Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - cu gáy_vân đồn

Trang: [1]
1
clip đây ạ chẳng biết bệnh gì . bác nào biết chỉ giúp em với híc . em lo quá

Cugay123


lông đầu dựng ngược chỗ ko có lông thì thấy hơi sưng hay sao ý ạ em cũng chưa bắt ra xem  =(( =(( =(( =((

2
các bác chém giúp e 2 e này....

3
dạ vâng e xin phép thay mặt ae hội cu gáy quảng ninh trên facebook. mời tất cả ae gần xa có lòng đam mê cu gáy và điều kiện về  bãi cháy _quảng ninh. gặp mặt giao lưu cu cò chém gió và uống chén rượu chung một đam mê. hiện ậi hội đã có gần 20ae đăng ký tham gia mong ae nào có lòng đam mê thi tham gia nhé. địa điểm và thời gian. là đúng 17h ngày 14/8/2013 (âm lịch) tại ngã tư ao cá bãi cháy. ae nào tham gia thi gọi cho e nhé. e tên ngọc.sdt e 01697205733. mong dc giao lưu với các bác

(Mình sửa giúp bạn tí ti. :d
Viết hoa tên riêng, địa danh.)

4
do vì hôm đó bắt e này trời mưa to quá lên ko biết giọng tiếng e nó thế nào....

5
em xin kính chào các bác và chúc các bác có sức khoẻ tốt và có những chuyến gác cu thú vị. sau đây e xin được kể laị một bữa đi gác cu cho các bác chém....
    Vừa học xong tiết 5 thì lúc đó cũng đã 11h30 rồi, mình vội vàng về phòng thu dọn quần áo không kịp ăn uống gì mà mê mẩn chạy ra bến xe yên nghĩa và mong bắt kịp chuyến xe về vân đồn... lúc đó trong người tuy hơi mệt và đói nhưng cảm xúc sắp được về với gia đình và bạn bè sau 1thang xa nhà nó cứ ùa về trong mình và đặc biệt là mong được về chăm sóc mấy chú cục cúc cu và được đi gác như hồi còn chưa đi học... cứ mải nghĩ trong đầu về cái cảm giác của cuộc hẹn của một thằng e mê cu gáy về nhà đi gác cu với nó mà xe đi gần tới lúc nào không biết... sau cũng lên xe được và sau 6 tiếng ngồi trên chiếc xe khách ê ẩm cả người mình cũng đã có mặt tại nhà...
buổi tối hôm đó tôi cứ trằn trọc suốt đêm ko sao ngủ được:"cảm giác đó chắc ae nào cũng biết" rồi gà cũng đã gáy,mình vẫn chưa ngủ dc. rồi lúc đó chắc cũng tầm 2h mình mới chợp mắt thế mà ko cần cái chuông báo thức của con điện thoại galaxy viettel(120k) mình tỉnh dạy trước đó 5p. lúc đó cũng đã 4h30 rồi trời cũng đã mờ sáng. ngoài đồng thì vẫn còn những tiếng con ếch cóc nghóe kêu dâm gian và tiếng muỗi vo ve như tiếng ken sacsophone. mình dạy chuẩn bị đồ đạc xong rắt con dream ra cũng mất 10 phút vội vàng chạy qua đón thằng e, ko biết nó đã dạy chưa hay phải đợi nó.ai ngờ nó đã dạy từ khi nào mà đừng ngoài đường chờ e rồi.. ae lên xe và chạy thẳng theo con đường mòn ven rừng mà 20 năm qua tôi đã bước ko biết mỏi... trời mưa mấy hôm trc đường bẩn quá các bác ạ. đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tới nơi gác...lúc đó cũng là 5h45 troi cũng sáng hẳn và đã có các bác nông dân tay răt trâu vai vác cày ra đồng... nhưng ko may hôm nay thời tiết xấu quá.. cơn cớ kéo âm ầm... tôi lo quá ko biết có làm ăn dược j ko? rồi tôi cũng quyết định kiếm chỗ đep đẹp thả mồi và treo bẹo... tôi dang cắm dò thì thấy có tiếng phạch phạch từ sa rồi đậu lên một cây cao rồi cất giọng gáy rất to...đó là em thổ sấm.người tôi run lên cố nhủ là cắm nốt dò cho nhanh nhưng sao không biết càng nhanh càng dối...mồi đất thấy bổi gáy nó liền đổ 1 sạc gù ngay, vừa lúc đó thì tôi cắm dò xong và 2 ae chạy về bụi cây lấp. vừa xong thì con thổ sấm đánh cánh thả diều vào một cây gần đó gù sối sả vào mối của tôi... trong lòng tôi lúc đó rất vui ...ai ngờ đâu không như mong đợi trời bắt đầu đổ những hạt mưa...to dần lên.lúc đó trong đầu tôi ko bít có lên cho mồi chơi tiếp hay là bắt mồi vào kẻo mưa các bác ak lúc này thi mưa to rồi.. nhưng e nhìn lên con bổi và mồi vẫn đấu nhau rất hăng mặc cho mưa gió. và rồi e quyết định liều một phen...cơn mưa thì ngày càng to.và làm cho tôi ko còn nghe được giọng của 2con nữa..sau 15p dầm mua con bổi ko chịu nổi mà rớt xuống chỗ con mồi đất của mình. lúc đó tôi chỉ nghe có tiếng cục gù cục gù mà ko bit con nào gù nữa.nhưng con bổi hăng quá. ko biết đã dinh dò hay chưa mà nó rớt xuông 10p mà chưa thấy kết quả j vẫn thấy tiếng gù.tôi nghĩ toi công rồi ai ngờ niềm vui đã đến ...phạch phạch phạch...con bổi nhảy tung toẻ lên... tôi chạy mê man tới và túm lấy con bổi .ai biết đâu con bổi hăng quá dính tới 4 cái dò của 2 bộ mà mãi mới chịu bay. còn con mồi đất thì ướt như chuột lột...

6
Thú chơi cu gáy mồi / nhờ các bác xem
« vào lúc: 06/08/2013 08:57:30PM »
các bác chém xem 2e này thế nào? cháo thi dc tầm 3bat to, con gáy thi ko bit

7
Thú chơi cu gáy mồi / cu cùi bắp
« vào lúc: 28/07/2013 12:28:00PM »
các bác chém giúp e xem sao. bác nào bói chuẩn e tặng.hi

8
Thú chơi cu gáy mồi / mồi đất nhà em?
« vào lúc: 26/07/2013 10:14:23AM »
các chém mạnh tay còn mồi đất cùi mía của e cho no chơi tốt hơn...kính

Trang: [1]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent