Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Buồn vui lẫn lộn!  (Đọc 1150 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Tre làng

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 450
  • Bamboo
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://omega-7.org
Buồn vui lẫn lộn!
« vào lúc: 05/09/2012 12:42:25AM »
Phải nói từ ngày có thêm trang cu gáy, Tre làng bận rộn thêm nhiều, phần cài đặt thì không phải là tốn thời gian, mà phần bảo đảm nó tồn tại trên mang để bà con vào xem học hỏi chia sẻ thì phải nói là không it thơi gian. Có khi vào diễn đàn coi qua qua là lại vào trong phần quản trị hay server để xem xét, rà soát cài đặt, bảo vệ diễn đàn vân vân, nên bà con thấy Tre làng chạy vô shoutbox nói vài câu là có khi lại biến vào trong server.

Ấy vậy mà niềm vui không phải là ít, nhiều nhất là nhận qua liên hệ góp ý trong trang chủ, có người nói rất dài có người chỉ nói lời cảm ơn mình đã tạo sân chơi cho anh em, các góp ý đều đến ngay trong hộp mail của Tre làng. Tre làng hiếm khi trả lời, chỉ khi ai đó hỏi những vấn đề cấp bách hay cần giúp đỡ về lập nick hay password...thì Tre mới trả lời cho họ. Phần lớn họ đều nói những bài viết trên diễn đàn giúp ích cho họ rất nhiều, như dinh dưỡng, chữa bệnh và cách xem trống mái, mua bán và cách chọn cu mồi để khỏi tốn lúa...

Vui vì diễn đàn ngày càng đông người, phần lớn là vào học hỏi chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi mua bán. Vui vì có nhiều bạn chưa hề gặp nhau, biết nhau thế mà sau vài buổi làm quen đã tặng nhau những chú bổi hay thậm chí tặng cả chim mồi và lồng...Thử hỏi nếu  cu gáy không phải là 1 nhịp cầu thì biết khi nào điều đó mới xảy ra trong cuộc sống hối hả và  nhiều cạm bẫy như ngày nay.

Vui vì không những anh em chia sẻ kinh nghiệm về cu cò mà còn có những bài thuốc gia truyền mà tự tay mình bốc thuốc giúp chữa bệnh cho người như bạn Quephu gì đó ở Quảng nam (?)

Không vui sao được khi mình mới gặp mà như quen nhau từ lâu, khi ghé Hà nội mấy ngày, anh em tay bắt mặt mừng, như bạn bè lâu ngày gặp lại...

Vui thì nhiều nhưng cuộc sống có bao giờ cho bạn chỉ niềm vui. Cũng từ cái cu gáy .org này cũng gây ra bao nhiêu phiền toái cho mình và cho mọi người. Biết rằng nó là sân chơi phi lợi nhuận nhưng con người làm sao vượt qua được sự sân si, ích kỷ, đố kỵ, hơn thua...

Nhiều anh em không chịu được và đã rút lui trong thầm lặng, cũng có người buồn nhưng để trong lòng, rồi ấm ức...

Buồn vì vẫn còn một số người cố tỏ ra mình hơn mọi người mà hiềm khích hơn thua với một số thành viên trong diễn đàn, nhất là những anh em đang tham gia BQT hay từng tham gia BQT như Duy, anh Nhã, anh Tuấn...Nhân đây Tre làng cũng có 1 lời cám ơn chú Duy, người chèo lái cugay trong những ngày đầu và chịu nhiều đợt tấn công cá nhân và vẫn ôn tồn, nhã nhặn với những người đó.

Buồn vì một số người cứ luôn tìm cách khích bác chia rẻ anh em trong diễn đàn, con người không ai là hoàn thiện cả, mỗi người có một cái gì đó chưa hoàn thiện âu cũng là tính nết trời ban. Đừng vì một số tư thù cá nhân mà gây ra sự mất đoàn kết anh em lấy thú chơi tao nhã giải trí trong cuộc sống bộn bề khó khăn.


Làm sao mà kể hết những buồn vui, chỉ mong sao anh em vui chơi lành mạnh, có ý thức bảo tồn loài cu gáy cho thế hệ mai sau có cái để chơi và qua đây Tre làng cũng chân thành cám ơn tất cả anh em trong diễn đàn đã bỏ chút thời gian lưu tâm tới sân chơi này, cả những người ngày đêm tìm cách phá hoại sân chơi cũng suy nghĩ xem mình làm như vậy có ích gì không?

Cám ơn anh em trong BQT đã bỏ thời gian và công sức xây dựng diễn đàn ngày một tốt hơn phục vụ anh em trong giới cu cò.

nnminh684

  • Full Member
  • ***
  • Bài viết: 29
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn vui lẫn lộn!
« Trả lời #1 vào lúc: 05/09/2012 10:55:44AM »
Chúc diễn đàn mình ngày càng phát triển, để thế hệ sau còn tiếp thu được kinh nghiệm của người đi trước mà nối tiếp niềm đam mê với cu gáy. Chúc anh em trong BQT có nhiều sức khỏe để duy trì, phát triển diễn đàn ngày càng rộng lớn. Mừng vì đã dọn dẹp được bọn virus :d O:o
Cái đẹp nhất là cái tự nhiên nhất!

cugaysaigon123

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 70
  • Thanks 3
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn vui lẫn lộn!
« Trả lời #2 vào lúc: 05/09/2012 11:00:22AM »
em xin chúc diễn đàn ngày cáng phát triển và chúc các AE trong diễn đàn ngày càng thu dc cu vip  _yahoo_ _zoo_

Cugaybinhduong

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 225
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn vui lẫn lộn!
« Trả lời #3 vào lúc: 05/09/2012 03:53:31PM »
...Nhân đây Tre làng cũng có 1 lời cám ơn chú Duy, người chèo lái cugay trong những ngày đầu và chịu nhiều đợt tấn công cá nhân và vẫn ôn tồn, nhã nhặn với những người đó.

Chuẩn anh Tre! Mr. Duy tuy tính tình thẳng thắn, nhưng ko nhỏ mọn, đàn bà. Trình độ cu cò ngày càng được nhiều người mến mộ
« Sửa lần cuối: 05/09/2012 03:55:40PM gửi bởi Cugaybinhduong »

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent