Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - quyents83

Trang: [1] 2
1
Các thứ khác / Cần tìm ae đi gác cu đây
« vào lúc: 13/06/2015 07:38:48AM »
E đã có mặt ở tphcm,quận 7 khu phú mỹ hưng.Có Bác nào đi gác cu cho e theo làm chân cầm sào nhé.Mà hội hè gặp mặt bia bọt thì càng tuyệt vời.A e như Hùng xứ nghệ,anh Khoa,a Cu Ak....đến e đi cafe đi.Số đt e là 0944258986 bác nào quên thì lưu vào nhé.

2
Các thứ khác / Đến hẹn lại lên...
« vào lúc: 17/05/2015 08:01:27PM »
15/6 E lại du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.Các bác năm ngoài hẹn cho e đi gác cu mà chưa đc,năm nay e ra làm chuyến nhé.Nhất là bác Cu AK đấy.

3
sau bao ngày mơ ước đã thành hiện thực, không tin vào mắt mình. Bắt ra vạch cổ xem có khâu không,nhưng nhìn hoàn toàn tự nhiên vui quá không nói lên lời.Thậm chí còn nhổ thử vài hạt cườm,lâu nay không lên diễn đàn chia sẻ cùng anh em cho chim mau nổi còn xem clip _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_

4
Mình tên Quyền,thứ 6 có mẹt ở tp HCM.Sáng chủ nhật rảnh bác nào ở tp HCM đến giao lưu cafe nhé.Đường xá không quen lắm lên toàn ở nhà hì hì,e ở khu Phú Mỹ Hưng Q7 bác nào gần đến giao lưu.Rất mong đc học hỏi và đi gác cu cùng các bác.Sđt e là 0944258986 .

5
Vừa rồi rơi hỏng điện thoại mất số anh Huy ở Thủy Nguyên,nick là Lục Tiểu Phụng ai có số đt hoặc biết cho mình xin số nhé,xin chân thành cảm ơn.

6
Các bác chém mồi và lụp giúp em,và nhận tất cả ghạch đá cho may bổi nào.Xin chân thành cảm ơn. :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

7
xin mời.

8
Ngồi buồn buồn up mấy em cu gáy nhà em mời các bác chém cho nhanh đi mồi,đây là clip chim bắc,còn chim Nam em up sau ạ.  _zoo_ _zoo_
Video0039

Video0044
Video0040

9
Con bổi này nó chiếm thung là một ngôi chùa ở kiến thụy/ hải phòng, nghe bác giật lưới nói chuyện nở đó tầm 7 năm gì đó. E vác 2 mồi vào thu phục, cậu em khuyên anh vào cẩn thận vì trụ trì ở đó rất dữ, bà mà biết thì bà chửi cả làng đấy. Nghe thấy hơi ớn, nhưng nghĩ đến con bổi hay lấy hết cản đảm đi vòng ra đằng sau kiếm cây để treo. Mồi gọi tầm 5p hắn bay về làm loạn cả vườn chùa, tim thì đập mạnh sợ đang đấu mà bà ra chỉ có con đường chết. Bổi về gáy, gù, lèo, bóng ra như mưa vào mặt chim mồi. Hắn đậu cành xoan bên cạnh thúc với mồi, cục cúc cu..cục cù cù...cục cù..cục cúc cu...gruc. Nghe sởn hết gai ốc, mồi đổ gù, hắn lại nhảy chung cây cướp gù của mồi, mồi không kém cướp lại thế là hắn đánh cái phạch. Nằm gọn trong lụp, không tin vào mắt mình nữa, đi ra nhẹ nhàng mà tim vẫn đập thình thình. Gỡ lụp xuống phi một mạch ra cánh đồng, gọi thằng em ra gỡ hắn ra, em quay lại vào chùa bỏ vào đó 10000đ khấn các ngài để con con cu gáy này về nuôi. Đây là chân dung của hắn mời các bác ợ

10
mình thấy mỗi người có những avarta rất đẹp và ý nghĩa, mình mong 1 ngày đẹp trời diễn đàn nhuộm 1 màu như thế này.  bat tay bat tay bat tay bat tay bat tay bat tay bat tay

