Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - tranquanghd123

Trang: [1] 2
1
Những chuyến gác cu thú vị / Buổi tập mồi buồn
« vào lúc: 15/05/2015 08:00:49PM »
Chiều nay đi tập bổi thật là buồn  =(( =(( các bác ạ. Cu bổi của mình gáy nhiều nhưng sao mọi hôm chim về
 đấu nhiều thế mà hôm nay ít thế. Đi loanh quanh trong bãi tập thì thấy có đám thóc.cành cây cắm xung quanh. Ôi chỗ tập của mình đã bị mấy tên bẫy lưới quất cho một mẻ rồi. Còn mỗi con thoát nên mới thấy nó gáy xa xa đấu lại. Buồn  =((

2
chào các bác. e ở hải dương .e đọc các bài trên diễn đàn có nói tới hạt bông cỏ tốt cho hệ tiêu hóa của cu gáy. các bác cho e biết muốn mua hạt này ở đâu ạ. hình dạng hạt này như thế nào vì e chưa nhìn thấy.ở hải dương có không ạ. và ngoài hạt đó ra thì còn ăn gì tốt cho hệ tiêu hóa cu gáy. mong các bác đóng góp ý kiến ạ. vì e có 1 con cu gáy hay bị đi ngoài lắm ạ . thank ạ

3
e có chú cu nuôi năm rưỡi rồi , nó đã từng dc e nuôi nổi rồi đi tập ngoài gáy đấu ầm ầm nhưng đang giữa thời kì đang tập sung nó thay nông e chăm sóc và nuôi dưỡng ko tốt nên bị đi ỉa , bây giờ đã chìm dưới đáy hồ 1 năm nay , ko gáy gì cả , e nhốt cạnh con cái để thúc nó gáy mà 3 tháng nay vẫn chưa thấy gì , các bác phán e câu cho e nó mau lên người với ko thế này mệt  lắm

4
Tâm sự- Nhật ký / tranquanghd123 _ em đã trở lại_hehe
« vào lúc: 27/11/2013 10:05:04AM »
lâu quá em không vào diễn đàn vì những chuyện tình cảm cuộc sống , khi quay lại em vẫn thấy mọi ng ngày càng đông vui , nhân chuyến đi tìm lại chính mình em có ghé qua nhà anh Biên - cugaylaichau , ở tỉnh Lai châu , tuy không có nhiều hình ảnh nhưng anh em cũng có cuộc gặp gỡ . vài cái ảnh trên con đường em đi chia sẻ cùng mọi người . một lần nữa cảm ơn gia đình anh Biên đã đón tiếp em và ng bạn ở Lai châu nhé , chúc sức khỏe mọi ng và hạnh phúc
[img]http://i2.upanh.com/2013/1127/02//58190645.dsc02528.jpg[/img]
[img]http://i4.upanh.com/2013/1127/02//58190647.dsc02529.jpg[/img]
[img]http://i3.upanh.com/2013/1127/02//58190655.dsc02534.jpg[/img]
[img]http://i6.upanh.com/2013/1127/02//58190658.dsc02535.jpg[/img]

5
Tâm sự- Nhật ký / Lễ vu lan
« vào lúc: 21/08/2013 09:04:28PM »
thật tình cờ hôm nay em có vô tình đọc dc bài viết này , em thấy rất xúc động và có ý nghĩa , em chia sẻ cùng mọi ng , từ đáy lòng em xin dc gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến những ng cha ng mẹ , chúc mọi ng trên diễn đàn có ngày vui lan thật ấm áp tình thương

Vu Lan là dịp đặc biệt để giới trẻ sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và xin chớ quên rằng: Ai còn Cha mẹ… xin đừng thờ ơ!
Những ngày tháng Bẩy âm lịch lại về, mang theo chút mưa nắng thất thường đan xen vào dòng đời tấp nập. Cũng chính lúc này, nhà nhà đều thành kính bước vào mùa Vu Lan - mùa báo hiếu…

Bản chất cuộc đời như con thuyền ngoài biển khơi, có lúc sóng yên gió lặng, thuyền đi êm ả và đích đến dễ dàng đạt được. Nhưng phần lớn trên hành trình ấy, con thuyền thường phải đương đầu với muôn vàn sóng gió để cập bờ.

Đó là những lúc buồn - vui – sướng - khổ, là những giây phút tươi nở nụ cười hay rưng rưng nước mắt. Trong khoảnh khắc đó, con người ta thường có thiên hướng nghĩ tới xuất phát điểm của cuộc đời mình mà tung hô hay than vãn.

Và cho dù là sung sướng hay kêu than, thì ngàn đời nay muôn người vẫn thường than với Trời, sau đó là than với Cha mẹ. Ừ thì than Trời, nhưng dẫu có than Trời thì vẫn cao quá, xa quá, đâu thấu lòng ta!

Vậy còn lại chỉ có Cha mẹ là nơi trút bỏ mọi ưu tư, sầu khổ của kiếp người. Bởi Mẹ cha là nguồn cội, là cái nôi sinh thành và cho ta được sống để có thể biết khổ đau hay hạnh phúc!

mùa vu lan, mùa báo hiếu, cha mẹ, rằm tháng bảy, bông hồng đỏ, bông hồng trắng

Kiếm đâu ra trên thế gian này một điểm tựa vững chắc như Cha. Tìm đâu ra giữa biển người bao la một vòng tay ấm áp yêu thương như vòng tay Mẹ. Dù cho đi hết cuộc đời thì lòng cha mẹ vẫn không phút giây nào thôi trông mong, lo lắng cho những đứa con mà họ đã dứt ruột sinh thành.

Công lao trời bể của Mẹ cha cho tới hết đời, không một người con nào có thể trả cạn. Chỉ có thể đền đáp ơn sâu ấy bằng việc sống sao cho nên người, cho lành thiện. Nhất là với người trẻ chúng ta khi nhớ về Mẹ-Cha, bậc sinh thành yêu quý mà trong nhịp thở gấp gáp của cuộc sống hiện đại, ai đó đã có phút sao nhãng, lãng quên.

Mùa báo hiếu tháng 7 Âm lịch cũng là dịp để ta sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn, gửi gắm tình cảm và hành động thực sự tới những số phận xung quanh mình.

Ai đã mất đi Cha mẹ thì trọn đời không được quên lãng công lao dưỡng dục của đấng sinh thành. Ai còn cha mẹ thì càng phải sống sao cho có đạo hiếu, chớ thờ ơ, tàn nhẫn mà bất kính, bất hiếu với Mẹ cha để phải ôm trong lòng nỗi xót xa, ân hận.

mùa vu lan, mùa báo hiếu, cha mẹ, rằm tháng bảy, bông hồng đỏ, bông hồng trắng

Ta hành động hiếu hạnh không phải để mong cho bản thân ta có thêm điều lợi hay tiếng thơm, mà đơn giản là để thấy lòng nhẹ bẫng, vui vẻ và thanh thản, hành động để thấu được triết lí giản đơn mà sâu xa của Phật dạy, ấy là phải biết “Từ, bi, hỷ, xả” hay “vô ngã", "vị tha”, cũng là tiếp bước dòng chủ lưu của đạo lý dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Bạn có thể chọn một bông hoa cài lên ngực áo hoặc không trong ngày lễ Vu Lan, nhưng nghĩ về ngày này với ý nghĩa nhân bản, âu cũng là cách để bạn tri ân cuộc sống tươi đẹp này. Bông hoa hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và ngát hương.

Việc nhớ về bâc sinh thành và cài lên ngực bông hoa cao quý là tình cảm đẹp nhất, là chữ Hiếu mà con cái gửi đến bậc sinh thành. Với ý nghĩa đó, nhiều người Việt mình đến ngày Vu Lan đều cài một bông hoa màu hồng lên áo, ấy là biểu tượng của việc còn Mẹ-Cha. Ai đã mất mẹ thì cài hoa trắng.

mùa vu lan, mùa báo hiếu, cha mẹ, rằm tháng bảy, bông hồng đỏ, bông hồng trắng

Người có hoa hồng hẳn sẽ tự hào vô cùng vì trên đời này còn có Mẹ-Cha. Ai mang hoa trắng sẽ thấy như một sự nhắc nhở, rằng mình đã lỡ mất những gì quý giá nhất, từ đó mà hành động sao cho phải với lương tâm.

Vu Lan là dịp đặc biệt để giới trẻ sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Và xin chớ quên rằng: Ai còn Cha mẹ… xin đừng thờ ơ!
trích dẫn từ vct  new

6
Tâm sự- Nhật ký / Những con sâu làm Rầu nồi canh
« vào lúc: 15/07/2013 08:41:50PM »
trong cuộc sống có nhiều cái chướng tai gai mắt quá , có thể mình chẳng phải là ng liên quan nhưng khi đọc , khi biết về những câu chuyện đó thì cũng làm mình kho chịu dù mình không ở tình huống đó . và đây là 1 trong những câu chuyện đó , em trích dẫn ra từ trang yahoo
BỊ ĐÒN VÌ CÃI LẠI CẢNH SÁT GIAO THÔNG
Thời gian gần đây, Báo Thanh Niên tiếp nhận nhiều đơn thư, phản ánh của người vi phạm giao thông bức xúc về việc họ bị xử “oan”, nhưng sau khi tranh cãi với CSGT thì đa phần là thua, thậm chí bị ăn đòn.
Phản ánh tới Thanh Niên, có người cho biết vụ việc của họ mới xảy ra gần đây; có trường hợp xảy ra cũng đã lâu, nhưng thấy báo chí đăng tải thông tin người vi phạm giao thông bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT xảy ra tại Q.Tân Phú, TP.HCM, nên bức xúc đi phản ánh.
Liên quan đến vụ đánh chết người vi phạm giao thông tại Q.Tân Phú, mặc dù 2 hung thủ đã bị bắt và vụ án đang trong vòng điều tra song dư luận không khỏi băn khoăn, thắc mắc vì sao hung thủ lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Vụ việc, theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, diễn biến như sau: chiều 9.4, ông T.V.Hiền (42 tuổi) cùng hai người thân rủ nhau đi nhậu tại quán Phượng Cát trên đường Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú. Đến 21 giờ cùng ngày, khi cả 3 điều khiển xe gắn máy (mỗi người đi 1 xe) ra khỏi quán một đoạn thì ông Hiền bị CSGT thổi lại lập biên bản vi phạm về nồng độ cồn. Do bị tạm giữ phương tiện nên ông Hiền đã cự cãi với CSGT và dọa lấy ĐTDĐ chụp hình. Sau hơn 30 phút cãi nhau với CSGT, ông Hiền để xe lại, đón xe ôm về nhà, nhưng đi được khoảng 300 m thì bị Lê Thanh Bằng (36 tuổi, ngụ Bến Tre) và Lê Văn Tòng (18 tuổi, ngụ Tiền Giang) đi xe gắn máy đuổi theo đánh ông té ngã, đầu đập xuống đường. Người lái xe ôm hoảng sợ đã bỏ đi… Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông Hiền không qua khỏi do bị chấn thương sọ não. Hơn 1 tuần sau, Bằng, Tòng ra đầu thú tại Công an Q.Tân Phú. Bước đầu, 2 người này khai do thấy ông Hiền cự cãi với CSGT nên bức xúc chặn đường đánh “dằn mặt” ông Hiền cho hả giận (?!)…
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/thanhnien.com.vn/CSGT01-20130715-041515-180.jpg
“Mày chống đối à ?”
May mắn hơn trường hợp trên, anh Phùng Viết Cần (35 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) trực tiếp đến tòa soạn nhờ báo lên tiếng phản ánh anh cũng bị người lạ hành hung sau khi phản ứng lại CSGT. Theo anh Cần trình bày: vào cuối năm 2012, khi điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ hướng cầu Thủ Thiêm về cầu Sài Gòn), đến đường giao nhau ở gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh), anh cho xe qua giao lộ này khi đèn tín hiệu vừa chuyển qua màu vàng ở giây đầu tiên thì bị 2 CSGT ra hiệu dừng xe với lỗi vượt đèn đỏ. Anh Cần chấp nhận để CSGT lập biên bản vi phạm, nhưng ghi vào phần ý kiến (của người vi phạm) là xe của anh vượt đèn vàng giây đầu tiên. Lập biên bản xong, CSGT yêu cầu anh Cần xóa 2 chữ “…đầu tiên…” nhưng anh không đồng ý. Viên CSGT đã tự tay lấy bút xóa, rồi yêu cầu anh Cần ký biên bản vi phạm nhưng anh vẫn cự tuyệt. Sau một hồi cự cãi, viên CSGT đã ném giấy tờ xe xuống đất. Anh Cần lượm lên bỏ đi thì bất ngờ CSGT xông vào giật chìa khóa xe và lấy ĐT gọi cho ai đó. Đợi 10 phút sau, anh Cần đến yêu cầu CSGT lập biên bản, nếu không thì trả chìa khóa lại để anh đi, nhưng viên CSGT vẫn không nói gì. Bức xúc, anh Cần rút ĐT gọi điện cho tổng đài xin số đường dây nóng của báo chí nhờ can thiệp. Nghe vậy, 2 CSGT này ném trả lại chìa khóa, lên xe bỏ đi.
“CSGT vừa đi, tôi đã bị một người đàn ông lạ xông vào giật ĐTDĐ của tôi, tháo pin vứt đi, rồi vừa đánh vừa nói: “Sao mày không chịu chung, mày chống đối à?”. Sau đó, người này yêu cầu tôi gọi ĐT xin lỗi 2 CSGT hồi nãy, nếu không sẽ bị đâm chết. Người này gọi cho ai đó nói: “Tao xử nó rồi. Bây giờ nó muốn xin lỗi…”. Nhưng khi tôi cầm máy định xin lỗi thì đầu dây bên kia cúp máy”, anh Cần nhớ lại.
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/thanhnien.com.vn/CSGT02-20130715-041513-737.jpg
CSGT thờ ơ nhìn cảnh đánh người
Từ những phản ánh của bạn đọc về chuyện "bị đòn" sau khi cự cãi với CSGT, một nhóm PV Thanh Niên vào cuộc tìm hiểu hiện tượng này. Chọn cung đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.1, TP.HCM), qua nhiều ngày theo dõi, chúng tôi phát hiện có một người đàn ông to con đi chiếc xe gắn máy màu đỏ thường bám theo một tổ CSGT lập chốt trên tuyến đường này, khi tổ CSGT di chuyển đến đâu thì người đàn ông nói trên đều theo đó.
Vào khoảng 10 giờ 20 ngày 28.6, chúng tôi thấy người đàn ông trên “sánh đôi” cùng tổ CSGT trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn gần cầu Thị Nghè II). 25 phút sau, tổ CSGT di chuyển đến gần giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng (Q.1) và người này cũng nhấn ga chạy theo. Hơn 1 giờ theo dõi, chúng tôi thấy người này không hề mời chào, chở khách đi xe ôm, mà chỉ đứng liếc ngang liếc dọc; thỉnh thoảng hỗ trợ xe gắn máy chở hàng quá khổ, cồng kềnh bị CSGT vịn lại
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/thanhnien.com.vn/CSGT03-20130715-041518-268.jpg
Nghiêm trọng hơn, 11 giờ 42 cùng ngày, chúng tôi đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc người đàn ông này (đi xe gắn máy màu đỏ, mặc áo quần màu xanh) cùng một người đàn ông khác mặc áo sơ mi trắng, quần jeans xanh đuổi đánh một thanh niên vừa bị thổi lại. Điều đáng nói, tổ CSGT đứng nhìn cảnh đánh nhau ngay trước mặt mình mà không hề có bất cứ phản ứng ngăn chặn hay can thiệp nào. Người đi đường vô cùng bức xúc trước hình ảnh phản cảm này. Vụ việc diễn ra khoảng 2 phút mới có CSGT vào can ngăn. Mặc dù CSGT can ngăn nhưng người đàn ông mặc quần áo màu xanh vẫn hung hăng, nhặt đá ven đường tiếp tục đuổi đánh và ném người vi phạm. Hoảng sợ, người thanh niên bị đánh băng qua đường tháo chạy một mạch về hướng đường Tôn Đức Thắng và không dám quay lại. Sau đó, CSGT đã trả giấy tờ cho người đi cùng xe với người bị đánh.
Tiếp xúc với chúng tôi, người thanh niên bị đánh cho biết tên là T.V.Hùng (29 tuổi, ngụ Nam Định, công tác tại một công ty xuất nhập khẩu ở Q.Bình Thạnh). Theo lời anh Hùng kể, sau khi đi giải quyết công việc ở cảng Tân Thuận về, anh điều khiển xe gắn máy (BKS: 49M1 - 007.6...) chở đồng nghiệp tên T.V.Tuấn (22 tuổi, ngụ Đà Lạt) lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, khi rẽ phải vào đường Nguyễn Hữu Cảnh thì bị CSGT thổi lại. Sau khi đưa giấy chứng nhận đăng ký xe, GPLX cho CSGT kiểm tra và được thông báo phạm lỗi không bật đèn xi nhan, anh Hùng không đồng ý và phản ứng gay gắt vì cho rằng anh có bật đèn xi nhan. Sau một hồi cự cãi, CSGT không lập biên bản vi phạm nhưng chỉ trả giấy chứng nhận đăng ký xe, không trả GPLX với lý do không giữ GPLX. Lúc đó, một cô gái khác bị thổi lại, cự cãi một hồi cũng được cho đi nhưng không thấy chìa khóa xe. Anh Hùng quá bức xúc nên mới nói với cô gái để anh gọi báo chí đến ghi nhận vụ việc. Nghe vậy, 2 người đàn ông nói trên xông vào đánh anh Hùng như đã trình bày ở trên và toàn bộ vụ việc hành hung này đã lọt vào ống kính của PV Thanh Niên.
Sau khi anh Hùng bị đánh và bỏ chạy, CSGT đã đưa trả GPLX của anh Hùng cho anh Tuấn (người đi cùng…
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/thanhnien.com.vn/CSGT04-20130715-041516-562.jpg
Theo một người dân sống gần giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng, hằng ngày họ đều thấy người đàn ông nói trên hay đi theo CSGT. Hễ thấy ai đến gần CSGT, nghi ngờ có ý đồ quay phim chụp hình là ông này tìm cách đuổi đi. Sau vụ việc đánh anh T.V.Hùng, 12 giờ 40 ngày 4.7, chúng tôi tiếp tục ghi được hình ảnh người này “tháp tùng” tổ CSGT ở đường Nguyễn Hữu Cảnh đang chốt chặn thổi xe trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (giữa đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và cầu Thị Nghè), Q.1..

7
xin chào các anh ! em ở hải dương , một tỉnh mà cũng có truyền thống chơi cu gáy , em lập topic này để mong a e ở hải duơng có cơi hội dc biết và nếu có điều kiện thì giao lưu cu cò với nhau thì còn gì bằng
em tên là Quang ở huyện Kim thành , nếu có bác nào ở hải dương thì vào lên tiếng đi nhé
 úp cái ảnh này cho cu cò hải dương dễ cất cánh nào  *><* *><*

8
hôm nay đi làm , tiện gần chỗ làm là ông bẫy lưới , vào nhà ông ta có vài con . mấy con kia thì giá trên trời em này ở dưới đất . ko phải vì nó rẻ mà mua nó , nó cũng chẳng rẻ chút nào vì ng bán bảo thích thì bắt không biết đực hay cái đâu .hic kết em này đôi mắt khi nhìn mình , thế là mua , tiền vẫn nợ,hic đầu nó thúc nồng nên toét cả đầu , máu chảy toe toét , sưng hết hai bên như sắp vỡ hộp não rồi, các bác xem em nó thế nào , cái hay đực , dù sao nó giới tính gì mình cũng cần vì nếu cái thì mấy em đực ở nhà càng sướng ,hihi

9
Thú chơi cu gáy khách / Con cu này là cu gì các bác ui ?
« vào lúc: 04/03/2013 09:29:01PM »
chào các bác . em có chú cu , nhưng không xác định được chính xác miền nam hay chim miền bắc , mong các bác xem giúp .em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ  =)) =)) =)) =))
ps mà các bác đoán em nó giọng gì nhỉ *><*

10
hôm nay lang thang trên mạng tìm hình ảnh cái lụp Thái lan để làm mà chẳng thấy , nhưng bù lại đọc được bài viết của bác  tdj_phan bên ABV thấy hay và rất có ích nên copy lại cho anh em bên  ORG biết và sử lý nếu chẳng may gặp sự cố không mong muốn này ( Bài viết này là của bác tdj_phan bên ABV em chỉ mượn về cho a e ta bên này xài thôi nhé )
Rắn độc mối đe dọa của các cu thủ !
Bây giờ , tìm 1 con bổi có nước vừa vừa ý quả khó…số lượng chim hay giảm dần vì thế muốn có con bổi tốt cho vui cái thú chơi ko phải chỉ có mồi hay là đủ mà mồi hay chỉ là đk cần thôi….muốn bắt bổi hay phải băng rừng lội suối , lên dông xuống vực..rồi rắn độc và 1 số côn trùng nguy hiểm khác đôi khi mất cả mạng chứ chả chơi các bác nhể…hôm nay em xin đề cập đến 1 vấn đề đó là ”cách phòng và xử lí khi bị rắn cắn”
1.phòng tránh :
Khi tiến đến cội đánh ko nên vội vàng ; thật từ từ (của mình là của mình) nên chọn đi theo lối mòn ; nếu ko có nên cẩn thận dùng sào khua nhẹ vào các bụi cây bên lối đi để xua đuổi rắn…
Không nên ngồi trong các bui cây rậm thấp;trên các gò đống ;hang hốc
Mang ủng cao su …(cái này tránh vắt tốt) …ko nên mang bata tất trắng vì rắn nhầm tưởng con mồi…
2.Xử lí khi bị rắn cắn:
Khi gặp rắn nếu chưa bị tấn công nên chủ động né tránh…ko nên đuổi giết
Khi đã bị rắn cắn rồi thì yếu tố mấu chốt là phải giữ bình tĩnh để ko làm tăng nhịp tim giúp nọc độc nhanh chóng lưu thong
Xem vết cắn là của rắn độc hay rắn lành có 1 sự khác biệt là vết cắn rắn độc có 2 dấu răng nanh sâu hơn các dấu răng khác cách nhau khoảng 1>2mm còn dấu răng rắn lành đều nhau (ko có răng nanh)…sau đó dùng sợi tóc lướt qua vết cắn nhằm lấy răng nanh ra nếu có..và xư lí


Nếu bị nhóm rắn hổ cắn:

+ Bước 1: băng ép (garô): Phải nhanh chóng buộc garô (nơi nào có thể garô được) ở phía trên vết cắn 3-5cm. Garô bằng mọi thứ dây tự có tại chỗ như: dây thun, dây chuối, dây quai nón... Chú ý khi garô phải dùng dây bản to để giảm tổn thương nơi garô.

+ Bước 2: tẩy nọc bằng cách rửa sạch vết rắn cắn, sau đó đến cơ sở y tế rửa lại bằng thuốc tím 1‰,

cồn iôt 2%...

+ Bước 3: rạch rộng vết cắn hình chữ thập (+). Độ sâu qua da đến cơ chảy máu là được, rạch rộng dài khoảng 1-2cm. Trước khi rạch rộng phải sát trùng để tránh nhiễm trùng, tránh rạch đứt thần kinh, mạch máu và dây chằng.

+ Bước 4: hút máu tại chỗ rắn cắn.

+ Bước 5: dùng thuốc đơn giản rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế mà ở đó có điều kiện cấp cứu hồi sức.


Nếu bị nhóm rắn lục cắn: việc cần làm là giải quyết vấn đề đau nhức, sưng nề, xuất huyết, tán huyết, hoại tử. Do đó không cần garô, rạch rộng, hút máu. Lý do là garô sẽ làm bệnh nhân dễ hoại tử hơn, rạch rộng sẽ làm chảy máu không cầm được. Chỉ cần băng ép, tẩy nọc và chuyển nạn nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt…!

Xong trên thực tế chúng ta di chuyển quá xa vùng có điều kiện cấp cứu vì thế nếu bị rắn cắn khả năng tử vong là khá cao
Khi đánh gần các làng bảng dân tộc có thể ra hiệu cầu cứu…!
Dùng lá râu Răm với 1 ít muối nhai nuốt nước và đắp lên vết cắn…!
Em tìm hiểu trên net và chốt lại nhiêu đó chứ em cũng ko có kinh nghiêm …nay viết lên đây mong trao đổi với các bác tìm ra bài thuốc để đảm bảo an toàn cho chún ta trong nhũng chuyến đi rừng mong chia sẻ và mong cho các cu thủ chúng ta bình an với thú chơi cu cò !
Thân ; kính..!

 trích dẫn từ ABV của tdj_phan

12
bài thơ này do bác Cugaysaigon123 up lên đã lâu, nay đã chìm nổi em không rõ nó nằm ở đâu nữa , nên em up len lại cho các bác cùng giải nghĩa cho vui , vì bài thơ này không phải anh em nào cũng hiểu dc hết mà trong đó có em
Bài thơ nói về tướng cu của các cụ cao niên ở làng Lệ Sơn - Văn Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
BÀI THƠ VỀ TƯỚNG CU
Điểm dặt mắt nhỏ, mỏ xoắn chữ đinh
Khít cánh tròn mình, cườm cao ré nhỏ
Phấn không tô mà rõ, mực không điểm thành hàng
Cất tiếng gáy vẻ vang, thả tiếng cù lai láng.
Nhìn xem cái dáng nhất cho nhỏ, nhì cho to.
Chân thấp như rùa không hay tung phá.
Lông tròn vảy cá, ăn nước cù dai
Cườm đóng tận tai, xen, lèo, lặp, lợ.
Con mắt cho nhỏ, khóe đỏ mà mành
Nó gáy liền canh không hay giảng bỏ.
Tướng đành có đó phải chủ cho quen.
Chơi mới nổi liền liền, xét xem mọi nội.
Tướng đành có nói hở mép nhạy sào
Treo thấp treo cao, treo liền vội bắt.
Khóe từ con mắt ra đến lỗ miệng.
Lông đen lồm xồm cù không mới mạnh.
Bắt ra trong cánh, lông đen màu xanh.
Cu cũ đã rành, mê man phải lại.
Được như tướng ấy mới thật cu lồng
Nuôi nó mới khỏi mất công
 _zoo_ mời các bác pha trà và cùng đàm đạo giữa tiết trời lạnh lẽo nào  =o) =o) =o) :d

13
Tâm sự- Nhật ký / mừng giáng sinh và năm mới
« vào lúc: 22/12/2012 10:17:35PM »
em xin phép ban quản trị dc lập topic này, em mới tập tành cu cò vài tháng thôi, và diễn đàn là nơi em bắt đầu học cái ngu thứ 3 của ông cha ta để lại, qua diễn đàn em cũng dc biết và học hỏi dc nhiều điều, những gì đã qua tốt có đẹp có thì diễn đàn mình có cả, giáng sinh và năm mới đã sắp tới rồi mong diễn đàn mình gắn bó với nhau hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, năm sau diễn đàn mình điều tốt sẽ nhiều hơn xấu ,mọi ng lên diễn đàn sẽ vui hơn, với bản thân em ngày hnay cũng đã nhìn lại cũng cần phải sửa chữa những điều chưa dc, :d ko dài dòng và lê thê nữa xin chúc các anh cu cò năm nay sẽ có dc nh chú cu mồi, cu bổi tốt, chúc gia đình các anh giáng sinh an linh,hạnh phuc (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
                                                                thân
                                                                        tranquanghd123
jingle bells

Happy New Year 2012 & Merry Christmas | TECHNO MEGAMIX | (An!maT3D,Club Eliminators,Pinoy DJs Mix)

Happy New Year 2012

14
Thú chơi cu gáy mồi / Cu gáy em mới tậu, a e xem giúp
« vào lúc: 17/11/2012 07:47:34PM »
Hôm nay em được lĩnh lương _yahoo_ trên đường đi về thì gặp ông bẫy cu lưới đi qua , thế là với kiến thức cu cò bằng hạt cát em chọn 1 tên, 1 tên nữa cườm dây đôi nhưng em ko hiểu sao lại bắt tên này, nó có 150k thôi nên em mới bắt chứ đắt hơn thì em chịu,hihi tên này mắt bên phải tròng vàng rất dày và tròng đen nhỏ, còn bên trái thì tròng vàng lớn nhưng mỏng, cườm vàng đóng khá cao, móng chân dài và nhọn quá em không thích cho lắm, hihi thôi mấy bác xem em nó giọng gì, nước chơi thế nào, gáy gụ ra sao,tiền hậu thế nào, làm mồi được không nhé?

15
Thú chơi cu gáy mồi / chim lắc mắt bà con ơi
« vào lúc: 13/11/2012 07:50:45PM »
hii thưa toàn thể anh em, vì em mới gặp chú chim lắc mắt nên có đôi lời chia sẻ với các bác, e đọc nhiều bài viết nói về cu gaý lắc mắt va ng ta cho là lắc mắt là chim kôn, vậy sự thật có đúng nt ko. Chim lắc là thật sự có tài, bác nào có dẫn chứng cụ thể ,biết những con chim hay.có tài chia sẻ để a e mở rộng tầm mắt

16
vì nó nhảy và chòi lồng kinh khủng quá, các bác xem clip thì rõ làm em ko chụp dc dành dùng dt cùi quay clip. các bác xem nó thế nào, giọng gì, nó lác mắ bên traí . em quay định dạng hd nên các bác chọn định dạng cao nhất để xem nhé, để cần xem cườm và lông quy nó dễ pause (tạm dừng) , mong cáC bác đóng góp ý kiến chân thành
đấy là clip
,em đang úp lên tầm 6.h30 các bác mới úpxong thì mới  xem trọn vẹn dc

17
chào các bác , em có đôi cu , nuôi từ lúc nó mọc đủ lông đủ cánh nhưng chưa biết bay, hihi hiện giờ các em đó đã được 5 tháng tuổi rồi, em đã tách lồng để con đực chịu gù, em tính huấn luyện làm chim khách nhưng chưa biết  làm gì? các bác xem con này nó có mau hót không , trông tướng tá em nó có hợp với mồi khách không hay chỉ nuôi cảnh thôi ạ, mong các bác góp ý giùm em nhé . cảm ơn các bác

18
cac bac oi, em o mien Bac va mua dong sap toi roi, nha e co 1 chu chim mien nam va chu chim o mien bac , tat ca dang thay long , vay em nen cho an uong the nao va cham soc ra sao de chim luon khoe manh, em thi cho an thoc va tuan cho an 1lan hat ke va vung den, tam nang ,ha tho thuong xuyen, dem treo trong nha co phu ao kin long nua ,tranh treo chim cho gio lua nua, vay con pai cham soc the nao nua cac bac gop y kien cho e de cham soc chung cho tot


Tạm dịch: các bác ơi, em ở miền Bắc và mùa đông sắp tới rồi, nhà e có 1 chú chim miền nam và 1 chú chim ở miền Bắc, tất cả đang thay lông, vậy em nên cho ăn uống thế nào và chăm sóc ra sao để chim luôn khỏe mạnh, em thì cho ăn thóc và tuần cho ăn 1 lần hạt kê và vừng đen, tắm nắng, hạ thổ thường xuyên, ban đêm treo trng nhà có phủ áo kín lồng nữa, tránh treo chim chỗ gió lùa nữa, vậy còn phải chăm sóc thế nào nữa, các bác góp ý kiến cho em dễ chăm sóc chúng cho tốt

Bạn chú ý viết có dấu, những bài viết ko dấu như thế này sẽ bị xóa đó, ko biết dịch hộ bạn có sai ko nữa

19
các bác ơi , sao chiếc lụp bé tý, và trông thế kia mà hoen 1 triệu 1 chiếc ạ, sao cái gậy này yếu thế, nó chưa đủ độ cao như ý mình, cái dò này khó lằm thế nhỉ mà trông lại đơn giản thế :d và còn nhiều điều thắc mắc nữa .Đó là những câu hỏi khi em tự đặt ra cho mình , chơi cu là phải có lụp ,có dò để đi bẫy , có gậy để treo . biết đan lưới khi lụo mình bị rách lưới và còn những phụ kiện khác nữa mà ng chơi mới như em chưa biết nữa . và hnay em tự làm tập làm những điều như thế , trong topic này em sẽ tự tập làm lụp, sào treo ,dò ... vậy những bác nào có kinh nghiệm thì chỉ bảo để những ng tập tành làm nghệ nhân làm nhé ,
cảm ơn các bác . hnay em đã bắt đầu làm lụp
dụng cụ và những thứ mình cần là thép nhỏ để đan lụp và thép 2ly để làm khung lụp. kìm mỏ nhọn và kìm cắt , búa , dây cước loại nhỏ để buộc cố định lan lụp . 15cm ống đồng loại dùng để lắm điều hòa  để làm giá treo
bắt tay thôi
thép làm khung mình cần
80-cm để làm đáy lụp ,
70cm để làm mặt lụp
65cm để làm thanh ngang giữ lò so
bắt tay dựng khung thôi các bác , đây là nhưng hình ảnh và cách làm em lấy bên abv để chia sẻ cho bên nhà mình đây
hình ảnh làm lụp bản quyền của bác ARiGUN bên abv em copy cho anh em bên đây cùng làm cho vui :d

20
Tâm sự- Nhật ký / hũ gạo cứu đói các anh ơi
« vào lúc: 23/10/2012 06:31:37PM »
Tài khoản và tình hình thu chi của diễn đàn cu gáy Việt nam em đọc qua thấy kte còn nghèo  các bác ạ, bjo em biết ko pải ai cũng dư giả khi nền kinh tế còn khó khăn, em xin dc nói thẳng là nhiều bác bjo bỏ tiền đóng góp vào qữy diễn dàn là còn chần chừ nhưng bỏ tiền ra để mua chú bổi thì chắc không lăn tăn gì, vậy em xin dc kêu gọi mấy bác có cu mồi. có kinh nghiệm, có kiến thức về chim dầy giặn thì chịu khó bỏ vài hôm đi bẫy vài chú cu  bổi đóng góp bán cho anh em chưa có để ủng hộ diễn đàn như bác Cua đang làm , e nghĩ mình bác Cua không thể kham nổi và cũng không đủ bổi để bán cho anh em, vậy xin dc kêu gọi như vậy , vì em chưa có chim mồi để đi bẫy nên em chỉ biết kêu gọi mọi người thôi , mong anh em trên diễn đàn mình nhiệt tình ủng hộ , để điễn dàn mình ngày 1 phát triển , cái thú vui tao nhã dc duy trì . thân chào các bác

Trang: [1] 2
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent