Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - tathanhtai284

Trang: [1]
1
Con bổi bắt tại Hậu giang ngày 28 Tết. nhờ anh em đánh giá giúp có đáng nuôi hay không? Thanks.
Chúc anh em cu cò năm mới phát tài, phát lộc.




2
Những chuyến gác cu thú vị / Những chú bổi đầu tay !
« vào lúc: 27/03/2014 08:41:33PM »
sau một thời gian chơi cu,sau nhiều lần xách mồi,mang bổi theo chân các bậc đàn anh.cuối cùng hôm nay em cũng chính tay bắt dc 1 chú bổi bằng chính mồi của mình.hehe.cảm giác thật sung sướng  _yahoo_ .đây cũng là chú bổi đầu tiên mà em mồi này bắt dc.hihi

vài pic gởi anh em xem cho vui.hi




thân chào

3
Do tết được nghỉ mấy ngày em cũng tranh thủ chăm sóc mấy em cu nhiều hơn.
hôm nay tranh thủ trời đẹp mang mấy chú ra phơi nắng, nhân tiện làm vài pic mời anh em xem cho vui.hi.





Nhờ anh em xem giúp con bổi mới nuôi này có tương lai j hok ạ.






thanks anh em đã xem bài.hi.

4
Tình hình là em nuôi con nay cũng hơi lâu,hok nhớ rõ lắm nhưng hình như cũng 2 năm rùi,cũng đã nhìu lần chìm nổi,bệnh tật. Tới nay nổi lại nên bỏ vô lụp tập tành với anh em.Nhờ anh em đánh giá nhiệt tình. _zoo_
em tập chim cũng hơi kỳ cục.
Lần đầu tiên vào lụp chở xe chạy 80km.tới bãi treo lên có chim bổi, có mồi thuộc đi cùng.Kèo đầu gáy gù nhưng bổi hok sáp. kèo sau im hơi lặng tiếng.
Lần thứ 2 vô lụp, đi bộ 50m tới cây gần nhà.treo lên hok giẫy lụp,hok có chim bổi,không kích thích bằng loa.Giăng võng nằm đợi đúng 2h30p sau mới bắt đầu gáy.hic






Mời các bác chém nhiệt tình.

Thân chào!

5
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Mời anh em xem chú cu gáy lạ!
« vào lúc: 12/11/2013 09:31:57AM »
Hôm nay ghé anh một ông anh bán chim. thấy một chú khá lạ nên tò mò lại xem chút.Nhìn kĩ mới thấy chim này là hàng hiếm nên chọp vài tấm hình về post lên mời anh em ngắm.

Con này bông ở phần đầu, 2 cánh trắng, lưỡng nhãn (1 con mắt đen, 1 con mắt vàng đỏ), bạch đề 3 móng chân trái ( 2 móng phía trước, 1 móng sau).
Hỏi thăm thử giá cả thế nào thì bác ấy phán ngay hơn 9tr mới bán.e cười lun chứ tiền đâu mua =))

Vài pic anh em tham khảo:(dt cùi nên hình hơi mờ) :D
[img]http://i6.upanh.com/2013/1112/02//58069113.hinh0214.jpg[/img]
[img]http://i0.upanh.com/2013/1112/02//58069116.hinh0215.jpg[/img]
[img]http://i3.upanh.com/2013/1112/02//58069119.hinh0216.jpg[/img]
[img]http://i5.upanh.com/2013/1112/02//58069121.hinh0217.jpg[/img]
[img]http://i6.upanh.com/2013/1112/02//58069122.hinh0218.jpg[/img]

6
Góp ý xây dựng diễn đàn / Góp ý !
« vào lúc: 05/08/2011 01:16:42AM »
Chào anh em cu cò thân mến !
 

      Em tham gia dd cu gáy này cũng gần 6 tháng, thời gian ol trên shoutbox cũng kha khá gần 1000 giờ ol ( chính xác tới thời điểm này là 979 giờ 9 phút ). Em đã chứng kiến nhiều vụ anh em do quá nóng tính, hay có chút men trong ng nên lên shoutbox phát biểu không được hay lắm , thậm chí em có lúc cũng hơi nóng tính . Nhưng xin mọi người nhớ rằng shoutbox là 1 chỗ công cộng, bạn nói chuyện cùng mọi ng, và rất nhiều ng thấy bạn phát biểu trên đó , nhiều anh em dù ít khi chát trên đó nhưng họ vẫn âm thầm theo dõi . Do đó hãy cẩn thận với những j mình nói ra , vì qua đó có rất nhiều ng sẽ đánh giá bạn là ng như thế nào !
     
    Em thích nhất dd mình chính là cái shoutbox đó, nó rất hay, là điều kiện thuận lợi để anh em trao đổi với nhau, anh em có thế nói chuyện với nhau về cu cò, mồi, bổi, lồng,  lụp, đi gác .... hay tâm sự chuyện bên lề như công việc, gia đình, nhà cửa, con cái... Hay đó là điều rất hay, giúp thắc chặt tình cảm anh em trong dd mình. Tuy nhiên do dd mình là dd cu gáy nên chúng ta nên trao đổi nhiều hơn về cu gáy hạn chế bớt chuyện bên lề, như thế thì khách khi vào dd mình cũng thấy dd mình thu hút, sôi nổi hơn, anh em tâm huyết cũng vì thế mà hăng hái, nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm .

    Xin phép quay lại vần đề shoutbox, ông bà ta có câu " Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng  nhau " . Trên shoutbox 1 mình chúng ta nói thui nhưng có thể có hàng trăm anh em khác xem dc, và đánh giá mình thế nào, nên càng phải " lựa lời " hơn nữa, không nên nói những lời hok hay, nói tục, chửi thề ( má, mẹ , mày, tao, ... ) như thế dd mình chằng khác nào ... Tuy nhiên cũng có trường hợp do nguyên nhân nào đó mà anh em bị người khác nói xấu, xỉ vả, xỉ nhục, chửi rủa, đụng làm lòng tự ái... thì ông bà ta có dạy " Một câu nhịn chín câu lành " , ai phải ai quấy thì có tới hàng trăm ng phán xét rùi, anh em cũng hok nên nóng tính mà đôi co lại, không hay, rất không hay.

    DD chúng ta là 1 ngôi nhà lớn, mà trong đó Bác Tre là chủ nhà, và anh em trong BQT là quản gia, chúng ta khi đã " nhập gia thì phải tùy tục" , chúng ta ngoài đời thì sao cũng được nhưng chúng ta đã sinh hoạt trong dd này thì phải tôn trọng những quy định do bác Tre đặt ra. Nên từ nay mong bác Tre xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, anh em trong BQT nào khi ol thấy có trường hợp quá khích trên shoutbox thì trước tiên là xóa đi những lời không hay ấy trên shoutbox và nhắc nhở lần 1, 2, 3 nếu cứ tái phạm thì khóa nick, xóa nick..., và sau đó thông báo lên dd nick ? ? ? bị khóa bao lâu, hay bị xóa? Vì lý do gì ? . Vì một shoutbox văn hóa, lành mạnh, để là nơi anh em cu cò giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

  Em viết bài này đứng trên phương diện trung lập, chỉ đóng ý kiến để xây dựng diễn đàn ngày càng lớn mạnh, dù đã tốn hơn 70 phút để " lựa lời " nhưng chắc vẫn còn nhiều sơ sót nếu có gì mong anh em thứ tội.

   Bác Tre xem dùm em nếu thấy được thì để còn thấy hok ổn thì xóa topic dùm em ! thanks Bác.


Thân chào !  _love_

7
Những chuyến gác cu thú vị / Anh em gác cu tại Kiên Giang
« vào lúc: 30/05/2011 01:31:45AM »
 _hug_ vâng lời đầu tiên xin kính chào toàn thể anh em trên dd , kính chúc anh em tràn đầy sức khỏe và thành đạt trong công việc :D  _hoanho_
         Sau khoảng thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng anh Duy (cugayquangngai ) cũng có dịp xuống Kiên Giang. Được tin anh em đã không ngại đường xá xa xôi đã tổ chức 1 buổi họp mặt nhỏ của anh em mê cu cò.  _hug_
         Anh em tuy chưa từng gặp mặt nhau nhưng khi gặp nhau thì tay bắt mặt mừng như người thân, chiến hữu lâu năm, và cứ thế chuyện về cu cò cứ tiếp tục tiếp tục được anh em bàn luận sôi nổi trong đêm " gác chai " ấy.Đến tận 12h, anh em mới quyết định nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai gác cu ở vùng quê chị Sứ (Hòn Đất - Kiên Giang). Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, hừng sáng lên đường. Trải qua nhìu khó khăn cuối cùng chúng tôi cũng tìm dc 1 bãi đánh ưng ý, nhưng trời vẫn hay phụ lòng người, sau khi thả mồi đất xong, bẹo cũng yên vị, bổi cũng đã về thì trời đổ mưa to ( bùn lần 1 ), sau cơn mưa trời lại sáng, khi những ánh nắng đã làm ráo mặt đất, chúng tôi lại tiếp tục kiên trì, vẫn bãi đánh đó, với con mồi đó, và kịch bản diễn ra như lần đầu tiên, chim bổi về đáp xuống thì !!! mực từ đâu xồng xộc lao tới ( bùn lần 2 ).
   Nhưng với quyết tâm cao độ anh em ra quân tiếp lần 3, cũng tại bãi đó, con mồi đó. Đúng là " vạn sự khởi đầu nan" , mà gian nan thì bắt đầu...hơi nản, ngay lúc sư quyết tâm của anh em đang xuống thấp, lòng kiên trì đang bị thử thách tột độ, thì con bổi đồng pha kim 3 hậu sau một hồi thúc trên ngọn cây đã " chịu hết nổi " tung đôi cánh lượn về phía con mồi, sau đó con bổi nhanh chóng bị những sạc gù của chú mồi làm mất lý trí nên đã sa chân vào bẩy.  _yahoo_
 Sau đây là vài hình ảnh chia sẻ cùng anh em: 

[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011053014922nwy3mwq4yw4388712.jpeg[/img]

và đây xin giới thiệu thổ địa của buổi gác cu :

[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011053014922yza5njq2yj3325211.jpeg[/img]


[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011053014922mji0ntqwnm3409722.jpeg[/img]

[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011053014922zdyyowe4zt3267997.jpeg[/img]

Vâng cuối bài xin giới thiệu thành viên buổi gác cu :

[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011053014922njqxyzrjyj3850922.jpeg[/img]

     Bên trái ảnh là : bác Thân (thalambanthan_1900).
     Bên phải ảnh là : bác Khanh ( cugaykiengiang ).
     Và chính giữa ảnh là: bác Duy ( cugayquangngai ).
     Và cuối cùng chính là người cầm máy chụp ảnh, không ai khác đó là em ạ _yahoo_ : chú Tài ( tathanhtai284)

Xin chân thành cám ơn anh em đã đọc bài ! Thân chào !  _love_
 


8
Úp hộ anh chimkucanh. Nhờ các bác đánh giá dùm em này có tương lai thành mối hok ạ. Thanks các bác nhiều.
Thân chào!
[IMG]http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011051012919mjrimwmznd1606762.jpeg[/img]

9
Tửu quán - Góc cười / Không Cười Chết Liền =))
« vào lúc: 09/05/2011 11:26:06AM »
Không Cười Chết Liền

10
Tình hình là em mới về quê đầy tháng cháu thấy anh rễ có nuôi cu nên chụp về cho anh em xem cho vui!
Sơ yếu lý lịch em này:
-Nguồn gốc: năm 15 tuổi anh rễ (ở Bến Tre) dùng súng hơi bắn trúng cánh,không chết nên để nuôi luôn tới ngày nay (năm nay anh rễ 28 tuổi )
-Đặc điểm nhận dạng: bị thương cánh sau khi lành bị rút cơ nên hok bay được nữa.
-Chiến tích: Trước khi về hưu thì từng chu du bắt bổi khắp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long,do đặc điểm siêng gáy,treo lên cây là gáy nhưng ít gù (mỗi sạc gù chừng 4,5 tiếng) nên được ưa chuộng làm bẹo cho mồi đất (dân Bến Tre ít chơi mồi cây).
-Chất Giọng :Đồng ( em tài năng kém cỏi chỉ bít phân biệt thế thui chứ có pha hok thì e hok bit hix  =(( ),có duyên gọi bổi về.

Trang: [1]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent