41
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Thành quả đầu tay
« vào lúc: 28/11/2012 08:09:36PM »
Chúc mừng bác, cái gì đầu tiên cũng cảm giác mới lạ và hồi hộp như bác.......................Chúc mừng
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
Bác BMT có thể tóm tắt cách đặt bẫy chào mào cho em với k. Nhà có con chào mào, em mới mua lồng bẫy mà chưa biết cách ra rừng đặt như thế nào để cho nó được.hihi
Dính bẫy thế này khi gỡ ra có khi chim gẫy cổ mất.
Em cũng hay đi bẫy CM nhưng chưa gặp trường hợp nào bao h.
Em này đánh vào xong giật ra luôn nên bị dính kiểu vậy. Hoặc đậu trên cầu từ ko sập, đến khi bay ra mới sập.=> Trường hợp này em cũng không rõ lắm vì đang đi treo chú cu mồi lên cây để đánh thì nghe chú chào mào kêu éc éc trên lồng rồi nên lên gở chim thấy thế.........
Đi bẫy cũng hay gặp trường hợp này. Thót tim lắm vì nhiều quả bổi phi ra mất.
Như em thấy thì bác đi gác chào mào hay hoành hoạch gì đấy. Chắc kiểu dính mỗi cái đầu độc đáo quá nên bác muốn chia sẻ cho anh em cùng chiêm ngưỡng hả bác. Nhìn bác để quả chuối sứ thơm ngon thế kia em còn muốn dính huống chi là chào mào he he
Hehe, bác bẫy Cu mà dính chào mào à, thích quá còn gì , mà sao k chụp rộng rộng ra nhìn cho dễ bác ơi
Chào Sâm!ông anh bạn ỏ buôn mê thuộc khúc nào vạy... độ này em hay lên đó lắm co diệp giao lưu caffe vui nhé
Sâm đánh ở đâu mà kèo nào cũng bắt được chim vậy?Ngưỡng mộ quá! Chúc mừng nhá!
,, em đánh tuyến nha trang daklak đáy ..... nơi nào có chim là nơi đó có em he he ....... mùa này trên đó choi không ngon đi đường đất mưa là đường bóng lưỡng máy ô cafe ...té hư xe ..... tháy bắt được chim vạy chứ em đi cung ê chề lắm.. chạy xe miết trên các thung lũng máy cái thùng hoài, mới có kèo ưng chơi... chứ hầu như chục kèo có 1 kèo chim chịu cáp .. mùa mưa gió này đi rất vất vã chủ iếu chim dữ cội hăng mới đám chơi