Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Hình ảnh & Video chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: Cu AK trong 04/05/2013 05:06:21PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Cái này không biết có thật không, vô tình lượm được mời bà con xem, không biết nước non em Cu này ra sao đây :-w
-
Úi con này của các cụ bổ ác wá.
-
Hôm nay lang thang đọc lại các bài trên diễn đàn, thấy bài này của Cu AK, không biết bạn tìm thấy ảnh này ở đâu, nhưng có vẻ như chụp ở VN thì phải, vì thấy mấy đệ tử nhà Phật ngồi trên ghế rất giống người Việt mình.
Ảnh chụp này chắc không qua photoshop đâu nhỉ, ngưỡng mộ chú chim cu này quá, ngưỡng mộ cả chủ của nó đã huấn luyện được em nó như vậy. Đến chim cu mà còn ngộ ra biết lạy Phật cơ đấy.
Mình chỉ băn khoăn là tại sao lại để ảnh Phật (xa quá không biết có phải ảnh Phật không), cũng như bát nhang thờ dưới đất và để ở sau nhà. Trong khi chim cu lạy Phật thì sao nhà sư và các đệ tử, cư sĩ lại ngồi trên ghế mà không cùng quỳ nhỉ. Cu thủ nào biết sự tích bức hình này và sự tích chim cu này giải thích giúp với, ^:)^ ^:)^ ^:)^.
-
Hôm nay lang thang đọc lại các bài trên diễn đàn, thấy bài này của Cu AK, không biết bạn tìm thấy ảnh này ở đâu, nhưng có vẻ như chụp ở VN thì phải, vì thấy mấy đệ tử nhà Phật ngồi trên ghế rất giống người Việt mình.
Ảnh chụp này chắc không qua photoshop đâu nhỉ, ngưỡng mộ chú chim cu này quá, ngưỡng mộ cả chủ của nó đã huấn luyện được em nó như vậy. Đến chim cu mà còn ngộ ra biết lạy Phật cơ đấy.
Mình chỉ băn khoăn là tại sao lại để ảnh Phật (xa quá không biết có phải ảnh Phật không), cũng như bát nhang thờ dưới đất và để ở sau nhà. Trong khi chim cu lạy Phật thì sao nhà sư và các đệ tử, cư sĩ lại ngồi trên ghế mà không cùng quỳ nhỉ. Cu thủ nào biết sự tích bức hình này và sự tích chim cu này giải thích giúp với, ^:)^ ^:)^ ^:)^.
Chắc không phải Việt Nam mình đâu bác . Nhìn màu lông con Cu cứ là lạ :-SS :-SS
-
Con này em đoán là gù là hổ bá đạo trên từng hạt gạo lun.
-
theo hình thì không bao giờ có chuyện đó, con cu làm gì có ý thức mà lạy được như vậy, theo minh thấy hình như con cu đó bị chết rồi người ta đặt trước bàn Phật thôi,mình cũng theo đạo Phật nhưng ko bao giờ tin mấy cái này, nếu là chó,mèo thì còn tin được
-
Hì hì chào Cu AK và các cu thủ,
Mình vừa cùng một bạn cu thủ trao đổi và phân tích bức hình trên thì rút ra được một số nhận xét như sau:
Đây không phải là cảnh chụp ở VN vì:
1- Bức hình tượng Phật này không giống với hình Phật được thờ ở VN. Ở VN chúng ta thờ Phật Thích Ca và Phật Bà Quan Âm ngồi trên đài sen. Bức hình Phật này giống với hình Phật được thờ ở Ấn Độ, giống như một hài đồng.
2- 4 người ngồi trên hàng ghế bên tay trái trông có vẻ giống người VN nhưng mà chân đi hài màu đỏ, khác với hài mà các đệ tử nhà Phật hay đi.
3- Đôi nến này không giống với nến được thắp trong các chùa ở VN.
Và nhìn kỹ thì có nhiều khả năng chú chim này đã bị chết vì trông đầu gục xuống, mắt không linh hoạt nữa. Nguyên nhân có thể là 1 trong 4 người này đã gây ra cái chết cho con chim, và mang đến đây để sám hối.
Do vậy mà mới có cảnh chú chim gục đầu trước bức hình tượng 'Phật'. Chỉ có ở Ấn Độ là quê hương của Đạo Phật thì người ta mới sùng bái như vậy, và rất sợ tội sát sinh nên mang đến đây để xin sám hối. Đó cũng là lý do cả nhà sư và 4 người này đều không quỳ xuống lạy 'Phật' cùng với chú chim, và bức hình cũng như bát nhang đều để ở dưới đất.
Xin đa tạ ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
em cũng đồng quan điểm với bác . ngươi thì giống người việt nam nhưng phục trang và ảnh phật thì không phải
-
Kính thưa các bác,em được thầy em kể cho nghe một câu chuyện sau chuyến tu học 7 năm tại Trùng Khánh-Trung Quốc.Ngôi chùa nơi thầy em tu học cũng rất gần nơi xảy ra câu chuyện.Thầy có cho em xem cả hình ảnh.Chuyện đã khá lâu,tưởng chừng em đã quên mất nó,nhưng nay nhờ nhân duyên gặp lại.Câu chuyện này xảy ra vào năm 2002 tại Trùng Khánh-Trung Quốc.Có con chim Cu non bị người ta bắn bị thương,được 1 người phụ nữ mua về cứu chữa và nuôi gần 10 năm.Khi người phụ nữ này bị bệnh mất,chú chim bỏ ăn 2 ngày nên rất yếu.Người nhà tội nghiệp nó nên muốn phóng sanh,nhưng khi thả nó ra nó chỉ ở quanh nhà chứ kô đi đâu hết.Mỗi khi các sư thầy đến tụng kinh,niệm Phật cho người phụ nữ đó thì nó đều cố lết đến bàn thờ Phật cúi đầu bái lạy.Được như vậy đến ngày thứ 3 thì nó gục đầu chết trước bàn Phật.Chuyện này xôn xao dư luận một thời gian.Các vị Cao Tăng khắp nơi khi về Trùng Khánh đều có chung nhận định "Con chim này bỏ ăn để chết theo chủ".Về việc nó lạy Phật thì giải thích rằng "Tiền kiếp nó cũng là người tu hành,do nhân duyên nhiều tiền kiếp trước nên kiếp này nó là chim.Nó là chim nhưng vẫn nhớ tiền kiếp nó là người tu hành,vẫn nhớ việc bái Phật cầu sám hối.Nó lạy Phật cầu mong chủ nó siêu thoát".Các vị Tăng,Ni,Phật tử trong chùa nghe vậy thì cảm động,thương cho con chim biết lễ nghĩa,biết cầu Phật báo ân cho chủ nên làm lễ tụng niệm,cầu siêu cho nó.Nó chính là con chim trong hình đấy các bác ạ.Hình ảnh vị Phật trong hình chính là Phật A Di Đà,vị Phật thường cứu vớt,tiếp dẫn linh hồn sinh linh khi chết đi về Tây Phương Tịnh Độ.Sáu chữ màu đen trong ô trắng nằm phía trên trong bức hình Phật A Di Đà,đọc từ phải qua trái chính là câu niệm Hồng danh "Nam mô A Di Đà Phật ".Em cũng là con nhà Phật,thấy chuyện liên quan đến nhà Phật nên có đôi lời giải thích.Mong rằng các bác ai tin thì tin,kô tin thì cứ mỉm cười nhẹ nhàng coi như mình đọc một câu chuyện vui vậy. ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
Thì ra câu chuyện này có sự tích sâu xa như vậy. Cảm động quá!!! =((. Nghe Thầy của cugay_Danang kể như vậy thì mình hoàn toàn tin rồi. Như vậy là chú chim này là người tu hành đầu thai vào làm kiếp chim nên mới trung thành và biết lạy Phật như vậy.
Ở TP Hồ Chí Minh mấy năm nay người ta cũng xôn xao về việc chú tiểu 5 tuổi Thích Chân Tâm biết giảng Phật Pháp. (http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=364350 (http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=364350)).
Xung quanh ta có nhiều chuyện kỳ bí, nhưng mà thông điệp chính của bức hình trên chính là nói về một con chim cu rất trung thành và lễ nghĩa với chủ, đúng là thật đáng trân trọng.
Xin cảm ơn cả nhà ^:)^