11
Mới tậu em gáy bổ 6 của ông bạn các bác cho ý kiến để em về nhà mau nổi với ạ .
07062013150

12
2 em mới nổi đấu giọng nhau các bác nghe cho em biết giọng gì không ạ . Xin cam ơn  _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_Bàn phím nhà em nó tự dưng nó lỗi mấy phím, gõ bằng bàn phím ảo hơi nhọc. May lắm mới gõ được vài chữ mong cả nhà thông cảm ! :( :(

13
Sáng mưa to quá không đi được chiều bớt mưa tranh thủ lên thăm bác Bút chụp mấy kiểu ảnh lồng qua đào An Lão cho các bác chiêm ngưỡng. Chất liệu : tre dây, chân đánh bằng mây tất cả phơi gác bếp, nan dọc 95 nan, nan ngang hơn 10 nan. Giá lấy tận nhà 1 triệu 500k /1 đôi, chỉ có lồng không chưa có gì cả các bác nhé , bác Duy lấy 1 chiếc đúng không ạ. Đây là mẫu lồng!

14
Các thứ khác / Mới tậu một em chiến mã đi gác cu
« vào lúc: 20/03/2013 11:50:22AM »
Sau bao ngày mơ ước em chiến mã đi gác cu, giấc mơ đã thành sự thật (*)(*) (*)(*) (*)(*) Một em Chaly 50cc AT < số tự động > khoe cùng anh em. Các bác trên diễn đàn nào ở Hải Phòng có cái yên hoặc cốt yên cũng được để lại em , cho em nó hoàn thiệt nhé, xin chân thành cảm ơn! _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_

15
Mấy hôm nay tranh thủ nắng đẹp, lại vác mồi lên đường. Sáng 7h xuất phát đến bãi đánh , thung là khu câu cá giải trí, nhìn thấy vườn vải bỏ hoang liền vào treo mồi . 5 phút khi mồi gáy gọi, rồi thúc thì 1 em bổi bay về, đứng cây bên cạnh gù sang con mồi. Bổi giọng thổ gáy rền tiếng , về đấu bổi ra lèo, bóng vặt nghe mà phê hết người. Bổi chuyền vào cành thế , rồi lại nhảy ra , cứ đấu giằng co gần 30 phút , người ngồi rình đến hồi hộp. Thấy bổi lại chuyền đúng cành thế, mồi chuyển gù thế là đánh cái phạch , lại nhập khẩu nhà em. Đây là hình ảnh mời anh em chém cho em nó mau nổi... (*)(*) (*)(*) (*)(*)

16
Hôm nay chủ nhật trời chuyển rét, cũng không ngăn được sự đam mê đi gác cu. 7h bắt đầu lên đường hướng về bãi gác mới phát hiện, treo mồi lên thử xem có em nào đấu không? 15 phút chờ đợi mồi vẫn gáy , thì có bóng em bổi bay về đậu ngay cây treo mồi. Em mồi liền đổ gù, kết quả sau 5 phút giằng co , em bổi đã nhập khẩu nhà em, đây là hình ảnh của em bổi hôm nay.  (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)

17
Thành tích tìm bãi đánh là em bổi tơ , mời các bác cùng chém nhiệt tình cho em nó mau ăn chóng lớn ạ.

18
Từ trước đến giờ toàn chém cu gáy của các bác up lên, hôm nay rảnh dọn lồng up mấy em lên mời các các chém nhiệt tình vào nhé ! Để em còn tiến bộ nhé!

19
Tâm sự- Nhật ký / Một chút gọi là hiểu nhau hơn
« vào lúc: 17/11/2012 07:13:15PM »
Kính gửi ban quản trị và các thành viên cu cò toàn quốc!
Tôi hôm nay có vài lời tâm sự gửi đến mọi thành viên, mong sau những gì tôi viết mọi người sẽ gần nhau hơn trong sự chơi chim cu gáy này. Tôi thấy có topic mà mod phải đóng lại sau những căng thẳng tranh luận trong cu cò là một điều không nên. Ai cũng có một sở thích riêng về cu cò, người thì thích về thanh, người thích về sắc đấy là ý thích của từng người . Không ai có thể chỉ nói vài câu là có thể nói người khác theo sở thích của mình được, đó là áp đặt ý nghĩ của mình lên ý nghĩ người khác là không nên. Ví dụ : bản thân tôi nhìn mã chim miền nam tối mã tôi không thích và về giọng tôi cũng không thích, hay mình nhìn không quen thì không biết . Có những thành viên họ lại thích cái lạ và dị dạng trong mỗi con cu đó là sở thích của người ta. Mình quan tâm thì nói còn không quan tâm thì bỏ qua.Đừng lên tranh cãi bảo nhau là nổ, chém, thậm chí đánh bóng, người ta mà làm những điều đó để làm gì ?. Không ai dại gì mà người ta làm điều đó để hạ thấp mình cả, mọi người lên đây đôi khi chỉ chat với nhau 5/ 3 câu thì hiểu nhau sao được. Vợ chồng ở với nhau cả đời đôi khi còn không hiểu nhau nữa là....Các mod đã tạo lên diễn đàn này là rất hay và ý nghĩa để mọi người chia sẻ thú vui của mình , họ mang tính cộng đồng rất cao rất đáng hoan nghênh. Có những thành viên họ sống vì anh em  ví dụ như: Bác Cua hỏi thử có mấy ai lặn lội đi bẫy từng con cu gáy để ủng hộ diễn đàn, bác Trung kiên đấu giá ống nhòm dành cho diễn đàn, còn em Tammykim nữa góp lụp ủng hộ diễn đàn ....v..vv .Tôi nói ra điều này chỉ mong anh em hãy tôn trọng quyền sở thích riêng của mỗi người, còn bản thân tôi từ trước không bao giờ vào topic của ai mà chém gió, ném gạch bao giờ. Nhưng vì một số thành viên vào topic của người khác chém gió, ném gạch ngói nên tôi chém gió thử họ ,xem cảm giác của họ thế nào? Có những người họ mới chơi cu cò này bao lâu mà họ nghĩ là cao nhân, là cao thủ nhận xét như đúng rồi.Đang viết nửa chừng vợ gọi ăn cơm rồi, cốt yếu sao anh em ngày càng đoàn kết. Chúc mọi người vui vẻ! _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_

20
Hôm nay sáng trời âm u buổi trưa hảnh nắng, nghe bác Hà bảo sáng đi gác không thấy sang buồn quá! Vác mồi đi tập đánh ngay em cuối làng ở đấy 3 năm giọng thổ sấm nghe thích thôi rồi. Các bác năm nào cũng vác lưới đến săn em nó, chỉ đánh được mái và chim bánh tẻ, tầm 10h 30p vác mồi ra treo . Em còi pha cất tiếng gáy từ ruộng em nó phi về cây dừa cội hay gáy, còi pha hôm nay trở trời thúc như điên. Từ cây dừa phi xuống gáy đấy ngay ra chu, lèo rầm rầm, sợ con pha không chịu được bỗng nhiễn thấy giọng gù quen quen. À anh còi pha gù rồi sướng quá, con thổ sấm gù lại hồi hộp không sao được. Thấy đấu một lúc nó bay ra chỗ con mái đang thúc trên cây me, bảo quả này lại về không rồi. Tí nữa em thổ sấm lại về cây treo mồi thúc , con còi pha lại gù, ngồi đến 1h buồn hết cả người . Đi ra lấy mồi về hôm nào tập tiếp, ra thấy giãy phạch phạch nhìn lên thấy em nó nằm một đống. Không thèm dùng sào trèo hẳn lên cây một mạch, treo lên đến nơi hồi hộp quá mãi không xuống được. Gọi cho thằng bạn gần đấy đỡ xuống, nói thật các bác hỏi anh Mạnh Hà em mà trèo cây cả một kỳ tích. Về đến nhà gọi ngay cho bác Hà báo tin, đây là hình ảnh em mồi cây, đến hôm nay bắt được con bổi đầu tiên. Đúng là chơi món cu cò này nghiện hơn thuốc lào

Trang: [1] 2
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent