Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - cucuomnt

Trang: [1]
1
Chào các bạn, lời đàu mình xin chúc các bạn trong diễn đàn sức khỏe và thành công.
Như tiêu đề mình có 4 e cu này do nhà chật chội k có chổ treo nên đưa mấy e này nhờ các bạn đánh giá giuúp. Nước chơi thế nào ? Nên dữ e nào phóng sinh e nào ? Chân thành cảm ơn.

2
Chào cả nhà
Hum nay ngồi bùn bùn lấy cái điện thoại cùi mía quay cái video hai chú cu nhà em úp lên diễn đàn rất mong anh em cho ý kiến xem hai chú này có làm nên cơm chào gì không nhé
Cảm ơn cả nhà chúc cả nàh luôn mạnh khỏe và thành công


3
Chào cả nhà !
Tham gia diễn đàn cũng đã hơn 1 năm và lượm được chút ít kiến thức về cu cò từ các bài viết của anh em trong diễn đàn.Trên diễn đàn thấy anh em nuôi cu đẻ mình khoái phải biết và khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai hii làm liền ạh.Thế là mình tuyển 1 e mái về và ghép đẻ nhưng mà có trống nó k chịu đẻ khi nuôi chung rùi mình tách ra nuôi riêng thì lại đẻ thế mới buồn chứ ... thế là mình thả cho chúng ra tự nhiên lúc đầu mình chỉ thả cu mái thấy nó k đi mà cứ quay quay quanh nhà mình làm cho nó cái hủ thức ăn hii thế là ổn sau đó mình thả tiếp con trống ra hiii thật k ngờ nó k bay đi mà cứ ở loanh quanh trước hiên nhà rùi khoảng 10 ngày thì chúng kết đôi rùi gáy ing ỏi mình làm cho nó cái tổ trước hiên nhà chúng tha thêm cỏ về làm tổ rùi nó đẻ nhưng lứa đầu chỉ nở được một con còn trứng kia bị hư,mình bắt con cho ông hàng xóm nuôi và sau 4 ngày là nó đẻ tiếp và đây là lứa thứ 2
Một vài tấm hình của cu mẹ và 2 con hiii ...

4
Tâm sự- Nhật ký / Buồn quá cả nhà ơiii....
« vào lúc: 05/06/2012 01:52:51PM »
Hôm nay là một ngày tồi tệ với cucuomnt.Sáng nay khi tỉnh giấc vẫn  như mọi ngày mình cho cu ăn uống rùi treo ra cây thế mà ai xui ai khiến mang e nó ra treo gốc cây tràm mà k để ý trên cây có tổ kiến đỏ ....do bận chút việc mà cứ để e nó ở đó mà k để ý thế rồi 1h sau ra xem  sao k nghe e nó gáy ..ôi trời ơi em nó bị hàng ngàn con kiến đốt và đang hấp hối...chỉ vài phút sau e nó đã ra đi...có lẽ giây phút đó mình đã trào nước mắt..chú cu đã cùng với mình 2 năm đi dọc núi rừng mỗi khi có thời gian...
Giờ không còn nghe tiếng nó gáy mỗi khi buồn củng chẳng cùng nó đi bẫy nữa rồi ...mình thật tồi tệ ,chính mình đã giết nó mất rồi ...
Buồn quá cả nhà ơiii........ :(( :((

5
Các bác chém thẳng tay giúp em xem em nó có nên tiếp tục tốn lúa hay là nên trả lại cuộc sống khi xưa cho em nó được tự do nhé.
Mong nhận được nhiều sự đánh giá của anh em trong diễn đàn..thanks rất nhiều
Em xin up thêm mấy hình của em nó.mắt em nó là vàng nghệ nhưng tai cái điện thoại bả mía của em nên chụp nhìn nó thế mấy bác ah
Rất mong mới bác cho thêm ý kiến

6
em này mình đã nuôi được 3 tháng ,mong anh em cho ý kiến đánh giá có nên nuôi hay không nhé
cảm ơn anh em nhiều

7
Các bác xem và đánh giá giúp xem em này có tương lai gì không nhé,thanhs các bác trước.

8
Thú chơi cu gáy mồi / hi
« vào lúc: 10/07/2011 05:59:36PM »
hi

9
Xin chào các cả nhà.mình là thành viên mới hiện ở Nha Trang ,thấy trên diễn đàn có nick cugaynhatrang hok biết có phải bác ấy ở nha trang ko ?? nếu đúng bác cho e sdt bửa nào em  học hỏi bác it kinh nghiệm nhé
nếu ai biết thông tin về bác ấy xin cho mình biết với nhé
thanks cả nhà

Trang: [1]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent