Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet  (Đọc 4013 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.


manhquyettiu

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 199
  • Thanks 31
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: NHỮNG TRẬN ĐÁNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG_ manhquyet
« Trả lời #1 vào lúc: 03/07/2013 10:21:31AM »
vậy là hôm qua thua đau 1 kèo, về nhà ăn ngủ ko yên vậy là sáng nay dậy sớm 4h40 lên đường, chạy 1 lèo tới cội gác, ko như hôm qua hôm  có lẽ sau 1 đêm nằm bên vợ suy nghĩ thì em nó đã nhận ra nhiều vấn đề nên hôm nay em nó đấu nhấm nhẳng và rất khôn ngoan, sau 2h mà mồi cây ko làm ăn ji mình quyết định cho mồi đất ra chinh phục em nó. nhưng cũng fair mất 1h nữa em nó mới bị mồi đất thu phụ, và đây là hình anh em nó....
http://upanh.phimnhanh.net/viewer.php?file=5417_dsc_0004056_zdnc.jpg
http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5417_dsc_0004056_zdnc.jpg
<a href="http://upanh.phimnhanh.net/viewer.php?file=5417_dsc_0004056_zdnc.jpg"><img src="http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5417_dsc_0004056_zdnc.jpg&mode=thumb" border="0" alt="5417_dsc_0004056_zdnc.jpg" /></a>


<a href=







1 em thổ mà từ ngày đánh ku đây là lần đầu tiên tôi thấy, lì lợm, quái đản khi nó nhảy lụp............6 lần mới túm được.
 







manhquyettiu

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 199
  • Thanks 31
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: NHỮNG TRẬN ĐÁNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG_ manhquyet
« Trả lời #2 vào lúc: 03/07/2013 10:23:49AM »
 kỷ niệm thật ngọt ngào ở đất VĨNH BẢO_HP (20/06/2013)  với em thổ pha gù khá cứng cả về nước tiền và hậu, mời các cụ ngắm và cho em nó mấy nhận xét. em nó được ở lại trên chính mảnh đất của mình .... hy vọng 1 ngày gần đây nó sẽ là 1 chiến tướng tốt ko phụ cong chăm sóc của cậu bạn .....

[img]http://thamtunhatnguyet.com/upanh/[/img]
[img]http://thamtunhatnguyet.com/upanh/[/img]
[img]http://thamtunhatnguyet.com/upanh/[/img]
[img]http://thamtunhatnguyet.com/upanh/[/img]
[img]http://thamtunhatnguyet.com/upanh/[/img]
[img]http://thamtunhatnguyet.com/upanh/[/img]
[img]http://thamtunhatnguyet.com/upanh/[/img]
[img]http://thamtunhatnguyet.com/upanh/[/img]
[img]http://thamtunhatnguyet.com/upanh/[/img]
[img]http://thamtunhatnguyet.com/upanh/[/img]

 (*)(*) (*)(*) (*)(*) chúc cả nhà cuối tuần có những chuyến gác cu thú

Đức Huy_Hạ Long

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 229
  • Thanks 53
  • Cu gáy Hạ Long
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: NHỮNG TRẬN ĐÁNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG_ manhquyet
« Trả lời #3 vào lúc: 03/07/2013 12:50:29PM »
Chúc mừng bác, toàn bổi đẹp và chiến. Công nhận Hải Phòng lắm cu thật. Em về quê ngoại (Khởi Nghĩa-Tiên Lãng) thấy cu bay về vườn đậu trên cây bạch đàn mà thèm. Lần sau quyết định fải xách mồi, sào về làm kèo cho khí thế. :d :d :d
Đam mê cu gáy...!

Phunro

  • Newbie
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thanks 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: NHỮNG TRẬN ĐÁNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG_ manhquyet
« Trả lời #4 vào lúc: 04/07/2013 02:56:05PM »
Chào bạn mạnh quyết, bạn gác ở Vĩnh Bảo ở cội nào vậy, cho mình xin địa chỉ được không, nếu hôm nào đi gác cu tại địa phận Hải Pbhongf thì alo cho mình cùng đi với nhé, số cảu mình là 0935868568.

manhquyettiu

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 199
  • Thanks 31
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #5 vào lúc: 12/07/2013 07:35:02PM »
NHƯ QUỲNH 11_07,..........
 .............. cội gác là 1 khu trang trại khá đẹp và yên tĩnh, khu này năm nào cũng cho ra lò những em bổi kha khá, năm nay cũng vậy... nhận tin báo của bác giật lưới là có em bổi khá lắm đánh mãi không được. vậy là máu cu cò lại sôi ùng ục tôi vác mồi lên đường.... tới thung lúc 10h sáng bổi gáy ì xèo lâu lắm dùi mới thấy cội này nhiều cu thế. nghe kỹ thì phát hiện có em thổ gáy có tí vovo vậy là treo lụp đánh .... sau 1h quần nhau tơi tả em bổi bỏ mồi bay lên dây điện đứng trước sự hậm hực của mồi và chủ..... ko còn cách nào khác mồi đất đang thay lông được đưa ra chinh phục. loay hoay mãi ko tìm được vị trí thuận lợi bực mình quá chon đại vị trí đánh.........ko giống ai.. đó là dưới tàn ruộng cây sanh và bụi chuối... nhưng cũng vì sự bực mình đó mà tôi lại được xem trận đánh xuất sắc của mồi đất, với quyết  tâm và kinh nghiệm của mình cuối cùng mồi cũng... vít cổ được em thổ khá tốt xuống để thu phục.... nhưng thật bất ngờ đây lại là em thổ khác nhưng cũng vui .............. (*)(*) (*)(*) (*)(*)

[img]http://i0.upanh.com/2013/0712/12/56773692.dsc0004236.jpg[/img]
[img]http://i3.upanh.com/2013/0712/12/56773695.dsc0004235.jpg[/img]
[img]http://i5.upanh.com/2013/0712/12/56773697.dsc0004234.jpg[/img]
[img]http://i8.upanh.com/2013/0712/12/56773700.dsc0004232.jpg[/img]
[img]http://i1.upanh.com/2013/0712/12/56773702.dsc0004224.jpg[/img]
[img]http://i2.upanh.com/2013/0712/12/56773928.dsc0004226.jpg[/img]
[img]http://i8.upanh.com/2013/0712/12/56773934.dsc0004227.jpg[/img]
[img]http://i7.upanh.com/2013/0712/12/56773951.dsc0004228.jpg[/img]
[img]http://i2.upanh.com/2013/0712/12/56773955.dsc0004229.jpg[/img]
[img]http://i6.upanh.com/2013/0712/12/56773959.dsc0004231.jpg[/img]

em nó khi vào lồng....
[img]http://i2.upanh.com/2013/0712/12/56773991.dsc0004237.jpg[/img]
[img]http://i1.upanh.com/2013/0712/12/56773999.dsc0004239.jpg[/img]
[img]http://i6.upanh.com/2013/0712/12/56774004.dsc0004241.jpg[/img]
[img]http://i8.upanh.com/2013/0712/12/56774006.dsc0004242.jpg[/img]

sau khi kết thúc trận đánh qua chỗ ông bạn giật lưới thì thấy ông bắt được em bổi này đây nhìn cũng đẹp phết vậy là chuyển nhượng em nó về luôn...
[img]http://i7.upanh.com/2013/0712/12/56774050.dsc0004248.jpg[/img]
[img]http://i6.upanh.com/2013/0712/12/56774058.dsc0004251.jpg[/img]
[img]http://i8.upanh.com/2013/0712/12/56774060.dsc0004254.jpg[/img]
[img]http://i3.upanh.com/2013/0712/12/56774064.dsc0004256.jpg[/img]
[img]http://i6.upanh.com/2013/0712/12/56774067.dsc0004255.jpg[/img]

chúc cả nhà vui............
« Sửa lần cuối: 16/07/2013 07:58:35AM gửi bởi manhquyettiu »

lehieuhp

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 432
  • Thanks 99
  • Don't say "I can't " when you haven't try yet!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #6 vào lúc: 14/07/2013 05:00:10AM »
 _zoo_

manhquyettiu

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 199
  • Thanks 31
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #7 vào lúc: 10/08/2013 07:21:46PM »
                                                         THU PHỤC  THỔ PHA KHOÁI CHÂU_HY sáng 10/03
 
 đây là lần thứ 3 mang mồi đi thu em thổ pha chúa tể của 1 vườn nhãn rộng lớn, em nó ko được to con và đẹp dai lắm nhưng bù lại em nó có nước gù khá tốt......... lần đầu tiên đụng em nó là một buổi sáng tháng 3/2013 sau hơn 1 tiếng đồng hồ quần cho mồi cây choáng váng..........vậy là thua. lần 2 gặp em nó là trung tuần tháng 5 lần này kết quả cũng vậy nhưng kẻ bị em nó hành là mồi đất phải thừa nhận em nó khá tỉnh dò và tránh được hết mặc dù khá say gù......... và lần này cũng vậy nhưng có vẻ sau thời gian mưa gió khiến em nó khá nóng tính.... ghe mồi gọi em nó đáp trả ngay bằng những đạt gù mãnh liệt, sau khi làm vài hơi khởi động em nó mới từ từ mò mẫm từng cây 1 tiếp cận mồi, cứ đáp cành mới lại là 1 vài đạt gù nóng bỏng, do đã gặp nhau ở lần trước nên mồi đất khá bình tĩnh thúc kèm đợi chờ em nó và khi đối thủ đã lộ mặt thì mồi đất liền đáp trả em nó mấy đạt gù rước nhẹ nhàng. vậy là cuộc chiến chính thức bắt đầu........ sau khi tạt qua tạt lại 2 cây nhãn trên đầu mồi thì em nó cũng bị mồi vít cổ xuống cận chiến.....2 bên quần nhau được khoảng hơn chục đạt em nó phát hiện ra nguy hiểm liền phóng lên cây gù xuống, nhưng 1 lần nữa mồi đất lại ép em nó phải xuống đất, lần này cuộc chiến lại càng căng thẳng hơn bởi em nó khá giận dữ nhưng cũng vẫn cong chút tỉnh táo và cảnh giác. em nó lại lên cây nhưng sự nóng giận đã ko cho em nó ở trên đó bởi phía dưới kẻ xâm phạm vẫn đều đều kéo nó xuống. và lần này em nó đã mắc 1 sai lầm ko thể sửa chữa đó là em nó đã đụng đến đôi chân và cặp cánh để hòng hạ đối thủ..... vậy là thời oanh liệt chiếm giữ 1 vùng nay kết thúc.............trận đánh kết thúc sau 35p, vậy là đủ cho 1 buổi sáng đẹp trời......
1 góc giang sơn......

[img]http://i8.upanh.com/2013/0810/11//57130334.dsc0004457.jpg[/img]
[img]http://i6.upanh.com/2013/0810/12//57130800.dsc0004458.jpg[/img]
[img]http://i8.upanh.com/2013/0810/12//57130802.dsc0004459.jpg[/img]
[img]http://i0.upanh.com/2013/0810/12//57130803.dsc0004460.jpg[/img]

dung nhan em nó......
[img]http://i3.upanh.com/2013/0810/12//57130833.dsc0004449.jpg[/img]
[img]http://i7.upanh.com/2013/0810/12//57130837.dsc0004450.jpg[/img]
[img]http://i0.upanh.com/2013/0810/12//57130839.dsc0004451.jpg[/img]
[img]http://i1.upanh.com/2013/0810/12//57130840.dsc0004452.jpg[/img]
[img]http://i3.upanh.com/2013/0810/12//57130842.dsc0004453.jpg[/img]
[img]http://i0.upanh.com/2013/0810/12//57130866.dsc0004454.jpg[/img]
[img]http://i2.upanh.com/2013/0810/12//57130868.dsc0004455.jpg[/img]
[img]http://i4.upanh.com/2013/0810/12//57130870.dsc0004456.jpg[/img]
chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ............

manhquyettiu

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 199
  • Thanks 31
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #8 vào lúc: 10/08/2013 07:23:48PM »
kảm ơn chú HỢP (bình dương) với bộ dò khá nhạy và kín đáo........ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^

lehieuhp

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 432
  • Thanks 99
  • Don't say "I can't " when you haven't try yet!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #9 vào lúc: 10/08/2013 10:59:18PM »
 _zoo_ _zoo_ _zoo_!!!

quyents83

  • Thích cu gáy
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 414
  • Thanks 106
  • mê cu gáy
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://www.cugay.org
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #10 vào lúc: 11/08/2013 10:56:37AM »
lâu lắm không gặp ông anh hà hà, bẫy toàn chúa thung thế này mà không nhượng thằng em chúa thung nào à =((. Kiểu này là tự thân vận động thôi, nghĩ cứ chán. Nhờ lụp cũ của anh mà bẫy đc cu gáy chơi đó ông anh, cảm ơn anh nhé. Mà em thấy cái lụp ấy không đánh thì thôi vác đi đánh toàn hàng khủng. :)) :)) :))
Chưa có tài đã đánh mất tâm,vừa có chút tâm đã bài xích tài

manhquyettiu

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 199
  • Thanks 31
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #11 vào lúc: 14/08/2013 07:02:15PM »
 _khotro_
lâu lắm không gặp ông anh hà hà, bẫy toàn chúa thung thế này mà không nhượng thằng em chúa thung nào à =((. Kiểu này là tự thân vận động thôi, nghĩ cứ chán. Nhờ lụp cũ của anh mà bẫy đc cu gáy chơi đó ông anh, cảm ơn anh nhé. Mà em thấy cái lụp ấy không đánh thì thôi vác đi đánh toàn hàng khủng. :)) :)) :))
chú quật mấy em dưới đó thiên hạ nhìn mà phát thèm, chim của anh bắt cũng chỉ là hàng tàm tạm thui. qua tuần anh đi thực tập ở bv vĩnh bảo hôm nào được nghỉ thì a qua chú chơi........

tranquanghd123

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 480
  • Thanks 76
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #12 vào lúc: 14/08/2013 07:20:30PM »
chủ thớt tóm dc nhiều bổi khủng thế , chúc mừng chúc mừng , khi nào về khu vực hải dương mong dc đi giao lưu học hỏi với anh
người ta nuôi cu để xả tress còn mk lại bị tress thêm

manhquyettiu

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 199
  • Thanks 31
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #13 vào lúc: 16/08/2013 09:04:49PM »
chủ thớt tóm dc nhiều bổi khủng thế , chúc mừng chúc mừng , khi nào về khu vực hải dương mong dc đi giao lưu học hỏi với anh
ok. tớ rất thích hd ở đó có huyện THanh hà nơi đã cho tôi nhiều trận đánh hay..............

minhtri

  • Newbie
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thanks 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #14 vào lúc: 17/08/2013 10:07:04AM »
tướng tá thế này mà đã lên chúa thung rồi hả bác...tự bác cấp cho nó hay ae trong diễn đàn cấp nhỉ...nhưng dù sao đi nữa cũng chúc mừng bác....

dung cu_hy

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 338
  • Thanks 26
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #15 vào lúc: 17/08/2013 10:09:19AM »
Bác Tuyến đúng là sát bổi nhất HY,có lẽ chỉ thua mấy tay đánh luới.Hôm nào cho em theo học hỏi mấy nhé.

tranquanghd123

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 480
  • Thanks 76
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #16 vào lúc: 17/08/2013 08:08:25PM »
chủ thớt tóm dc nhiều bổi khủng thế , chúc mừng chúc mừng , khi nào về khu vực hải dương mong dc đi giao lưu học hỏi với anh
ok. tớ rất thích hd ở đó có huyện THanh hà nơi đã cho tôi nhiều trận đánh hay..............
em bên kim thành nhưng xã em lai gáp với thanh hà luôn , đi qua đò là bước chân sang thanh hà rồi , em cũng biết vài ông bẫy lưới bên thanh hà nhưng lâu lắm không đi ngao du , mong có dịp bác về đây nhé cho em đi học hỏi với
người ta nuôi cu để xả tress còn mk lại bị tress thêm

lehieuhp

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 432
  • Thanks 99
  • Don't say "I can't " when you haven't try yet!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #17 vào lúc: 17/08/2013 10:36:14PM »
Bác Tuyến đúng là sát bổi nhất HY,có lẽ chỉ thua mấy tay đánh luới.Hôm nào cho em theo học hỏi mấy nhé.

Không phải là nhất HY đâu mà là nhất MB đấy, bái phục!

manhquyettiu

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 199
  • Thanks 31
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #18 vào lúc: 17/08/2013 10:46:08PM »
tướng tá thế này mà đã lên chúa thung rồi hả bác...tự bác cấp cho nó hay ae trong diễn đàn cấp nhỉ...nhưng dù sao đi nữa cũng chúc mừng bác....
hix.......tôi cũng ko hiểu nữa, nhưng nó đánh túi bụi  mấy em xung quanh khu vườn này làm các ém nó phải dạt đấy cụ ợ. nhưng điều đó ko quan trọng lắm quan trọng là nó  đã cho tôi được thưởng thức 3 trận đánh chất lương .......vậy là đủ........... :-bd :-bd :-bd

manhquyettiu

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 199
  • Thanks 31
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Những trận đánh đi cùng năm tháng - Manhquyet
« Trả lời #19 vào lúc: 17/08/2013 10:49:22PM »
Bác Tuyến đúng là sát bổi nhất HY,có lẽ chỉ thua mấy tay đánh luới.Hôm nào cho em theo học hỏi mấy nhé.

Không phải là nhất HY đâu mà là nhất MB đấy, bái phục!
^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ lạy các cụ, xin hãy để cho em "sống" với dd này với ợ. em chỉ là người mê ku và thích góp 1 hạt cát nhỏ bé cho dd thêm đông vui thui.

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent