Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - nhanhot73

Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 36
41
Thú chơi cu gáy mồi / Re: bổi 3 tháng mới thu phục được
« vào lúc: 06/10/2013 01:14:45PM »
chim giọng rất hay tuy chưa phải là quá xuất sắc. Bác có thể " bật mí " chú chim quý này về tay bác, bác thiệt hại hết bi nhiêu không ạ. " không tính công 3 tháng bỏ công bỏ việc, rồi nào là tửu phí, trà phí ........."

42


(ST)
Đại tướng anh hùng dễ mấy ai
Đức độ, anh, uy, trí, dũng tài
Thắng hai đế quốc,bách niên thọ
Toàn cầu có một, không có hai.

Vẫn biết đã có ngày này thế mà nghe tin vẫn thấy hụt hẫng. Vĩnh biệt bác, vĩnh biệt 1 huyền thoại của dân tộc.

43
lồng và phụ kiện / Re: Lụp Anh Long Nhỏ Phiên bản 2014
« vào lúc: 04/10/2013 09:41:10PM »
Nhiều cụ giỏi chém gió, thử hỏi đã cầm lụp mắt cáo đi đánh chưa mà nói như thánh tướng thế? Bản thân tôi đã và đang chơi lụp mắt cáo, chọn mồi mà cho vào đó như thế nào nó mới quan trọng. Chọn lụp cho mồi cũng như mình chon áo để mặc! Chọn lụp cho mồi chứ không phải 1 cái lụp cho bất kỳ con mồi nào vào cũng được nhé!

Góp ý bạn Tâm: ở diễn đàn thì bạn không nên cấm người này vào, đuổi người kia ra, bàn cái này và không cho người ta bàn cái khác. Nếu thế thì tốt nhất bạn đừng viết bài! Ai nói gì kệ họ, miễn là không quá đáng thì thôi, tiếp thu hay không thì tùy người đọc.
Bác nói rất đúng. Chọn lụp cho mồi. Nhưng trộm nghĩ, cu Tâm cũng chỉ vì mục đích là : nhờ sự góp ý của bà con để tìm ra một cái lụp ưu việt nhất, để dung hòa những cái nết của nhiều  con mồi trong cái lụp phù hợp nhất thôi. Mình có vài con mồi, làm sao tìm cho ra lụp để phù hợp, mà phù hợp cái gì nhỉ? Cái này nhờ các bác đóng góp thêm. Anh em góp ý, chú Tâm đưa ra mục đích đã rõ, hình như tụi mình đi hơi xa. Mắt cáo cũng được, nan dọc chả sao, lồng chợ 100k, sửa lại chút xíu cũng bắt chim không sẩy! Tôi thì mắt cáo, mắt mèo, Lụp bác Long, bác Hai Đơ , đệ tử của bác,Rồi  Quảng Ngãi, Bình Định, chú Dư, Chú Tánh Linh, Lụp An Khê, Quảng Trị ............... , thấy cái nào cũng tốt, cái nào cũng bắt được chim. Nhưng nếu hai vai, hai cái lụp Long Nhỏ, Lụp chú Sâm....,vừa đẹp thẩm mỹ, lại nhẹ nhàng cũng thích. Nhưng thích nhất vẫn là lụp đan nan dọc. Có mất gì đâu nhỉ? Mục đích của mắt cáo  là cái gì, thoáng ư, chống cắt ư ? Nếu nó k cần thiết thì rõ nan dọc nó ưu việt hơn ( cái này là suy nghĩ của riêng tôi thôi nhé)  Bác Hoàng thì thích cái lụp chửa ăn gian, Bác Tre lại thích cái lồng bác ý, chú Bảo thì thích cái cầu tử dài.................. mệt ghê.
Còn chém gió hay không cũng phải coi lại. Có người nói lên tâm huyết của cả vài mươi năm chơi chim, có người chưa chơi đã vội nói. Có khi mình nói hớ đâm ra lại chém người khác, lại có người chả cần nói. Tôi thì chơi chim chưa lâu, nhưng tự tay gỡ chim cũng không phải là ít, may ra chỉ tầm ........... ( Nhiều ít k phải là giỏi, do chim nhiều, dễ bẫy thôi, mấy anh em lên đánh giao lưu nhiều biết rõ điều này) Trách là trách cái người k nói chứ anh em mình đã nói ra, dẫu sai cũng đã phần nào thể hiện chính kiến, để mong chia sẻ.......... nó vô vàn
Bây giờ tôi thấy cái này không đáng tranh luận nữa rồi. Chỉ mắt cáo hay mắt mèo, anh em đụng chạm. Diễn đàn có người đã quá nữa đời người, đã lên ông , nay quy nạp, vơ đũa cả nắm. Nên thôi các bác nhỉ!

44
Tửu quán - Góc cười / Re: Ý nghĩa Nick của bạn là gì ?
« vào lúc: 02/10/2013 09:18:07PM »
Nói thật thì xấu hổ lắm. Ai cũng 2 hột, nhan không có hot nào. nên lấy nik là nhan 0 hot. số không trong trường hợp này vô nghĩa, bỏ lun. đọc là nhanhot ( nhankhonghot)  :-bd :-bd :-bd

45
lồng và phụ kiện / Re: Lụp Anh Long Nhỏ Phiên bản 2014
« vào lúc: 02/10/2013 07:07:22PM »
chào tất cả ace dd e có chút ý kiến như sau
về lụp thì ko phải bàn nửa.
1:cái em nói dến là cái mặt lụp.mặt lụp này là 10 năm trỡ về trước em đã làm.(ba em)mắt cáo này suất sứ từ miền trung.
như anh tâm đã nói xẽ chóng đc khi bồ cắt vồ trực diển.nhưng em thất cái lổ mắt cáo to hơn đầu con mồi khi mồi tung rúc sẽ thò đầu ra nên mồi có thể sẽ gặp nguy hiểm.nếu ko bịp bồ cắt vồ thì củng bị dấy thép làm toác đầu mà chết, vì sở thép nhỏ.còn mà làm sở to thì lại thô ko thoáng.
2:sẻ làm cho con mồi hay trèo lồng nhất là những em nóng tính và mồi chưa cứng.và 1 điều nửa là nó sẽ taọ điều kiên cho những em mồi ko treo lồng nó củng có thể trèo khi giao đấu với những em bỗi cù nhầy....
có đôi lời góp ý ko đúng ace bỏ wa.
Nhất trí cao. Có khi mình cải tiến nhưng kỳ thực là cải lùi. Con chim nó k đến độ tinh quái như mình nghĩ. Nhưng phải công nhận là bác Long Nhỏ chịu nghiên cứu, đổi mới, lụp ngày càng đẹp. Nhắc mới nhớ. Mình hình như đặt cũng gần giáp năm rồi ý nhẩy? k biết có hồi nào tổ chức sinh thôi nôi cho lụp mà lụp chưa ra đời đây k biết !!!!!!!!!!!!!!!! :)) :)) :))

46
lồng và phụ kiện / Re: Lồng Thủy Nguyên mới
« vào lúc: 26/09/2013 02:54:44AM »

       Lồng đẹp quá bác Quê à, lồng hàng kỹ đó hả  :)). Mình cũng mới tậu được một chiếc lồng Thủy Nguyên nhờ có bác cugay_hn đặt giúp  :d. Hôm nọ nhận lồng về phải chờ đến nửa đêm khi cả nhà đi ngủ hết mới mang ra ngắm nghía, xem cách dùng  :)). Lồng Thủy Nguyên của mình cũng đẹp lắm nha, giống hệt lồng của bác Quê về hình dáng   :d, giống hệt lớp lá ở đằng sau và có lẽ là cả tấm lưới ở đằng trước nữa nhé. Điểm khác biệt duy nhất là phần cửa và phần móc  :d. Bác Quê đặt lồng đẹp quá thì làm sao dám nhốt con gì bên trong  :)) :))
Người ta thì nữa đêm lôi cu ra .... ngắm nghía, dì thì lại lôi dụng cụ nhốt cu ra ngắm  :)) :)) :)). Sau khi ngắm, dì đã tìm ra cách dùng chưa vậy.
Chúc dì khỏe đẹp. Sửa sang, chấn chỉnh lồng cu thật đẹp để ai nhìn cũng ....... ưng  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_.

47
Khà khà, phải ráng làm kiếm tý tiền cà lại cái mặt, căng lại nếp nhăn thôi. Sao mà giống..... chú Dũng thế không biết???

48
Nhìn mà thèm đúng là món "....lạ, cá tươi"; không chất bảo quản, không ướp các loại hóa chất, chẹp chẹp.
Tôi cũng có bà chị bên vợ ở Đà Nẵng thỉnh thoảng cũng nhờ bà ấy mua tôm, cá, sò... đóng thùng gửi xe Đức Cơ-Gia Lai rồi bỏ tủ lạnh ăn dần thấy cũng hợp lý.
Hình như bác ăn ........ 1 mình thì phải . Sao không ới 1 tiếng có phải là gắn chặt tình làng nghĩa xóm. _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_.

49
Dân rừng thấy đồ biển là nước miếng cục cứ rớt ra như xà phòng 72% hồi bao cấp. ực.
Tiếc rằng 02/09 này nghỉ được có 3 ngày. Đi ĐN thì hơi xa chứ không thì là phiền chú vậy. Ra đó khuân chục cân về, đi ngang Tây Sơn xách thêm can chivat77. Nhìn biển nhậu vô phải biết chú nhỉ. Nhất là bên tai Chíp thủ thỉ: Vừa thôi kẻo say anh nhé ! thì chỉ có chít............. .

50
lồng và phụ kiện / Re: Lồng cu gáy Thủy Nguyên mới tậu.
« vào lúc: 20/08/2013 01:44:25PM »
Kinh thế, những 1/3 tháng lương cơ hở bác. Nghe giang hồ đồn lương bác hơn 2000. Ui giời. Thôi thì đành thèm vậy.
Cái này để em nuôi nổi con thổ sấm khủng bố rồi em chuyển cho bác xem nó có xứng không nhé. Cục cù cù   cù.
Nghe cứ như sấm dội thẳng vô ngực . he he.

51
:-bd cảm ơn bác,
Chúc mừng bác có bổi đầu tay. Phát huy nhiều nhé.

52
Chúc mừng - chia sẻ! / Re: Chia buồn
« vào lúc: 16/08/2013 12:52:19PM »
Chia buồn cùng Bác và gia đình.

53
Tửu quán - Góc cười / Re: Góc bếp của các cu thủ !
« vào lúc: 14/08/2013 04:04:01PM »
Rau sống chấm mắm rươi.

Trưa nay em sẽ mời anh món : rau sống mắm dưa. Mắm dưa nhà em làm đó.
Quái thật, rau sống lại mắm dưa, mình có phải khách quý không nhỉ? Dưa, Dưa hấu, dưa muối, dưa cải chua ????????
Thôi thì cứ mục sở thị cho thỏa trí tò mò.
- Mẹ ơi! Trưa nay con nhờ mẹ đi chợ sớm dùm con, 12 g mấy anh em ra sân bay rồi, trưa nay con mời anh em ăn cơm nhà mình mẹ nhé. Mẹ mua cho con 01 kg thịt 3 chỉ và rau để ăn mắm dưa mẹ nhé.
Giời ạ, giá mà mẹ mình được nghe những lời nói ngọt ngào thế nhỉ? tình cảm cho con dành cho bố mẹ, những bậc sinh thành thì có lẽ vùng nào cũng như nhau. Có điều, cách diễn giãi thì mỗi người 1 khác thôi. Giá mà mình làm mẹ, được nghe những lời nhờ vả giạt dào yêu thương như thế thì sẽ chạy chợ chứ không phải là đi chợ nữa.
Đã mấy ngày hình như chưa có cơm, chỉ có rượu, bia, thức uống và cười  :)) :)) :)).
Sao mình xấu tính thế nhỉ, 20 năm quay lại HN, cái gì cũng tò mò, có cái gì khác xưa chăng ? mà quái thật, hồi xưa mình đã hiểu gì về HN, người HN đâu mà bi giờ xét nét để rồi so sánh  _khotro_ _khotro_ _khotro_.
Rồi cái gì đến sẽ đến. Sau những giờ phút chờ đợi cũng đến lúc được ăn cơm với "mắm dưa". A, hóa ra mình chưa già mà đã nặng tai. Mắm Rươi chứ k phải là mắm dưa đâu nhé. Cái này hiếm đây. Ai da, xem nào:
- Mắm rươi : K phải ai cũng kiếm được, ăn cay 1 chút thì càng tốt nhé. ai bị Gut thì hạn chế. Nó nhiều đạm lắm đây!
- Thịt Ba chỉ: Phải đúng điệu thịt  3 chỉ nhé. Chọn đúng 3 chỉ chứ 2 hay 4 chỉ là trật đấy. Lại phải biết cách thái nữa cơ đấy. Theo lời tiền bối thì: phải thái như chiếc đũa mới đúng cách ăn của các cụ. Thái dài vuông, mục đích là khi  chấm đẫm mắm rưoi. Chất béo sẽ hòa quyện, làm cho vị mặn, ngọt trong mắm với vị béo trong thịt tạo nên 1 bản hòa tấu, chiêu đãi cho vị giác 1 bữa tiệc nhạc bác học đúng điệu.
- Rau: Rau xà lách : Để nguyên lá. Khế chua: Chọn loại hơi chín, có vị ngọt thanh. Thơm( Dứa ) thái mỏng. Thêm húng, ngò ta, ngò tàu....
- Và cái này quan trọng gần nhất: Vỏ quýt thái chỉ. Không có võ quýt thì chỉ có thể thay bằng ....... vỏ quýt. Nhớ kỹ nhé.
+ Cách ăn: Lấy 01 lá xà lách, gắp 1 miếng( có thể 2 ) thịt 3 chỉ, 1 miếng khế, 1 miếng thơm, ít rau ngò, húng ... cho đủ vị. Đặt thêm miếng vỏ quýt đã thái chỉ. Nhẹ nhàng nhé, nhẹ thôi. Quấn thật khéo, y như quấn chả ram vậy đó. Rồi chấm hơi đẫm tùy ý vào bát mắm Rươi. Cắn 1 miếng thật to. Hơi nhíu mày để nghe mọi tinh túy của trời đất hòa quyện vào trong đó. Sau đó, hớp 1 ly rượu quê đưa cay. Có thể quên trời, quên đất, quên tất cả mọi thứ để rồi tưởng thưởng: Tui là người Việt Nam.
Và 1 điều không thể thiếu. Có câu: Ruột bầu nấu với râu tôm, chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon. Món Rau mắm Rươi hay mọi cao lương mỹ vị sẽ không  ngon được nếu thiếu 1 không khí gia đình. Có ba, có mẹ, vợ hiền con ngoan và cả những người khách mời thân thiết.
- ăn đi cháu. Có lẽ cháu chưa bao giờ được ăn đâu. Kể cả nhiều người Hà Nội.


- Anh đi anh , em quấn cho anh nhé.


Ngon cỡ nào thì đã quên mất, à mà không phải, không nhớ nỗi chứ k phải là quên. Tiếc rằng chưa đã thèm đã đến lúc phải lên đường. Hình như mình đi rồi mà ánh mắt vẫn ngoái lại bữa cơm gia đình. Trong đó có dĩa thịt ba chỉ, có dĩa rau sống, có bát mắm rươi. Có những ánh mắt trìu mến. ăn nhiều nữa đi cháu ...........



54
Chú Tâm chắc ngày xưa tán vợ bằng ... thư rồi. Cảm ơn chú đã nói lên những cảm xúc chân thành nhất. Hình như anh có thấy nói tới mình trong đó, kể cả bác Kiên, chú Chiến , rồi quaphimchupanh, ... Tình cảm thật dạt dào. K có nhiều thời gian để tâm sự với mọi người nhưng nhìn ai cũng tất bật, gần gũi và dễ thượng.
Mà chú Tâm ăn ít thôi nhé. Hồi này béo quá rồi. Chú mà cứ lên kg nữa thì chỉ có chơi được với cu Nam và Nghiepdu thôi đấy.

55
Tửu quán - Góc cười / Re: Câu đố vui.
« vào lúc: 23/07/2013 08:33:33AM »
Kô ai giải câu đố của mình nhỉ ? A lô...cao thủ đâu cả rồi ? :d :d :d
Giống:
Khi bực lên, người phụ nữ và chiếc xe đạp đều ... bị đạp.
Khi dùng đều toát mồ hôi.
Khác:
Chiếc xe đạp đưa người đàn ông về đích cần đến còn người phụ nữ đưa người đàn ông đến thiên đường.
Khi sử dụng chiếc xe đạp, người đàn ông cầm Ghi đông còn khi sử dụng người phụ nữ, người đàn ông có thể ....... nắm cái khác.
Người đàn ông bơm xe rồi mới cưỡi còn với đối tượng kia thì cữoi rồi mới bơm ( đây là điều khác nhau cơ bản  :-SS)
Khi đạp xe, chiếc xe kêu kít kít( nếu khô dầu) còn khi ........ thì người phụ nữ kêu: Nhanh thế  =)) =)) =)) .
............... *><* *><* *><* *><* *><*

56
Tâm sự- Nhật ký / Re: Dự án 15 năm sau
« vào lúc: 19/07/2013 12:27:43PM »
Hiện tại sơ sơ đã có 6 con với 1 con cu chủ nữa là 7 =)) 2 con gửi ở  cô giáo Thảo nữa là 9 =))
Coi như 2 đầu nước, Đà nẵng, Sài gòn, Hải Phòng là xong rồi, hy vọng kiếm của chú Nhân 2 em Gia lai
Tính giờ thì sớm quá chưa về VN được, nuôi cu phải tự tay mình chăm nó mới khoái, bà con ai ủng hộ dự án thì lên tiếng cho Tre làng tính nháp trước để liệu cơm gắp mắm nha. Mời bà con tới thăm trang trại vào năm 2028 nhé, thôi 2030 cho chẵn.

Thời gian và địa điểm sẽ gửi thư mời và thông báo cụ thể sau =))
Bác mà mở trại cu em sẽ ủng hộ bác chim của 1 tháng đi đánh ròng rã, hồi đó em cũng 55 rồi. Chắc cũng đã nghĩ ngơi theo đúng ý nguyện bây giờ. Đó là bổi, còn chim non sẽ đặt  mua của cả huyện này trong vòng 1 mùa tặng bác để bác nuôi đẻ cho nhanh. :-bd :-bd :-bd.

57
Chúc chú Quang :vui, vẻ, trẻ, khỏe. Nuôi chim nhanh nổi.
 _zoo_ _zoo_ _zoo_.

58
Chúc mừng - chia sẻ! / Re: Chia buồn cùng Bạn !
« vào lúc: 16/07/2013 07:21:34AM »
Chia buồn cùng gia đình anh. Chúc anh và gia đình vượt qua mất mát này.

59
                  Đi ngược về xuôi
                  Đi Xuôi về ngược
                 Trai xuôi yêu gái ngược
                 Gái ngược k lấy chồng gần
                 Dũng Hưng Yên k  tìm mồi Bắc
                 Lặn, lội - Mua mồi Tây Nguyên
                 Ai dè đâu - sớm sa cầu máy cánh
                 Về Bắc - Lại Bắt bổi Nam

                 Đi Ngược về xuôi
                 Đi Xuôi - Về Ngược !

60
Theo em thì con Thổ Điên của bác Cu Gáy Đà Nẵng bị nó mổ hoặc vuốt đâm trúng chỗ hiểm ở vùng đầu, cổ mà chết (giống như tử huyệt) nên không thấy vết thương.
Có những con k bị đâm mà vẫn sợ quá rồi chết luôn. Mình bị 01 con rồi, con cắt nhảy vào thế là mồi chết luôn, tuyệt nhiên k thấy có vết thương nào, điều này thường xảy ra với chim những vùng ít bồ cắt chuyển lên vùng nhiều cắt thì phải? còn chim vùng mình thì cắt đuổi suốt nên k sợ chết do sợ. Tránh bồ cắt hữu hiệu nhất là chỉ đi 01 mồi, nếu đi 02 con thì ráng treo với khoảng cách có thể kiểm soát được. Nên chú ý hiện tượng bất thường để phát hiện sớm bồ cắt. Tuyệt đối k chán nản khi bổi lâu nhảy rồi bỏ đó không trông. Nói túm lại là mắt láo liên, tai vểnh lên, NGỪOI ĐÂU CHIM ĐÓ  :)) :)) :)) .

Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 36
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent