Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - nhanhot73

Trang: [1] 2 3 ... 5
1
lồng và phụ kiện / Lồng cây đánh chim trận.
« vào lúc: 16/04/2015 03:25:23PM »
Lâu nay quá bận nên tạm gác chuyện cu cò. Tuy nhiên vẫn lưu tâm dướng bổi, tìm lồng. Mới sưu tầm được cái lồng này, bà con đánh giá xem ( Nó đã hoàn thiện  và đang ở chế độ cài )
Các cu thủ k biết đã ai dùng loại này chưa. Ai chưa dùng thì thử nhìn xem cái bàn sập nó nằm ở chỗ nào. Loại này có vẻ ưu việt hơn loại bàn sập cánh bướm xếp gấp đôi xuống dưới.

2
Tâm sự- Nhật ký / Món quà đầu năm!
« vào lúc: 31/01/2014 02:31:49PM »
Năm nay do bận rộn, thời gian đi đánh ít quá nên chưa tuyển được bổi xuất sắc, có 1 con tạm được bắt được từ đầu mùa, đã để dành làm quà nhưng tự an ủi là mùa gác còn dài. Con này thì bác Thiện BL và 1 vài anh em đã có nhận xét tốt về nó. Khi bắt thì thấy cũng được. Có kèm, lèo, gù  khá cứng, chiêu đồng, thúc thổ giọng khá rền, gù thổ và đặc biêt  gù khá miên man, con thổ tiệm vàng không bắt được nên giở mồi đất( Mồi chiến) của bác VH. Đã nuôi hơn tháng, chưa thấy mở miệng. Nay xuất ra làm quà tặng đầu năm, anh em diễn đàn nếu ai lỡ nhận nó ráng chăm sóc dẫu có dỡ thì cứ coi như là 1 kỹ niệm nhé ( Hình cho nợ đến ngày mai).
Có câu này chả phải là câu đối, đầu năm vui là chủ iếu  :)) :)) :)) , ai chọi lại chuẩn theo đánh giá của anh em ( Chốt lại ngày 10/02/2014 dương lich nhỉ, tùy các bác thôi  :d :d :d ) nhanhot xin gửi tới trong thời gian gần nhất, dẫu dỡ, dẫu xấu thì cùng là 1 chút thành tâm đầu năm:
       

                        Dẫu yêu, dẫu quý( Qúy ) phải tiễn Rắn, Xuân đã cận( Giáp) đón Giáp Ngọ, mong Mã đáo thành công

3
Tửu quán - Góc cười / Những câu đố vui vui :)
« vào lúc: 19/06/2013 01:15:37PM »
Ban Quản Trị ơi cuối ngày tổng kết đi, dồn dồn lại để ace khỏi phải tính toán. Góp gió thành bão và cho thêm dự kiến ngày nào lên lịch phát sóng để ace tranh thủ gom kiến thức, tranh thủ nghía qua số quà hehe. Càng nhiều càng to thì càng hấp dẫn.
"Không tham gia hội thì thôi, khi tham gia hội nhớ mang quà về
khi đi thì mắc cái cầu, không đi thì nhớ cái cầu cái mương..."
Bác Tre là đạo diễn chương trình này, dạo này bác đang bận, anh en thông cảm chờ thêm vài ngày. Trong thời gian chờ đợi. Nhanhot ra tạm câu đố, nếu ai giả được, xin tặng con bổi của Hà Leo, đồng pha thổ sơ, kèm sơ, lèo sơ. Ưu ái anh em mới tập chơi, chưa có bổi, tiêu chí dễ dàng, nhẹ nhàng.

Con gì đi lên 3 chân còn đi xuống 4 chân ?

Thời hạn 2 ngày, có thể liên tưởng chứ không bất di bất dịch !



Chắc ban quản trị chờ quà tặng của anh/em như lồng , cu khách & bổi ...mới bắt đầu trò chơi '' Trên trời dưới đất ''  :-bd  _zoo_

4
Tâm sự- Nhật ký / Lời chia buồn !
« vào lúc: 24/05/2013 01:35:01PM »
Mới nhận được tin báo của anh Tuấn Cà Mau anh Trai của Hồ Thị Minh Phương vừa mất sáng nay. Ý Phương không muốn cho anh em biết nhưng anh đành làm trái ý em vậy. Niềm vui được chia sẽ sẽ nhân lên còn nỗi buồn được chia sẽ thì sẽ vơi bớt đi. Em đã từng chia sẻ nỗi buồn với người khác thì cũng để người khác chia buồn cùng em chứ. Anh em như thể tay chân. Nhưng có câu: Sinh có hạn - Tử bất kỳ. Hình như mỗi người sinh ra đã có một số phận nhất định. Vẫn biết thế nhưng chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi vĩnh viễn mất đi những người ruột thịt. Xin chia buồn cùng em và gia đình. Chúc em vượt qua nỗi đau này.

5
Tửu quán - Góc cười / Tây học tiếng ta.
« vào lúc: 22/08/2012 02:39:42PM »
Thấy cái này hay hay đăng trên báo Dân trí, mời anh em đọc để cười một phát cho ... đỡ vui .

Biến tấu một câu ca qua lăng kính dịch của một chàng Tây
 

Một anh sinh viên người Hungary sang Việt Nam làm nghiên cứu sinh môn tiếng Việt. Cuối đợt nghiên cứu, trường ĐHQG Hà Nội tổ chức một kỳ thi gọi là khảo sát trình độ của từng nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau: "Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao: "Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương".
 
Đọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái chí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều: "Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
 
Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu: Một là "la" là sự kết hợp giữa lừa và ngựa. Hai là "la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này. "Đà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
 
"Thiên mụ": Đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời. "Thọ" : Nhiều lần (lâu). Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ: "Trời nổi cơn bão lớn/ Lao xuống tà vẹt đường/Vợ trời đánh một tiếng chuông/ Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần".

6
Thú chơi cu gáy mồi / Nhờ coi dùm con bổi
« vào lúc: 21/08/2012 10:21:07AM »
Đây là con bổi hai hậu định gửi làm quà tặng, nhờ mấy bác chém giúp coi nó có xứng được đãi thóc không chứ không thì phiền cho vừa người tặng và được tặng.

7
Thú chơi cu gáy mồi / Chim bổi của DOVAN
« vào lúc: 22/06/2012 07:25:08AM »
Đây là một chú bổi của dovan, tầm khoảng hai tháng lồng. Treo ngoài vườn nên thấy người là nhảy lambada, nay đã treo trong nhà nên đỡ nhiều. Chưa nghe gáy, anh em chém cho mấy phát để chú quyết định nuôi hay không ?

8
Các thứ khác / Chào mào bông
« vào lúc: 13/06/2012 03:04:05PM »
Đây là em chào mào bông. Đang nhờ nghe nó hót xem trống hay mái, nhìn tướng tá nhanh nhẹn, khá dữ dằn. Bông khá đều. Họ bẫy lưới bắt được. Mình thì ít chơi chào mào nên không hiểu lắm về loại này. Nhờ anh em xem dùm.

9
Thú chơi cu gáy mồi / Màu mắt.
« vào lúc: 08/06/2012 08:05:28AM »
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Tâm trạng hỉ nộ ái ố. Sức khỏe, vui buồn ... đều thể hiện qua đôi mắt. Trước đây nhanhot có thời đắm đuối chết không được, sống không xong vì hai hồ thu thăm thẳm :)) :)) :)). Giá mà cô pé đó đôi mắt màu đỏ như màu mắt cá rói hoặc màu vàng thau, mắt lại nhỏ và sâu thì chắc mình không đến nổi  :)) :)) :)).
Nhiều cao thủ có kinh nghiệm đã phân tích kỹ màu mắt cần có của chú chim mồi . ưu tiên con mắt nhỏ, sâu, vành vàng sậm màu, rộng hoặc màu mắt đỏ. Thực tế thì chưa thấy con mồi nào mắt màu nhạt nhạt, trắng dã nên phải loại ngay từ bổi.
Trong thực tế theo mình thấy, có những con khi bắt được thì mắt rất đẹp, nuôi một thời gian thì mắt trắng dã, vành vàng nhỏ mảnh như sợi chỉ. Có con khi mới bắt thì mắt trắng dã. Đút vô chiếc tất tối thui, treo kèo khác xong tò mò rút ra coi thì thấy mắt lại vàng rực, vành vàng dày lên... Có con mồi khi kè gù thì càng gù tròng vàng càng rộng, tròng đen thu dần lại ( Loại này được đánh giá khá cao) ...có con lại không vậy ưu tiên loại nào ?
Vừa rồi, cu gay tho dong có đặt vấn đề : Chọn màu mắt có cần chọn phù hợp với giọng không ? quả là thú vị.
Đối với những người có kinh nghiệm, dám khẳng định thì quả là dễ dàng để chọn cho mình chú bổi ưng ý, rồi cứ thế mà nuôi. Còn những anh em mới tập, chưa nuôi vài con bổi lên thành mồi thì làm sao biết để nhận xét sự thay đổi màu lông, màu mắt, phong độ, độ chín của con cu ? Có hoang mang mà sao nhảng việc chăm sóc khi chú bổi cưng tự nhiên mắt trắng dã ...
Mong các bác có kinh nghiệm chia sẽ kỹ càng để anh em mở mang kiến thức .

10
Nhanhot viết mấy dòng này cho những anh em mới chơi, còn những anh em kinh nghiệm rồi thì sẽ thừa, nhưng cũng mong anh em nhiều kinh nghiệm góp ý thêm để hoàn thiện.
Để chọn một con chim bổi thì tài liệu đã viết rất nhiều. Từ tướng tá, chân cẳng, phong cách , nước nôi, giọng... cái này thì có thể ai cũng đã đọc . Tuy nhiên từ lý thuyết tới thực tiển là một khoảng cách khá xa.Ví như cái màu chân chẳng hạn, có tài liệu nói: nên tránh xa những con chân ướt, chân tôm. Chỉ một từ Tôm thôi mà nếu k được anh em giúp thì đến nay mình vẫn chưa thể hiểu đúng về nó. Màu vỏ tôm luộc hay là chân cong như lưng tôm ?
Nếu anh em đã rành lý thuyết rồi, nhưng ở địa phương có truyền thống chơi đất, bổi hiền, khó bắt cây thì làm sao biết được nước chơi một cách chắc chắn trên thực tế mà sau đó, tướng tá, hình dáng chỉ bổ trợ thêm khi mình đã bắt được nó ? Có một cách rất đơn giản: chọn địa thế xong, chịu khó úp bội, cắm dò sẳn sàng. Treo bẹo thế thần đàng hoàng cho bổi về đấu hết nước, nếu bẹo cho vô luôn lụp cây thì càng tốt, nếu bắt được thì khỏi nói, còn nếu không, cho nó đấu đã, say mồi thì giả vờ đi tới nhẹ nhàng cho nó lãng ra, sau đó thả mồi đất vào, bẹo làm việc và phần còn lại là của mồi đất, thế thì khỏi phân vân về nước chơi của con bổi bắt đất nữa nhé !
Trên thực tế, có những con chim bổi khôn, hay chỉ cần đánh 3 lần, cứ cho là đổi 3 mồi đi nữa là 9 lần đánh, có thể cho khoảng cách giữa các lần bẫy trải dài suốt mùa bẫy ( khoảng 5 tháng ở trên mình) thì nó cũng đã rất trận và rất khó bắt nó dù mồi có hay cỡ nào. Mấy hôm, có mấy bạn tranh luận về mồi cây, mồi đất, mình k tham gia, theo mình, cây, đất đều có vẻ đẹp của nó, còn tùy thuộc vào ý thích chơi của từng người. Mồi cây bổi chưa trận thì bắt k khó hơn mồi đất ( có bữa mình tém 4 con trong 4 kèo, có bữa đến 11 h mình tém 6 con, bữa sớm nhất 7h8' mình bắt được 3 con, một bữa 7h10' được 3 con). Còn bổi đã trận, biết dò thì dù mồi đất có hay đến mấy cũng phải cần kinh nghiệm của người sử dụng. Hiện mình đang nuôi một con thổ sấm của hội chú Sáu Anh, anh Thành ( SG ) tặng lại. Trên này chưa có ai đánh đất, vậy mà cứ mồi đất nào đưa tới là nó làm bế con đó, tới giò thì né rồi nằm đó dằn bổi. Sau đó, chú Sáu phải dùng con mồi trần, cắt ngắn cỏ và cắm dò vô sát cây cỏ thì mới bắt được. Nhiều khi nghĩ tiếc của trời nên cứ có con nào hay là mình cố bắt bằng được ( Cũng chỉ để nuôi cho vui, rồi tặng anh em chưa có ) mà cũng có bắt được nó đâu, chờ thì sợ nó bỏ đi mất và thực tế đã đi mất rất nhiều con.
Vì thế, có một kế nhỏ dành cho anh em mới tập chơi nhé. :)) :)) - Hãy làm nó lộ diện rồi bắt nó .

11
Các thứ khác / Lồng bẫy chim cút
« vào lúc: 06/04/2012 09:34:41AM »
Đây là chiếc lồng bẫy cút mà bác Sinh ở thị trấn Bình Định gửi tặng. Lồng làm rất kỳ công, bằng inoc, có đáy lót để  bỏ cát cũng bằng ionc. Cảm ơn bác Sinh nhiều. Chúc bác và GĐ sức khỏe, tuyển được nhiều cu hay.

12
lồng và phụ kiện / Lồng bẫy gáy Sài gòn.
« vào lúc: 03/04/2012 02:03:43PM »
Vừa rồi nhờ bác Thành ở Sài gòn đặt cặp lụp, mới nhận sáng nay, phom lụp khá đẹp, chắc chắn, gọn gàng, nghe anh Thành nói đây là đệ tử của bác Hai Đơ. Lồng thầy thì nay 2.5 tr một cái mà rất khó đặt, còn cái này thì giá 1.3 tr một cái. Theo mình cảm nhận thì lồng vừa phù hợp với giá, ảnh sơn phết nên nhìn nước sơn k sắc sảo, giá mà phun thì làm lụp đẹp lên rất nhiều. Nhưng dù sao cũng quá vừa ý, làm một cặp này, một cặp Long Nhỏ, một cái của bác Hai Đơ nữa là toại nguyện.

13
Cây cảnh / Cây lộc vừng định tậu .
« vào lúc: 29/03/2012 10:43:13AM »
Đây là cây Lộc vừng nhanhot đã nghía từ năm ngoái, nó tầm 1 năm từ rừng về rồi, chủ nhật vừa rồi vô ngắm lại. Giá nó là 22 củ. Bốn thân, thân chính to tầm 1.5 vòng tay ôm. có đế khá đẹp. Mua cây k khó nhưng chở về là cả vấn đề, nhờ vả, xin xỏ. Vì thế, anh em góp ý nó có đánh đồng tiền k nhé .

14
Tượng gỗ - Gỗ lũa / Đồng Tử bái Quan Âm.
« vào lúc: 23/03/2012 02:19:26PM »
Gần xong bức này, bà con oánh giá . Đây là bức tượng làm bằng gỗ giáng hương , mình thích nó vì toàn bộ phần tượng được đặt trên phần bạnh múi khế ( Nu ) có thể coi là một đài sen cách điệu . Phần này nếu tách xẻ mặt ghế thì vân tuyệt đẹp. Toàn bộ nguyên khối, không chắp vá. Chiều cao khoảng 1.7m . Đối với mình, tập chơi đồ gỗ cũng như tập chơi cu, mới chơi thì tầm nhiều, càng về sau càng tinh lại( trong khả năng cho phép). Nhiều lúc vất vả, ngắm những vật hình như vô tri mà tự tay sưu tầm trau chuốt rồi tìm cách gửi hồn vô đó lòng thấy vui con con  =)) =)) =)) .

15
Thú chơi cu gáy mồi / Chim bổi của cu em ( nguyenchithanh)
« vào lúc: 14/03/2012 04:22:47PM »
Cu em là đứa cháu họ, trình độ cu cò chưa có gì, may nhờ sống ở vùng nhiều cu nên tay nghề bẫy năm nay thăng tiến vượt bậc, nay tham gia diễn đàn, nhờ anh em giúp đỡ thêm để tiến bộ hơn nữa, tháng nay thu hoạch khá, cứ đều đều buổi 2 em, có bữa thứ 3 tuần trước đỉnh cao 1 ngày được 6 em. Nay chuồng nhốt khoảng 30 con , có con đẹp, con xấu, con to, con nhỏ. Anh em coi cho vui( chưa biết úp, nhanhot úp dùm).

16
Thú chơi cu gáy mồi / Ngắm lại con này !
« vào lúc: 06/03/2012 01:23:57PM »
Đây là một chú bổi mà mình đã úp lên từ rất lâu, có một số anh em có lẽ chưa coi vì nó đã lâu  quá, hồi đó cũng mới có một vài nhận xét về nó. Nay diễn đàn đã hội tụ thêm nhiều cao thủ, xin phép anh em năm mới nói chuyện cũ. Mình xin được úp lại mong anh em nhận xét thêm . Nó là một con mình rất, rất thích .

17
Thú chơi cu gáy mồi / Có con bổi bỏ quên .
« vào lúc: 02/03/2012 07:46:47AM »
Con này bắt được hơn tuần rồi, gửi rồi bỏ quên dưới nhà anh bạn. May mà hôm qua được mời xuống nhậu mới nhớ ra. Chụp mấy tấm hình nhờ anh em xem dùm nước chơi. Do chụp đêm nên hơi không đẹp. Mong nhận xét nhiệt tình .

18
Thú chơi cu gáy mồi / Con này có gì đẹp !
« vào lúc: 01/03/2012 01:23:41PM »
Theo mắt mình thì con này cũng tầm thường không có gì xuất sắc. Mấy anh em nhận xét thử coi nó có khá không .

19
Thú chơi cu gáy mồi / Bổi ngày 29/2
« vào lúc: 01/03/2012 08:01:58AM »
Lâu lắm mới có một ngày 29/2. Chiều qua tranh thủ bắt được chú bổi là kỷ niệm. Mời các bác, các chú nghĩa rồi phán cho nó mấy phát.

20
Thú chơi cu gáy mồi / Nhờ anh em !
« vào lúc: 28/02/2012 02:16:08PM »
Đây là con bổi nhanhot mới bắt được. Nước chơi của nó hơi khác mấy con khác tý xíu đó là : Thông thường, những con chim khác khi đấu thì có kèm đơn, kèm đôi .. hay thúc gù nhưng khi giáp mặt song đấu gù thì sẽ gù chứ không có tiếng thúc trước trong một  dây gù. Còn con này thì trong một tràng gù phải thúc trước một tiếng ( Khi vô cành thế ) chứ nó không thể gù được mà không thúc . Nhờ anh em nhận xét nó xem tướng tá nó có được không. Nước gù như vậy sau này có sát bổi không ? Và đó là nước gù của nó hay chỉ là nước thúc gù thông thường ( Kèm dây ) rồi nhảy ?
Cảm ơn nhiều .

Trang: [1] 2 3 ... 5
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent