Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Dinh dưỡng và sức khỏe chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: cosmos1226 trong 06/10/2013 05:27:00PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Tình hình là con chim cu của e bị mèo vồ trúng 1 bên nách, có vẻ khá nặng. Mấy sư phụ giúp cho con chim của e phục hồi nhanh với.
-
Bác sử lí vết thuơng chưa,nên treo nơi im tĩnh trùm kín lại,bồi bổ thêm,tình hình nó sao r bác
-
Bác nói rõ tình hình xem ??
Rách da ... gãy xương .. hay thế nào .. ??
-
e thấy bị rách da. chưa xử lý gì hết bác. e cho ăn thêm đậu xanh, nhưng có vẻ chim ko tiêu hóa được.
-
Chỉ rách da thôi thì không đáng ngại đâu !
Bác cho em nó sang lồng lớn để.. treo nơi yên tĩnh che 2/3 lồng lại nha bác.
Nếu chim không tiêu hoá được loại này thì bác để nhiều cóng thức ăn cho em nó chọn ( lúa, kê, vừng,ngô ... ). Có thể cho em nó ăn thêm cám chim cũng được.
-
cảm ơn bác.
-
Chỉ rách da thôi thì không đáng ngại đâu !
Bác cho em nó sang lồng lớn để.. treo nơi yên tĩnh che 2/3 lồng lại nha bác.
Nếu chim không tiêu hoá được loại này thì bác để nhiều cóng thức ăn cho em nó chọn ( lúa, kê, vừng,ngô ... ). Có thể cho em nó ăn thêm cám chim cũng được.
Mới hôm vừa rồi, vì sơ ý nên mình quên không treo Cái lồng em Gáy lên, vậy là buổi đêm bị con mèo vào nó làm cho 1 nhát, rách da dưới cánh, chảy máu, mình cũng k dám bắt con Gáy ra để Kiểm tra, cứ vậy chùm áo lồng cho em nó nghỉ ngơi. Hôm sau, chim yếu hẳn đi rồi 2 ngày hôm sau thì teo đó. Vậy nên các bác hết sức Chu ý nhá!
-
bạn ra tiệm thuốc tây mua 1 vien b1 cho uống 1/2 viên cho nó đỡ đau mình 1- 2 ngày sẽ khỏi thôi chúc bạn chăm em nó mau bình phục
-
Tình hình là con chim cu của e bị mèo vồ trúng 1 bên nách, có vẻ khá nặng. Mấy sư phụ giúp cho con chim của e phục hồi nhanh với.
Chào bạn ! bạn phải xem nó rách da có sâu hay không chảy máu có nhiều hay không nếu có phải khâu lại bằng cách nhờ người khác cầm và may nhíp đường rách lại;còn rách nhỏ nhổ cọng lông dán vào chỗ rách ;cho ăn trải một tờ báo cho thật nhiều kê, mè, đậu , lúa và hai cóng nước trùm kín lại treo nơi yên tĩnh còn không ăn dc thì phải bỏ vào cái thùng nhai gạo đút vài hôm thấy khỏe thì cho ăn như thường lệ!
-
Chào Bạn
Cái vụ này..chắc ít có ai bị được kinh nghiệm như Mình quá.
Vì không những bị 1 mà tận 2 lần mèo vô chim ...hịc.
Lần 1: để chim trên Cơ Quan...tối mèo vời...sang hôm sau vào thấy áo lồng phủ xuống..rồi thấy máu..tùm lum.
Nghỉ là Em Bổi đã lên đường.. nhưng may vẫn còn sống do khi mèo vờn thì cái áo lống vén tạm phủ xuống nên Em cu thoát chết (Mèo chỉ đứng được phía trên chổ treo lồng). Hậu quả thì Em nó bị mất 1 khoảng da từ lưng cho đến đầu (phần có cườm). khi bắt ra xem thì máu đã khô. Mìng dùng Ôxy Già rữa vết thường và làm cho mềm da lại rồi níu da may lại kín chổ rách...1 giờ sau Em nó gù ầm ầm (đúng là con Bổi này nó có thần kinh thép).
Lần 2: Treo con bổi son ở dàn lọc nước, (lúc đó Nhà mình còn dùng nước giếng)...Đêm tối mèo leo lên vồ...ầm ầm ầm ...chạy ra xem...thấy mất 1 cách bên trái...còn dính 1 ít da...hịc ...Bắt Em nó ra lấy kéo cắt bỏ da còn lại, bỏ đoạn sương thừa, rữa vết thương bằng Ôxy, rửa vệ sinh lồng cho chim vào lại trùm kín....tuần sau gáy lai rai lại.
Qua những gì Mình mô tả hy vọng bạn rủt ra được tí KN đã xử lý vụ này.
Thân.
-
Chào Bạn
Cái vụ này..chắc ít có ai bị được kinh nghiệm như Mình quá.
Vì không những bị 1 mà tận 2 lần mèo vô chim ...hịc.
Lần 1: để chim trên Cơ Quan...tối mèo vời...sang hôm sau vào thấy áo lồng phủ xuống..rồi thấy máu..tùm lum.
Nghỉ là Em Bổi đã lên đường.. nhưng may vẫn còn sống do khi mèo vờn thì cái áo lống vén tạm phủ xuống nên Em cu thoát chết (Mèo chỉ đứng được phía trên chổ treo lồng). Hậu quả thì Em nó bị mất 1 khoảng da từ lưng cho đến đầu (phần có cườm). khi bắt ra xem thì máu đã khô. Mìng dùng Ôxy Già rữa vết thường và làm cho mềm da lại rồi níu da may lại kín chổ rách...1 giờ sau Em nó gù ầm ầm (đúng là con Bổi này nó có thần kinh thép).
Gan nó bằng gan cọp rồi!!!!!!!!!