Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Hình ảnh & Video chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: dongthap trong 19/04/2015 04:29:57PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
đầu mùa mưa mồi thay lông,công việc nhiều nên lâu quá thèm cái cảm giác cầm bổi, sáng chủ nhật xách 2 con mồi đang đổ lông đi cho đở buồn vậy,,ai ngờ có chú bổi háo hức quá, lên xuống mấy lần,mồi đả yếu vì thay lông rồi, trời nắng, mà còn có tổ bìm bịp cạnh bên nên mồi...hỏng sung ...nhưng cũng tóm được em nó sau khi cắm dò vì thấy con bổi có lí !!!
https://www.youtube.com/watch?v=BwuaL5KE24c (https://www.youtube.com/watch?v=BwuaL5KE24c)
-
https://www.youtube.com/watch?v=x841lIr4rQ4 (https://www.youtube.com/watch?v=x841lIr4rQ4)
-
Môn này dễ ăn nhất trong nghề bẫy cu.
-
Mồi đất hay .con bỏi củng hay :-bd
-
Anh cu dongthap chuyên về mồi đất phải ko anh? Thấy a đăng nhiều clip mồi đất trên youtube.
-
Thánh cuangiang nhiều nhiều,
Anh cu-10, em chơi cả 2, thích thì thích cây nhưng đồng bằng chơi hạn chế, và vì mới chơi tròn thôi nôi nên còm đang nghiên cứu học hỏi ạ, nick face và youtube em là cu gáy đồng tháp, rất vui được biết và làm quen với quí anh em. !!!!thân
-
Mới xem clip mồi cây của bác, bác bắt được con đó là hên thôi, mồi bác sa cầu quá rồi, chẳng qua con bổi sung nên nhảy thôi.
Mồi em giọng giống con của bác, trước gù khá lắm, bắt được chục con rồi bắt đầu sa cầu, nhưng dặm và cũng có gù nhưng không ăn thua, nói chung căng hơn mồi bác nhiều mà vẫn không bắt được bổi.
-
Anh Donald -đực. Là số 1 nghen !!! Hihi, hôm nào pos clip hay ảnh lên cho mấy anh em non nớt tụi em học hỏi nhe anh đực .
-
Mồi mình bình thường thôi, thấy vậy góp ý, tin hay không tùy bạn. Có xem nhiều clip bắt đất của bạn, thấy cũng hay, bắt chước bạn đi 2 buổi được 7 em, giờ không biết nên làm gì với lũ tù binh này.
-
Mồi mình bình thường thôi, thấy vậy góp ý, tin hay không tùy bạn. Có xem nhiều clip bắt đất của bạn, thấy cũng hay, bắt chước bạn đi 2 buổi được 7 em, giờ không biết nên làm gì với lũ tù binh này.
chẹp, chẹp, phải bác ở gần em chạy lại xin một em đồng về nuôi cho đủ bộ :D