Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Hình ảnh & Video chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: lehieuhp trong 26/11/2012 01:31:57PM

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Mồi nhà đá nhau
Gửi bởi: lehieuhp trong 26/11/2012 01:31:57PM
Sáng nay em trốn học đi gác cu các bác ạ. Vậy mà đen quá, ra bãi ngồi chừng 45ph mồi gọi, thúc liên tục mà chẳng có ma nào trả lời. Bất chợt mây đen kéo đến ầm ầm, sợ quá thầy trò em phải rút quân. May mà về tới nhà thì trời bắt đầu mưa to. Ở nhà buồn em cho hai con mồi đá nhau cho hạ nhiệt và để sửa lại cái đuôi. Con gái em làm giám đốc trường quay, còn em đạo diễn nên hình ảnh video hơi rung mong các bác thông cảm nhé.

Mồi nhà đá nhau (http://www.youtube.com/watch?v=Ji_eq-152DQ#ws)
Tiêu đề: Re: Mồi nhà đá nhau
Gửi bởi: cugaydau_thuynguyen trong 26/11/2012 07:42:47PM
cảm ơn đoàn làm phim,đoạn phim rất hay ạ,giám đốc trường quay bị chỉ chích nhìu wa hi..
Tiêu đề: Re: Mồi nhà đá nhau
Gửi bởi: Cugayhaudung trong 26/11/2012 08:34:48PM
chỉ có hai bố con mà hoàn thành được bộ phim là tuyệt rồi .
con trong lồng , trong đọan clip 2p39h chú nó có gụ chồng đấu đúng không bác ?  _khotro_ _khotro_ _khotro_
Tiêu đề: Re: Mồi nhà đá nhau
Gửi bởi: lehieuhp trong 26/11/2012 08:53:21PM
Có gù chồng nhưng không hết đạt bác ạ, nó là chim Bình Phước khá bài bản, mới ra Bắc gặp lạnh nên cũng chưa thể hiện hết phong độ. Cám ơn các bác đã động viên bố con em ạ.
Tiêu đề: Re: Mồi nhà đá nhau
Gửi bởi: trungcoi11 trong 26/11/2012 10:49:05PM
Sáng nay em trốn học đi gác cu các bác ạ. Vậy mà đen quá, ra bãi ngồi chừng 45ph mồi gọi, thúc liên tục mà chẳng có ma nào trả lời. Bất chợt mây đen kéo đến ầm ầm, sợ quá thầy trò em phải rút quân. May mà về tới nhà thì trời bắt đầu mưa to. Ở nhà buồn em cho hai con mồi đá nhau cho hạ nhiệt và để sửa lại cái đuôi. Con gái em làm giám đốc trường quay, còn em đạo diễn nên hình ảnh video hơi rung mong các bác thông cảm nhé.

Mồi nhà đá nhau ([url]http://www.youtube.com/watch?v=Ji_eq-152DQ#ws[/url])

đoạn phim rất hay và tuyệt vời,nhưng đạo diễn và quay phim căng thẳng quá,em có ý kiến lần sau là phải hòa đồng và ăn ý nhau hơn,nhớ điều chỉnh hình ảnh rõ thêm cho khán giả nhìn rõ các diễn viên nhé anh à,chúc mừng anh nhé
Tiêu đề: Re: Mồi nhà đá nhau
Gửi bởi: lehieuhp trong 27/11/2012 05:05:57PM
Dấu vợ được ít tiền gửi vô Bình Dương hết nên chưa sắm được con camera tử tế em ạ.
Tiêu đề: Re: Mồi nhà đá nhau
Gửi bởi: tung_hy trong 27/11/2012 08:20:15PM
bác có 2 em khá đấy, chúc mừng bác nhé và cảm ơn bác bởi clip hay
Tiêu đề: Re: Mồi nhà đá nhau
Gửi bởi: Kiến Vàng trong 28/11/2012 11:02:16AM
Mấy Bác ngoài đó hay chơi trò này nhỉ....
Tiện cho Em hỏi..sau khi cho đá nhau như thế thì đi rừng lại tụi nó có làm việc bình thường không?
Em hỏi vậy là Vì có con Mồi tên 3 Chung, sau khi cho người ta mượn đi 1 ngày, đi chung với con mồi 8,5mil của Bác PNT. Từ lúc được trả lại cho đến này...hịc..ra rừng toàn chui không, không kêu tiếng nào chỉ khi thấy bổi mới rút thôi. Ông Út Thanh Tra nghi là Mấy bác cho đá lộn nhau nên mới thế. Vì lúc trước khi cho Mượng Ông đi 1 mình nó, chơi không bỏ kèo nào, đưa lên là chơi...
Cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Mồi nhà đá nhau
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 28/11/2012 11:41:17AM
Bác lehieuhp không có nhu câù đi gác nên có chim để chơi như thế này thì quá thoải mái rồi còn gì. Chim giọng tốt.

Mấy Bác ngoài đó hay chơi trò này nhỉ....
Tiện cho Em hỏi..sau khi cho đá nhau như thế thì đi rừng lại tụi nó có làm việc bình thường không?
Em hỏi vậy là Vì có con Mồi tên 3 Chung, sau khi cho người ta mượn đi 1 ngày, đi chung với con mồi 8,5mil của Bác PNT. Từ lúc được trả lại cho đến này...hịc..ra rừng toàn chui không, không kêu tiếng nào chỉ khi thấy bổi mới rút thôi. Ông Út Thanh Tra nghi là Mấy bác cho đá lộn nhau nên mới thế. Vì lúc trước khi cho Mượng Ông đi 1 mình nó, chơi không bỏ kèo nào, đưa lên là chơi...
Cảm ơn.


Tôi có một con mồi già. Bây giờ nó nhả bổ rồi, cho đi rừng thích thì chơi không thích thì nghỉ. Trước đây, khi nó gần "về hưu", mỗi lần đi rừng, nó rao rút chim về rất tốt, nhưng chim về thế là nó chòi lồng đòi đánh.
Đem về cứ thả ra cho đi chơi - gây sự với chim khác thì đỡ nóng một thời gian, rồi đâu lại vào đấy ...
Tôi nghĩ mãi chẳng hiểu vì sao thả ra cho đi gây lộn thì bớt nóng. Nay lại có trường hợp ngược lại. Vậy là cũng tùy con.
Tiêu đề: Re: Mồi nhà đá nhau
Gửi bởi: Kiến Vàng trong 28/11/2012 11:54:07AM

Tôi có một con mồi già. Bây giờ nó nhả bổ rồi, cho đi rừng thích thì chơi không thích thì nghỉ. Trước đây, khi nó gần "về hưu", mỗi lần đi rừng, nó rao rút chim về rất tốt, nhưng chim về thế là nó chòi lồng đòi đánh.
Đem về cứ thả ra cho đi chơi - gây sự với chim khác thì đỡ nóng một thời gian, rồi đâu lại vào đấy ...
Tôi nghĩ mãi chẳng hiểu vì sao thả ra cho đi gây lộn thì bớt nóng. Nay lại có trường hợp ngược lại. Vậy là cũng tùy con.
Cảm ơn Bác cho ý kiến.
Về con 3 chung thì chỉ cho mượn đi có 1 ngày vậy mà..từ đó đến này đã gần 2 tháng rồi, ra rừng treo lên là phóng ..run cả cây, không kêu lấy 1 tiếng..trừ khi thấy bổi...Chán quá đưa đi đẩy lại ..mà ngại không dám than...
Tiêu đề: Re: Mồi nhà đá nhau
Gửi bởi: trungcoi11 trong 02/12/2012 07:00:14AM
Dấu vợ được ít tiền gửi vô Bình Dương hết nên chưa sắm được con camera tử tế em ạ.
thế thì hôm nào xem tình hình chị vui vẻ thì lại xin tiền mua nữa ha...ha
Tiêu đề: Re: Mồi nhà đá nhau
Gửi bởi: lộcthúy09 trong 02/12/2012 04:41:05PM
bác lehieuhp có 2 e mồi hay wa, bác nuôi như nào mà khi trời lạnh như này mà 2 e nó vẫn căng như vậy bác có thể chỉ giáo cho ae bt đc ko
Tiêu đề: Re: Mồi nhà đá nhau
Gửi bởi: lehieuhp trong 03/12/2012 09:21:10PM
Thóc, kê, vừng, nước sạch, hạ thổ, fơi nắng và cuối cùng là tố chất của các em nó thôi.
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook