Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - cugaycaibe

Trang: [1] 2
1
Những chuyến gác cu thú vị / Đi tìm những chú cu hay
« vào lúc: 28/09/2013 09:49:37AM »
Đây là chuyến đi gác cu xa nhất mà tôi với anh bạn thân đi xa nhất để tìm những con cu hay về nuôi, chuyến đi tổng cộng đi và về khoảng 350 km. Anh ban thân của tôi tên là Dước nói là bạn thân nhưng tôi và anh ấy chỉ biết nhau khoảng 1 năm nay thôi thông qua anh 3 Viễn. Khi mới gặp nhau thì chúng tôi thấy thân nhau như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Ngày anh và tôi mới biết nhau trước đó tôi có con mồi đất rất khôn biết cách bắt bổi, gù cứng nhưng do mê dõi theo nhưng con bổi không cẩn thận nó đã bị chó cắn chết  sau nhiều tai nạn như chó cắn 3 lần, bồ cắt chụp, bìm bịp chụp nhưng không sao. khi đó tôi đi mua mồi nhưng toàn bị gạt cu bỏ bổi rất nhiều cuối cùng con cu tôi chơi tạm được là con cu tôi mua trong quán nhậu chỉ có 350k do đầu bếp của quán giữ lại nuôi chơi, nó không rút bổi đi lang thang dưới bội cu rớt xuống mới gù nhiều khi đi gác thấy nản nhưng cu mua bạc triệu không con nào chơi được càng nản hơn. Còn anh Dước thì may mắn hơn tôi mua con cu 100k mới chơi được nhưng rất mai bổi chơi cũng lúc nắng lúc mưa từ đó chúng tôi quyết định đi tìm những chú cu hay do chính tay mình bắt về nuôi. Thường thì có cu mồi hay thì mới bắt được cu hay còn tôi và anh Dước thì nhiều khi hay không bằng hên  . Trở lại chuyền đi gác cu được chọn là ngày 11/09 ngày đó tôi xin nghĩ làm và hẹn trước với anh Dước dự định 4h sáng xuất phát lên Đức Hoà, Đức Huệ Long An vì tình cờ tôi đi đám giáp lời thằng em út thấy ở đó cu nhiều nên rủ anh Dước lên đó gác cu. Chuyến đi khoảng 5h40 mới xuất phát được vì bận 1 số lý do, khoảng 7h thì đến đường rẻ vào cao tốc Trung Lương, trên đường đi có gặp 1 số người bạn chung cơ quan với vợ đi học nhưng tôi làm lơ như không quen biết, nhưng trong bụng nghĩ nếu lỡ bạn của vợ tôi nói lại bửa đó tao gặp Hoàng mặc quần sot chở cha nội nào sau lưng cầm 2 cái lồng cu thì chết chắc vì bửa đó bí mật xin nghĩ trốn đi gác cu mà. Tôi và anh bạn ghé vào ăn cháo để trốn xong chúng tôi rẻ vào đường cao tốc Trung Lương – TPHCM chạy đường cặp đường cao tốc đến Bến Lức thì rẻ về Long An đi Đức Hoà Đức Huệ. Gần 9h mà hỏi thăm đường thì phải chạy lên đường N2 khoảng 30km về Đức Huệ khoảng 30km nửa tổng cộng đến nơi khoảng 60km, thấy còn xa quá tôi mới bàn với anh bạn mình rẻ vào đường nhỏ 2 bên gác dài dài còn chạy đến nơi chắc không có thới gian gác được bao nhiêu anh bạn đồng ý thế là chúng tôi ghé vào nhiều đường nhưng không thấy cu bổi đâu thấy lòng nản quá vả lại thới tiết hôm đó cũng xấu trời âm u và chuyển mưa. Chúng tôi quyết định chạy tiếp và rẻ vào 1 con đường đất đỏ sau đó là dal thấy ở ngã 3 đường có cội đẹp quá mở máy thử thì có 1 con cu bổi giọng son về đấu thấy vậy 2 anh em liền úp bội, úp bội xong về chổ núp mở máy thì con giọng son không về mà con giọng thổ ở đâu bay về bay qua cây bạch đàn rồi rớt xuống bo khoảng 5 ây thì dính dò nên không biết có bài bản gì không. Sau khi bắt xong con thổ nghe xung quanh có cu gáy nhiều nói với anh bạn chắc hôm nay trúng à nhe chuẩn bị túi rút đi nhưng khi vào sâu bên trong cu nhiều nhưng đấu không căng trời lại chuẩn bị mưa nên 2 anh em quyết định đi trở ra.trở ra 2 anh em vẫn quyết định đi về Đức Huệ nhưng trời lại đổ mưa nên 2 anh em vào quán nghĩ ngơi đợi tạnh mưa đi tiếp, sau khi tạnh mưa 2 anh em tiếp tục hành trình vừa đi vừa rẻ vào những con đường nhỏ 2 bên như đường Ổ Gà, Bà Thầy…Nhưng cu bổi không thấy đâu lúc đó khoảng 1h45 2 anh em quyết định quay về. Về đến Bến Lức rẻ lại đường cũ cập đường cao tốc rẻ vào 2 bên đường mở máy nhưng chẳng thấy cu bổi đâu chỉ có khi rẻ vào 1 đường đất đỏ lúa chín vàng mở máy có 1 con giọng thổ bay về kiếm mồi 2 anh em liền úp bội vào chổ núp mở máy không thấy bổi đâu nhìn lại sau lưng mây đen kéo đến thế là thu dọn chiến trường vừa chạy 1 đoạn thì trời đổ mưa chạy vào cầu vượt cao tốc Trung Lương trú mưa. Khi trú mưa dưới cầu vừa lạnh vừa đói thấy mình ngu thiệt tự nhiên đài đoạ đói rét không ở nhà ngũ còn sướng hơn. Sau khi tạnh mưa anh em tiếp tục chạy về thấy có con đường dal cây nhiều có khả năng có cu nên quyết định chạy vào đến đoạn có nhiều cây tràm, bạch đàn dừng lại mở máy thử thì nghe có con giọng son gáy gọi nghe cũng hay anh em định up bội hì nghe sau lưng có con giọng thổ pha thúc cục cúc cu cù cụ…cục cúc cu cù cụ…anh em quyết định quay lại gác con thổ. Khi quay lại chổ con thổ thì mở máy nó liền đập cánh bay 1 vòng đậu vào cây bạch đàn đổ 1 dây gù rồi thúc cục cúc cu…cồ cộ cồ cộ cồ cộ…biết nó là con cu kèm dữ 2 anh em mừng quá và lính quýnh tìm chỗ úp bội nhưng ngặt nổi chổ nó ở toàn là nhà người ta ở xung quang là ruộng lác đan chiếu chỉ có 1 khoảng đất người ta trồng tràm và bạch đàn nhưng rất cao thôi kệ 2 anh em úp đại. khi vào chỗ nấp thì con thổ về ngay đấu với mồi rất dữ kèm đôi,ba cục cúc cu cồ cộ cồ cộ…nhưng chỉ ở trên ngọn bạch đằng mà không chuyền cành xuồng tìm mồi, tôi ở chỗ núp mà đứng ngồi không yên trong bụng cũng thấy lạ sao con cu mồi đất thấy bổi bay qua bay lại mà im re không túc tiếng nào. Gần 20 phút mọi chuyện không có gì sáng sủa hơn con bổi thì cứ bay qua bay lại trên ngọn cây còn 2 con mồi đất thì im re  , khi đó mới gọi đt cho anh bạn dời chổ anh bạn nói đợi chút thì bổng dưng con bối bay đi thì ra nó bay đi đá con giọng son lúc nảy bay qua địa phân của nó. Sẳn dịp nói anh bạn dời chỗ up bội luôn, khi đến nhổ bội mới phát hiện do quýnh quáng để quên con bổi dính trong túi rút cạnh bội con mồi đất hèn gì nó không gáy tiếng nào  . Dời qua chỗ úp bội mới là 1 con đường mòn đất có xe chạy khá lầy nhưng tôi đánh liều vì nghĩ trời mưa chắc không có người đi. Sau khi úp bội trên đường mòn xong 2 anh em về chỗ nup thì con bổi về trên cây bạch đàn cao thúc gù liên hồi như lúc đầu nhưng bay qua bay lại nhưng không rớt, lúc đó con son lại về thế là con thổ bay đến đá con giọng son bay đi và trở về cây bạch đàn cao. Lúc đó con mồi đất của tôi đã thúc và đổ vài dây gù thế là con bổi chuyền qua cành khác và từ trên cao nó xà xuống ngay con mồi đất của tôi trời ơi tim tôi đập loạn xạ, tay chân rụng rời ráng bò lại xem. Nhưng con bổi chỉ đứng xa bội mà gù mà không chịu xáp vô còn tôi thì chỉ cậm có 1 dây dò. Gù khoảng 5 dây thì con mồi đất tôi rỉa lông còn con bổi thấy vậy đứng thúc kèm mà không đi đâu hết. thấy vậy tôi ra đuổi con bổi lên đổ con quán nhậu xuống cấm thêm 1 dây dò nửa sau đó về chổ núp. Sau khi bị đuổi lên con co bổi này hơi nhát vẫn về đấu nhưng thận trọng hơn trước khoảng 10 phút con bổ lại rớt xuống nhưng rớt lần này bên mồi anh Dước vì con quán nhậu không rút bổi nhưng gù thì khá. Khi rớt bên mồi anh Dước mồi anh Dước gù được 2 dây rồi rỉa lông nhưng con bổi vẫn đi lòng vòng gù con mồi anh Dước thấy vậy tôi đợi thử xem sao vì định gọi anh Dước đổi mồi và cậm thêm dò. Vậy mà thật may mắn sau một hồi đi lòng vòng thì con bổi chớp cánh tôi và anh Dước chạy như bay ra túm cổ con bổi thế là thu phục được nó  lúc đó là 17h và cũng lúc đó tôi phong tặng anh Dước là Dước sát bổi vì khi đi gác chung với anh thường mấy con hay anh đều bắt được nhưng hôm nay con cu mồi đất không gù anh cũng bắt được luôn đúng là pó tay luôn. Hai anh em quyết định quay về ngang quán Sơn Dương gác chai sau đó về nhà kết thúc 1 chuyến đi xa tưởng là thất bại nhưng kết quả ngoài sự ming đợi.   Con cu đó anh Dước tặng tôi nuôi, tôi không biết nói gì hơn là lời cám ơn chân thành đến anh chúc cho anh và gia đình sức khoẻ thành đạt và hạnh phúc! Vài hình ảnh của em nó nhờ các anh em xem giúp, anh em cứ chém thoải mái vì đối với tôi ý nghĩa của nó là 1 tấm chân tình, 1 tấm lòng nó còn quý hơn con cu hay hoặc dở.         





2
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Cu gáy lạ!
« vào lúc: 12/09/2013 08:27:39AM »
Con chim này mình thấy rồi nó có cườm như cu mình nhưng ít lắm.

3
Thú chơi cu gáy mồi / Cu gáy lạ!
« vào lúc: 10/09/2013 11:23:16PM »
Vừa rồi Luân ở Cái Bè có bắt được 1 con cu lạ  :)) nhờ mình up lên cho anh em xem là cu gì? Theo chủ nhân thì con này gáy giọng son khá lẹ miệng, còn chi tiết thì gặp trực tiếp chủ nhân mới rõ.   : bat tay


Luân: Xã An Thái Đông Cái Bè, Tiền Giang

Sđt: 0982724643






4
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Nhật ký tuyển tập Clan_săncườm
« vào lúc: 13/07/2013 09:55:31PM »
Theo mình thì mình tạm chọn con số 1  :d

5
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Mồi mới bắt.
« vào lúc: 16/12/2012 09:35:48PM »
Chim đẹp quá anh Hoàng ơi! Gác mồi đất đi anh Hoàng, hấp dẫn không kém mồi cây đâu. em lúc trước mới chơi cũng chỉ thích gác lụp cây thôi sau này chuyển qua gác đất thấy cũng hấp dẫn không kém vả lại dưới em bây giờ nhiều người bẩy quá gác lụp khó dính lắm. Hoàn cảnh anh bạn bán cu cho anh sao mà giống em quá, " Mỗi lần đi gác phải trốn chui trốn nhủi" em cộng thêm tội nói láo ( nói ở nhà đi làm nhưng trốn đi gác cu)  :d

6
cho em hỏi con này giọng gì? con này hay quá.
ok3 ลูกผสมอินโดกับคารม

7
Do gấp quá không mang theo máy ảnh chụp bằng điện thoại cùi nên hình không rõ lắm, còn thành quả là con bổi do con mồi cùi mình bắt được (hay không bằng hên  :d) lo chụp anh em mà quên chụp mình luôn  :d . Anh Nhã bận ngay phút 90 nên không đi được  :(,

8
Thầy Hà sau khi được Luân dẫn lội ruộng 1 vòng đã gối mỏi chùng chân mất hết ý chí chiến đấu: =)) =))

Từ xa đến gần: Thầy Hà, anh Thương, anh Đang, dựa gốc cây là Luân. Đã hơn 12h trưa nhìn ai cũng thấy đôi mắt cậu buồn thiu… :(


Một số cội gác:


Chuyến đi gác kết thúc lúc 14h chỉ bắt được 1 con nhưng vui vì có một buổi  tập thể dục nhớ đời  =)) và cuối cùng là gác bàn tròn:
Cá tai tượng chiên xù:

Gà nòi nấu cháo trộn gỏi cây chuối hột:

Ốc Bưu bầm với thịt nấm quấn xã dồn lại hấp:

Tiếp theo là gác ly:





Anh em chia tay lúc 19h. chuyến giao lưu thật vui, nếu có gì không được chu đáo mong anh em bỏ qua cho. Hẹn gặp lại!  _b_

9
lồng và phụ kiện / Re: Lồng cu gáy mới
« vào lúc: 12/06/2012 04:22:23PM »
Anh Tuấn khéo tay quá! Nhưng móc lồng là móc chết thì phải, nếu làm móc xoay thì sẽ linh hoạt hơn khi móc hướng của lồng.

10
Chúc mừng bạn nhe! phải nói là mồi mới nhập hộ khẩu thì đúng hơn. Vô tình lụm được bí kíp  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_

11
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 29/05/2012 01:51:45PM »
Quát cô dâu đêm tân hôn
Nhà nọ có !!! tên là Giang. Đôi vợ chồng mới cưới về, đêm tân hôn nằm ngủ với nhau định âu yếm thì !!! nằm dưới giường lại gầm gừ.
Chú rể thấy thế quát:
- Giang ra, Giang ra.

Người nhà nằm phòng bên cạnh nghe thấy thế bèn nói vọng sang:

- Con à, em nó mới về, lần đầu chưa biết gì, con phải từ từ bảo em nó chứ. Sao phải cáu gắt thế?

12
Góp ý xây dựng diễn đàn / Re: Xin BQT mở lại chatbox
« vào lúc: 28/05/2012 11:22:52AM »
cho mình bỏ một phiếu với, không có chat box thấy diễn đàn bớt sôi động hơn.
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ!

13
mình thấy con thứ 3 được siêng gáy nhưng hơi chứng  có gì không đúng bỏ qua cho nhe, góp ý cho vui ấy mà. :d

14
không phải cỏ mực nó là loại cây mọc nhiều trong vườn có bông khi nở màu tím khi tàn màu trắng nên có tên gọi là bạch đầu ông. cây này nấu canh ăn ngon lắm.

15
Phun rượu thì mình chưa làm nhưng có lần mình gặp ông cụ trên mình ổng chỉ vậy và còn đảm bảo phun 1 lần là hết. còn trị đẹn thì lấy cây lá bạch đầu ông vò nhét sẽ khỏi cach này mình có làm rồi chỉ cần 1, 2 lần là khỏi.

16
Lấy rượu trắng ngon ngậm phun vào chim cho ướt đều là hết bị đau mắt.

17
lồng và phụ kiện / Re: Lồng cu gáy mới
« vào lúc: 17/05/2012 03:12:41PM »
Cho em hỏi anh Tuấn mua nhôm sợi thẳng ở đâu vậy?

18
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Bổi ngày 29/2
« vào lúc: 15/05/2012 04:19:35PM »
em khoái con này
action=dlattach;topic=2815.0;attach=4611;image

19
Còn một đặc điểm nữa do mình hỏi lại mấy vị tiền bối chơi cu lâu năm truyền lại thì mình thấy có một đặc điểm chung là cu gáy mai bổi thì khi chiêu (gáy gọi) tiếng cu lập lại lâu hơn những con khác càng lâu càng tốt.
VD: cu gáy bình thường: cục cúc cu...cu, cu gáy mai bổi: cục cúc cu........................cu tiếng cu lập lại chậm hơn. có gì anh em khảo sát lại xem có đúng như vậy không nhe có gì không đúng xin bỏ qua cho.  O:o

20
Tâm sự- Nhật ký / Re: Một chút gì....cho nhau
« vào lúc: 03/05/2012 06:51:53AM »
Noi Vong Tay Lon - Vietnam Military - PAVN

Trang: [1] 2
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent