Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Hình ảnh & Video chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: dungdovan trong 10/09/2014 07:02:17PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Nhà bác ấy đây ah, ở quận 9 đi qua chợ xíu.
Vài hình ảnh em chụp được các bác xem:
(http://i1171.photobucket.com/albums/r555/dovadung/IMG_1291.jpg) (http://s1171.photobucket.com/user/dovadung/media/IMG_1291.jpg.html)
(http://i1171.photobucket.com/albums/r555/dovadung/IMG_1290.jpg) (http://s1171.photobucket.com/user/dovadung/media/IMG_1290.jpg.html)
(http://i1171.photobucket.com/albums/r555/dovadung/IMG_1294.jpg) (http://s1171.photobucket.com/user/dovadung/media/IMG_1294.jpg.html)
(http://i1171.photobucket.com/albums/r555/dovadung/IMG_1292.jpg) (http://s1171.photobucket.com/user/dovadung/media/IMG_1292.jpg.html)
(http://i1171.photobucket.com/albums/r555/dovadung/IMG_1293.jpg) (http://s1171.photobucket.com/user/dovadung/media/IMG_1293.jpg.html)
Nhà bác ấy nuôi đủ loại chim nhưng chủ yếu là cu gáy ...
-
Nha đẹp quá. Ở đâu mà nhà đẹp vậy bác
-
Sao mình ở quận 9 mà ko biết bác ấy vậy ta. _khotro_
-
dàn chim cùng đồng ca hát nhà kế bên sao chịu nổi trời =)) =)) =))
-
Ô la la, đến thăm ngôi nhà này chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây :d. Nhìn kiểu dáng và kiến trúc ngôi nhà đã thấy có gì đó đặc biệt rồi. Nhưng bác cho hỏi là chủ nhân của dàn chim này chỉ nuôi chim cảnh làm thú vui, hay là còn để thịt và làm thương mại nữa? Cả giàn này mà gáy thì chắc chắn là giống dàn giao hưởng rồi :d,
-
Bác chủ nhà chắc phải có thính giác tốt thì mới ở được ae nhỉ #:-S
-
Nếu bác ấy là một người phong lưu chơi cu thì tuyệt tác. Còn nếu đây là trung tâm vỗ béo chim để bán cho nhà hàng đặc sản thưởng thức món cu quay , nướng mọi, xôi cu, miến cu thì xót quá... cụ muốn giới thiệu mô hình nuôi chơi cu theo kiểu gì khó hiểu, ae chắc khó theo hoặc không dám nghĩ đến ... chắc quá. _zoo_
-
Tối nay vô chôm một con
:-w
-
Nha đẹp quá. Ở đâu mà nhà đẹp vậy bác
Bác này ở q9 bác ah.
-
Sao mình ở quận 9 mà ko biết bác ấy vậy ta. _khotro_
Bác này ở đường lê văn việt chạy vào ấy bác, qua chợ một chút...em tình cờ gặp ông ấy đi dợt mồi ngoài tiệm chim thế là hỏi ông ấy nuôi chim nhiều ko?
Bác ấy kêu nuôi vài chục con. Em hoảng quá xin đòi vào nhà xem thế là vào nhà thế này đấy bác ah.kaka
-
Ô la la, đến thăm ngôi nhà này chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây :d. Nhìn kiểu dáng và kiến trúc ngôi nhà đã thấy có gì đó đặc biệt rồi. Nhưng bác cho hỏi là chủ nhân của dàn chim này chỉ nuôi chim cảnh làm thú vui, hay là còn để thịt và làm thương mại nữa? Cả giàn này mà gáy thì chắc chắn là giống dàn giao hưởng rồi :d,
vâng, nhà này kiến trúc hàng trăm năm rồi bác ah. Toàn là gỗ thôi, bác ấy nuôi chim làm thú vui và không thương mại quảng cáo gì nên mọi người rất ít biết bác ah. em vào mà thấy cả dàn nó gáy nghe choáng lắm...kaka
-
Nếu bác ấy là một người phong lưu chơi cu thì tuyệt tác. Còn nếu đây là trung tâm vỗ béo chim để bán cho nhà hàng đặc sản thưởng thức món cu quay , nướng mọi, xôi cu, miến cu thì xót quá... cụ muốn giới thiệu mô hình nuôi chơi cu theo kiểu gì khó hiểu, ae chắc khó theo hoặc không dám nghĩ đến ... chắc quá. _zoo_
Bác ấy đúng là người chơi phong lưu các bác ah. Em thấy nể quá nên chụp vài bức cho các bác xem thôi chứ không có ý gì ạ.
Đây là giàn cu chủ yếu là mồi, một số em mới nổi chưa tập được vì nhiều chim quá.
Cái đặc biệt là trong số này chỉ có vài con bác ấy mua thôi còn lại đi bẫy để lại nuôi hết. Em thấy rất nhiều loại giọng, mồi cây có mồi đất có...nhiều đến nỗi mà trên mỗi lồng bác ấy có để 1 tờ giấy ghi địa chỉ, ngày tháng năm bẫy được luôn các bác ah...
-
Hig Hig, chăm hết giàn chim này thi .... Khá mệt đây! Khiếp thật!
-
Hàng khủng rồi. Quê em có tay thợ săn cũng chỉ khoảng 20 con Cu treo lồng, và một cái lồng để chứa chiến lợi phẩm khi bẫy về. Có hôm 5-10em, có bữa trúng bày, hoặc tòn hàng thì lên đến 40-50 con. Nhìn thấy xót xa vì hàng giao cho thương lái bay vào các quán nhậu!!!!
-
Dàn cu gáy nhà bác ấy đúng là nể thiệt. Kiểu này người trong gia đình và chòm xóm chắc mất ăn mất ngủ với đám cu cò này _khotro_
-
bác ơi cho e hỏi địa chỉ nhà bác này ơ đâu thế ạ. e tò mò qua xem với
-
Bác này chơi đẳng cấp lắm đây!!!
-
Hig Hig, chăm hết giàn chim này thi .... Khá mệt đây! Khiếp thật!
Bác này cứ thứ 7 là chăm cho em nó. kaka
-
bác ơi cho e hỏi địa chỉ nhà bác này ơ đâu thế ạ. e tò mò qua xem với
Bác này có 1 nhà trên đường Man thiện ấy bác, còn nhà này ở đâu gần đó 2km, em đi mà không biết chỉ bác sao.
Bữa nào cuối tuần thì bác qua bên này em vs bác qua. Nhưng tới 25 em mới đi làm lại bác cho sdt có gì em pm cho bác nhé.
-
Dàn cu gáy nhà bác ấy đúng là nể thiệt. Kiểu này người trong gia đình và chòm xóm chắc mất ăn mất ngủ với đám cu cò này _khotro_
Được cái nhà bác ấy rộng với lại hình như mọi người trong nhà bác ấy đều yêu quí chim thì phải, ông cụ bố của bác đó năm nay tám mấy tuổi rồi lâu lâu cụ vẫn leo lên xe oto đi bẫy chim với các con. Đáng nể
-
Em ở đoạn Đại Lộ 3, Đỗ Xuân Hợp, sdt em là 0908 557 526, Nhà bác ở đâu bên Q9 thế, rảnh cuối tuần call e cafe giao lưu nhé
-
Nhà trọ em đường số 1 ngã 3 Lò Lu.sdt 0906654373.
-
oke các bác, em đi làm bên Lê Văn Việt, bữa nào em call các bác. sợ các bác ko có thời gian thôi, với lại ông bác này chỉ có thể gặp vào cuối tuần mà ổng hay đi bẫy chim nữa.kaka
-
Uh.có gì bác alo cho em trước 1ngày để em sắp xếp nha