Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

MỘT SỐ THÚ TIÊU KHIỂN KHÁC > Các thứ khác

cugaykiengiang cáo lổi cùng anh em trên diển đàn

(1/1)

cugaykiengiang:
anh em ơi mình ko biết sao thời gian vừa qua mình ngộ nhận ra mình có tính hơi nóng nên làm anh em buồn nay anh em cho mình gửi lời xin lổi tới anh em gửi lời xin lổi nhất là cugayquangngai và kencugà mong anh em thông cảm cho mình nha chúc anh em vui vẻ và gia đình mạnh khoẻ

Tre làng:
Thấy chưa anh không những đoán cu mái mà cả cu trống cũng trúng =)) Chú khanh ruột để ngoài da, nóng rứa mà biết lỗi rồi đó, anh em cũng không ai giận chú đâu khi chú đã cảm thấy chú hay giận hờn vu vơ.
Chú Duy không giận, chú Gà cũng ít còn anh thì giận chú hơi nhiều =))

cugayquangngai:
chào cả nhà !
anh khanh tự cảm thấy thế thôi , chứ anh em cả mà có gì đâu mà lỗi phải chứ . anh không nên cảm thấy tự ái như thế , anh khanh là ngừoi nhiệt tình ham học hỏi nhưng có cái tội là hơi nóng tính thôi , mong anh ăn nhiều đồ mát như : rau má , mòng tơi , khổ qua .... cho hạ hỏa bớt hheee =)) =)) =)) =))
nói vui thôi , chỗ anh em mê cugay cả không ai trách móc gì anh đâu , nên anh đừng để bụng chuyện gì cả anh em hiểu nhau là chính mà .
chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe .
thân chào !

cugaykiengiang:
cám ơn bác tre với cu gáy quảng ngải dđã góp ý em hứa sẽ bớt nóng lại không làm anh em buồn gì nữa

:
anh Khanh nên bái anh Tre làm sư phụ. Theo quan sát mấy ngày hôm nay thì vào khoảng 0h ( giờ Việt Nam ) thì anh Tre luôn  =)) một mình.

Mục chính

[0] Thứ tự các tin nhắn

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Chuyển tới phiên bản đầy đủ