Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Món quà đầu năm!  (Đọc 3765 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

cukucu

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 39
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #20 vào lúc: 05/02/2014 08:33:51PM »
Em thêm câu này ai cũng biết để em nó về Thủ Đô với Bác. Lên đầu với Thủ Đô nào.
" Hà Nội không vội được đâu."

Xin đối lại bác dungcu_hn nhé

Hà Nội không vội được đâu

Nha Trang chẳng màng thua độ

Chúc bác nhận được chú bổi TN nữa nhé!

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #21 vào lúc: 05/02/2014 09:36:49PM »
Em thêm câu này ai cũng biết để em nó về Thủ Đô với Bác. Lên đầu với Thủ Đô nào.
" Hà Nội không vội được đâu."
Họa đại 1 câu :
                                      Hà Nội không vội được đâu
                                      Đồ Sơn có hơn đồ nhà

 :)) :)) :))
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

dungcu_hn

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 417
  • Thanks 96
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #22 vào lúc: 06/02/2014 09:15:07AM »
Em cũng Họa.

              Đồ nhà chà nhiều cũng hỏng
              Đồ Sơn sơn nhiều cũng phai
              Gia Lại lại nhiều Cu gáy
 =))

cugaygialai

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 494
  • Thanks 127
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #23 vào lúc: 07/02/2014 09:03:48AM »
Đầu năm cũng góp vui tí. (nếu có sai luật thì anh em bỏ quá cho).

Nhà dùng không hết, vẫn cục vẫn cù (Cù) sang hàng xóm; Biết mỏi biết mệt (Mệt) vẫn cứ Ham. 
"Chúc anh em chăm cho cu thật khỏe".

dungcu_hn

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 417
  • Thanks 96
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #24 vào lúc: 07/02/2014 11:18:16AM »
Vui buồn có cu gáy,em xin phép mượn cụ Nguyễn Khuyến câu này vậy:

" Được thua hơn kém lưng hồ rượu.
Hay dở khen chê một trận cười"
                  (Thơ: Nguyễn Khuyến^:)^
« Sửa lần cuối: 07/02/2014 11:56:07AM gửi bởi dungcu_hn »

cukucu

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 39
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #25 vào lúc: 08/02/2014 06:53:15AM »
Mồng mười tới rồi, hồi hộp trông lộc đầu năm!
Trong thời gian chờ đợi, em xin góp vui bởi một vế đối khác nhé!

Trời đất bao la - lồng nhà chật hẹp. Cách nhau chỉ cây cầu tử.

Em thử một vế trả lời luôn.

Cao nguyên rừng rậm - duyên hải biển bờ. Liền kề nhờ những tấm lòng.

Kính mong các bác có niềm đam mê khai bút! Many thanks.

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #26 vào lúc: 10/02/2014 01:14:21PM »
Mồng mười tới rồi, hồi hộp trông lộc đầu năm!
Trong thời gian chờ đợi, em xin góp vui bởi một vế đối khác nhé!

Trời đất bao la - lồng nhà chật hẹp. Cách nhau chỉ cây cầu tử.

Em thử một vế trả lời luôn.

Cao nguyên rừng rậm - duyên hải biển bờ. Liền kề nhờ những tấm lòng.

Kính mong các bác có niềm đam mê khai bút! Many thanks.
Bác CUCU đưa rA vế đối, rồi bác lại chốt luôn rồi, chan chát, vừa chan chát lại vừa phóng khoáng, hào hùng, đầy ý nghĩa. Chịu bác rồi. Khó tìm câu chuẩn hơn  :-bd :-bd :-bd.
Thời hạn đã gần hết. Từ nay tới đến hết ngày 10/2/2014. Mời dì minhtri làm dùm ban giám khảo cho cuộc vui này nhé. Dù Dì thì Dì  cũng là Dì, Dì không có lý do gì để không có ý kiến gì !
Mong Dì có ý kiến sớm để nhanhot tìm cách chuyển món quà nhỏ trong thời gian ngắn nhất cho nó có ý nghĩa là: MÓN QUÀ ĐẦU NĂM !
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

dungcu_hn

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 417
  • Thanks 96
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #27 vào lúc: 10/02/2014 02:52:29PM »
Câu nào cũng đối, em mượn câu này đối lại:
 "Dù Dì thì Dì  cũng là Dì, Dì không có lý do gì để không có ý kiến gì "
[img]http://i2.upanh.com/2014/0210/07//58687499.121115081245390172.jpg[/img][/font]

Hehe năm mới vui vẻ. (*)(*)

duycom

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 307
  • Thanks 109
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #28 vào lúc: 10/02/2014 03:43:42PM »
Đầu năm có quà thì nhất rồi. Em cũng mạn phép tham gia tý
Anh Nhân tiễn quý tỵ đón giáp ngọ thôi thì em xin lấy cái cũ và cái mới thử xem sao.
Nhà cũ rêu phong cụ đâu muốn quét.
Cu tý áo mới, mới xuân kìa
.
Chuyện đời gió thoảng mây bay.
Chỗ chơi vui đến, sầu chi thêm sầu?

cukucu

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 39
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #29 vào lúc: 10/02/2014 07:07:27PM »
Hehe, câu đối này của bác Nhân hóc quá. Em mạn
phép xin đối lại, chưa thật chuẩn nên cũng chưa hài
lòng lắm ạ!

Câu của bác.
Dù gì thì Dì  cũng là Dì, Dì không có lý do gì để
không có ý kiến gì.

Xin đối lại.
Vì ai mà Ai phải chọn Ai, Ai có không lựa chọn ai xin
chớ buồn phiền lòng ai.

Dù ai nhận được quà, xin được chúc mừng và chúc
chim người có DUYÊN!

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #30 vào lúc: 10/02/2014 11:01:22PM »
 
Mồng mười tới rồi, hồi hộp trông lộc đầu năm!
Trong thời gian chờ đợi, em xin góp vui bởi một vế đối khác nhé!

Trời đất bao la - lồng nhà chật hẹp. Cách nhau chỉ cây cầu tử.

Em thử một vế trả lời luôn.

Cao nguyên rừng rậm - duyên hải biển bờ. Liền kề nhờ những tấm lòng.

Kính mong các bác có niềm đam mê khai bút! Many thanks.

Câu đối trên của bạn cukucu khá hay, C80 chỉ mạo muội thay đổi tí tẹo, bạn xem có được ko:
Trời đất bao la - lồng nhà chật hẹp. Cách nhau chỉ cây cầu tử.
Cao nguyên rừng rậm - duyên hải biển bờ. Gần nhau bởi những tấm lòng.
_zoo_

Còn câu của bác Nhân thì em C80 có bài viết rồi, cũng ko phải đối đáp gì, chỉ là dựa trên ý tưởng của bác em thay đổi câu chữ thôi. Bác tiễn Rắn, đón Ngựa. Em thì chia tay Hổ, đón Mèo. (3 năm trước)
Vui đầu năm mà có quà thì càng tốt. =))

 Dẫu yêu, dẫu quý( Qúy ) phải tiễn Rắn, Xuân đã cận( Giáp) đón Giáp Ngọ, mong Mã đáo thành công
 Vẫn giữ, vẫn canh (Canh) đành xa Hổ. Chào năm mới (Tân) tiếp Tân Mão, chớ Mèo mả gà đồng.  :d
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

cukucu

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 39
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #31 vào lúc: 11/02/2014 06:50:16AM »
Cảm ơn bác C80 đã có ý kiến về em, nhưng em thấy hai chữ nhau đối với nhau là chưa được rồi. Nếu bác sửa thêm 1 trong 2 chữ nhau thì em chịu liền.

Còn vế đối Mèo mã gà đồng của bác rất hay, em nghĩ đáng được quà. Nếu bác sửa được danh từ Gà đồng thành động từ đối với Thành công nữa thì tuyệt cú mèo bác ạ.

Trân trọng,

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #32 vào lúc: 11/02/2014 12:43:58PM »
Bạn cukucu ko thích chữ "nhau" thì chuyển thành chữ "gũi" đi vậy, "...gần gũi bởi những tấm lòng"
Nghe cũng ko quá tệ.  .O.
Còn cái vế "...Mèo mả gà đồng" thì nó là thành ngữ dân gian rồi nên C80 chẳng biết đổi thế nào nữa, thôi cứ để vậy đi. Vì cả câu thành ngữ đó đã chỉ 1 hành động rồi.
Cảm ơn bạn chia sẻ! _zoo_
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #33 vào lúc: 12/02/2014 08:56:25AM »
Mồng mười tới rồi, hồi hộp trông lộc đầu năm!
Trong thời gian chờ đợi, em xin góp vui bởi một vế đối khác nhé!

Trời đất bao la - lồng nhà chật hẹp. Cách nhau chỉ cây cầu tử.

Em thử một vế trả lời luôn.

Cao nguyên rừng rậm - duyên hải biển bờ. Liền kề nhờ những tấm lòng.

Kính mong các bác có niềm đam mê khai bút! Many thanks.

Câu đối trên của bạn cukucu khá hay, C80 chỉ mạo muội thay đổi tí tẹo, bạn xem có được ko:
Trời đất bao la - lồng nhà chật hẹp. Cách nhau chỉ cây cầu tử.
Cao nguyên rừng rậm - duyên hải biển bờ. Gần nhau bởi những tấm lòng.
_zoo_

Còn câu của bác Nhân thì em C80 có bài viết rồi, cũng ko phải đối đáp gì, chỉ là dựa trên ý tưởng của bác em thay đổi câu chữ thôi. Bác tiễn Rắn, đón Ngựa. Em thì chia tay Hổ, đón Mèo. (3 năm trước)
Vui đầu năm mà có quà thì càng tốt. =))

 Dẫu yêu, dẫu quý( Qúy ) phải tiễn Rắn, Xuân đã cận( Giáp) đón Giáp Ngọ, mong Mã đáo thành công
 Vẫn giữ, vẫn canh (Canh) đành xa Hổ. Chào năm mới (Tân) tiếp Tân Mão, chớ Mèo mả gà đồng.  :d


Không biết vì lý do gì mà Dì minhtri không chịu cho ý kiến chút xíu. Thôi dì đã vì bận rộn không tham gia thì tự mình nêu ý kiến trước vậy.
Có mấy câu đối lại câu
             Dẫu yêu, dẫu quý, phải tiễn Rắn, Xuân đã cận đón Giáp Ngọ, mong Mã đáo thành công
như :     Vẫn giữ, vẫn canh , đành xa Hổ. Chào năm mới  tiếp Tân Mão, chớ Mèo mả gà đồng
              hay câu của bác cu cu, chú dungcu_hn cũng rất hay. Có nhiều cụ thì chưa thèm xuất chiêu  :)) :))
Văn thơ, niêm luật thì mình chả nhớ nữa, tiêu chí vui là chủ yếu thôi, tuy nhiên theo suy nghĩ của mình thì câu đối của chú C80 là chuẩn hơn cả. Câu Mã đáo thành công và Mèo mã gà đồng là 2 câu thành ngữ rất phổ biến, rất hay. mấy câu đầu cũng rất chuẩn. Tuy vậy, có 1 hạn chế là do nó chuẩn quá nên lại bị gò ép về dòng thời gian, nó mất đi tính mới mẻ, mất đi tính khoáng đạt, có thể mở hơn để nó đẹp hơn, ví dụ hôm qua có 1 bạn gửi cho mình 1 câu mình cũng thấy khá ổn:

              Dẫu yêu, dẫu quý, phải tiễn Rắn, Xuân đã cận đón Giáp Ngọ, mong Mã đáo thành công
              Thế mới, lực mới,   chờ vận hội,    Dặm đường dài có Ngựa hay, sánh vai cùng thế giới

còn câu đối mà bác cu cu ngẫu hững đưa ra thì mình quá cảm phục về sự khoáng đạt của nó

Trời đất bao la - lồng nhà chật hẹp. Cách nhau chỉ cây cầu tử.

Cao nguyên rừng rậm - duyên hải biển bờ. Liền kề nhờ những tấm lòng.

Tất cả nội dung của cả 2 vế đối gắn với diễn đàn cu gáy rất tài tình, trời đất bao la, cao nguyên rừng rậm, nhà lồng chật hẹp- Duyên hải bến bờ. Cách nhau chỉ cây cầu tử- Liền kề nhờ những tấm lòng
mọi câu từ đều toát lên ý nghĩa, có những khoảng cách xa vời giữa trời đất bao la, với sự tù túng, giữa những ranh giới tưởng chừng là lớn nhưng cách nhau chỉ 1 bước chân, nó làm mình liên tưởng trong cuộc sống, ranh giới giữa cái tốt, cái xấu, sự sống và cái chết, giàu sang hay nghèo khó... nó cũng thế. Rồi câu Liền kề nhờ những tấm lòng: Mình vẫn tâm niệm diễn đàn cu gáy này cũng chỉ là 1 phương tiện để học hỏi, giao lưu, 1 ngày nào đó, vì lý do ABC mà ai đó không còn tham gia diễn đàn nữa thì cũng sẽ lưu lại trong ký ức những kỷ niệm đẹp, những tình bạn đẹp, diễn đàn đã đưa tới cho mình những người  bạn từ khắp mọi miền đất nước, từ Tây Nguyên, Bắc, Trung, Nam.
Vì thế, theo ý kiến của mình, chú cu bổi thúc thổ rền sẽ tặng cho chú C80.
Riêng bác cucu, nếu bác không chê, nhanhot xin xuất tặng bác chú bổi thổ mà mình nuôi đã gần 1 năm, bác thử nuôi nổi hẳn xem khi bung hết lực giọng thúc của nó ra sao.
Như tiêu chí đã đưa ra, vui là chính chứ con chim thì muôn đời vẫn chỉ là con chim.
Để khách quan hơn, mong các bác cho thêm ý kiến.
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

cukucu

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 39
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #34 vào lúc: 12/02/2014 09:35:06AM »
Chu choa, bác Nhân viết bài có văn có vần quá thể. Em đọc mà hồi hộp quá, không biết phần thưởng đầu năm sẽ về ai! Xin chúc mừng bác C80 được nhận lộc đầu năm nhé! Cheers.

Em cũng rất mừng vì cũng được giải khuyến khích, mà có thể cũng là giải đặc biệt, từ tiền bối Nhân. Xin được cảm ơn tấm lòng của Bác và mong có dịp học hỏi, giao lưu cùng Bác nói riêng và anh em diễn đàn Cugay.org nói chung!

Best regards,

dungcu_hn

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 417
  • Thanks 96
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #35 vào lúc: 12/02/2014 09:40:04AM »
Thưa bác Nhân, thưa các bác.
Em thì ko có ý kiến gì, vì mục đích vui là chính. Thường ngày em chỉ thích nghe hát, còn thơ phú em khá dị ứng. Nhưng hôm đó đọc xong bài này mà năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến mà tâm trạng dối bời. Em ngồi nghĩ về thời gian đã qua mà nghĩ ra mấy câu đó (chứ ngày thường chắc oánh chết em cũng chịu). Như vậy là em đã vượt qua giới hạn của bản thân rồi.
Nay bác Nhân cứ làm như bác nói đi, cu về ai cũng vui.
Chúc các bác vui. bat tay

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Món quà đầu năm!
« Trả lời #36 vào lúc: 12/02/2014 07:27:38PM »
Có 2 điều:
-Thứ nhất: Rất vui và cảm ơn anh Nhân đã ưu ái dành món quà đầu xuân cho em C80! Xong, như ACE biết đấy, miền Bắc đang chịu đợt rét đậm, rét hại nên anh Nhân cứ từ từ hãy chuyển chim ra. Em sợ ra đúng đợt rét này em nó ko chịu được, chết thì phí!
-Thứ hai: Hình như anh Nhân và một số AE có chơi cả món Quốc (Chim Quốc), nếu anh hay các AE có file tiếng Quốc mồi thì cho em C80 xin và vui lòng gửi vào đ/c: Cuonghoangmai80@gmail.com.
Em C80 thì ko đi bẫy nhưng có cậu em hay đi bẫy cu, cậu ý nói gặp bãi có nhiều Quốc nên em hỏi xin.
Em cảm ơn mọi người trước! _zoo_
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent