Cu gáy Việt Nam

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: Đồng _ đen trong 27/07/2015 05:58:57PM

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Đồng _ đen trong 27/07/2015 05:58:57PM
Lâu lắm rùi Long Bùi tui cũng ít tham gia viết bài, bình luận  . Nhưng cũng hay vào coi và cũng thấy 1 số câu chuyện khó đỡ mà anh em vấp phải trong chuyện mua bán chim  -> bản thân Long Bùi tui đây cũng vấp phải khá nhiều cho nên có tý kinh nghiệm muốn chia sẻ cho anh em nào muốn mua, bán chim . ( vì mình cũng cắn ớt nhiều và cũng lâu rùi ).

       Thứ nhất : _Anh em chắc ai cũng biết câu : " chọn mặt gửi vàng " . Ông bà ta đã đúc kết thì .........cấm có sai bao giờ . Cho nên khi mua hãy chọn những người có uy tín , thật thà và chân thành nhé .

       Thứ 2 : Ae tới nhà ai mua chim, khi hỏi con chim này chơi thế nào mà Chủ nó hót Con này hay lắm , chơi thế nọ , chơi thế kia rùi xuýt rùi xoa . Hê hê . Đảm bảo với ae là chẳng có con nào ra hồn đâu .
Nếu Như chủ nó nói con này chơi như này , chơi như nọ mà họ chỉ ra cái khuyết điểm của con chim đó thì hãy an tâm mà bắt . Dù có dở mà mình ko chơi được cũng đỡ bực . ka ka ka .
        Thứ 3 : Khi anh em đã quyết định mua bổi hay mồi , đã mua về rồi thì hảy chăm con chim cho chu đáo nhé , hảy tin tưởng vào quyết định của mình . Đôi khi con chim của người ta dở về nhà mình nó hay hoặc là ngược lại . Chơi con gu gáy dễ thì dễ thật mà khó thì cũng quá khó . Nếu như anh em muốn mua 1 con bổi hay 1 con mồi của anh em nào đó mà trong lòng còn áy náy thì ko nên mua . Còn đã mua thì đừng áy náy . ka ka . Chơi cu gáy nó còn đi kèm với chữ .................Duyên nữa nhé .
P/s :  Đôi điều chia sẻ
Tiêu đề: Re: CHUYỆN CU CÒ MUA , BÁN - KHÔNG CỦA RIÊNG AI!!!!!!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 27/07/2015 06:19:55PM
Có lầm thì chỉ trách nghệ mình chưa tinh!!!!!!
Tiêu đề: Re: CHUYỆN CU CÒ MUA , BÁN - KHÔNG CỦA RIÊNG AI!!!!!!
Gửi bởi: Đồng _ đen trong 27/07/2015 06:34:23PM
Hê hê  , chơi chim cu gáy phải lắng nghe thì mới thấu hiểu được cách chơi và cuộc chơi . Bên cạnh đó phải biết nhìn nhận và đánh giá con người nữa . ka ka
Tiêu đề: Re: CHUYỆN CU CÒ MUA , BÁN - KHÔNG CỦA RIÊNG AI!!!!!!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 27/07/2015 07:01:40PM
Hê hê  , chơi chim cu gáy phải lắng nghe thì mới thấu hiểu được cách chơi và cuộc chơi . Bên cạnh đó phải biết nhìn nhận và đánh giá con người nữa . ka ka
E kết nhất câu này của Bác nè,,,,đôi khi cũng nhờ con chim mới hiểu hết đuọc tính cách của người bán??
Tiêu đề: Re: CHUYỆN CU CÒ MUA , BÁN - KHÔNG CỦA RIÊNG AI!!!!!!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 27/07/2015 07:43:25PM

        Thứ 3 : Khi anh em đã quyết định mua bổi hay mồi , đã mua về rồi thì hảy chăm con chim cho chu đáo nhé , hảy tin tưởng vào quyết định của mình . Đôi khi con chim của người ta dở về nhà mình nó hay hoặc là ngược lại . Chơi con gu gáy dễ thì dễ thật mà khó thì cũng quá khó . Nếu như anh em muốn mua 1 con bổi hay 1 con mồi của anh em nào đó mà trong lòng còn áy náy thì ko nên mua . Còn đã mua thì đừng áy náy . ka ka . Chơi cu gáy nó còn đi kèm với chữ .................Duyên nữa nhé .
P/s :  Đôi điều chia sẻ
[/quote]Ko chỉ riêng chơi cu gáy ko thôi mà những thứ khác thì ai cũng mong chờ một chữ duyên cả. Nếu mà mình gặp được AE chân thành, có tâm, thì coi như là mình đã rất là may mắn và coi như là mình có duyên với nghề. Nhưng mà ai thì cũng có lần đầu mà. Chỉ mong là những AE mà mình tạm gọi là chưa có duyên rút ra được kinh nghiệm cho chính bản thân mình mà đừng bao giờ từ bỏ niềm đam mê mà mình đã chọn!!!!
Hê hê  , chơi chim cu gáy phải lắng nghe thì mới thấu hiểu được cách chơi và cuộc chơi . Bên cạnh đó phải biết nhìn nhận và đánh giá con người nữa . ka ka
Nhìn thì được chứ nhận thì cũng hơi khó hehe!!!!!!
Tiêu đề: Re: CHUYỆN CU CÒ MUA , BÁN - KHÔNG CỦA RIÊNG AI!!!!!!
Gửi bởi: Đồng _ đen trong 27/07/2015 08:31:06PM
Trong tất cả thú chơi , cái gì cũng có đạo chơi của nó . Thường thì Tổ đãi những kẻ khù khờ , mà khù khờ thường thật thà và chân thành . 
Tiêu đề: Re: CHUYỆN CU CÒ MUA , BÁN - KHÔNG CỦA RIÊNG AI!!!!!!
Gửi bởi: Đồng _ đen trong 27/07/2015 09:40:31PM
Hê hê  , chơi chim cu gáy phải lắng nghe thì mới thấu hiểu được cách chơi và cuộc chơi . Bên cạnh đó phải biết nhìn nhận và đánh giá con người nữa . ka ka
E kết nhất câu này của Bác nè,,,,đôi khi cũng nhờ con chim mới hiểu hết đuọc tính cách của người bán??
Tính cách của 1 con người cũng dễ đoán thôi Cụ Khắc Điệp . Nó thể hiện hết ra ngoài ấy thôi . Chỉ có điều mình ko để ý rùi cuối cùng ngậm trái đắng ấy mà . hi hi .
 Ở trên mình có mấy thằng , cứ nghe ở đâu có chim mà nghe người khác ca ca là đâm đầu vào mua , chẳng biết con chim đó chơi ra sao , có thằng ra đi ........ hơn 1 tấn cà phê nhân . ka ka .Thằng đó Mới biết chơi chim mà cũng thích thể hiện lắm . ka ka . Nào là siêu phóng , nào là siêu gù , cuối cùng là siêu vẹo , ka ka
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: cutitt trong 27/07/2015 09:49:33PM
Thế nào là uy tin vây các bác.hehe.nêu có cơ hội tân măt tay sờ thi mua bán hay dở do mình puyết.con ở xa kg có di tân măt tay sờ chỉ là nge biết uy tín trên diên dàn rôi dao dich chuyển khoản chuyển hàng.hehe có troi moi biêt uy tín.e noi thât e so cái hy tin cua mây bac trên diên dan rôi.thach sanh thi ít ma ly thông thi nhiều.
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: donaldluc trong 27/07/2015 10:42:27PM
Lâu lắm rùi Long Bùi tui cũng ít tham gia viết bài, bình luận  . Nhưng cũng hay vào coi và cũng thấy 1 số câu chuyện khó đỡ mà anh em vấp phải trong chuyện mua bán chim  -> bản thân Long Bùi tui đây cũng vấp phải khá nhiều cho nên có tý kinh nghiệm muốn chia sẻ cho anh em nào muốn mua, bán chim . ( vì mình cũng cắn ớt nhiều và cũng lâu rùi ).

       Thứ nhất : _Anh em chắc ai cũng biết câu : " chọn mặt gửi vàng " . Ông bà ta đã đúc kết thì .........cấm có sai bao giờ . Cho nên khi mua hãy chọn những người có uy tín , thật thà và chân thành nhé .

       Thứ 2 : Ae tới nhà ai mua chim, khi hỏi con chim này chơi thế nào mà Chủ nó hót Con này hay lắm , chơi thế nọ , chơi thế kia rùi xuýt rùi xoa . Hê hê . Đảm bảo với ae là chẳng có con nào ra hồn đâu .
Nếu Như chủ nó nói con này chơi như này , chơi như nọ mà họ chỉ ra cái khuyết điểm của con chim đó thì hãy an tâm mà bắt . Dù có dở mà mình ko chơi được cũng đỡ bực . ka ka ka .
        Thứ 3 : Khi anh em đã quyết định mua bổi hay mồi , đã mua về rồi thì hảy chăm con chim cho chu đáo nhé , hảy tin tưởng vào quyết định của mình . Đôi khi con chim của người ta dở về nhà mình nó hay hoặc là ngược lại . Chơi con gu gáy dễ thì dễ thật mà khó thì cũng quá khó . Nếu như anh em muốn mua 1 con bổi hay 1 con mồi của anh em nào đó mà trong lòng còn áy náy thì ko nên mua . Còn đã mua thì đừng áy náy . ka ka . Chơi cu gáy nó còn đi kèm với chữ .................Duyên nữa nhé .
P/s :  Đôi điều chia sẻ
Kết nhất cái thứ 2 của bác. Ở chỗ mình nếu 10 thằng bán chim thì 9 thằng bốc phét, quảng cáo chim thần thánh, nhất thế giới, thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi.
Tuy nhiên cũng có người có tâm, năm ngoái mình có lấy lại một em mồi lỡ của ông bác sĩ người Húê, bạn của ông dượng, cũng chẳng bao nhiêu, chỉ mang tính tượng trưng, mình hỏi ông ấy chỉ nói "cứ từ từ mà chơi", thấy tướng tá đẹp mình chăm, năm nay nó đã bắt cho mình khoảng 60 tù binh rồi các bác ạ. Và 2 em mồi của mình năm nay đa số dự bị, một con đã cho ông bạn đi đánh, cũng được kha khá.
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Đồng _ đen trong 27/07/2015 10:45:53PM
Thế nào là uy tin vây các bác.hehe.nêu có cơ hội tân măt tay sờ thi mua bán hay dở do mình puyết.con ở xa kg có di tân măt tay sờ chỉ là nge biết uy tín trên diên dàn rôi dao dich chuyển khoản chuyển hàng.hehe có troi moi biêt uy tín.e noi thât e so cái hy tin cua mây bac trên diên dan rôi.thach sanh thi ít ma ly thông thi nhiều.
Cái chính là ở chỗ ấy đấy và cái quan trọng ở chỗ nhìn người nữa . Trên mạng vẫn có nhiều anh em họ chơi và họ biết ai như thế nào , ta ko biết thì ta hỏi . anh em sẽ chỉ cho và cảnh báo cho .
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 27/07/2015 10:55:28PM
Tóm lại kệ thôi Bác,,nếu mình lỡ ngu thì chịu,,,mấy triệu bạc cũng to thật,,nhưng mất đi mấy t đó cũng chẳng làm mình nghèo được,,,mấy triệu mua được nhân cách 1 con người xem ra vẫn rẻ chán kkkkaaaa???
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Đồng _ đen trong 27/07/2015 10:57:20PM
Lâu lắm rùi Long Bùi tui cũng ít tham gia viết bài, bình luận  . Nhưng cũng hay vào coi và cũng thấy 1 số câu chuyện khó đỡ mà anh em vấp phải trong chuyện mua bán chim  -> bản thân Long Bùi tui đây cũng vấp phải khá nhiều cho nên có tý kinh nghiệm muốn chia sẻ cho anh em nào muốn mua, bán chim . ( vì mình cũng cắn ớt nhiều và cũng lâu rùi ).

       Thứ nhất : _Anh em chắc ai cũng biết câu : " chọn mặt gửi vàng " . Ông bà ta đã đúc kết thì .........cấm có sai bao giờ . Cho nên khi mua hãy chọn những người có uy tín , thật thà và chân thành nhé .

       Thứ 2 : Ae tới nhà ai mua chim, khi hỏi con chim này chơi thế nào mà Chủ nó hót Con này hay lắm , chơi thế nọ , chơi thế kia rùi xuýt rùi xoa . Hê hê . Đảm bảo với ae là chẳng có con nào ra hồn đâu .
Nếu Như chủ nó nói con này chơi như này , chơi như nọ mà họ chỉ ra cái khuyết điểm của con chim đó thì hãy an tâm mà bắt . Dù có dở mà mình ko chơi được cũng đỡ bực . ka ka ka .
        Thứ 3 : Khi anh em đã quyết định mua bổi hay mồi , đã mua về rồi thì hảy chăm con chim cho chu đáo nhé , hảy tin tưởng vào quyết định của mình . Đôi khi con chim của người ta dở về nhà mình nó hay hoặc là ngược lại . Chơi con gu gáy dễ thì dễ thật mà khó thì cũng quá khó . Nếu như anh em muốn mua 1 con bổi hay 1 con mồi của anh em nào đó mà trong lòng còn áy náy thì ko nên mua . Còn đã mua thì đừng áy náy . ka ka . Chơi cu gáy nó còn đi kèm với chữ .................Duyên nữa nhé .
P/s :  Đôi điều chia sẻ
Kết nhất cái thứ 2 của bác. Ở chỗ mình nếu 10 thằng bán chim thì 9 thằng bốc phét, quảng cáo chim thần thánh, nhất thế giới, thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi.
Tuy nhiên cũng có người có tâm, năm ngoái mình có lấy lại một em mồi lỡ của ông bác sĩ người Húê, bạn của ông dượng, cũng chẳng bao nhiêu, chỉ mang tính tượng trưng, mình hỏi ông ấy chỉ nói "cứ từ từ mà chơi", thấy tướng tá đẹp mình chăm, năm nay nó đã bắt cho mình khoảng 60 tù binh rồi các bác ạ. Và 2 em mồi của mình năm nay đa số dự bị, một con đã cho ông bạn đi đánh, cũng được kha khá.
Người chơi chim  đúng nghĩa họ thường như vậy . Cũng chẳng quan trọng gì con chim . Và niềm tin mình đặt đúng chỗ như bác thì đó là 1 sự trả công xứng đáng .
 Có 1 người bạn trên face hỏi mua con mồi đất của em . Em kêu nó chơi ko được nữa , do lâu ngày ko đi đánh và nghi nó bị bể rùi .
 Anh ta kêu : _ Ủa , nó nó bể sao ông lại nói .
 Em cũng ngạc nhiên :_ ủa , nó bể thì tui kêu nó bể chứ kêu sao , mà tui đâu có bán đâu .
Hắn kêu : _Sao nhiều thằng chim mồi bể mà nó dấu như mèo dấu cứt ấy rùi đăng bán .
Ka ka ka . Thật khó , thật khó.
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Đồng _ đen trong 27/07/2015 11:03:00PM
Tóm lại kệ thôi Bác,,nếu mình lỡ ngu thì chịu,,,mấy triệu bạc cũng to thật,,nhưng mất đi mấy t đó cũng chẳng làm mình nghèo được,,,mấy triệu mua được nhân cách 1 con người xem ra vẫn rẻ chán kkkkaaaa???
hiiiiiiiiiii , Mất mấy triệu bạc để mua được nhân cách 1 con người thì quá rẻ còn gì ? Nhưng để mua được nhân cách của 10 con người là  lên hàng mấy chục triệu bạc đó bác , khà khà . vô ích quá.kkkkkkkkk
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 27/07/2015 11:04:30PM
Lâu lắm rùi Long Bùi tui cũng ít tham gia viết bài, bình luận  . Nhưng cũng hay vào coi và cũng thấy 1 số câu chuyện khó đỡ mà anh em vấp phải trong chuyện mua bán chim  -> bản thân Long Bùi tui đây cũng vấp phải khá nhiều cho nên có tý kinh nghiệm muốn chia sẻ cho anh em nào muốn mua, bán chim . ( vì mình cũng cắn ớt nhiều và cũng lâu rùi ).

       Thứ nhất : _Anh em chắc ai cũng biết câu : " chọn mặt gửi vàng " . Ông bà ta đã đúc kết thì .........cấm có sai bao giờ . Cho nên khi mua hãy chọn những người có uy tín , thật thà và chân thành nhé .

       Thứ 2 : Ae tới nhà ai mua chim, khi hỏi con chim này chơi thế nào mà Chủ nó hót Con này hay lắm , chơi thế nọ , chơi thế kia rùi xuýt rùi xoa . Hê hê . Đảm bảo với ae là chẳng có con nào ra hồn đâu .
Nếu Như chủ nó nói con này chơi như này , chơi như nọ mà họ chỉ ra cái khuyết điểm của con chim đó thì hãy an tâm mà bắt . Dù có dở mà mình ko chơi được cũng đỡ bực . ka ka ka .
        Thứ 3 : Khi anh em đã quyết định mua bổi hay mồi , đã mua về rồi thì hảy chăm con chim cho chu đáo nhé , hảy tin tưởng vào quyết định của mình . Đôi khi con chim của người ta dở về nhà mình nó hay hoặc là ngược lại . Chơi con gu gáy dễ thì dễ thật mà khó thì cũng quá khó . Nếu như anh em muốn mua 1 con bổi hay 1 con mồi của anh em nào đó mà trong lòng còn áy náy thì ko nên mua . Còn đã mua thì đừng áy náy . ka ka . Chơi cu gáy nó còn đi kèm với chữ .................Duyên nữa nhé .
P/s :  Đôi điều chia sẻ
Kết nhất cái thứ 2 của bác. Ở chỗ mình nếu 10 thằng bán chim thì 9 thằng bốc phét, quảng cáo chim thần thánh, nhất thế giới, thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi.
Tuy nhiên cũng có người có tâm, năm ngoái mình có lấy lại một em mồi lỡ của ông bác sĩ người Húê, bạn của ông dượng, cũng chẳng bao nhiêu, chỉ mang tính tượng trưng, mình hỏi ông ấy chỉ nói "cứ từ từ mà chơi", thấy tướng tá đẹp mình chăm, năm nay nó đã bắt cho mình khoảng 60 tù binh rồi các bác ạ. Và 2 em mồi của mình năm nay đa số dự bị, một con đã cho ông bạn đi đánh, cũng được kha khá.
Người chơi chim  đúng nghĩa họ thường như vậy . Cũng chẳng quan trọng gì con chim . Và niềm tin mình đặt đúng chỗ như bác thì đó là 1 sự trả công xứng đáng .
 Có 1 người bạn trên face hỏi mua con mồi đất của em . Em kêu nó chơi ko được nữa , do lâu ngày ko đi đánh và nghi nó bị bể rùi .
 Anh ta kêu : _ Ủa , nó nó bể sao ông lại nói .
 Em cũng ngạc nhiên :_ ủa , nó bể thì tui kêu nó bể chứ kêu sao , mà tui đâu có bán đâu .
Hắn kêu : _Sao nhiều thằng chim mồi bể mà nó dấu như mèo dấu cứt ấy rùi đăng bán .
Ka ka ka . Thật khó , thật khó.
Thường thôi Bác,,,nhiều thằng bán nói gáy đủ,,,về nuôi time nó lòi ra hậu đôi hay là 2 hậu gì gì đó,,,pó tay kkkkaaaa?
Tiêu đề: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: donaldluc trong 27/07/2015 11:06:11PM
Mình thấy nhiều rồi, cả trên mạng và đời thường, mình thấy những người như bạn hiếm đó, rất mong làm quen và giao lưu với bạn, mình không quan trọng chuyện tiền bạc, mình chơi cho vui, và mình cũng không thuộc dạng vì một con chim mà đánh đổi, cái quan trọng là chơi, giao lưu, thưởng thức với những người cùng sở thích. Có những người đến mua chim mình sẵn sàng cho không lấy tiền, có những người đến năm lần bảy lượt nhưng mình nhât quyết không bán.
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Đồng _ đen trong 27/07/2015 11:19:57PM
Lâu lắm rùi Long Bùi tui cũng ít tham gia viết bài, bình luận  . Nhưng cũng hay vào coi và cũng thấy 1 số câu chuyện khó đỡ mà anh em vấp phải trong chuyện mua bán chim  -> bản thân Long Bùi tui đây cũng vấp phải khá nhiều cho nên có tý kinh nghiệm muốn chia sẻ cho anh em nào muốn mua, bán chim . ( vì mình cũng cắn ớt nhiều và cũng lâu rùi ).

       Thứ nhất : _Anh em chắc ai cũng biết câu : " chọn mặt gửi vàng " . Ông bà ta đã đúc kết thì .........cấm có sai bao giờ . Cho nên khi mua hãy chọn những người có uy tín , thật thà và chân thành nhé .

       Thứ 2 : Ae tới nhà ai mua chim, khi hỏi con chim này chơi thế nào mà Chủ nó hót Con này hay lắm , chơi thế nọ , chơi thế kia rùi xuýt rùi xoa . Hê hê . Đảm bảo với ae là chẳng có con nào ra hồn đâu .
Nếu Như chủ nó nói con này chơi như này , chơi như nọ mà họ chỉ ra cái khuyết điểm của con chim đó thì hãy an tâm mà bắt . Dù có dở mà mình ko chơi được cũng đỡ bực . ka ka ka .
        Thứ 3 : Khi anh em đã quyết định mua bổi hay mồi , đã mua về rồi thì hảy chăm con chim cho chu đáo nhé , hảy tin tưởng vào quyết định của mình . Đôi khi con chim của người ta dở về nhà mình nó hay hoặc là ngược lại . Chơi con gu gáy dễ thì dễ thật mà khó thì cũng quá khó . Nếu như anh em muốn mua 1 con bổi hay 1 con mồi của anh em nào đó mà trong lòng còn áy náy thì ko nên mua . Còn đã mua thì đừng áy náy . ka ka . Chơi cu gáy nó còn đi kèm với chữ .................Duyên nữa nhé .
P/s :  Đôi điều chia sẻ
Kết nhất cái thứ 2 của bác. Ở chỗ mình nếu 10 thằng bán chim thì 9 thằng bốc phét, quảng cáo chim thần thánh, nhất thế giới, thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi.
Tuy nhiên cũng có người có tâm, năm ngoái mình có lấy lại một em mồi lỡ của ông bác sĩ người Húê, bạn của ông dượng, cũng chẳng bao nhiêu, chỉ mang tính tượng trưng, mình hỏi ông ấy chỉ nói "cứ từ từ mà chơi", thấy tướng tá đẹp mình chăm, năm nay nó đã bắt cho mình khoảng 60 tù binh rồi các bác ạ. Và 2 em mồi của mình năm nay đa số dự bị, một con đã cho ông bạn đi đánh, cũng được kha khá.
Người chơi chim  đúng nghĩa họ thường như vậy . Cũng chẳng quan trọng gì con chim . Và niềm tin mình đặt đúng chỗ như bác thì đó là 1 sự trả công xứng đáng .
 Có 1 người bạn trên face hỏi mua con mồi đất của em . Em kêu nó chơi ko được nữa , do lâu ngày ko đi đánh và nghi nó bị bể rùi .
 Anh ta kêu : _ Ủa , nó nó bể sao ông lại nói .
 Em cũng ngạc nhiên :_ ủa , nó bể thì tui kêu nó bể chứ kêu sao , mà tui đâu có bán đâu .
Hắn kêu : _Sao nhiều thằng chim mồi bể mà nó dấu như mèo dấu cứt ấy rùi đăng bán .
Ka ka ka . Thật khó , thật khó.
Thường thôi Bác,,,nhiều thằng bán nói gáy đủ,,,về nuôi time nó lòi ra hậu đôi hay là 2 hậu gì gì đó,,,pó tay kkkkaaaa?
ka ka ka . Cái đó gặp hoài . Có anh bạn đi đánh . ổng kêu con bổi đó ở ngoài nó chơi ko hậu , mà ko hậu ròng luôn . Nhưng về nhà nó gáy 2 hậu , mà 2 hậu ròng lun . ka ka ka . ổng bắt được 2 con , con đó ổng cắt đuôi đánh dấu hẳn hoi nhé , ka ka ka .
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Đồng _ đen trong 27/07/2015 11:23:46PM
Mình thấy nhiều rồi, cả trên mạng và đời thường, mình thấy những người như bạn hiếm đó, rất mong làm quen và giao lưu với bạn, mình không quan trọng chuyện tiền bạc, mình chơi cho vui, và mình cũng không thuộc dạng vì một con chim mà đánh đổi, cái quan trọng là chơi, giao lưu, thưởng thức với những người cùng sở thích. Có những người đến mua chim mình sẵn sàng cho không lấy tiền, có những người đến năm lần bảy lượt nhưng mình nhât quyết không bán.
Rất vui được làm quen với bác . Nghe nói bác là giáo viên . Trên facebook nick em là Long Bùi . Bác có lên face thì add nick em . Trên đó nhiều người , chém gió cũng thoải mái , ke ke
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: cugayvinhloc trong 28/07/2015 10:03:22AM
Nói chung khi mua chim thì nên tìm hiểu về chủ chim trước khi tìm hiểu về con chim, chủ chim có phải là dân thường hay bán chim không (chuyên nghiệp thì khỏi bàn), hắn sống nhờ vào cái gì và người xung quanh nói về hắn ra sao. Ngoài ra còn do mình nữa, hãy biết xót đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Ai dza còn nhiều lắm! Nhưng đây là một phần của cuộc chơi mà!! Cứ thoải mái mà chơi! Qui luật đào thải nó nâng level của mình lên thôi! Lẩm cẩm qúa!! _khotro_
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: duycom trong 28/07/2015 12:01:13PM
bác Đồng Đen mấy hôm nay nổi hứng thế lên đây chia sẻ cả ae.
đi học thì có học phí mà thương thảo nó có khoản chi phí quản lý hay chi phí bán hàng. Vậy lên cái chuyện ae đóng học phí trong cái thú cu cò này là bình thường.
Con chim hay nó có giá của nó và nhất là con mồi mà mồi chai còn đỡ chứ mồi lỡ và bổi tố chất để luyện mồi thì cái giá nó lại còn khác nữa. Cái giá ở đây em không phải chỉ nói riêng về giá trị đồng tiền mà còn công sức, duyên con chim, duyên chủ chim...
Vì vậy khi mua chim thì nhất thiết phải là chỗ quen biết ae uy tín và hiểu được cái giá của con chim đó như thế nào.
Em kể câu chuyện mua chim của em các bác nghe nhé.
1 ngày đẹp trời anh bạn alo bảo."anh thấy có cặp mồi khá lắm chú nghiên cứu xem". thế là em nghiên cứu và kết 1 con mồi lỡ. alo anh bạn hỏi thêm ý kiến về con đó anh bạn kết luật chim hay khó chơi. vậy là em với anh chủ chim có duyên với nhau, và đến giờ hơn 1 năm chim thì vẫn khó chơi em với anh chủ chim lại càng ngày càng thân. Nhiều người hỏi em về con đó em chỉ nói sự thật nếu bình thường người khác thì em với anh chủ chim chắc chẳng bao giờ nhìn mặt nhau nhưng nhờ nó mà em với anh ý lại rất thân em vẫn nói với ae thân thiết là con chim đó nó có duyên với em. Nên con cu nó khó là vậy nó chưa tới thì nó còn làm mình khó chịu và khi nó tới rồi mới thấy công sức mình bỏ ra nó giá trị thế nào thế nên các cụ ngày sưa hay ae mình bây giờ vẫn có những con chim kim bất hoán.
ngẫu hứng em tham gia tý cho ae thêm ý kiến kaka.
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: dungcu_hn trong 28/07/2015 01:43:00PM
Vẫn là 1 chữ duyên. duyên cu, duyên bạn, và duyên cuộc đời. _zoo_
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 28/07/2015 07:02:34PM
Nói chung khi mua chim thì nên tìm hiểu về chủ chim trước khi tìm hiểu về con chim, chủ chim có phải là dân thường hay bán chim không (chuyên nghiệp thì khỏi bàn), hắn sống nhờ vào cái gì và người xung quanh nói về hắn ra sao. Ngoài ra còn do mình nữa, hãy biết xót đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Ai dza còn nhiều lắm! Nhưng đây là một phần của cuộc chơi mà!! Cứ thoải mái mà chơi! Qui luật đào thải nó nâng level của mình lên thôi! Lẩm cẩm qúa!! _khotro_
Chí lý chí lý,,,,,lic ke cho Bác kkkkkk????
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: cugayvinhloc trong 28/07/2015 10:09:49PM
chuyện này có gì lạ đâu các cụ.
Những cụ thường đến với nhau lúc đầu vui vẻ ăn nhạu chung mâm rồi nào là anh với em sau đó như chó với mèo. Chỉ vì vài đồng bạc mà đi lừa nhau. Nên anh em muốn mua cu đừng nghe nó chủ nó gáy mà hãy nghe chính con cú nó gáy.
Còn các cụ mà cứ nghe chủ nó gáy mà mua thì ráng chịu  _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_
Vấn đề biết rõ con cu nó như thế nào mà mua thì còn gì nữa mà bàn!!!! Còn vài đồng bạc mà mất lòng thì chưa hẳn đúng! Mất mấy triệu hoặc mười mấy triệu thì đâu phải mấy đồng!!! Nhưng giống đời không tiếc vì dù đó là tiền mình vất vả làm ra, mà tiếc vì mình bỏ ra đồng tiền không đáng hay nói thực ra là mình bị lừa!!! He he e...  Mà con người ghét nhất là kẻ nào coi mình ngu mà! :))
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: cugayvinhloc trong 28/07/2015 10:39:20PM
Em trích dẫn lộn, đổi qua phần anhmuoiqngai. Mod chỉnh lại giùm em cho nó chuẩn! Thks!
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: thu26389 trong 28/07/2015 10:41:45PM
chuyện này ae mới chơi hay gặp  và em cũng đã nằm trong số đó,đơn giản  là chưa va vấp nên nghĩ có nhiều người tốt nhất là trên diễn đàn lúc nói chuyện thì hơn cả ae ruột nhưng liên quan đến mua bán tiền bạc thì mới biết được,lúc đó đam mê đang lắm mà như bị dội gáo nước lạnh vậy  #:-S ,giờ suy nghĩ của em là nên cẩn thận hơn vì mình không muốn mất đi 1 ng bạn cộng với đó là tiền bạc nữa chứ vì mình đam mê cho bản thân đã là ảnh hưởng đến gia đình của chính mình rồi (bản thân e luơng tháng giáo viên có 3 triệu),nói đi cũng phải nói lại tham gia diễn đàn cũng vui và người tốt thật sự còn nhiều lắm,nếu ko làm lợi cho m.n thì cũng đừng làm giảm niềm đam mê của người khác các bác nhé.chim quý không quý bằng người
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: todiepbl trong 29/07/2015 12:18:27PM
Tóm lại câu ngắn gọn nếu mua chim cu mà không biết gì về con chim cu thì mất tiền oan là điều chắc chắn vì "người mua lầm chứ người bán đâu có lầm" _b_
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: anhnhatrang trong 30/07/2015 01:19:46PM
Mua chim cu chủ yếu mua người chủ là chính. Nhìn ai có tâm, có nghiệp cu cò thì hãy mua.
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: alias_no_13 trong 30/07/2015 01:59:08PM
buôn bán cái nào cũng thế cả ko riêng gì món cu cò, ưng là xúc, xúc rồi dở chứng thì ráng mà chịu. cái gì có giá của nó cả.
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: minhbach89 trong 30/07/2015 03:33:05PM
Các anh cho em hỏi là em mua một con cu mồi 5 năm nhưng chủ chim bao lâu ko đi bẫy treo trong nhà ít hạ thổ tắm nắng lên chim ko căng ko ra hết bài bản. E xem clip thấy mỗi có dặm. Bài bản thi chủ chim nói có kèm mắc me gù  phóng gù po kèm po lèo dặm. Chim đang có dau hiệu thay lông. E băn khoăn không biết chủ chim nói thật ko. Mong các e giúp xem đúng là chim yếu thì ko ra hết bài bản không ạ
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: cugaysacau trong 30/07/2015 03:33:32PM
Bác này có khả năng là dân kinh tế, rất sòng phẳng.
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Đồng _ đen trong 31/07/2015 10:24:04AM
Các anh cho em hỏi là em mua một con cu mồi 5 năm nhưng chủ chim bao lâu ko đi bẫy treo trong nhà ít hạ thổ tắm nắng lên chim ko căng ko ra hết bài bản. E xem clip thấy mỗi có dặm. Bài bản thi chủ chim nói có kèm mắc me gù  phóng gù po kèm po lèo dặm. Chim đang có dau hiệu thay lông. E băn khoăn không biết chủ chim nói thật ko. Mong các e giúp xem đúng là chim yếu thì ko ra hết bài bản không ạ
Nếu như  bài bản như chủ chim nói thì ko đúng rùi bạn . Vì con chim kèm mắc me là mở miệng ra có kèm , kèm bo , kèm dây thì lúc nào cũng có gù 1 vài sạc khi chim thúc . CHim yếu thì ra thưa hơn nhưng phải có .
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: minhbach89 trong 31/07/2015 10:52:08AM
Clip chỉ hơn 1 p chủ chim bao như vậy a ah e thi ko rõ de e nuoi 1 2 hôm gáy thúc lại coi sao vi chim mới chuyển ra
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Đồng _ đen trong 31/07/2015 04:22:46PM
Clip chỉ hơn 1 p chủ chim bao như vậy a ah e thi ko rõ de e nuoi 1 2 hôm gáy thúc lại coi sao vi chim mới chuyển ra
Nếu như chim mồi chai thì sẽ mau chơi thôi .
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Đồng _ đen trong 31/07/2015 04:41:28PM
Tóm lại câu ngắn gọn nếu mua chim cu mà không biết gì về con chim cu thì mất tiền oan là điều chắc chắn vì "người mua lầm chứ người bán đâu có lầm" _b_
Bác nói chính xác nè , người mua đã lầm rùi thì ko nói . Còn người bán mà lầm thì 1 là lừa đảo , 2 là cái trình chơi cu ko có . Kiến thức chơi cu còn hạn hẹp .
               Nếu như Xứng danh cao Thủ thì chỉ có " Ca Ca ngợi ngợi để buôn với bán " .
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Hoài Nhân trong 31/07/2015 07:41:03PM
Mua chim cu chủ yếu mua người chủ là chính. Nhìn ai có tâm, có nghiệp cu cò thì hãy mua.
Theo anh thì sao gọi là có nghiệp cu cò anh ???
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: cugayquangninh trong 31/07/2015 07:51:17PM
Mình nghe ae đồn bác Khắc Điệp vừa rồi mua con bổi víp giá 5 củ bác úp cho ae xem con bổi víp xem nó như thế nào bác Điệp nhé !
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 31/07/2015 08:03:50PM
Mình nghe ae đồn bác Khắc Điệp vừa rồi mua con bổi víp giá 5 củ bác úp cho ae xem con bổi víp xem nó như thế nào bác Điệp nhé !


Con đó e cho chú E rồi A Sơn,,,e cầm mấy tháng chỉ nghe chiêu,,thúc được đúng 2 tiếng,,.nghe chủ cũ nói nó thỉnh thoảng cũng thả vài giây???(
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: todiepbl trong 31/07/2015 10:31:37PM
Mình nghe ae đồn bác Khắc Điệp vừa rồi mua con bổi víp giá 5 củ bác úp cho ae xem con bổi víp xem nó như thế nào bác Điệp nhé !


Con đó e cho chú E rồi A Sơn,,,e cầm mấy tháng chỉ nghe chiêu,,thúc được đúng 2 tiếng,,.nghe chủ cũ nói nó thỉnh thoảng cũng thả vài giây???(
Đây là một sự lầm lẫn đáng nhớ của chú Điệp, rút kinh nghiệm để lần sau đừng vướng vào nữa là ổn! _b_
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: cugayquangninh trong 01/08/2015 01:14:53AM
Chơi chim nuôi chim là để nghe và cảm nhận .
Là thú vui của tinh thần giải trí thật hiệu nghiệm.
Là niềm đam mê tiêu khiển để anh em ta Nam Bắc xum họp một nhà .
Là cái mà ae ta xích lại gần nhau . Cũng là cái tình người lên ngôi  .
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: luandalat trong 03/08/2015 09:12:43PM
Chơi chim nuôi chim là để nghe và cảm nhận .
Là thú vui của tinh thần giải trí thật hiệu nghiệm.
Là niềm đam mê tiêu khiển để anh em ta Nam Bắc xum họp một nhà .
Là cái mà ae ta xích lại gần nhau . Cũng là cái tình người lên ngôi  .


úi trời thơ văn ở đâu mà hay thế hihihihi.rất vui đả có thêm một ng ban ng anh chơi chim cucu cùng chí hướng
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: cu gáy_ Tây Nguyên trong 04/08/2015 10:34:52AM
Cách đây mấy tháng tui mua 1 em thổ bầu 1 hậu ngta bảo con này giọng thổ bầu chơi hay lắm về nuôi một thời em nó gáy giọng đồng pha 3 hậu lỡ mới đau chớ  :)) 3 hậu cũng chơi  :))
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 04/08/2015 08:15:53PM
Anh Cao mà còn bị lừa thì đúng là bó tay rồi.
Cách đây mấy tháng tui mua 1 em thổ bầu 1 hậu ngta bảo con này giọng thổ bầu chơi hay lắm về nuôi một thời em nó gáy giọng đồng pha 3 hậu lỡ mới đau chớ  :)) 3 hậu cũng chơi  :))


Thường thôi Bác,,chim chơi thua chủ là chuyện Bt thôi,,,chủ chơi hơn chim lại là chuyện khác??)?
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: donaldluc trong 04/08/2015 09:01:17PM
Anh Cao mà còn bị lừa thì đúng là bó tay rồi.
Cách đây mấy tháng tui mua 1 em thổ bầu 1 hậu ngta bảo con này giọng thổ bầu chơi hay lắm về nuôi một thời em nó gáy giọng đồng pha 3 hậu lỡ mới đau chớ  :)) 3 hậu cũng chơi  :))


Thường thôi Bác,,chim chơi thua chủ là chuyện Bt thôi,,,chủ chơi hơn chim lại là chuyện khác??)?
Phải đăng nhập để like cho bác một cái.
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: todiepbl trong 05/08/2015 11:47:38AM
Anh Cao mà còn bị lừa thì đúng là bó tay rồi.
Cách đây mấy tháng tui mua 1 em thổ bầu 1 hậu ngta bảo con này giọng thổ bầu chơi hay lắm về nuôi một thời em nó gáy giọng đồng pha 3 hậu lỡ mới đau chớ  :)) 3 hậu cũng chơi  :))


Thường thôi Bác,,chim chơi thua chủ là chuyện Bt thôi,,,chủ chơi hơn chim lại là chuyện khác??)?
Chủ chơi hơn chim thì a gặp nhiều lắm lắm luôn chú Điệp à! Nghe chơi mà nhức hết óc luôn đó!  *><*:)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Chuyện cu cò, mua bán, không của riêng ai!
Gửi bởi: Cugayhocmon trong 05/08/2015 02:14:03PM
Vấn nạn về cu cò hay chim đều như nhau cả. Chỉ vì vài triệu mà họ có thể đánh mất lương tâm nên cũng hơi buồn cho chuyện đó.
Âu cũng là phận .
Anh Cao mà còn bị lừa thì đúng là bó tay rồi.
Cách đây mấy tháng tui mua 1 em thổ bầu 1 hậu ngta bảo con này giọng thổ bầu chơi hay lắm về nuôi một thời em nó gáy giọng đồng pha 3 hậu lỡ mới đau chớ  :)) 3 hậu cũng chơi  :))


Thường thôi Bác,,chim chơi thua chủ là chuyện Bt thôi,,,chủ chơi hơn chim lại là chuyện khác??)?
Chủ chơi hơn chim thì a gặp nhiều lắm lắm luôn chú Điệp à! Nghe chơi mà nhức hết óc luôn đó!  *><*:)) :)) :))
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook