Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - vuaquayfa

Trang: [1] 2 3 4
1

Đệ của ai chứ cụ Mấn thì vứt rồi :)
[/quote]
ngay như bác mấm phải bác ý không hề biết bẫy vì cách đây 4 năm em đã gặp bác và rất trân trọng bác mặc dù bác không hề biết,nhưng bác chơi lại là một cái tâm,một sự động viên của anh em trong hội cu gáy hà nội!và em rất quí trọng điều này!và thời bác chơi em tin rằng thời đó anh còn chưa biết 1 ít gì về con cu cả! ngoài nấu cháo =)) nhưng đến giờ phút này anh quá giỏi rồi!trong mấy anh em đi cùng em những buổi đầu tiên em vẫn khen anh là người chơi rất nhanh rất tiến bộ nhưng thực sự với em anh đã đi lệch quỹ đạo từ cách đây lâu lắm rồi!chơi cu càng trầm lặng càng lắng nghe càng điềm tĩnh được bao nhiêu thì càng tốt!ganh đua ư,giao lưu ư cũng tốt càng biết càng nhanh hiểu nhưng nên giữ giới hạn! vì giới hạn này quá mong manh!và có thể tự đánh mất mình lúc nào không biết!và đây là lời khuyên của một thằng em gửi đến anh!dù tất cả câu nói ngày hôm nay em nói với anh anh có thể từ mặt em ok với em không sao hết!vẫn mỉm cười vẫn gửi lời chúc anh luôn thành công trên đường đời!nhưng em khuyên anh hãy cứ chơi cu gáy đi chơi thật sâu giao lưu thật nhiều rồi sẽ có 1 ngày anh hiểu con cu nó thế nào! "ở đời có 4 cái ngu,làm mai lãnh nợ gác cu cầm trầu"câu này quá đúng quá hay để 1 ngày ta giật mình và phải thốt lên lời này! _zoo_

2
có những nụ cười đang tỏa trên môi..nhưng ẩn dấu sau nụ cười lại có chút thoáng buồn! buồn....vì con cu!
Chỉ là con chim thôi mà e, những người a người chị ở đây chỉ để giao lưu thôi, nghĩ nhiều quá về con chim nó sẽ mệt lắm đấy :) a tham gia diễn đàn này từ lúc chưa có 1 con chim nào đến giờ chim đầy nhà phải đi gửi nhưng vẫn 1 cách chơi. Kính trên nhường dưới đặt mục tiêu làm quen giao lưu kết bạn những người cùng sở thích, ko biết thì hỏi và cầu tiến nhất định ko phải là ếch ngồi đáy giếng :))
cây ngay không sợ chết đứng ,lối chơi của từng người em biết!ai không hợp gu ai em biết! nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật! em không nói khía cạnh anh với thằng thành! 2 anh em em đã nói từ xưa đến nay là không hợp gu! 2 người có từ nhau không chơi với nhau nữa thì cái đó lại là quá đơn giản!nhẹ tựa lông hồng, em không quan tâm! nhưng chuyện này cần phải rõ trắng đen!để bố em các bác các anh và anh em trong hội nhìn nhận vào!tránh trường hợp xích mích 2 người mà đâm ra nghi kị bè phái!để những người ở giữa chưa rõ trắng đen phải suy nghĩ! chơi cu với em em rõ quan điểm ngay từ đầu mọi công việc của nhau không liên quan! không lợi dụng! không gì hết tình thần tôn trọng nhau trên con cu! còn ngoài đời đối xử với người ngoài ra sao không cần quan tâm, giả dụ cùng chơi cu với mình lại là xếp mình có khi không phải thổ đồng ông xếp nói đây là con thổ đồng mình vẫn phải gật!ông nói con chim này hay mình vẫn phải ậm ừ là được vì sao lại như vậy vì mình còn phải có gì đó nhờ vả  :)) cũng như đi đánh dậm cũng thế thôi,mình muốn mua con này giá rẻ mình cũng phải lảng nó đi khen con khác hay nhưng mục đích vẫn lại là con chim mình thích mình chê dở!lọc lừa gian dối trong giới cu cò em không lạ,và em cũng đã phải trải qua! nên anh hãy hiểu điều này! em nhắc lại ngồi bia rượu với em không lợi dụng không văn vở sống thật lòng! còn đời em uống rượu quá nhiều hạng người!tưởu lượng em cũng bình thường nhưng bạn hiền mới thực sự có rượu ngon!anh em chơi được với nhau đến giờ phút này nó là cái rất quí trọng! nhưng trên diễn đàn này hay facebook đã 1 từ nào anh dám nhắc đến "đây là con chim tôi mượn của thằng em đi thi chưa" :)) :)) :)) không chưa hề có, thậm chí còn tự tâng bốc mình! tự tạo ra thớt mới tỏ vẻ mình ganh đua không tâm phục gây xích mích tranh luận!nhưng ngoài miệng thì lại nói mình chỉ giao lưu! bat tay !lối chơi cu có nhiều trường phái có người chơi cả trăm con mong mong đánh bóng mong mong tạo danh tiếng mong giao lưu rồi để kết thanh bè và lợi dụng công việc hay tỏ vẻ ta quan hệ được ông này ông kia thể hiện bản thân hoặc để kinh doanh và xin lỗi anh cái đó với em va quá nhiều!quĩ đạo chơi cu đơn giản thôi xả trees ngồi ngoài rừng suy nghĩ về bản thân,giúp thoải mái tinh thần!chứ chả có bất cứ một cái gì khác và ai chơi với em em đều nói điều này ngay từ đầu!thôi nói nhiều cũng vậy 3 mặt 1 lời để cho anh kiên bác thọ bố em và anh cơ cũng như em có 1 cái nhìn đúng đắn về một con người! :-j thân mong gặp mặt anh!

3
có những nụ cười đang tỏa trên môi..nhưng ẩn dấu sau nụ cười lại có chút thoáng buồn! buồn....vì con cu!

4
các bác khéo tay thật ! đẹp quá _zoo_

5
:)) có con bé con to!có con chắc thịt và có con không chắc thịt! ăn ngon và không ngon!nói chung nên góp chim rồi tổ chức riêng một bữa nhậu để thưởng thức 2 ông anh à! :)) :))

6
mấy ông bạn chơi cu gáy bán lồng này trước size bé là 250k 1 nhóc size to 350k các bác à! nhưng móc lồng hình con cò cơ!

7
Bài viết của bác rất có tâm huyết  nhưng mà quá dài dòng  , đọc xong mờ cả mắt luôn đọc nhiều mà chưa hiểu đc bao nhiêu.  dù sao cũng ơn bác về bài viết này.
cảm ơn bạn góp ý! thực ra mình viết dài như vậy muốn các bạn mới chơi có thể hiểu được cặn kẽ về tập tính cũng như cái nhìn cặn kẽ về thú chơi gáy mộc mạc này! chứ không đơn thuần là chỉ là bắt bẫy cho thỏa cái thích!và từ đó tạo cho các bạn mới chơi có niềm đam mê thực sự _zoo_

8
Em đi qua nhà bác mấy lần nghe mấy con mồi của anh chơi khiếp quá, chưa có dịp gặp bắc giao lưu. Lúc nào qua xin bác nhiều kinh nghiệm bãy cu.
Chờ bác đang đàn đi sâu hơn.
hj mồi mẹo gì đâu bác em cũng bỏ lâu lâu rồi! bố em nuôi thôi !mình còn trẻ chưa vợ chưa con cuộc sống thì vất vả nên cũng đành gác lại một thời gian!bác rảnh thì cứ qua anh em gặp nhau giao lưu em thì cũng chả dấu gì ?kinh nghiệm thì ít ỏi trước cũng tự mày mò học hỏi nên mất nhiều thời gian giờ cũng chỉ muốn chia sẻ cho anh em mới chơi rút ngắn và cũng dần tạo được niềm đam mê cho anh em!

9
Viết giống kiểu chuyện sex nhề! Dù sao cũng ủng hộ e một người tâm huyết, tính ra e là thầy a món này nhỉ!
=)) sao lại truyện sex! :)) :)) mà thầy thợ gì đâu lâu rồi cũng ít lên diễn đàn gọi là chia sẻ ít kinh nghiệm nhỏ nhoi để cu gáy càng ngày càng mở rộng anh em giao lưu gắn kết! chơi cu mà không đi gác thì cũng hơi nhanh chán!anh em cứ gặp  nhau làm vài chén rượu là vui rồi à! nhà em có bình rượu long nhãn 30 lít ngon lắm cuối tuần rảnh mấy anh em tụ tập cái nhỉ gọi cả bác thọ nữa !ok

10
Tiếp phần 2 đi thằng em
ok em tính viết hết 5 phần là té luôn nghiệp gác cu ha há! :-j thểnh thoảng có máu lại sang bác cơ mượn mồi đi làm vài kèo hjhj

11
Hehhehe thằng em hôm nay lại đăng đàn đấy ah.
:)) bài này là tâm huyết bao năm tích tụ rồi nói luôn cho anh em nhận biết rồi có thung mà đánh cho nghiệp gác cu nó rôm đại ca à! ha ha bat tay

12
em đọc mãi đọc hoài đọc 1 lúc khá dài vẩn chưa ngâm dc cái gì  =)) =)) =))mong đợi tập sau của bác. :d  :))hẹn gặp bác ở tập 2  :)) :)) :))
:)) cu gáy ở hà nội là không vội được được đâu bác à!he he

13
Mở đầu em xin kính chúc các bác các anh các bạn và diễn đàn một năm mới an khang thịnh vượng! Đã lâu rồi em không còn những chuyến đi bẫy những lần nín thở cùng tiếng chim cu mồi,những góc rừng những vạt lúa trĩu bông ,những lũy tre làng...vì dòng đời xô đẩy  :-j nhưng dòng máu đam mê thì vẫn còn nguyên vẹn! như các bác đã biết bẫy cu thường chia ra làm nhiều loại!nào là bẫy bằng mồi cây ,bẫy mồi đất,bẫy giật lưới,bẫy bằng keo...và thậm chí có cụ còn vác mồi cây đi để gọi chim về để bẫy nó bằng đạn chì  =(( cái này tàn sát quá..em cũng không dám bàn đến! với em thì nếu bẫy thì em mới chỉ dùng có 2 loại đó là mồi cây và đất!nhưng mồi cây vẫn là chính! đất thì cùng gà mờ lắm!hix. nên em cũng chỉ chia sẻ và đề cập đến mồi cây!
trước tiên đi bẫy cu gáy cái tối thiểu ai cũng biết là phải có lụp bẫy và cu mồi,sào tre hiện đại hơn thì sao inox ...caset loa đài iphon gì đó để giải trí,kích chim khi cu mồi nó tịt hoặc đợi bổi về :-j nói về cách cầm mồi giọng gì lối chơi thế nào cành thế vị trí... để bắt được chim bổi phù hợp và nhanh thì cũng dài dòng quan trọng là do kinh nghiệm cái này em sẽ nói sau! khi bác chuẩn bị được những thứ tối thiểu kia là bác có thể bước vào nghiệp bẫy cu được được rồi!"
với các bạn mới bước vào điều đầu tiên các bạn còn lúng túng khi có chim mồi phụ kiện đầy đủ thế này, và giờ ta bẫy ở đâu??!với các bác ở vùng khác em không nói chứ như các bác ở hà nội giống em thì quả là bài toán khó!và giờ em sẽ đi sâu vào vấn đề cốt lõi đó là cách nhận biết đâu là thung cu gáy đâu là cội ăn cội ngủ đâu là nơi chúng tụ tập đấu đá...! cái này nghe đơn giản nhưng lại là cái phức tạp nhất mà các bác mới chơi có khi phải mất rất nhiều thời gian mới có giác quan và cảm nhận được!và em cũng nói luôn kể cả các bác tự hào trong tay mình có mồi giỏi mồi chai mồi khủng mua rất chi là đắt tiền nhưng bản thân lại yếu về cách tìm" thung" cũng như nhận biết thì các bác chỉ có đem mồi đi chơi với cây với không khí ,và nghe ở nhà mà thôi và lúc đó chả mấy chốc nghiệp đam mê bẫy cu của các bác cũng dần đi vào quên lãng! :)) mặc dù ở hà nội đất chật người đông ,cỏ cây chen lá đá chen nhà!mồi thì trùng trùng điệp điệp,giật lưới có súng đạn có,các kiểu công cụ bẫy cu hiện đại đều được tung ra nhưng các bác đừng nản vì với em cu gáy còn quá nhiều không có dịp để đi bắt và sơ sơ những thung trước kia của em lâu rồi đi thăm quan lại còn rất nhiều cơ số! :-j em biết vấn đề về thung các cao thủ  luôn dấu và rất ít khi chia sẻ !vì cũng đúng thôi họ vất vả cả ngày đi tìm ,tìm rồi chỉ cho các bác, các bác chỉ việc đem mồi ra treo lên lựa lựa cho đúng thế và thế là bắt thì ai dại gì mà nói ra! :)) bài viết ở đây em cũng không chỉ rõ thung nào có để các bác đến đánh mà chỉ hướng dẫn những bác mới chơi cách nhận biết cách tìm để có xác suất gặp bổi cao và từ đó tạo dần niềm đam mê!
1: công cụ chuẩn bị đi tìm thung gồm 1 đôi chân nếu các bác thích tập thể dục,hiện đại hơn thì xe đạp,hơn nữa thì xe máy...nói chung là phương tiện để đi lại cho phù hợp địa hình  :)) 1 lồng bẫy và cu mồi hoặc cu bẹo!và các phụ kiện kèm theo! nên dùng bẹo đi phá thung thì hay hơn! thấy chim hay thì cho mồi ra bắt cho đỡ mất sức! vì đây là phá chứ chưa phải là bẫy đâu nhé! gặp cu rồi xem nó gáy thế nào đấu ra sao giọng có ưng không và xem vị trí nó đấu nghiên cứu địa hình cội ngủ cội ăn ...sau mới mang cu mồi ra và đánh! thường thường định vị xong thì té ngay chỗ khác và làm sao kết hợp 1 ngày tìm 3 4 thung!nói nghe vô lý do cái này nằm ngoài chủ đề em đề cập nhưng các bác cũng nên nhớ bắt được con cu gáy không phải các bác gặp nó các bác treo đại nên rồi là bắt được ngay đâu nhé!các cụ nói dục tốc bất đạt! nên nghiên cứu kỹ kỹ rồi ra kế sách hợp lý. tuy mình mới chơi ít kinh nghiệm nhưng cũng phải cố gắng nhẫn lại!nhiều cụ hôm đầu đi với em phá thung thấy cu bay qua cái là sướng lên kêu phải bắt cho bằng được!uh thì may mắn thì nó đấu cho nó nhảy cho nhưng thường thường với cái kiểu này thì 80% hôm đó cầm lồng đi về !vì cụ ý chưa hiểu con chim ở ngoài có sung không có máu không ? có trận không.?thời tiết có lợi không :-bd mồi mình mang đi có hợp giọng nó không? nói chung đã xác định đi phá thung là phá thung không lẫn lộn đi bẫy!nhưng nói vậy thôi nhiều khi đi phá gặp bổi giữ đấu tợn đòi nhảy thì cứ bắt tội gì  :)) :)) :)) (*)(*)
2: khi có đầy đủ tất cả các phụ kiện và việc các bác giờ là lên đường tìm thung!trước tiên ta phải nghiên cứu địa hình,điểm đến để chuẩn bị khởi hành mà hôm đi các bác cũng nên chú ý thời tiết cũng như thời gian,tốt nhất nên đi vào lúc sáng sớm thì việc xác định sẽ không vất vả vì lúc đó là lúc cu gáy sung nhất và gọi nhau và cũng là lúc chúng bắt đầu bay đi kiếm ăn sẽ dễ dàng cho ta phát hiện ra chúng! các bác nếu có internet hay 3g thì có thể truy cập vào google map mở bản đồ vệ tinh cập nhật hình ảnh mới nhất và chú ý những điểm có khoang xanh của cây những đồng bãi những ao hồ cũng như diện tích cội đánh để khoanh vùng những điểm ta cần đến cũng như đường đi lối lại cho phù hợp! cu gáy là loài sống gần người! mặc dù nó rất nhát người! nhưng nó vẫn phải sống ký sinh vì nó là loài ăn ngũ cốc thóc lúa ngô đậu mè ... mà những thứ đó giờ không còn nhiều trong thiên nhiên và đều do con người trồng ra! vì thế các bác nên lưu tâm vấn đề này!
như các bác đã biết cu gáy cũng là loài sống bầy đàn trong bầy đàn chúng cũng phân theo cấp bậc! đầu đàn thứ đàn...con cháu và các ả mái! thường thường chúng chỉ tách đôi khi đến mùa ghép đôi và sinh sản! và các thung của 1 đàn khi tách đôi thường thường là không xa nhau! nếu khẩu phần thức ăn cung cấp đủ cho đàn đó! nói cho dễ hiểu khi các bác tìm được 1 thung cu gáy mà có 1 đôi, mà bãi ăn rộng thì đảm bảo rằng xung quanh đó với bán kính 1 đến 2 km chắc chắn sẽ còn có những đôi khác!mà các bác nên nhớ cu gáy là loài cực ít khi bỏ thung vì chúng không phải loài chim di cư có bỏ chúng cũng chỉ quanh quẩn làm tổ và sống ở đó cho đến hết đời! chúng chỉ bỏ đi khi chúng ta tác động đến cuộc sống của chúng!nên khi đi mà gặp bẫy không được hôm khác xuống mà không thấy,có thể xảy ra 2 trường hợp hôm đó 1 là  chúng đi kiếm ăn,2 chúng không xung nhưng nhiều lần xuống mà vẫn không thấy thì nên nghĩ ngay đến việc chúng đã bị đồng chí khác bắt rồi! Nói về thung cu gáy thì lại chia theo bãi ăn,cội ngủ để đáp ứng nhu của chúng!nếu mật độ bãi ăn rộng cội ngủ lớn thì thung quản lý của đàn gáy đó diện tích sẽ rất lớn.nên việc xác định chính xác thời điểm ăn cũng như chỗ ngủ của chúng sẽ rất vất vả để tìm chính xác cội đánh!như các bác đã biết cu gáy có tần xuất âm thanh cũng không phải là lớn!nếu ta treo cao vừa tầm thì bán kính giọng gọi của chúng nếu xuất sắc lắm thì âm gọi để những con cu gáy khác nghe thấy mà về đấu cũng khoảng khoảng 100m là cùng! ngoài bán kính đó ra cu gáy mồi các bác có gọi chai cả cổ thì cũng chỉ tốn sức mà thôi! vừa mất thời gian vừa không hiệu quả và vấn đề ở đây là ta phải làm sao?để rút gọn lại diện tích thung đánh để hiệu quả về đấu nhanh nhất mà không bị tốn thời gian ngồi đợi! mặc dù biết chắc thung đó có cu gáy!
Nói về cách nhận biết nơi ở của cu gáy!trước tiên em sẽ nói về nơi cội ăn vì là loài sống ký sinh với con người và ăn ngũ cốc thóc lúa!mà khi đi ra những nơi đó, đồng ruộng thì bao la bát ngát vậy đâu là nơi chúng sống!các bác nên hiểu dân ta chủ yếu  là trồng lúa nước mà lúa chỉ ra bông và và thu hoạch vào vụ mùa 1 năm thu hoạch 2 vụ nên việc sống gần đó hoàn toàn bất tiện! và không là điểm lý tưởng để chúng chọn!chúng chỉ bay đến kiếm ăn ngoài đồng ruộng khi vụ mùa về!rồi lại bay đi!vì thế nếu có gặp thì chúng ta không nên vội xác định đây là cội của nó! vậy đâu là cội chính đâu là nguồn thức ăn chủ yếu đâu là những nơi chúng có thể đến kiếm ăn theo mùa đâu là nơi để chúng duy trì sự sống thường xuyên? và em chắc chắn rằng không thể bỏ qua được 3 yếu tố đó là thức ăn,nước,và sự an toàn!nên theo kn những lần đi đánh của em thì nơi đồng bãi trồng màu!nơi mà những lần thu hoạch ngắn hạn nơi cầy xới đất thường xuyên của những người nông dân để gieo hạt!! nơi mà chúng có thể tìm kiếm những hạt giống !những chú giun béo mầm!là điểm lý tưởng nhất!và khi các bác tìm được những nơi thế này thì các bác đã chắc chắn được 30% là nơi này đã có cu gáy!tiếp theo khi xác định được thung ăn của chúng việc tiếp theo ta nên tinh ý quan sát,đâu là nơi khi ăn xong chúng chọn để nghỉ ngơi!