Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - nhanhot73

Trang: [1] 2 3 ... 36
1
Tới mùa rồi, mời anh em lên Tây Nguyên nhé, lâu quá không hội ngộ. Nhớ rồi.

2
Mãi bắt bổi Đà Nẵng, quên mất anh em không có điều kiện tham dự rồi, aiza.......

3
Chú Hùng sáng nay đã cf với người đẹp của ĐN - Sao chứ thấy hình ảnh nhỉ ?

4
Rất ủng hộ ý tưởng này. nhanhot và lão Cua gửi 1 triệu đống ủng hộ chương trình. Mong có nhiều món quà ý nghĩa gửi tới bà con nghèo.

5
Thú chơi cu gáy mồi / Re: thắc mắc muốn hỏi nhờ ae giúp
« vào lúc: 24/11/2015 10:32:16AM »
Cũng có thể mình chơi chưa tới nên chưa hiểu hết cái gián cánh có lông trắng ở đầu, gián quy, bạch đề nó hay ở điểm nào. Thực ra, loại này không quá hiếm. Nhưng mồi hay thì khá hiếm. Nó thường rơi vào những con chả " gián" hay là bạch đề. Cũng có những con hay mà gián cánh, quy hay bạch đề. Trước đây mình cầm 1 con thổ bạch đề cà lăm ròng, nó chơi đĩnh đạc, phải nói là hay. Bắt toàn chim dữ, rồi cầm 1 con đồng gián cánh cũng rất hay. Nhưng loại mồi hay tầm này thì chả dán tất nhiên là nhiều hơn. Thế nên nếu có con mà xét thấy đã hội tụ điều kiện cho 1 con chim mổi tương lai, lại có gián cánh hay bạch đề nữa thì tuyệt. Cứ xem là vừa tài lại vừa sắc. Còn không thì cũng nên nuôi trải nghiệm 1 vài lần cho hả dạ. Vài ký kiến cá nhân, mong các bác đóng góp nhiều hơn nữa. Chủ đề này đã nói rất nhiều, nói thêm, nói lại nữa để nghiền ngẫm kỹ hơn. Cảm ơn nhiều.

6
Chia buồn cùng gia đình chú.

7
Phải nịnh cu mái ngay từ đêm nay. Đăng ký 2 chổ ngồi từ hôm nay. Quyết  _zoo_ với a em một bữa không say, không về.

8
Tượng gỗ - Gỗ lũa / Re: Cu gỗ ngọc am.
« vào lúc: 08/09/2015 09:35:17AM »
Khá đẹp, chúc mọi ngừoi có vài cái chơi .

9
Lâu rồi k lên/ Nay mới biết được hung tin. Chia buồn cùng gia đình chú. Âu cũng là qui luật của tự nhiên. Phải chấp nhận. Chúc chú vượt qua mất mát.

10
lồng và phụ kiện / Re: Lồng cây đánh chim trận.
« vào lúc: 25/05/2015 09:42:14AM »
lồng được có sáng tạo nhưng hiệu quả thật sự thể nào nhỉ? 50_
Rất tốt đó bác Sơn. BS Hải đã đánh thử chim trận. Lưu ý nhỏ là lưng lụp quay hẳn về hướng hoàn toàn không có cành để ép bổi về phía trước.

11
lồng và phụ kiện / Re: Lồng cây đánh chim trận.
« vào lúc: 22/04/2015 04:11:01PM »
Mấy cụ đoán đúng rồi đó. dưới lên trên xuống, ưu điểm hơn loại gấp cánh bướm 1 chút chứ nguyên tắc vẫn vậy. clip thì có khi nợ cái đã. Lụp này là lụp xuất phát từ An Khê - Gia Lai.

12
lồng và phụ kiện / Lồng cây đánh chim trận.
« vào lúc: 16/04/2015 03:25:23PM »
Lâu nay quá bận nên tạm gác chuyện cu cò. Tuy nhiên vẫn lưu tâm dướng bổi, tìm lồng. Mới sưu tầm được cái lồng này, bà con đánh giá xem ( Nó đã hoàn thiện  và đang ở chế độ cài )
Các cu thủ k biết đã ai dùng loại này chưa. Ai chưa dùng thì thử nhìn xem cái bàn sập nó nằm ở chỗ nào. Loại này có vẻ ưu việt hơn loại bàn sập cánh bướm xếp gấp đôi xuống dưới.

13
CLB cu gáy đấu Org Hà Nội / Re: Tất niên 2014 + ảnh
« vào lúc: 14/02/2015 02:35:10PM »
Trời lạnh thế sao lại .... uống bia nhỉ ?
Sao k thấy dì Minhtri. Tự nhiên nhớ Dì đến nao lòng  *><* *><* *><*

14
Bon chen tý nhé.
Có thể đây không phải là gõ đõ như cụ AK nói. Gõ đỏ còn gọi là cate, là 1 loại gỗ quý, có vân rất đẹp, đặc biệt là nu cate thì miển chê. Dân SG thì ưa gõ đỏ hơn gỗ Hương , tuy nhiên ngoài Bắc, Trung Quốc thì ngược lại. Gõ đỏ có màu sáng đẹp, dùng 1 thời gian thì có thể bị xuống màu nhưng vẫn sáng hơn gỗ hương. Do có vân rất đẹp nên không ai pha màu bắn lên như trong bức tượng Đạt Ma trên.
Mình không rành gỗ lắm nhưng tượng gỗ trên không phải là gỗ quý.
Chú Quê muốn chơi gỗ thì phải chơi gỗ quý như Trắc, Cẩm lai, gõ đỏ, hương, giáng hương ( hình như có nơi gọi là Xá xị) ... Lý do: Chơi tượng, chơi tranh đục tiền công rất đắt, vì thế chơi gỗ tạp nó phí công đục. Gia Lai là đất gỗ nhưng chắc chắn gỗ không nhiều và dễ kiếm như mấy làng nghề ngoài đó.

15
Chúc mừng - chia sẻ! / Re: TIN BUỒN
« vào lúc: 10/11/2014 09:28:42AM »
Dạo này bận quá nên ít vô diễn đàn. Nhận được hung tin cứ bàng hoàng mãi. Nghe tin chú bạo bệnh nhưng đã tạm ổn. Vậy là chú Nam đã đi xa thật rồi. Đau lòng quá. Mới ngày nào chú ra đón anh, miệng cười vui vẻ, vậy mà...
Người đi thì đã đi rồi. Những người sống sẽ phải nổ lực hơn, sống tốt hơn.
Cầu mong gia đình chú vượt qua mất mát này.

16
Tâm sự- Nhật ký / Re: Lãng đãng những vần thơ.
« vào lúc: 23/10/2014 02:13:11PM »
Những phút xao lòng
Thuận Hữu

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ mình buồn...

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều không nói
Cô ấy cũng thương yêu chăm chút mình hơn)

Mà trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút giây xao lòng!


Nhiều khi trong tất bật của cuộc sống, mình chợt lãng quên quá khứ, đọc lại mấy bài thơ của mấy bạn sưu tầm, bỗng nhớ lại mình cũng có 1 thời lãng mạn. Cái thời bắt đầu có những rung động. Tự nhiên ghét" con nhỏ đó" bởi tự dưng bị gán ghép. Trong khi đó, đã hình như rung động bỡi nhỏ " kia".
Nay đã già, nhưng thỉnh thoảng, bạn bè vẫn trêu: già không đều  :d . Nhiều khi vợ chồng đầu gối tay ấp, Vợ thường nói: Em biết vì sao nay em thấy anh iêu em nhiều hơn ! chắc là biết ngày xưa có lỗi chứ gì ?
Đọc bài thơ "Những phút xao lòng" của nhà thơ Thuận Hữu. Chợt thoáng thấy mình trong đó.
Tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng của vợ, May mắn là tình đầu của vợ. 1 thời lãng du, cũng trải qua vài mối tình. Cũng đã có những ngày tưởng rằng mình không sống nổi vì TY. Nhưng rồi mọi thứ đều nhờ  thời gian xóa mờ. Nay chỉ còn cuộc sống trước mắt, là em, là con. Đã mười năm yêu em từ khi em 15 mùa lá rụng mới cưới được em, thêm mười năm sống với em để nay 2 đứa sống cho 2 cu nhóc. Anh sợ anh liệu có còn " Những phút xao lòng" ? Và em, em hãy đừng còn " những phút xao lòng" em nhé !

Mười năm yêu em ta hóa thành mộng mị
Mười năm yêu em, anh hóa thành cuồng si
Mười năm yêu em anh hóa thành chiếc lá
Trôi theo... trôi theo... giữa dòng đời...

17
Không thể nói thêm gì ngoài 2 tiếng : Tuyệt vời.
Cứ loay hoay tìm tiêu chí của giọng Thổ đồng. Giọng đọc lời bình trong clip này đã gần đạt được âm hưởng đó.
Chúc diễn đàn sẽ còn nhiều phóng sự bổ ích.
Không biết cụ Lữ đã có truyền nhân hay chưa nhỉ, chỉ sợ  thất truyền thì thật là thiệt thòi cho thế hệ chơi chim sau này.

18
Lại một năm nữa trôi qua kể từ ngày 20/10 năm trước. Ngẫm đi nghĩ lại. Các Bà, các mẹ, chị thiệt thòi hơn cánh đàn ông chúng ta nhiều. Vậy mà nhiều lúc quên lãng, lại lên mặt nạt nộ vợ. Chết thật, lỗi to quá. Mà vợ mình thì thật tội. Suốt này cặm cụi lăn xả vào xã hội, về nhà lại cắm cúi vào áo quần, bếp núc chẳng ngoài một mục đích : Nuôi Trai !
Nhân ngày 20/11 năm nay. Gửi lời chúc hạnh phúc đến toàn thể 1/2 thế giới. Riêng bà xã, tha lỗi cho anh những khi anh đã nóng giận, bởi vì anh đã hiểu, thân em cặm cụi cũng chỉ để : Nuôi Trai !
 
Tặng em bài thơ anh đã đọc đâu đó.

     Hoa hậu nhà !



Nhà có ba trai: Hai con, một Bố
Chỉ mình em độc đắc nữ thôi mà
Anh bạc đầu chưa qua thời nhí nhố
Cứ gọi em là hoa hậu của nhà!

Hoa hậu của nhà không đánh phấn
Quạt bếp than bén lửa, má đủ hồng
Chưa từng diện mốt áo dài, áo tắm
Áo bà ba em mặc đủ thong dong.

Thong dong đạp xe ngày mấy lượt
Tuột xích, tay em lấm vẫn cười
Đi làm về gặp nhà có khách
Chiếc làn đi chợ đợi em thôi.

Hoa hậu của nhà, ngày giỗ tết
Chẳng thích ngồi cùng phim ảnh đông tây
Tay đũa, tay muôi nấu xào dưới bếp
Tiếng mỡ xèo nổi khúc nhạc mê say!

Mâm dọn ra, chồng và con như khách
Chỗ em ngồi mấy phía nồi niêu
Vừa xong bữa cả nhà đi sạch
Hoa hậu cùng mâm bát nhìn theo.

Tất bật chưa xong đã hết tết
Suốt mấy hôm chưa ra ngõ một lần
Vẫn vui vẻ nói cười bên bể nước
Mấy chậu đầy quần áo giặt khai xuân!

19
Chia buồn cùng đại gia đình chú Minh Hiếu.

20
Chúc mừng chú cugaybinhthanh.

Trang: [1] 2 3 ... 36
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent