Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: Cu AK trong 24/06/2013 06:15:55PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công để tạo nên những trận đánh lớn, đánh nhanh thắng nhanh, thu về nhiều chiến tích, Cu AK đã âm thầm đột nhập khu vực Đạ Tẻ - MaDaGui. Tuy hôm đầu đi chưa có kết quả như mong muốn cùng với con mồi ẹ cộng với cái alo cùi thì Cu AK cũng đã kịp làm vài phát nhẹ nhẹ ace dùng đỡ :-j:
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/IMAG0136_zps00708b2d.jpg)
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/IMAG0137_zpsfe5ed6fe.jpg)
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/IMAG0135_zpsdf541d12.jpg)
Trong lúc nghĩ ngơi tranh thủ lượm sỏi son và chơi luôn mấy bụi cỏ tranh #:-S về làm khoáng
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/IMAG0141_zpsc7b2237b.jpg)
Đi về mà lòng vui vui, vui vì lâu ngày được hít cái mùi cỏ, mùi lúa, mùi rừng _yahoo_ thật là đã. Hẹn tái ngộ Đa Tẻ - MaDaGui một ngày không xa _b_ _b_ _b_
-
Chuyến này ko bắt được bổi nhưng thấy vui là ok rồi, đi hít thở không khí trong lành của núi rừng cỏ cây, hương đồng cỏ nội cái này chung sở thích rồi :-bd. Mà lần sau ghép thêm nhân vật đẹp trai vào cảnh cho nó sinh động nhé :))
-
ae lại sắp có chỗ đi chơi nữa rồi..
có dịp phải tranh thủ vác cu ra đó chơi rùi nhậu ngoài lều cho mát a k nhỉ
có chỗ tắm tiên nữa kìa ae...hihihi
-
Đa Tẻ là ở đâu zậy anh Khang? Có mồi mà giấu em út ko hen :)) :)) :)) :)) :)) :))
-
Datel thuộc tỉnh Lâm Đồng. Cách TPHCM khoảng 180km. Ở đây chim nhìu nhưng cũng khá trận vì vậy khi đi phải có thổ địa ko là cũng mo cau tình yêu.
-
Nếu đi mà chưa qua phà thì chim hơi khó ăn đấy , bên ngoài có rất nhiều cao thủ đánh , nếu qua đc phà thì coi chừng kiểm lâm nhé , thằng bạn mình mới qua phà đánh về ngày đầu tiên đi 5 kèo đc 4 con , ngày thứ 2 đi cả ngày đc 6 con , nhưng đánh mồi đất nhé mang 1 con với cái máy mp3 , dấu vào dỏ gà ấy , để lộ là bi tóm ngay . Chúc bạn may mắn lần sau ,
-
thấy anh Khang đi mà sau em thèm đuợc cảm giác lên rừng bẩy cu quá...từ xưa giờ chưa được trải nghiệm cảm giác lên vùng núi rừng gác cu...vậy khi nào AE cóa đi thì ý ới cho KAKA níu lưng theo với nha..... (*)(*) (*)(*)