để cất tiếng gáy oai hùng cũng như gọi đồng loại khi đủ độ an toàn,đâu là chốn ngủ..!đó chính là những cái cây cao! những lùm cây rậm rạp,những bụi tre!hay một góc vườn rộng gần đó!thêm 20% nếu kết hợp thêm yếu tố nước đó là 1 cái hồ,một con sông,hay đơn giản chỉ là 1 con mương thì quả là tuyệt vời và lý tưởng!với thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy thì ta có thể yên tâm thêm 20% nữa! nói nôm na nếu nếu các bác chỉ thấy thiếu 1 trong các yếu tố trên thì xác xuất sẽ giảm xuống!và một điều này nữa em cũng chưa lý giải được nếu gần bãi ăn mà lại có ngôi chùa,hay bãi tha ma (nghĩa địa) hoặc đền thờ mà có sân vườn rộng thì  lại là nơi chúng tụ tập và ngủ ở đó!nếu trong vườn có cây xoài to thì 100% đó lại là nơi ở nơi ngủ của chúng!có thể về tâm linh cũng có thể nơi đó yên tĩnh, còn em thì cũng hãi mấy vụ này dù biết chắc chắn nhưng cũng sợ khi vào những nơi thế này, bác nào mà gặp có máu thì vào đảm bảo là túm được!@@ "à với cu gáy sống trong thành phố thì là chim sổng  nên việc ngủ nghê ăn uống của chúng sẽ có đôi chút khác với cu gáy ngoài bãi!vì chúng có thể làm tổ trên những dải cây ven đường tấp nập hoặc đứng trên nóc nhà gáy và kiếm ăn ngoài bãi rác!cũng như đi nhặt nhạnh cơm nguội!vì thế em không đề cập đến"!
Tiếp theo khi tìm được những điểm lý tưởng như vậy mà bãi trồng màu lại quá rộng bụi cây có nhiều ,hồ ao cũng lớn mà tần xuất âm thanh cu gáy mồi của mình lại không lớn thì việc tiếp theo ta lại phải xác định cội chính của chúng thường lui tới để ra chính sách hợp lý rút ngắn thời gian xác định bổi ngoài cũng như kiểm kê số lượng chất giọng nếu chúng đấu lại!
khi các bác đã chọn cho mình được 1 điểm lý tưởng việc tiếp theo là đến lúc ta chọn cội(cây) thích hợp để treo bẹo lên! việc chọn cội lý tưởng để gọi chim lúc này là rất quan trọng!nó ảnh hưởng đến thời gian cũng như giúp chúng ta nhanh biết bổi và đánh giá được chim bổi ở ngoài!
sẽ có những trường hợp sau đây mà ta nên ưu tiên theo thứ tự chọn cội treo:
1:Giữa cánh đồng có 1 cây độc lập (cây này không cần lớn quá nhưng cũng đừng bé quá)
2:Giữa cánh đồng có một lùm cây ( chọn cây cao phía ngoài và thoáng)
3:Chọn cây thoáng gần mương nước,ao,hồ (việc gần ao hồ rất có lợi em thì không biết về định luật âm thanh nhưng nếu treo gần là hồ nước hay con mương thì âm thanh được kích lên rất nhiều,)
để giải thích rõ hơn vì sao treo như vậy em xin giải thích như sau:
1: cu gáy là loài có tính tranh giành lãnh địa rất lớn việc thiếu nguồn thức ăn cũng như đi cưa cẩm gái làng khác!nên chúng cũng thường hay vi phạm đến lãnh địa của nhau nên việc đấu đá vẫn thường diễn ra và những con gáy chúa thung cũng vậy mỗi lần ăn uống no nê xong,nếu đủ yếu tố an toàn chúng sẽ bay lên cái cội chính giữa đó để cất tiếng gáy oai hùng gọi đàn và khẳng định chủ quyền bãi ăn của chúng!(và cái lợi khi chọn cội này vừa dễ quan sát vừa có thể bắt được bổi luôn,nhưng yếu điểm vì là 1 cội thoáng như vậy nên yếu tố ẩn nấp cũng như yếu tố tác động bên ngoài là rất lớn,nhiều khi đang gay cấn gần nhay thì từ đâu lại có bác nông dân đi làm đồng đi đến làm bổi hoảng và bay đi,hoặc một con chim cắt lượn lờ... vì thế nên bố trí thời gian cũng như lường trước mọi vấn đề khi đặt chim ở cội này)
2: thôi em đi ngủ hix hôm nay rượu hơi nhiều mai viết típ chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ..^^'






14
đẹp zai đó nuôi đi !!!

15
 
còi pha hoặc là chuông bác ơi ko có tí thổ nào cả , chúc bác may mắn lần sau .

 :)) :)) :)) :)) chết cười

16
đồng đồng ruộng ruộng ..... nhưng thổ ở đâu??? còi chạm đồng hay thổ chạm đồng cũng hay kim còi cũng hay!!dàn này khá đây bác !  :)) g_

17
thổ rền theo tôi cũng thuộc giòng khá hiếm! chất giọng mấy em ở trên thì cũng có thể gọi rền pha! còn thổ rền chuẩn tôi vẫn đi tìm kiếm nhưng chưa có ra! xin được pos 1 video của bác có nick name hoangdl và mình  phải nói bác này rất có sự đam mê và kiến thức cũng như cơ duyên mới tạo nên một dàn chim khá khủng mà ko phải ai cũng làm được!
con này theo tôi là âm thổ rền gần như là chuẩn!còn tý xíu nữa là đạt ! mời các bác cùng bình luận!thân

18
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Nhờ các bác thẩm giúp .
« vào lúc: 25/05/2013 10:06:04PM »
chuẩn thổ theo em thì chưa !

19
con này không lên cơm đâu bạn à! nó hợp với cháo hơn! :))  đùa tý tướng số em không rành lắm! chém ẩu mấy con toàn sai! chúc bác luyện em nó thành mồi tài nhé! :-bd

20
con này không nhầm thì trước có chú nào đó đã dãi trên kim ngân! chim gốc thái! chim này em nghĩ về cơ bản nghe mới đầu thấy lạ nhưng chỉ cần nghe chừng một lúc sẽ thấy rất mệt tai!  cá nhân em thì ko thích những chú gáy thế này!

Trang: [1] 2 3 4
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent