút. Nhìn đồng hồ đã hơn 8h, em và cậu quyết định thu quân kiếm bãi khác. Hạnh phúc vì đã thu phục được em thổ hay, cái em kết nhất ở nó là giọng gù rất êm và dai nước. Để bữa nào em nó tỉnh táo và lông lá tinh tươm hơn em sẽ chụp hình lại cho các bác chém giúp. Hôm bữa đó em đi mà không mang theo máy ảnh nên không chụp lại bãi đánh và khung cảnh em thu phục được em ấy, nay kể câu chuyện này hầu các bác lúc trà dư tửu hậu ngồi kể chơi cho thêm phần hứng thú với cái đam mê cu cò này.
Chúc các bác có những ngày làm việc sau lễ thật vui vẻ.

Lê Nam

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 313
  • Thanks 103
  • Niềm vui bất tận.
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác Cu Ngày 01-02/09/2013
« Trả lời #1 vào lúc: 03/09/2013 01:36:43PM »
Tiếc thật, nếu có tý hình ảnh thì bài văn này sẽ được 10 điểm. Dù sao cũng chúc mừng bạn đã thu phục được bổi hay bat tay _zoo_ _zoo_ (*)(*) (*)(*) (*)(*)
SỐNG ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢN.

dammecugay1107

  • Jr. Member
  • **
  • Bài viết: 23
  • Thanks 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác Cu Ngày 01-02/09/2013
« Trả lời #2 vào lúc: 03/09/2013 01:39:52PM »
quá hay anh à!1 bài biết rất bổ ích :-bd

trungkienmcsa

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 53
  • Thanks 15
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác Cu Ngày 01-02/09/2013
« Trả lời #3 vào lúc: 03/09/2013 03:47:40PM »
bác quả là người có tâm huyết với mồi cây nên mới viết ra những lời tâm sự bày tỏ cảm xúc dâng trào như vậy. chúc mừng bác nhé. chơi mồi cây là một nghệ thuật và người chơi là nghệ sĩ phải không bác. trân trọng.

fancugay

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 61
  • Thanks 23
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác Cu Ngày 01-02/09/2013
« Trả lời #4 vào lúc: 03/09/2013 07:15:08PM »
Cảm ơn các bác. Quả thật là từ khi bắt đầu chơi thì em chỉ thích mồi cây nên chưa nghiệm ra sự thú vị của các thể loại mồi khác. Em chơi kinh nghiệm còn non kém nên cũng không dám miêu tả con bổi như thế nào, để hôm nào em nó tỉnh em sẽ chụp hình lại để các bác bình giúp. Lúc gỡ lưới ra thì thấy em nó bị trầy và rách da một bên cánh, lông rụng khá nhiều nên em đang trùm lại dưỡng thương.

fancugay

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 61
  • Thanks 23
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Gác Cu Ngày 01-02/09/2013
« Trả lời #5 vào lúc: 26/09/2013 11:19:39AM »
Sáng nay em mới mở áo lồng và chụp cho em nó vài kiểu để các bác xem giúp. Hình khá mờ nên chân dung em nó không sát với thực tế lắm (do chụp bằng máy cùi) nên các bác thông cảm nhé. Em này không chịu khó làm người mẫu nên em vất vả chụp mấy chục tấm cũng chỉ được 2 tấm này là rõ. Mong các cao thủ nếu có thể thì ghé qua cho em nó vài cục gạch để em nó nhanh nổi.
Hiện tại thì em nó đã gáy lai rai rồi. Thanks các bác nhiều


 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent