Cu gáy Việt Nam
CÁC CÂU LẠC BỘ - HỘI NHÓM CUGAY.ORG => CÂU LẠC BỘ - HỘI NHÓM => Hội Cugay.org Sài Gòn => Tác giả chủ đề:: Cu Gáy Bình Thạnh trong 05/04/2014 11:42:10AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Vì một lý do tế nhị gì đó Duy ( cugayquangngai) sẽ về quê sinh sống chắc là sẽ lâu lắm mới gặp lại! ( chắc là bị Pa Pa - Ma Ma kêu về lấy vợ quá =))) mong AE bớt chút thời gian gặp gỡ chia tay với Duy vào tối thứ hai ngày 7/4/2014 lúc 18h tại số 19 Nguyên Hồng Gò Vấp !
Hic buồn quá AE mới gặp nhau vài tháng lại chia tay hết người trên Đà Lạt rồi tới Quảng Ngãi....... =(( =(( =((
ACE mài dao cho bén qua chia thịt nghen! _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
ACE nào chưa biết đường liên hệ mình sđt : 0903105539
-
Cứ nghe thấy chia tay là ko thích, ko vui tí nào rồi, ACE chia tay nhớ _zoo_ _zoo_ _zoo_ dùm cugay_hn nhé.
-
Lại 1 người nữa cất bước ra đi. Sao lại chia tay liên tục thế này...ae mỗi người lần lượt về quê để lại nơi đây biết bao kỉ niệm. Chuyến đi rừng lần này, anh sẽ tranh thủ về _zoo_ _zoo_ _zoo_ để tiễn chú lên đường.
-
Bạn bè thì nhiều, tri kỷ dễ có mấy người 8->
Trái đất tuy rộng lớn nhưng sẽ vô cùng nhỏ bé nếu chúng ta luôn nghĩ về nhau.
Chúc anh em cugaysaigon một buổi gặp gỡ thân tình :-bd, chíp ké một ly nhé _zoo_, lâu rồi không nếm chút men cay (*)(*)
-
Bạn bè thì nhiều, tri kỷ dễ có mấy người 8->
Trái đất tuy rộng lớn nhưng sẽ vô cùng nhỏ bé nếu chúng ta luôn nghĩ về nhau.
Chúc anh em cugaysaigon một buổi gặp gỡ thân tình :-bd, chíp ké một ly nhé _zoo_, lâu rồi không nếm chút men cay (*)(*)
Kinh đây!
Hỏi khí không phải, lần gần đây nhất chị "nếm chút men cay" là khi nào vậy??? :d
Với C80 thì rượu chia tay bao giờ uống cũng nhiều hơn rượu gặp mặt. :))
-
Đêm Chia Tay
Tác giả: Mạc Phương Đình
không gì buồn hơn đêm chia tay
cốc rượu cùng chia chút đắng cay
muốn nói những điều chưa kịp nói
nhìn nhau gịọt lệ nào vơi đầy
nhìn nhau cứ như là ly biệt
khoé mắt ngọt ngào như rượu say
người tiễn người đi, người ở lại
trong lòng là góc biển chân mây
ngỡ như một bước rồi xa cách
gió lạnh theo về rung lá bay
lạc nẻo đèn soi mềm gót nhỏ
cô đơn đọng lại một phương nầy
chong khuya kỷ niệm vàng đôi bóng
lặng nét sầu tư trong mắt ai
tay vẫn còn nhau trong giá rét
ngẩn ngơ chùng xuống nỗi quan hoài.
không gì buồn hơn đêm chia tay
mời người cùng cạn một ly này
mời người cạn nốt ly rượu cuối
mắt lệ nhoè,.. tưởng đêm mưa bay.
mạc phương đình
( trong Những dòng kỷ niệm )
-
up ! cho anh em thấy :d
-
Chưa truyền công lực xong mà sư phụ , biết bao giờ gặp lại đây , thượng lộ bình an nha sư phụ .
-
về nhà làm ăn hả,thôi ở xa quá không chia tay chú được,chúc chú về quê vui vẽ ,hen gặp lại...
-
ae nhóm cugay sg chúc chú D về Quê vui vẻ thuận lợi trong cv và hp bên GĐ nhé! _zoo_ _zoo_ _zoo_
có duyên ae sẽ gặp lại ... _b_ _b_ _b_
(http://i1364.photobucket.com/albums/r722/khoavt10/photo_zps6a25453a.jpg) (http://s1364.photobucket.com/user/khoavt10/media/photo_zps6a25453a.jpg.html)
(http://i1364.photobucket.com/albums/r722/khoavt10/photo4_zpsdd04a56b.jpg) (http://s1364.photobucket.com/user/khoavt10/media/photo4_zpsdd04a56b.jpg.html)
-
Các bác vui chỉ. Mình rất hâm mộ cugayquangngai tuổi trẻ mà nhiều kinh nghiệm cu cò. Đang tính tháng 5 vào thăm nhà máy ở KCN sóng thần 3 thì liên hệ học kinh nghiệm. Tiếc quá nhỉ chúc các cụ vui vẻ và nhiều may mắn.
-
Chú Duy về ngoài nhớ cẩn thận, bổi mái ở quê phần nhiều là chưa ghép lần nào nên nó chưa dạn dĩ, chú nhớ thúc từ từ và nhất là cái vụ chú hay gù khống lâu nay anh nghi lắm...đừng để đi chưa tới chợ đã tiêu hết tiền =))
Hy vọng chú có công ăn việc làm tốt.
-
Hợp tan -tan hợp là lẽ thường ở đời!. Có duyên ắt gặp lại!
Chúc anh em thành công, sức khỏe, hạnh phúc!!!
-
Vài hình ảnh anh em Sài Gòn chia tay cugayquangngai. Trời Sài Gòn mấy ngày nay đổ mưa anh em chia tay chèm nhẹp luôn
sắp về nhà gặp lại người thân mặt hớn hở, còn tay ngồi trong buồn rầu ( mầy chỉ tao chưa bắt được con bổi nào mầy về rồi)
(http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1030394_zps393f6959.jpg)
đừng buồn nữa ( giử xe đại nhân) biệt danh CuAK cụng ly nào
(http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1030379_zpsd7b0b451.jpg)
(http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1030387_zpsbc1e7398.jpg)
(http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1030376_zps01b4e0f5.jpg)
Chúc Duy thượng lộ bình an
-
Buồn 5' hôm qua gọi số anh Duy thấy ò e í .Quẹo qua 19 thì ko thấy ai.Đành về ko biết mình có lầm lỗi gì không?
Chú anh Duy thượng lộ bình an.
-
Cuộc chơi nào rồi cũng kết thúc. cuộc vui nào rồi cũng tàn. cũng chỉ vì cuộc sống mới phải bôn ba khắp nơi. Cũng may là có cái thú chơi chim cò nêm mọi người mới biết được nhau. giao lưu nói chuyện cafe rồi thở thành bạn bè thân hữu, âu cũng là cái duyên của đời người.
Chúc Duy và các ae có cuộc chi tay tuy buồn nhưng vẫn vui các bác ạ. biết đâu một ngày nào đó cụ Duy lại có mặt ở sài gòn các bác lại mời cu Duy cafe rồi lại nhậu nhẹt như xưa phải không các bác :d .Đời còn dài thời còn nhiều kiểu gì rồi cũng được hội ngộ.
Tuy cụ Duy về nhà nhưng cụ được thoải mái chơi cu cò cùng với ace chia sẻ những chuyến gác cu và những con bổi đẹp để ace được ngắm ngía :d
Chúc cụ Duy và gia đình luôn khoẻ, tiếp tục với cái thú chơi cu cò.
Nếu có duyên ae mình sẽ có ngày gặp mặt và cafe _zoo_ nhé cụ Duy :))
"Thân chào"
-
Không biết nói gì hơn bây giờ ... Chú chúc Duy" thượng lộ bình an " hẹn ngày gặp lại , nhớ cập nhật thường xuyên chuyện cu cò nhe Duy . Thân.
-
TX lấy làm tiếc khi không có mặt để chia tay với Duy, thôi thì xin gởi lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công đến Duy, chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn _zoo_
-
Xin chào quý anh em gần xa trong diễn đàn bat tay
trước tiên cho Tôi có lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe gửi tới quý anh em trong diễn dàn , đã dành thời gian chia sẽ giao lưu tâm sự với tôi trong thời gian qua .Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm , chia tay anh em Sài Gòn thật là buồn chia tay thành phố náo nhiệt phồn hoa ta lại về quê hương đất mẹ yên bình thanh tịnh .Hẹn 1 ngày không xa lại hội ngộ giao lưu cùng anh em _zoo_ _zoo_ _zoo_
P/S : Xin lỗi quý anh em vì không có nhiều thời gian vô diễn đàn , nên chỉ viết ngắn gọn gửi lời cảm ơn chung đến quý anh em ,chứ ko thể trả lời cảm ơn đến từng người được .Nên mong quý anh em tha lỗi đừng trách tội f_
thân chào !