Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Lãng đãng những vần thơ.  (Đọc 45058 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #240 vào lúc: 30/08/2013 11:29:27AM »
Vợ bảo: "Thôi đi, chớ có ghiền,
Suột ngày lọ mọ như bị điên,
Ở nhà gác tí ... thì không muốn
Hây za, nhìn ông thấy phát phiền ..."

 :(

cuangiang

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 154
  • Thanks 26
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #241 vào lúc: 30/08/2013 07:04:23PM »
nghe củng hay và vui vui :)) _zoo_ chúc các bác trên diển đàn luôn vui và mạnh khỏe nha  O:o
tâm bất biến giửa dòng đời vạn biến

lehieuhp

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 432
  • Thanks 99
  • Don't say "I can't " when you haven't try yet!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #242 vào lúc: 30/08/2013 07:30:53PM »
Vợ bảo: "Thôi đi, chớ có ghiền,
Suột ngày lọ mọ như bị điên,
Ở nhà gác tí ... thì không muốn
Hây za, nhìn ông thấy phát phiền ..."

 :(

Em đây cứ tích được ít tiền
Quĩ đen dấu vợ lại liên miên
Cu mồi, sào, lụp khênh cả đống
Bao giờ không biết dứt cơn nghiền???

tranquanghd123

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 480
  • Thanks 76
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #243 vào lúc: 30/08/2013 08:11:20PM »
anh hiếu cứ hà nội hải phòng thì có mà có vài quỹ đen , năm bảy phòng nhỉ thảo nào cứ kêu bận không đi gác đc  :))
người ta nuôi cu để xả tress còn mk lại bị tress thêm

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #244 vào lúc: 31/08/2013 07:54:31AM »
Vợ bảo: "Thôi đi, chớ có ghiền,
Suột ngày lọ mọ như bị điên,
Ở nhà gác tí ... thì không muốn
Hây za, nhìn ông thấy phát phiền ..."

 :(

Mẹ bảo làm thân con gái chớ có ghiền
Suốt ngày lọ mọ như bị điên
Cu cò mẹ thả bay đi hết
Để con yên tâm kiếm ...cu mồi :))
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #245 vào lúc: 31/08/2013 08:22:47AM »
KHÁT
Tác giả: Đinh Vương Khanh

Biển khát Bờ
Sóng cuộn dâng ào ạt
Lớp lớp
Phá tan Bờ

Đất hạn khát Mưa
Xé toang mình
Nuốt chửng
Từng hạt
từng hạt mưa.

Anh khát em
Lửa con tim thổn thức
Oằn mình
Vắt kiệt những đê mê...

Trăng lõa thể
Đắm mình trong Biển biếc
Sóng thoát y
Trào dâng khúc đam mê
Em lõa thể
Vẽ đường cong tuyệt mỹ
Chốn mê say anh lạc mất lối về.
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #246 vào lúc: 09/09/2013 08:48:43PM »
GÓC NHỚ _ thơ: Miên Du-Dalat _ ngâm thơ: Hoàng Đức Tâm


GÓC NHỚ !!
thơ: Miên Du-Dalat
ngâm thơ: Hoàng Đức Tâm

Góc nhỏ trong tim tôi dấu em
Dấu bao ngày tháng nhớ êm đềm
Bao lần tôi mở trong niềm nhớ
Viết vội thơ tình nhung nhớ em

Góc nhỏ trong tôi thành góc nhớ
Nhớ hoài vô vọng bóng ai mờ
Nhớ đêm sương đứng chờ hư ảo
Thấm lạnh tim côi, bởi hững hờ

Tôi đã mang em vào bến mộng
Mơ thuyền gác mái một đêm Xuân
Để Em dừng lại bên bờ sóng
Dâng hiến tình tôi tặng mỹ nhân

Em vẫn nằm yên trong góc nhớ
Bởi đời nghiệt ngã chẳng nên duyên
Để Tôi đứng ngắm em xa lạ
Một góc trong đời lạc tiếng Quyên.
Miên Du-Dalat
(CA 02/10/03)
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #247 vào lúc: 10/09/2013 10:00:13AM »
Xa
Em muốn sống vội vàng qua ngày qua tháng.
Qua những đêm nỗi nhớ ngắn dài.
Qua bình minh cơn mê chưa thể dứt.
Qua chênh chao trên mi em và tóc mẹ.
Qua hơi thở anh...

... Chiều nay mưa giăng ngất ngây.
Cây lá trở mình cồn cào da diết.
Người ta ấm trong tay nhau, tìm môi nhau.
Em trải lòng theo gió.
Gió dài.
Em chờ anh, mưa cuối mùa hững hờ.
Chiều quên trôi, anh quên nhớ em.
Có lẽ chưa bao giờ và không bao giờ nữa
Em được anh yêu theo đúng nghĩa Tình Yêu.
… Không mưa
Không nắng
Không ngày tháng
Không khắc khoải
Không khói thuốc đắng
Không gió chao đèn khuya
Không ô cửa sáng “anh chưa ngủ”
Không anh trong gương, không anh cả giấc mơ
Và không khóc…
Em còn lại gì?
Còn chính em, nhưng chưa chắc đã là em...
Từ khi có anh, em biết trái tim em ở đâu.
Nhưng không tìm được nhịp nơi tim anh.
Rồi những cơn đau, em biết trái tim em ở đâu.
Anh lặng thinh, đời phía không em đầy sắc màu .

... À ơi, ru trời ngủ quên thôi rót ưu tư đong mắt em đầy.
À ơi, ru anh bình yên trong trái tim non, em thôi thổn thức.
À ơi, ru em nghiêng rớt bầu yêu thương cũ.
À ơi... à ơi... à ơi...

Nguồn : Internet

p/s : Mưa to quá, bỗng nhớ một chiều mưa ngày nào....!
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Thông Xanh

  • Phó Tổng điều hành
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1372
  • Thanks 697
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #248 vào lúc: 10/09/2013 10:28:03AM »
CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ!......
Tác giả:Hội Viên Thi Đàn

Có một thuở gặp người con gái ấy
Dáng thướt tha tà áo trắng trinh nguyên
Mưa mùa Thu đang về rơi lác đác
Chân đưa qua Em vẫn bước thật đều

Này Cô bé Mưa Sắp về rồi đó...
Bé trả lời chẳng chút suy tư
Ừ! Mưa về thì có sao đâu...
Chẳng lẻ Anh chưa đi trong mưa Thu giăng kín...

Như thế đó...Ngày quen nhau là thế!
Anh biết đi trong mưa nhỏ Mùa Thu
Anh yêu mưa Yêu cô bé hay cười
Và đôi lúc Mắt buồn khi chợt khóc

Mưa Thu về vẫn như thuở hôm nao
Dáng Yêu xưa nay xa mãi phương nào.?
Có một ngày ,Một ngày như thế đó
Tôi biết buồn khi đi giữa Mưa Thu...

KNAT
-----------Xin cảm ơn Người---------
-----------Xin cảm ơn đời------------

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #249 vào lúc: 10/09/2013 11:41:57AM »


                Tình Hạt Bụi

                               Tác giả: Xuân Trường


Gió vô tình làm tung bay hạt bụi
Vương vấn rồi đậu khẽ ở cánh hoa
Hoa vô tình chẳng biết chẳng xót xa
Bụi ưu tư rồi yêu trong thầm lặng

Bỗng một ngày trời buồn không buông nắng
Mưa kéo về làm bụi phải lìa hoa
Theo dòng đời Bụi cuốn với phong ba
Phiêu bạt mãi nơi chân trời góc bể

Dẫu vẫn biết tình mình là không thể
Nhưng lòng anh không thể xoá hình em
Nỗi nhớ về day dứt mãi trong đêm
Biết không Hoa những đêm dài anh mộng

Giờ vô tư giữa mùa xuân gió lộng
Thả hồn em hạnh phúc với chàng ong
Nhìn em vui anh lạnh ngắt cả lòng
Hụt hẫng lắm nhìn hai người hạnh phúc

Dù không mong nhưng đó là sự thật
Thôi !!! lưu luyến gì!
Mình chỉ là một hạt bụi mà thôi!!!

(Đừng giận em nữa người ơi :d :d :d)

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #250 vào lúc: 10/09/2013 07:05:04PM »
Ru nắng chiều đi qua

Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
Đau đớn lắm, phải không?
Chiều vừa đi qua ngõ
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi?

Hãy khóc đi em để tìm được chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
Là tất cả - anh và yêu thương ấy
Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
Thành kỷ niệm rồi cách xa nhiều vẫn có một niềm tin

Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy
Cơn bão qua đi cứ dày vò nhau mãi
Nước mắt rơi thành bài hát cho anh

Hãy khóc đi em đừng ném mình cho bóng đêm
Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
Em đã dám yêu bằng tưng hơi thở
Hơi thở cho anh và hơi thở cho em

Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
Phố vẫn thế- ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên

Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh
Chỉ đơn giản vì em muốn khóc
Anh đi qua em lặng im và chân thật
Chiều cũng buồn khi nắng đã dần xa.

Nguồn : Internet
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

vananhpk

  • Đặc cách
  • Jr. Member
  • ****
  • Bài viết: 13
  • Thanks 2
  • Ốc
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #251 vào lúc: 13/09/2013 11:26:37AM »
Tháng 9 ẩn mình qua lối gió se
Thoang thoảng trong em một tình yêu dịu nhẹ
Như những vẫn thơ đến trong khe khẽ
Em thấy tim mình qua phố rung rinh

Trong giây phút chợt mọi thứ lặng thinh
Mà cảm xúc vô tình chênh chao lạ
Thu đến rồi đây sao mà vô tình quá
Để lòng ta khắc vết nứt thời gian....
(sưu tầm)

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #252 vào lúc: 13/09/2013 03:12:48PM »
Ru nắng chiều đi qua

Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
Đau đớn lắm, phải không?
Chiều vừa đi qua ngõ
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi?

...
Nguồn : Internet

Em chỉ nói rằng: "Đời em buồn"
Rồi em nức nở lệ sầu tuôn.
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #253 vào lúc: 13/09/2013 04:44:16PM »


            Hi hi 'Tình yêu chỉ có một, còn những cái na ná giống tình yêu thì có ...nhiều lắm', ai đó đã nói vậy mà  :d. Nhân vật trong bài thơ yêu day dứt, khổ sở quá. Em nghe có triết lý dạy rằng: 'Phải yêu.....bản thân mình nhiều hơn một chút', mình khỏe mạnh, tươi vui thì mới yêu thương, chăm sóc được người mình yêu. Đừng buồn nữa ....ai ơi, cuộc sống còn bao nhiêu điều tươi đẹp. Còn bố mẹ, người thân, còn niềm vui hoài bão trong cuộc sống....


                       ĐỪNG BUỒN EM NHÉ!
                 

                      Đừng buồn em nhé!
              Dẫu thương em nhiều hơn tất cả
                      Em vẫn là người đàn bà thứ hai
              Của cuộc đời anh, một cuộc đời rong rủi.
                     

                    Đừng buồn em nhé!
             Dẫu có thương yêu hơn cả trăm lần
                    Có đến được với nhau khi số phận đã an bài?
             Giữa hai ta luôn là một khoảng cách
                    Của số phận, của đường đời và của chính lòng ta.
                            Đã bao nhiêu lần
             Muốn trao đến nhau một ánh mắt yêu thương 
                     Cũng nghẹn ngào giấu vào trong lồng ngực
             Nơi trái tim thổn thức một niềm đau
                       Trong không gian bao la ít nhiều chật hẹp
                 Em và anh - một khoảng cách xa vời.

                            Đã bao nhiêu lần
                Muốn nhìn sâu vào mắt của nhau
                          Cho đến khi thấy tận đáy tâm hồn
                Chỉ để nói một lời yêu thương thành tiếng thành lời
                           Nào có được đâu?
                Giữa hai ta mỏng manh một ranh giới
                         Của trách nhiệm, của bổn phận và của chính lòng ta

[img]http://i2.upanh.com/2013/0913/09//57478673.1321582659dungbuonemnhe1.jpg[/img]

                         Đã bao nhiêu lần
               Muốn ngắm nhìn em trong một giấc ngủ say
                         Muốn chăm sóc em một buổi cơm đầy
               Một liều thuốc khi em không may ngã bệnh 
                         Muốn hầu quạt em trong một ngày hè nắng cháy
               Muốn đắp cho em một tấm chăn ấm ngày đông rét
                         Những điều nghĩ chừng đơn giản ấy
                         Nhưng mà nào có được đâu?
               Giữa hai ta vẫn là một khoảng cách
                         Tưởng như gần, lại rất xa xôi.

                          Đừng buồn em nhé!
               Dẫu em hiểu anh hơn tất cả
                          Em cũng vẫn là người đàn bà thứ hai
                Một nửa của anh, người anh lựa chọn
                          Vẫn hàng ngày vun vén mái nhà anh
                Một nửa của em, người em chấp nhận
             Cũng âm thầm thay đổi với thời gian
                Một nửa của ta tuy không ai hoàn chỉnh
            Vẫn là một nửa ta đã chọn cho riêng mình
                 Ráng giữ gìn đừng đánh mất nhé em.


                Đừng buồn em nhé!
             Dẫu với nhau hai ta không là gì cả
                Vẫn tốt với nhau bằng cả một tấm lòng
             Nào đâu cuộc sống là của riêng ta?
                Ta còn phải sống cho bao nhiêu người khác
             Anh cũng thế không buồn đâu em hỡi!
                Dẫu trong em anh chỉ đứng ở hàng hai
            Nhưng anh tin rồi có một ngày 
               Khoảng cách kia cũng sẽ nhạt phai
           Trong tim ta luôn có nhau mới là vĩnh cửu.


                                               Tác giả: Minh Nguyệt


Em xin chia sẻ với nhân vật trong bài thơ đang có tâm trạng khắc khoải, đợi chờ =((.

                Thời gian sẽ ....làm lành tất cả. Hãy can đảm lên  :-bd






chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #254 vào lúc: 13/09/2013 07:30:30PM »
NGÀY KHÔNG ANH
Mây Biển

Ngày không anh
Em còn lại riêng em.
Với nỗi nhớ nghẹn ngào
Ngày đông ấy...

Ngày không anh !
Đêm hun hút sâu
Giấc ngủ bỏ em đi về nơi ấy
Nơi có anh
Những nụ hôn nồng cháy
Cái xiết tay
Nghẹt thở đến bây giờ.

Ngày không anh!
Em nép mình nơi góc quán xưa.
Ly cafe thân quen
Em nhấp cùng vị ngọt môi anh
Giờ bỗng dưng đắng chát!
Ngột ngạt...
Vỡ òa...
Nhớ thương rơi từng giọt mặn môi.

Ngày không anh!
Khoảng trống trong em dài thêm theo nỗi nhớ.
Tên ai đó thoáng qua
Giống tên anh,
Khắc khoải trong em cựa mình.
Vụn vỡ....
Có bao giờ
Anh bỗng thấy nhớ em ?!!

Ngày không anh
Em còn lại riêng em. ~:>
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

voska

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 34
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #255 vào lúc: 14/09/2013 09:50:58AM »
Tôi kể người nghe chuyện Phố - trong - sông
Chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái
Bóng đổ dài, bước chân người mê mải
Gió chở mùa về, hoang hoải cả giấc mơ...

Tôi kể người nghe chuyện Phố bơ vơ...
Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh
Ly cà phê bên hè đường sóng sánh
Giọt nước mắt tràn... như mùa khẽ mong manh.

Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh
Chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt
Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt
Nụ hôn vẫn chờ... xanh ngắt cả mùa yêu...

Sưu tầm
ĐẾN RỒI SẼ ĐI

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #256 vào lúc: 17/09/2013 02:42:57PM »
Rất có thể ta sẽ gục đầu vào tay ai đó
Trong một chiều mưa rơi
Thành phố sũng đầy nước mắt
Và ta sẽ tan ra...

Thành phố một chiều không có tình yêu
Cơn mưa trút vào căn phòng nhỏ
Căn phòng không hình thù
Ta lang thang
Tìm một bàn tay nào để nắm.

Rất có thể ta sẽ gục đầu vào tay ai đó
Bất chợt gặp trên đường
Có thể bàn tay không giữ được tình yêu
Tình yêu trôi đi
Như mưa trôi đi
Nhưng cái còn lại trong trái tim là chút hơi ấm
còn đọng lại qua ngày
Sau những cơn mưa.

Nguồn : Internet
« Sửa lần cuối: 18/09/2013 06:02:18PM gửi bởi chipchip »
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Cua_QB_GL

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 325
  • Thanks 360
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #257 vào lúc: 17/09/2013 04:38:20PM »
  Cũng chạnh, cũng chọe tập làm thơ
  Cũng ngóng, cũng trông đợi với chờ
  Cũng nhớ, cũng mong mơ với mộng
  Mặt nghệt, nhớ ra Chíp chửa chồng !  _khotro_ _khotro_ _khotro_. kha kha kha !
Trích dẫn từ: Cua_QB_GL

........Tái xuất..........

cugaygialai

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 494
  • Thanks 127
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #258 vào lúc: 17/09/2013 05:33:53PM »
Hay, hay; chú Cua làm thơ rất hay.

cugaygialai

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 494
  • Thanks 127
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #259 vào lúc: 17/09/2013 06:51:49PM »


Gió đêm đông làm anh se se lạnh
Nỗi nhớ em càng da diết nhiều hơn
Chạy theo gió anh đi tìm kỉ niệm
Thuở dại khờ em trong sáng thơ ngây
Thuở yêu em chỉ đôi bàn tay trắng
Thuở giận hờn em hờn dỗi vu vơ.

Gió là chi sao gió vẫn vô tình
Đem kỉ niệm vào hư vô mãi mãi
Chỉ còn đây mang mác một nỗi buồn
Ngày chia ly em buông lời ly biệt
Anh âm thầm chẳng thể nói thành câu
Bởi anh biết đường công danh em chọn
Phải bỏ lại đăng sau chuyện tình duyên.

Để quên em anh đã tập rất nhiều
Đem kỉ niệm chôn sâu vào quá khứ
Đem nỗi nhớ gửi gió cùng ngàn mây
Mong tìm cách sớm để quên em
Quên kỉ niệm ôi sao mà thật khó
Quên một người càng khó đến trăm năm
Chữ tình nhân thế luôn là vậy
Suy tình sâu nặng chỉ làm khổ đau.

St


 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent