Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - cugaybentre

Trang: 1 2 [3] 4
41
  hehe AE đã ra sức,tài làm cho ngôi nhà chung của chúng ta ngày càng đông vui xôm tụ quá  _yahoo_
  em cũng xin đóng góp chút cho vui là 9.....  _hug_  ......muốn ẳm con bổi đẹp của anh Nhân là 10   =))  =))
          Con Mồi cưng  giở chiêu    : sắp, giằng, lèo , vấp   bắt được em gián cánh
          Em    Mồi  đất   bỏ   lụp     : gọi , thúc  , chu,  gù    túm luôn thằng  giao long
          Cu  Gáy  . org  mở  ra       : lôi  , kéo ,  thu  ,hút    nhiều  cao  thủ  giỏi  cu  =))  =))  =))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

42
Lá đủng đỉnh có phải giống lá cọ mà ngoài bắc hay dùng để lợp nhà phải không bạn?
         nhìn cũng giống lá cọ nhưng rất dài chứ k tròn xoe như lá cọ .mình cũng thích làm bằng  lá cọ nhưng chưa tìm được mới xài lá Đủng Đỉnh đó .Lụp xài lá này Gác cu về tháo ra (làm trùm sau lụp như áo đi mưa ấy) cất nơi khô ráo thì lâu hư lắm  _yahoo_  _yahoo_  _zoo_ .
  mình thích lợp lá theo kiểu lụp Thanh Hóa nhất  _hug_
                                                                                                              _friend_

43
 _friend_
 David Villa cứ xài lá tự nhiên vài bữa thay 1 lần ,dễ mà  _yahoo_
 mình cũng lợp lá Đủng Đỉnh đó,khá bền  _gjob_ (3tháng chưa hư,đừng để ngoài mưa ,nắng) nhưng mới làm lần đầu hơi bị xấu vẫn bắt bổi ngon lành .
  Còn ngay cầu tử thì lúc gác gặp lá gì thì xài lá đó (bổi mới dám tới đá),gác xong bỏ hihi....
                                                                    thử làm vậy đi,chúc may mắn  _hug_  _hoanho_

44
 _yahoo_  _yahoo_  _yahoo_
  Chào AE CuGáy !
 AE ta mỗi người sống một nơi,tuổi tác ,công việc cũng khác nhau nhưng lại chung một niềm đam mê "cu gáy"  _gjob_   _friend_ .
Dù có người nuôi cu chỉ để nghe tiếng gáy mỗi sớm thức dậy hay trưa hè nóng bức hoặc chiều đi làm về mệt mà nghe cu gáy cũng vơi đi phần nào vất vã trong cuộc sống hàng ngày...Có người nuôi để mỗi khi rãnh là vọt vô rừng,lên rẩy, ra vườn lặn lội khắp nơi để gác cu tìm cảm giác hồi hộp ,run run , toát cả mồ hôi hột khi mồi bổi đấu đá nhau rồi bắt những con bổi hay về nuôi hoặc tặng những người mà mình quý nhất  vv...rất nhiều cái hay cái thú vị của Cu Gáy mà ta có nói hoài cũng không hết  =))  =)) . Và bây giờ AE ta có dịp họp mặt nhau để tay bắt mặt mừng cùng chia sẽ vui buồn chuyện nuôi cu gác cu thì còn gì vui bằng   _yahoo_ . Cho em đăng ký 1 vé  _yahoo_  _zoo_ .
          Ban tổ chức có khó khăn gì cứ thông báo lên để mọi người cùng nhau bàn bạc giải quyết cho lần đầu gặp mặt được thành công tốt đẹp  _hug_   _gjob_  .  _friend_

45
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Tai ai tốt nhất?
« vào lúc: 30/05/2011 04:24:54PM »
    _so_ Em bó tay và cụp tai luôn  =((  _handup_ .không biết hehe,nhưng em nghe được tiếng chim gì lạ mà dở tệ ở phút 1,25   =))  =))  =)) .  _so_  _so_

46
Thú chơi cu gáy mồi / Re: con bổi của em, bà con bói giùm
« vào lúc: 30/05/2011 02:33:47PM »
   Con ở ngoài gáy nhỏ hơn (cục cu... CU) phải thổ rền k A Tuấn ?lần trước em gác gặp bổi gáy y vậy đó mà k bắt được   =((  =(( _suytu_ .Giờ tụi nó thay lông hết xung rồi chờ mùa sau về thu phục  em nó 

47
"hihi tình hình là hôm đó đi xa, thức khuya tám chuyện cu cò, lại dậy sớm đi đánh cu nên mặt em cứ đơ như cây cơ nên chụp anh xấu hoắc , thui giấu lun cho chắc ăn ạ  _hug_ .anh Tuấn cà mau thì em chưa gặp, còn  A Tuân123 có lên nhà thăm ảnh nhưng tiếc là wen chụp tấm ảnh :( , nghe  A Tuân123 nói ảnh có đứa con gái 19t năm nay thi đại học ở Cần thơ  _yahoo_ _yahoo_ ."

   chà chà coi ku Tài hí hững kìa,coi chừng cu mai đọc được là bầm mình nghe   _khotro_  =))  =))
 Vậy có xin làm anh nuôi chưa,tới ngày thi còn làm tình nguyện viên dắt em đi thi (cho hợp lệ) nữa chứ ... _yahoo_
         ủa nghe nói ai bị đứt tay vậy Tài   =(( ? cũng may là có nhân viên Điều Dưỡng đi cùng  =)) .
 
 Ah chúc mừng Thân (thalambanthan1900) có em hậu 3.quý hiếm lắm đó,nhưng quan trọng hơn đó là tình cảm của a Khánh và các AE dành tặng bạn.chăm sóc em nó cẩn thận nghe.xin được vui ké  chút nhge  =))  =))  =))

48
Duy nói chỉ chơi mồi cây thôi sao nay lại đi đánh đất thế nhĩ ?

 Ông bà mình hay nói :" ở bầu thì tròn,ở ống thì dài."  _hoanho_  _hoanho_  _hoanho_
  A Duy nhà mình làm và chơi vậy là phải rồi  =)) . Miễn sao không chơi "GIẬT LƯỚI" thôi...    _handup_
                                        _gjob_   _friend_
 

49
  Chúc mừng các bạn có chuyến gác (gác chai và gác cu) thành công vui vẻ  _zoo_  _zoo_   _zoo_
Cu hậu3 là mơ ước của nhiều người đó,mình chỉ mong có em cu hậu 2 mà chưa được  hihi.
 Ủa mà sao còn nhân vật khá nặng ký (họ Tạ) lại giấu mặt vậy ta  =)) .cho xin thêm hình chân dung từ chân tới tóc cửa chú Tài để AE biết mặt đi  _yahoo_  _hoanho_ .
 Tiếc là chưa thấy mặt A Tuân123, và A Tuấn Cà Mau không qua được  _suytu_ .

50
 _hoanho_  _hoanho_  _hoanho_
  _yahoo_  _yahoo_  _yahoo_
  _zoo_  _zoo_  _zoo_
   _friend_   _friend_   _friend_
  _gjob_  _gjob_  _gjob_
            Thay mặt AE  Cugay.org chào mừng Bác Bigbird gia nhập Caugay.org     _hug_  _hug_  _hug_!!!
        Cám ơn bác đã đăng những bài viết hay,bổ ích để những AE mới chơi như em được mở mang tầm mắt  _gjob_ .
       
      Mong thời gian tới sẽ có nhiều cao thủ Cu Gáy tham gia chia sẽ kinh nghiệm,kiến thức về Cu Gáy để DĐ này ngày càng phát triển là nơi giao lưu tốt nhất của AE chơi Cu Gáy.Đây là ngôi nhà chung của chúng ta.
                  hihi vài lời chân thành có gì không phải AE bỏ qua cho   _so_  !!!
                                                                                                               Thân,đoàn kết.
                                                                                                              Cugaybentre.   _b_

51
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Đá Cu
« vào lúc: 20/05/2011 11:14:48AM »
Bến tre chắc nhiều cu nên các bác chơi mạnh tay quá :D , Bác cu bến tre cho hỏi các bác thả mồi ra cho đá hay chơi chim đá giêng vậy?Trong đó đá cu gáy thế này là hình thức chơi đã được nhân rộng hay chỉ do mấy anh em thả ra đá thử cho vui tí vậy hả bác? Em nghĩ nếu chơi chuyên đá thì ko nên cắt cánh con chim sẽ mạnh hơn nhiều. Các bác xem cặp chim rừng đá nhau, khi còn nguyên lông cánh chúng xoay trở dễ hơn nhiều.


         Chào Bác Râu !
   Hihi 3 em cu đó là 2 mồi đất và em bẹo của thằng em mình,bữa đó đi gác mà về tay không buồn quá nên thả ra cho đá nhau một chút cho tụi nó xung thôi chứ không phải cu chuyên đá lộn đâu  =)) .cắt cánh nhưng tụi nó cũng  mạnh ghê chứ ,đập nhau rụng lông luôn.Chỉ có 2 anh em mình hơi tưng tưng mới chơi vậy thôi  =))  =))  =)) . _friend_

52
        Mình cũng mới nuôi Cu nên lên Youtube xem thử ,rồi vào Google tìm thấy ABV,Chimcanhviệt,....nhưng ưng ý nhất là Cugay.org vậy là đăng ký thành viên luôn. Chúc DĐ ta ngày càng đông vui lớn mạnh là nơi giao lưu tốt nhất của  AE mê cu gáy  _yahoo_ ,Cảm ơn anh Tâm (Tre Làng )đã tạo điều kiện cho chúng ta có một mái nhà chung đễ mỗi ngày AE gặp nhau 8 và học hỏi thêm(những ai mới chơi cu như mình),và những ai xa quê sẽ thấy gần gũi hơn  _friend_  _zoo_ .
                                                                       Túm lại là tùy duyên  =))  _zoo_  _friend_

53
             _yahoo_  _hoanho_  _yahoo_  hihi khoe với mõi người  =)) hôm em bổi đó đã gáy rồi ,giọng thổ chuẩn y như clip của cafe Dilinh luôn  _yahoo_ ,tiếng lớn lắm. Chắc mấy bữa mới về bị 2 ma cũ đè ép quá nên k gáy sớm được,nay 2 em kia cùng thay lông biếng gáy vậy là em này vùng lên  _yahoo_ .
   
                  nhưng lông xung quanh 2 mắt vẫn chưa ra lông chắc hồi trước em nó bị đau mắt nặng lắm nên người ta thả, ra ngoài em nó tự trị hết bệnh rồi về nhà mình vẫn còn dấu vết cũ không biết về sau có bị tái phát không  _suytu_  _suytu_  AE có kinh nghiệm chỉ mình với để chăm sóc em nó tốt hơn   _friend_ . Cám ơn rất nhiều !
                   
               

                                                                      Chúc mừng sinh nhật ............Bác Hồ  _yahoo_  =))  _zoo_ .

54
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Đá Cu
« vào lúc: 18/05/2011 01:23:54PM »
he he  buồn không biết làm gì  _suytu_  .thả cu ra đá chơi   =))  . (quay 3-4-2011 nay mới up được  _zoo_ ) .
Cu gay da.avi

   thêm vài phát nữa  =))  =))  =)) ...
   
cu gay da 1

55
Chúc mừng cugaybentre khởi đầu thuận lợi. Có chiến lợi phẩm hay. Mồi cu cảm giác hồi hộp sung sướng nhất là thấy con bổi đập cánh phành phạch về chổ mồi (vì mình toàn đánh gần ở ngoại thành chưa đi rừng nhiều bổi), cái suóng nửa là nghe chim bổi đấu tay đôi với mồi, cu gáy khôn cực kì, 1 mình không thèm đấu mà dẫn thêm bạn về chiến đấu trấn áp con mồi (có thể do không phải con đàu đàn), và cái sướng hơn cả là nghe cái phập từ cái lụp.
   
_yahoo_ EM đi với  _hug_ hihi. mà 3 anh em mình hok ai có mồi hết mà.hix. =((

            Chào anh Minh và Tài !
        Bữa nào về quê gaccu em hú Anh  và Tài  qua chơi    _yahoo_ .Nhưng lúc này anh rảnh chưa ? sdt của em 0988306470. Còn mồi thì em mượn của thằng em gac tiếp,lúc rày nó bận học chuẩn bị thi nên mượn thoải mái    _yahoo_   =))   _zoo_   _friend_ .

56
   _hoanho_ Ghê thật mấy con Sói lớn vậy mà cũng bắt được  _yahoo_ . Đó là những người Mông Cổ , còn chim đó chắc chim Điêu trong truyện "Anh Hùng Xạ Điêu"   =))  =)) . cái này bạo lực hơn cu cò nhiều  _khotro_ .

57
Thú chơi cu gáy mồi / Re: 1/5 về thiên nhiên...
« vào lúc: 07/05/2011 05:21:10PM »
    Cảnh thiên nhiên quê bạn tuy khô cằn nhưng đẹp quá nhỉ.cu cũng nhiều .Bạn có  cái ná đẹp quá mình cũng đang cần một cái để xử mấy thằng Bìm Bịp phá đám   =)) . chúc mừng  _hoanho_ . http://www.cugay.org/forum/index.php?topic=552.0

58
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Lần đầu gác cu
« vào lúc: 05/05/2011 07:04:25PM »
  Em bổi thứ hai ai nuôi xẩy giờ nhập hộ khẩu nhà mình  =))

59
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Lần đầu gác cu
« vào lúc: 05/05/2011 07:02:34PM »
   Đây là em bổi xấu số hic hic về tới nhà chit cứng đơ

60
  Cảm ơn AE đã đọc và chia sẽ cảm xúc thú vị của mình và Tài !
  Sau khi Tài về Cần Thơ mình và con mồi tạm nghỉ 2h lấy lại tinh thần.
  Đúng 14h chiều mình lại xách mồi lên đường,quay lại bãi đánh hồi sáng với quyết tâm bắt cho được 1 em bổi để trả công cho thằng em nó cho mượn mồi chơi mấy ngày nay (lúc sáng gặp nhiều bổi nghĩ chắc chắn sẽ có bổi cho Tài vậy mà xui quá  _tuc_ ,Tài về tay không ).
  Đến nơi sợ chổ hồi sáng con Bìm Bịp nó lại phá nên tìm cây khác thoáng hơn dễ quan sát hơn.vì mới chơi nên chưa có sào phải tự leo lên móc mồi trên cây khá cao mệt ứ hự  =)) .Nhưng mê gác cu rồi thì mệt mấy cũng không sợ  _yahoo_ . Xong xuôi vào chổ núp được 5' thì con mồi mới cất tiếng gọi. Nó gọi một  lát thì trên cây dừa xa xa con Thổ Rền đáp trả con mồi thúc ngay,bổng có 1 cặp bổi lượn ngang qua rồi đậu xuống cây dừa cách đó 100m,nhưng vợ chồng cặp này chẳng để ý gì tới con mồi đang thúc ,tụi nó cứ đi lại trên tàu dừa mà gù nhau  _tuc_ .Rồi conThổ rền cũng bay về nhưng nó nhập đúng vào cội có con Bim Bịp hồi sáng  _khotro_ ,nó ở trong đó thúc một hồi rồi im rồi lại gọi chọc con mồi rồi lại thúc mà k vào chung cội,lúc này cặp cu kia gù nhau chán con trống lên tiếng gọi con mồi rồi thúc giọng Đồng Son y như con mồi  _suytu_ ,lại thêm con hậu 2 đứng trên cây dừa khác gọi in ỏi nữa ,kịch bản lại như hồi sáng bốn con Đồng Son +hậu 2 +2mái bay qua lượn lại ,gáy gọi rồi thúc mà chưa nhập tàng.Hơn1tiếng đồng hồ trôi qua con mồi ra sức gọi ,thúc chắc khô cả họng, bổng có 1 em nhập vào cội chuyền qua chuyền lại chưa kịp gáy gù gì hết thì ngay sau lưng mình 2vợ chồng nhà chó mực và 2 !!! con nhìn mình trân trân,rồi 2 !!! con ỷ có cha mẹ nó nên sấn lên sủa thẳng vào mặt mình, thấy vậy chó mẹ cũng nhào tới sủa luôn chỉ có chó cha đứng im nhìn ,đành nằm im chịu trận chứ động đậy là tụi nó nhào vô sực mình ngay,bổi bay sạch. Trời ơi xui thế là cùng  =((  =((   _handup_ .
  Sủa hơn 10' không ăn thua lại thấy mình nằm im nên tụi chó cũng chán từ từ rút lui.Mồi vẫn gáy gọi bổi về tiếp,gần 16h con thổ rền và đồng son lại quay về mỗi con đứng 1 cây dừa mà thúc thì lại 1 cặp chó khác đi tới nhưng chúng không sủa mà lẳng lặng đi qua chổ mình núp,con đực tới ngay cội mình gác mà tè vào gốc cây  _tuc_  _khotro_  ,bổng 4 !!! khi nãy thấy kẻ lạ vào khu vực của nó liền chạy ào ra sủa rồi cắn nhau vang dậy góc vườn  _suytu_  =(( bổi lại bay hết  _handup_ . Sau khi đuổi xong cặp chó lạ kia 3 mẹ !!! khi nãy lại quay lai sủa mình một hơi nữa mới chịu về nhà   _khotro_  .
  Chán quá nhưng không lẽ chịu thua,đã chơi cu gáy là phải kiên nhẫn chứ.Nghỉ vậy nên mình lại tiếp tục  _yahoo_ .
   Đã hơn 17h mồi lại gọi tiếp bổi cũng về tiếp nhưng vẫn không nhập tàng cứ thúc trên mấy cây dừa cây nhãn xung quanh.Chờ tới 17h30 mặt Trời lặng  mất  không còn hi vọng gì nữa, đành trèo lên lấy lụp về vừa buồn vừa tức cười ,không hiểu sao hôm nay xui tới vậy. Hết Bim Bịp lại bị chó phá  _suytu_  _tuc_  =((  _handup_  .
  ra khỏi khu vườn còn nghe mấy con cu đang đấu nhau giành chổ ngủ  _khotro_ .hẹn kì sau về sẽ thu phục tui bây  _khotro_   .
                                    _b_  _b_  _b_  một ngày vui buồn khó quên của mình và Tài284 .

Trang: 1 2 [3] 4
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent