Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - Cugaybinhduong

Trang: [1] 2
1
lồng và phụ kiện / Lụp gáo
« vào lúc: 09/11/2012 12:02:16PM »
Không biết đã có ai mang thứ này lên dien đàn chưa? Một loại lụp lai gáo bắt bổi "tàn sát" O:o, cả nhà xem qua nhé





2
Thú chơi cu gáy mồi / Gáy cùi bắp của cugaybinhduong
« vào lúc: 25/09/2012 09:19:06AM »
Anh em chém hộ con cùi bắp của Cu gáy Bình Dương nhé _khotro_
















3
Minh muon hoi các gần xa về cách gáy của một con chim mồi, theo các bạn khi chọn một con mồi cho tuong lai thì nhưng chú chim gáy 2 hậu hoặc hai hậu lỡ có nên chọn làm mồi cây không?

4
Cách sử dụng diễn đàn / Chức năng sửa tài khoản
« vào lúc: 27/06/2012 02:30:17PM »
Admin ơi, tình trạng sửa TK trong hồ sơ cá nhân và một số chức năng khác sao không còn làm được nữa, tình trạng này hình như đã bị lâu rồi mà sao chưa khắc phục nhỉ? Bác tre dao này thình thoảng vẫn thấy post bài mà sao ko sửa hộ? Chức năng Thuong/Phat da duoc thay thế bằng nút Thanks cho gần giống với các phiên bản hay dùng, mà sao lại có thể bấm được tới nhiều lần???

5
Chúc mừng - chia sẻ! / Có vài cánh Mai rất xinh!
« vào lúc: 18/01/2012 04:08:22PM »
Có một vài cánh hoa mai rất xinh sưu tầm được trên mạng muốn gởi tặng mọi người?



Có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi mãi đi mãi và đến một thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự tuyệt vọng, 1 người đã tát vào mặt người kia 1 cái “bóp”, lạnh gáy! Người kia tuy bị đánh đau nhưng ko nói gì, chỉ viết 1 dòng chữ trên cát: “Hôm nay người bạn thân nhất đã tát tôi.”

Họ lại đi tiếp đến 1 ốc đảo có 1 hồ nước lớn. Người bạn lúc nãy bị đánh vì vội vàng cúi xuống uống nước nên trượt chân chìm xuống hồ. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Sau mọi việc, người bị té lại khắc 1 dòng chữ lên phiến đá: “Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi!” Người bạn kia ngạc nhiên hỏi: “Tại sao khi nãy tôi đánh cậu, cậu viết lên cát, còn bây giờ lại khác lên đá!?”

Người kia mỉm cười đáp: “Khi người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, hãy khắc nó lên đá như khắc thành kỷ niệm trong tim, không có cơn gió nào xóa đi được.”



Sang năm mới, kính chúc mọi người sức khỏe, may mắn, như ý.
Cugaybinhduong



6
Chào toàn thể anh em cugay.org. Chỉ còn hơn một ngày nữa là chúng ta đã bước qua năm mới rồi. Trang web chúng ta trong một năm qua, kể từ khi được thành lập từ chỗ chỉ vài ba bài viết leo teo đến nay đã bắt đầu trưởng thành thực sự với số lượng bài viết thật đáng kể bên cạnh số lượng thành viên không nhỏ. Trong năm 2011 diễn đàn đã xảy ra chuyện gì? gặt hái được thành công gì? đã và đang mang lại cho AE cu gáy trên toàn quốc được những gì?....
...

Xin thay mặt BQT, mời tất cả AE cu gáy dành tí phút thôi, đừng vội "thúc, gù" cho bài viết của mình, mà hãy viết lên những cảm nhận riêng của mình trên tinh thần cởi mở...

BQT xin gởi lời cám ơn đến tất cả các thành viên đã đóng góp cho trang web cugay.org, và mong các thành viên hãy bỏ qua những thiếu sót trong năm qua cho BQT diễn đàn.  Xin gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến với các bạn và gia đình các bạn.

Abba - Happy New Year



Thay mặt BQT

7
Chúc mừng - chia sẻ! / Chúc Mừng năm mới 2012
« vào lúc: 21/12/2011 03:41:19PM »
Chúc bà con BQT và mọi người một mùa Giáng Sinh đầy ấp niềm vui, và tiếng cười nha!



http://mp3.zing.vn/bai-hat/Happy-new-year-ABBA/IW6ZIID7.html

8
Sau 4 ngày sảy em mồi lỡ giọng thổ bầu cưng nhất nhà, buồn quá muốn dẹp luôn ko chơi cu gáy nữa. Nhưng ông Trời chắc thương cho cubinhduong dính một em bổi trận để vơi đi nỗi buồn =)) _yahoo_. Thật là sung sướng, lần đầu tiên trong sự nghiệp cu cò mình đã bẫy dính một em bổi bằng lụp. Theo sát trang web cugay từ đầu đến giờ, bao nhiêu người gọi điện hỏi để hỏi kinh nghiệm, nhưng thực tình từ xưa tới nay đi bẫy chỉ tay không về thôi _calm_, chứ có bẫy được em nào đâu!! Trả lời bạn đọc toàn là lý thuyết thui _yahoo_. Mong bà con chia sẻ niềm vui. Món quà Giáng Sinh đầu mùa đầy ý nghĩa.

Tình hình là xung quanh nhà mình có vài em bổi trận giọng Son, nhưng thật tình là mình ko có khái niệm bẫy mấy em đó, vì biết rằng chúng no ko đá, mà chủ yếu để dợt chim. Mùa này thấy có một em sung quá, gáy thúc suốt ngày, nên tối qua quyết định treo em mồi lỡ giọng thổ sấm lên cây Lan đất nhà hàng xóm, hy vọng dính duoc em đó, cái lụp treo từ chiều tối qua đến sáng nay luôn. 6 giờ sáng dậy uống cafe mang chim ra sau nhà treo để vừa uống vừa ngắm. Vừa mồi điếu thuốc xong, nghe trên cây treo lụp nhà hàng xóm có bổi đấu, gù liên tục, hồi hộp chạy ra xem, nhưng em bổi thấy người liền bay đi, mồi chuyển sang nước thúc, tiếp tục hút điếu thuốc, kéo được hơi thứ 3 thì lại nghe mồi và bổi gù tiếp. Khi chạy ra, ko thấy em bổi đâu, nhưng mồi vẫn gù. Kinh nghiệm non nớt nên ko thấy được em bổi đã dính rồi, nhanh quá, mừng và hồi hộp leo lên thang mang chiến lợi phẩm đầu tay xuống. Các bạn tin ko? Mình ko biết cách gỡ con bổi ra làm sao? =(( _hug_. Mừng quá mang nguyên lup dính con boi khoe bà xã, bà xã hỏi: Phải con bị sảy không? Trong lòng buồn, nhưng miệng vẫn cười: Không phải em ơi, con nhà hàng xóm. Bả hỏi tiếp trống hay mái, mình nói chắc là em mái hàng xóm mới lớn =)) _yahoo_. Và đây là vài hình ảnh sáng nay về "hiện trường" đánh trận.



















Em mồi lỡ thổ Sấm của cugaybinhduong đã chinh phục được em hàng xóm! _yahoo_


9
Tâm sự- Nhật ký / Ai sẽ an ủi mình đây??^^^
« vào lúc: 03/12/2011 01:06:06AM »
Tình hình là lúc khoang 11h ngày 02/12, mình có bị sảy một em thổ bầu cưng nhất trong số các em nhà mình. tiếc quá AE ơi, tiếc đến nỗi muốn bỏ luôn nghề cu cò này =(( _calm_. Nhìn các em chim khác mà ko cách nào quyến rũ được mình cho bằng con thổ bầu đó, vừa đẹp lại vừa hay _help_. Chiều chợt nghĩ ra, bác Nhanhot, nên vội nt bác xin chim để dù gì cũng an ủi được phần nào.  _hug_

Mình đã thả 3 con rồi, mà chẳng con nào chịu đi, cứ loanh quanh ở nhà cả tuần, tối đậu trên đỉnh lồng ngủ, sợ hư chim mồi nên phải mang ra đồng thả cho nó đi, nhưng em thổ bầu này ko thả mà bị sảy nên ko biết em có quay về với chủ không. Hy vọng ngày mai kia nó quay về, rồi tìm cách bắt nó.

Tựa đề Topic ko có gì nghiêm trọng đâu, mong AE có đôi lời an ủi mình chứ ko thui là mình giải tán cu gáy thì
chán lắm _change_ _change_ =((. Đặc biệt là bác Nhớt, nhanh nhanh chuyển cho em chú chim thổ nào hay để em bớt buồn  _help_ _help_ _help_


10
Ngày 16/09 tới là sinh nhật anh Tre. Xin chúc anh tuổi mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, con cháu ngày càng đông đúc _yahoo_. Cũng chúc cho Admin- người sáng lập diễn đàn luôn nhiệt tình, hết lòng vì anh em cu cò, không nản chí để mà chăm sóc ngôi nhà chung thân yêu.

Chúc mừng sinh nhật anh Trelang-Happy birthday!Happy birthday!


11
Tửu quán - Góc cười / Nhân vật nữ thứ 2 ???
« vào lúc: 04/09/2011 11:50:29PM »
Chồng 'Ơi' Là Chồng.............
Chồng ngu đần là Vô phúc
Chồng thông minh thì Vô sự
Chồng bỏ thì Vô sinh
Ế chồng là Vô duyên

...............................

Xin chào mừng bạn đến với trang cugay.org-Trang web duy nhất tại VN chuyên bàn chuyện CU cò  =)). Mình đang thắc mắc không biết có phải bạn là gáy mái thứ 2 sau Chipchip hay không? Nghe cái tên nick hay hay _hug_.

Nếu thật vậy, mong bạn trả lời gấp nhé để các AE cu cò trên dien đàn không phải sốt ruột! _hug_ _huglove_

12
Thú chơi cu gáy mồi / Chuyển: Gáo rồng
« vào lúc: 26/08/2011 03:14:10PM »

14
Tâm sự- Nhật ký / Ngày của cha-Father's day
« vào lúc: 13/06/2011 12:13:59AM »
Nhân ngày của cha, xin được chia sẻ câu truyện cảm động về tình yêu của người con gái bé bỏng dành cho cha của mình. Bộ phim đã được phát sóng trên khắp các kênh truyền hình toàn thế giới cách đây khá lâu rồi. Tuy chỉ là bộ phim hoạt hình thôi nhưng nó đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người trên khắp năm châu. Mời các bạn đón xem bộ phim. Các ông bố mà có con là "cu mái" thì khi xem xong hay ôm chặt nó vào lòng nhé! 

Anima Mundi - Father and Daughter


Một bộ phim hoạt hình ngắn đã từng đoạt giải Oscar, đc chiếu nhiều lần trên VTV trước đây...
 
Vào khoảng thời gian cuối năm 2000, đầu năm 2001 có một bộ phim ngắn được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá rất cao. Các liên hoan phim, các giải thưởng lớn mà bộ phim này tham dự cũng như được đề cử thì hầu như   không giải thưởng nào lọt khỏi tay đạo diễn cùng đoàn làm phim cả. Không nói ra hẳn các bạn cũng biết đó chính là phim ngắn “Father and Daughter” của đạo diễn người Hà Lan Michael Dudok De Wit. 8 phút ít ỏi đó là 8 phút người xem bị mê hoặc bởi kịch bản cũng như sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc và nét vẽ của người hoạ sĩ.
 
Cho dù điện ảnh có phát triển như thế nào chăng nữa, kỹ thuật kỹ xảo có   thể thay thế người hoạ sĩ trong nhiều lĩnh vực, nhưng “Father and Daughter” vẫn sẽ mãi là một kiệt tác trong thể loại phim ngắn, là một tiêu chuẩn để cho các nhà làm phim ngắn hướng tới.
 
 “Father and Daughter” đề cập đến tình cảm gia đình, thứ tình cảm mà con người tự nhiên sinh ra đã có rồi. Người cha tạm biệt cô con gái thân yêu của mình để lên đường. Ngày qua ngày, dù mưa dù nắng, cô bé vẫn ra bờ sông ngóng cha với một niềm tin mãnh liệt rằng người cha thân yêu sẽ quay trở lại.
 
Hết ngày rồi lại đến năm, rồi năm này qua năm khác. Ngày chia tay cha,còn là một cô bé lẫm chẫm, rồi cô gái ấy lớn dần lên, già đi nhưng vẫn không quên cái bến sông nơi tạm biệt người cha. Người cha thì vẫn chưa   thấy về, nhưng niềm tin mãnh liệt của người con gái thì vẫn còn đó, và nó sẽ còn theo cô đến lúc cuối đời...


Trên đường đồi phẳng lặng. Hai cha con thong dong đạp xe. Hai bên đường là hàng cây rậm rạp xanh tươi. Đến mỏm đá kia, người cha bước xuống chiếc thuyền đậu sẵn dưới bến. Chèo đi và chẳng trở về. Cô bé con đứng   trên đồi, nhìn theo cha, bơ vơ lạc lõng. Năm phút, mười phút hay hơn, cô bé bỏ về. Để rồi chiều chiều, trên con đường hun hút tưởng chừng dài vô tận, không thấy đích đến mà khi quay lại cũng chẳng thấy lối về. Cô bé ở giữa con đường, chỉ biết mải miết đạp xe. Bánh xe lăn vòng, quay đều. Trên ngọn đồi xưa, cô bé đứng đó chờ cha. Thời gian trôi qua, cô bé ngày một lớn lên. Thói quen vẫn không thay đổi.
 
Từng chiều rồi lại từng chiều, cô bé con đạp xe lon ton lên đồi, đứng đấy rồi lại lững thững đạp về. Cứ thế, cứ thế, bánh xe vẫn cứ lăn hoài. Thành thiếu nữ, cô lên đồi cùng bạn bè, cùng người yêu. Thành phụ nữ, cùng con và chồng. Đã đủ trưởng thành để hiểu nguyên nhân cha cô không trở lại. Thế mà khi đã là một cụ già, bà vẫn lên đồi, một mình.
 
Ngọn đồi nhỏ, con đường mênh mông, hai hàng cây qua bao mùa thay lá giờ trơ trụi, chỉ có tấm lưng còng vẫn còn hiện hữu.
 
Sức đã già, chân đã mỏi, chiềc xe đạp còm cõi cũng không còn đứng vững. Bà vẫn ở đây. Hôm nay cũng là một buổi chiều bình thường. Vẫn chỉ mình bà già héo hắt đứng đây. Lần này, bà không đứng chờ, mà men theo bờ   xuống tận bến sông, qua mấy chục năm giờ đã là đồng cỏ lau dài lút đầu người. Bà dò dẫm từng bước, đến chính giữa lòng sông, bà trông thấy chiếc thuyền, lật úp. Chiếc thuyền khi xưa của cha bà... Giờ, thuyền đây   mà người lại chẳng thấy đâu. Nằm trên chiếc thuyền, bà như mong tìm lại   chút hơi ấm sót lại của ai. Rồi bà lịm đi. Và trông thấy cha của xưa kia, thấy bà của xưa kia. Một con bé con, rồi một cô thiếu nữ, chạy băng   băng trên đồng cỏ về phía cha, đầy sức sống.
 
Cô ấy chạy lại, như trẻ thơ, ôm lấy cha bằng tất cả sức mạnh của mình. Thời gian như quay ngược trở lại. Họ trở về ngày xưa. Ngày hai cha con   cùng đạp xe trên đồi, cười đùa vui vẻ. Quên đi mọi phiền muộn, mọi thứ   xung quanh. Họ cùng ở bên nhau mãi mãi. Bánh xe thời gian vẫn quay...
 
Một phim hoạt hình lạ. Không nhiều màu sắc. Tông màu chủ yếu là trắng,đen. Gam màu nặng tạo cảm giác nặng trĩu, buồn thảm xuyên suốt bộ phim. Màu của thời gian, của sự quên lãng. Âm nhạc cũng góp phần chủ đạo nhấn mạnh thêm nét bi của hoạt hình ngắn này. Lúc trầm, lúc da diết đến nao lòng, lúc lại chói tai đến thành khó nghe.
 
Cảnh vẽ không trau chuốt. Đơn giản mà đọng lại nhiều ý nghĩa. Cảnh tĩnh nhiều hơn cảnh động. Nhưng không chậm, không nhanh. Cứ đều đều và nhịp nhàng như vòng quay những chiếc xe đạp. Xoay tròn, đều đặn, như bánh xe   thời gian.
 
Đặc biệt, có những cảnh vẽ rất xúc động. Như hình ảnh tương phản của cô   bé con và một bà già nọ trên đường, cô thiếu nữ với một phụ nữ, cuối   cùng là bà già với cô bé nọ đạp xe ngược chiều nhau. Đó là một chuỗi  hình ảnh liên tiếp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của cô bé gái. Được thể hiện lờ mờ thông qua những con người khác nhau nhưng cùng đi   trên một con đường. Nó cho ta thấy trước cả một cuộc đời phía trước của cô gái nhỏ chỉ là mãi chờ cha trong hy vọng.
 
Về cảnh cuối, khi cô thiếu nữ ôm lấy cha, tôi nghĩ đó là một độ tuổi nhất định và an toàn nằm giữa hai khoảng trẻ thơ và già dặn. Vì khi là   một đứa bé, cô không thể nào hiểu hết được cái đớn đau khi cha bỏ mình ra đi. Nó giả như là một đứa bé mất món đồ chơi yêu quý và chỉ mong tìm lại để chơi tiếp. Chỉ có thế. Còn khi là thiếu nữ, hiểu biết rồi, cô mới thấm rõ được sự xót xa của câu chuyện này. Từ đó, sự đợi chờ của cô mới vẫn hoàn toàn trong hy vọng, vẫn còn nguyên những tình cảm cha con ban đầu. Trọn vẹn chứ không nhạt phai dần khi cô ngày một già thêm và hy vọng này lại biến thành một thứ nghĩa vụ.
 
Một phim hoạt hình hay nhất tôi từng xem. Mạch phim nhẹ nhàng như hơi thở. Như làn gió thoảng qua. Một người con luôn nhớ về cha. Một người cha đã mất, một người con đã già. Chỉ có kỷ niệm là sống mãi với thời   gian.
 
Xem xong hoạt hình ngắn này, để ta hiểu rằng, có cha, có mẹ, có cả một gia đình thật là hạnh phúc biết bao. Và để nhận ra tâm hồn trong trẻo chân thành của trẻ thơ đúng là một báu vật vô giá của con người.
 
Thêm một điều nữa, nếu bạn có dịp xem phim này, tôi tin chắc rằng các bạn dù ít thì nhiều, sẽ cảm thấy cay cay ở khóe mắt.
[img]http://i1235.photobucket.com/albums/ff437/chiase2010/untitled.jpg[/img]
(Theo Internet)




15
Thú chơi cu gáy mồi / Bài thơ về xem Tướng Cu Gáy
« vào lúc: 25/05/2011 02:18:27PM »
  Bài thơ này lấy nguồn từ trang caycanhviet.vn, nhờ các cao thủ phân tích mổ xẻ nhé. Bài này bạn nhanhot73  cũng có nhắc đến trong một topic khác và minh đã tìm thấy nó ở trên trang caycanhviet.vn

  Điểm dặt mắt nhỏ, mỏ xoắn chữ đinh
  Khít cánh tròn mình, cườm cao ré nhỏ
  Phấn không tô mà rõ, mực không điểm thành hàng
  Cất tiếng gáy vẻ vang, thả tiếng cù lai láng.
  Nhìn xem cái dáng nhất cho nhỏ, nhì cho to.
  Chân thấp như rùa không hay tung phá.
  Lông tròn vảy cá, ăn nước cù dai
  Cườm đóng tận tai, xen, lèo, lặp, lợ.
  Con mắt cho nhỏ, khóe đỏ mà mành
  Nó gáy liền canh không hay giảng bỏ.
  Tướng đành có đó phải chủ cho quen.
  Chơi mới nổi liền liền, xét xem mọi nội.
  Tướng đành có nói hở mép nhạy sào
  Treo thấp treo cao, treo liền vội bắt.
  Khóe từ con mắt ra đến lỗ miệng.
  Lông đen lồm xồm cù không mới mạnh.
  Bắt ra trong cánh, lông đen màu xanh.
  Cu cũ đã rành, mê man phải lại.
  Được như tướng ấy mới thật cu lồng
  Nuôi nó mới khỏi mất công       
       

16
Tâm sự- Nhật ký / Những dòng thơ cảm động
« vào lúc: 24/05/2011 10:54:21AM »
Phải nói rằng, chủ đề về Mẹ thì không bao giờ có thể viết lên cho hết được, một chủ đề mà mọi thời đại đều nhắc tới...Hình ảnh cảm  động của một chú chim cu gáy mớm mồi cho đứa con yêudấu của mình cũng diễn tả một tình yêu bao  la của người Mẹ dành cho mỗi người chúng ta. Hy vọng rằng, trang cugay.org của chúng ta không chỉ là giới hạn trong phạm vi cu cò nữa mà còn mang tính phổ quát đến với bạn bè khắp nơi thể hiện qua những hình ảnh yêu thương của chú chim độc đáo này. 
 
Đợi chim về


Vừa tách trứng hồng chim giữa tổ
Tổ xinh tổ ấm bế bồng chim
Thơm tho mềm mại hương cây cỏ
Hé mỏ ngẩn ngơ mãi kiếm tìm
Sợi nhớ sợi thương đan đẹp tổ 
Lá yêu lá mến vỗ về chim 
Phong ba bão táp chim say ngủ 
Tổ ấm bình yên mẹ dịu hiền
   
Tuổi thơ của con trong lòng mẹ 
Lim dim mắt ngủ gối lời ru 
Thơm tho sữa ngọt hương gian khổ 
Chan chứa tình nồng vị sướng vui 
Mẹ dệt yêu thương chăn nệm ấm   
Chim thơ yên giấc mộng xa vời 
Tổ vuốt cánh chim mẹ vuốt tóc 
Tình mẹ trăng soi ánh sáng ngời 
   
Một mai vững cánh chim rời tổ 
Bay đi muôn nẻo khắp phương trời 
Bát ngát tương lai chim sải cánh
Đợi chim về.Mẹ gọi: Con ơi!
[img]http://i1235.photobucket.com/albums/ff437/chiase2010/Cuchoconan.jpg?t=1306209181[/img][/b]
Thơ Của bạn Nguyễn Vũ Hồng Kha, 16 tuổi, Quy Nhơn

17
Tâm sự- Nhật ký / Tình yêu của mẹ dành cho con
« vào lúc: 05/05/2011 12:14:32PM »
Thưa Mẹ kính yêu của con!
 
Ngày mai là Chủ Nhật thứ hai trong Tháng 5: "Ngày của mẹ-Mother's day"
 
Những người có điều kiện mừng Mẹ mình với thiệp mừng, kẹo bánh, hoa quả   và những bữa tiệc ở nhà hàng thật long trọng và đắt giá. Nhưng với con   thì không thể, vì hoàn cảnh xa sôi cách trở, vì điều kiện cuộc sống, con   chỉ có thể dùng bàn phím để ghi lại câu truyện đã xảy ra cách đây hơn   hai chục năm tại liên bang Xô Viết, để nhắc lên tấm lòng một người mẹ đã   hy sinh như thế nào vì con mình, và cũng để cho con biết phải hiếu thảo   thế nào cho phải đạo làm con.
 
Hồi tháng 12 năm 1987, tại Armeni, thuộc liên bang Xô Viết, bà Suzanna   Petrosyan sau khi được cứu sống dưới hàng trăm ngàn tấn gạch, đá và xi   măng vùi lấp bởi cơn động đất khủng khiếp. Bà đã thốt lên:
 
  “…Tôi muốn con tôi được sống …”
 
Giống như hàng ngàn người khác đều bị vùi lấp dưới trăm ngàn tấn gạch,   đá và xi măng đổ nát trong cơn động đất tại Armeni. Đa phần bị dập bẹp   nát tan, nhưng mẹ con bà Suzanna Petrosyan may mắn nằm lọt vào trong một  khoảng trống nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cựa quậy trong lòng đống vỡ nát ấy mà   thôi. Toàn bộ lương thực họ có để nuôi sống chỉ là một hũ mứt. Thời gian   trôi nhanh, chẳng mấy chốc hũ mứt cũng hết sạch, mà những người tìm   kiếm vẫn chưa tìm thấy mẹ con bà.
 
Lúc ấy, người con 3 tuổi mới kêu: "Mẹ ơi, con khát quá! Mẹ cho con uống   nước!". Nhưng lấy đâu ra nước dưới đống đổ nát bây giờ ? Tiếng kêu khát   của con cứ tiếp tục làm cho mẹ xót xa đau đớn. Tình mẫu tử thiêng liêng   đã gợi cho bà một ý nghĩ táo bạo: là phải lấy những giọt máu cuối cùng   trong thân thể của bà cho con uống để kéo dài thời gian sống của con, để   cầm cự sự sống cho con trước tử thần.
 
Người mẹ vĩ đại mò mẫm vớ được một mảnh kiếng vỡ cắt đầu ngón tay, đưa   vào miệng con bảo con mút. Em bé mút ngón tay của mẹ một lúc khi máu   không còn ra nữa rồi nói: "Mẹ cắt một ngón tay nữa cho con mút thêm".   Với tình mẫu tử hy sinh tất cả vì con, bà không ngần ngại cắt thêm ngón   khác cho con mình mút tiếp. Bà đã nuôi sống con bà khi kề cận với tử   thần bằng chính máu mình cho đến khi người ta tìm thấy được cả hai mẹ   con.

[img]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfbBsP9VVYxFj8pqybYFxws6Eaed2qdp7f0VRyJkZ1Km4YlKxb[/img]
 
Sau khi được cứu sống, bà Suzanna Petrosyan kể lại:
 
  "…lúc đó, tôi biết thế nào tôi cũng chết, nhưng tôi muốn con tôi được sống …".
 
Tình thương bao la vô bờ bến của người mẹ trong cơn động đất này, đã   nhắc cho con hồi tưởng lại mẹ đã như thế nào khi con được sinh ra và   đang khi con lớn lên. Con có được như ngày nay là nhờ mẹ đó, mẹ ơi!
 
  Con chắc chắn rằng:
  Mẹ muốn cho con sống ?
  Mẹ muốn cho con vui ?
  Mẹ muốn cho con khoẻ ?
  Mẹ muốn cho con ngoan ?
  Mẹ muốn cho con giỏi ?
  Mẹ muốn cho con hạnh phúc ?….
 
Nên đã hy sinh, mong muốn để con được sống ngay từ khi chưa lọt lòng và đã định hướng cho đời con.
 
Me ơi! con luôn nhớ về mẹ thân thương đã sinh thành dưỡng dục, bằng   chính máu và hơi thở của mình ngay khi con còn là bào thai nhỏ bé. Trong   cuộc đời con, Mẹ đã âm thầm bằng cách này, cách khác, không quản ngại   dãi dầu mưa nắng, lạnh giá, đói khát hy sinh để chăm sóc cho con khôn   lớn thành người.
 
Nhìn thấy mẹ lưng còng gầy yếu, xanh sao, vàng vọt lòng con như thắt   lại, con muốn bỏ lại nơi đây mọi công việc để về ở bên mẹ, nhưng nếu con   làm thế thì quả thật đã uổng công mẹ hy sinh vì con, con biết mẹ hiểu   lòng con.
 
Cám ơn mẹ!
 
[img]http://www.postimage.org/PqbtzG0.jpg[/img]

Mẹ kính yêu, con nhớ mẹ rất nhiều, con xin hợp lòng cùng với mọi người   chọn ngày “Chủ Nhật thứ hai trong tháng 5” để nhớ về mẹ một cách đặc   biệt trong lòng con. Vì con ở xa nên con chỉ biết cầu xin Chúa gìn giữ, che trở và ban nhiều ơn lành trên mẹ để mẹ sống đời đời với chúng con.
 
(Theo Internet)

18
Anh chim gáy này có khả năng gáy Giọng Son, Đồng, Thổ cực chuẩn và nhái luôn giọng của Ban Giám Khảo cuộc thi!!! =))

Britains Got Talent " Boyzone"

19
Thú chơi cu gáy mồi / Mời anh em bói chim qua chân cẳng!!!
« vào lúc: 17/03/2011 09:24:46AM »
Em này cũng già lắm rồi của người bạn tặng hồi tết, móng chân dài quá nên mình mới cắt cho ngắn lại, cho đấu chim thấy chơi củng bài bản lắm, bỏ xuống đất khi thấy bổi cách khoảng 10m trên cao là gù phóng ngon lành, nhưng có tật nghiền người, và lâu rồi không đi đánh. Mình thấy cái vảy chân lạ quá nên hỏi AE trên dien đàn bói dùm.
[img]http://i1235.photobucket.com/albums/ff437/chiase2010/P3170003.jpg?t=1300328454[/img]


[img]http://i1235.photobucket.com/albums/ff437/chiase2010/P3170004.jpg?t=1300328502[/img]

[img]http://i1235.photobucket.com/albums/ff437/chiase2010/P3170005.jpg?t=1300328574[/img]

[img]http://i1235.photobucket.com/albums/ff437/chiase2010/P3170006.jpg?t=1300328661[/img]

20
Em có chim mồi giọng son đồng, gù nhanh kinh khủng (khoang 25 cái một lần). Khi đi rừng dường như nó chưa sợ bất kỳ con bổi nào cả (Có khi nó gù cả con bồ cắt, nhưng em ko dám để lâu, sợ bể chim) hôm tết vừa qua em có đi rừng ,nó đấu với bổi từ 6 giờ sáng đến 11giờ trưa , tổng cộng 6 lần, có lần kéo dài 30 phút, sau đó bổi bỏ đi rồi lại bay về đấu tiếp, nhưng cuối cùng ko bắt được em đó. Em mới chơi chim lại nến chưa rành lắm. Em muốn hỏi là khi ở nhà nó ko sung như vậy lắm, nhưng khi ra rừng gặp bổi thì sung quá, có lần nghỉ ko gáy khoảng 10 phút rồi gáy trận lai rai suốt, đặc biệt khi gap bổi gần lụp thì nó gù nhanh lắm và sau tiếng gù thì thêm một tiếng nừa,(Cù cù-cù.   Cù cù- cù   Cù cù-cù ), ở nhà thì ko như vậy. AE cho em hỏi tiếng thừa đó gọi là gù kiểu gì? 

Trang: [1] 2
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent