Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Lãng đãng những vần thơ.  (Đọc 45118 lần)

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #220 vào lúc: 05/08/2013 10:09:46AM »

Sống một kiếp người, bình an là được!
 Hai bánh, bốn bánh chạy được là được
 Tiền ít ,tiền nhiều sống được là được
 Người xấu, người đẹp dễ coi là được

 Người trẻ, người già miễn khỏe là được
 Nhà giàu, nhà nghèo hòa thuận là được
 Ông xã về trễ miễn về là được
 Bà xã càu nhàu miễn thương là được

 Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được
 Tất cả phiền não biết xả là được
 Kiên trì cố chấp, biết quên là được
 Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được

 Không phải có tiền, muốn gì cũng được
 Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được
 Ai đúng ai sai, trời biết là được
 Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được

 Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được
 Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được
 Nói nhiều như vậy hiểu được là được
 Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được

Chúc cả nhà vui  ..... khỏe là được =))=))=)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
P/S Chia sẻ từ facebook: Anh Hào (st)

.....................................

               Bài này ....chí lí quá  =)) =)) =)). Mạn phép thêm vào mấy câu:

                            Thổ rền, thổ sấm, kim còi .....giọng gì cũng được  =))
                            Chim Nam, chim Bắc, chim mồi, chim bổi.....miễn gáy là được  =))
                            Lồng kỹ, lồng chợ, lồng mây, lồng sắt....chim không bay là được  =))
                            Thóc tiêu, thóc tám, khoáng, vừng.....cu cứ ăn là được  =))
                             Mua đắt, mua rẻ, bán lỗ, bán lãi.....cứ mua bán được là được  =))

     :d :d :d

Mạn phép chị Minhtri_cugay cho em được chỉnh 1 chút đc không ạ?!
2 câu của chị : Lồng kỹ, lồng chợ, lồng mây, lồng sắt...chim không bay là được =))
                      Thóc tiêu, thóc tám, khoáng, vừng....cu cứ ăn là được =))
em chỉnh lại là : Lồng kỹ, lồng chợ, lồng mây, lồng sắt...chim không xổnglà được =))
                      Thóc tiêu, thóc tám, khoáng, vừng....cu cứ căng là được =))
 ^:)^ bat tay
....................

          Hi hi cảm ơn chú đã biên tập lại, phải dùng từ như chú mới đúng chuyên môn cu cò chứ  =)) :-bd

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #221 vào lúc: 05/08/2013 04:52:50PM »
 Cảm ơn_ Nhật Quỳnh

 
Lòng em lại về bên anh

Khi những giấc mơ tìm đêm trú ẩn

Một ngày trôi qua

Em gom lại phía mình

Những niềm vui bàn tay vừa chạm dến

Những vệt nắng dửng dưng ô cửa trống

Chợt thấy thương một góc đời biển động

Ngày đêm nhào nặn bóng mình

Cảm ơn anh!

Cái khoảnh khắc…

cho em tựa vào rất đỗi

bình yên

khi giọt sương rơi thấm vào kẽ lá

tiếng chim gieo xuống đời êm ả

lại thấy tình yêu huyễn hoặc môi cười

Em lại về bên anh

Khi buổi chiều loang vào cơn mưa ồn ã

Giọt cà phê buồn sóng sánh

Uống vào tan đắng đời nhau

Cảm ơn anh!

Biển khơi nồng nàn vị mặn

Biết dồn lại chút phù sa dịu ngọt

Để con sông em

Chảy suốt một đời không ra khỏi bến mê!

 
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #222 vào lúc: 08/08/2013 04:30:20PM »
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu.
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm dầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay ?

Xuân Quỳnh

Một buổi chiều nhiều nỗi vui buồn đan xen...!
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #223 vào lúc: 08/08/2013 06:01:20PM »

 
   Theo gót chị chíp, em tìm được bài thơ thất ngôn bát cú nè  :d



Lá rụng ngoài sân lá rụng đầy
Ước gì ta được tay trong tay
Như xuân tươi thắm đầy hoa nở
Như hạ ấm nồng hương ngất ngây
Thánh thót chim ca về rộn rịp
Nhịp nhàng điệu nhạc gió đưa mây
Đêm nay củng vẫn là đêm nhớ
Cách biệt nhưng tình luôn đắm say

   (Sưu tầm)

Em ở nơi này vẫn nhớ anh
Mặt mày ủ rủ nét xuân xanh
Nhớ khi gần gũi cùng mơ mộng
Nhớ lúc hẹn hò dạo phố quanh
Nguyện ước một đời cùng sánh bước
Như chim liền cánh cây liền cành
Đường đời dù có nhiều giông bão
Mãi giữ cho nhau giấc mộng lành

   (Sưu tầm)

         :d :d :d

tranquanghd123

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 480
  • Thanks 76
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #224 vào lúc: 08/08/2013 10:45:01PM »
theo gót 2 chị này phát  :d
người ta nuôi cu để xả tress còn mk lại bị tress thêm

Thông Xanh

  • Phó Tổng điều hành
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1372
  • Thanks 697
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #225 vào lúc: 12/08/2013 08:16:07PM »
- Thơ thẩn thẩn thơ một tí thơ nào
   TÌNH BẠN ( sưu tầm )

Năm tháng cứ đầy lên. Tình bạn
Cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu
Những mẩu thư viết vội cuối chiều
Gài lên cửa, đợi người về sẽ đọc
Trong cả những ước mơ ta không đơn độc
Có bạn thân bên cạnh cùng mơ
Cùng luận bàn về thời cuộc... ngây thơ
Cùng tưởng tượng bao điều ngốc nghếch
Cùng kể cho nhau câu chuyện không đoạn kết
Về mối tình chớm nở trong tim
Và một vài lần ta bỗng lặng im
Cứ ngồi thế đến khi chiều tắt nắng

Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ
Những tin nhắn bay qua khung cửa
Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ

Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?
Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn
Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn
Chẳng làm má rực lên màu lửa
Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
Ta bước vào nào ngại ngần gì
Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…
-----------Xin cảm ơn Người---------
-----------Xin cảm ơn đời------------

tranquanghd123

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 480
  • Thanks 76
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #226 vào lúc: 15/08/2013 08:49:25PM »
Nàng kêu "hành hạ em đi"
Đức vua bảo: "Dẹp! Biến đi! Ko cần"
Thế rồi ngài chợt phân vân
Thế gian gái tốt biến lần đâu ra
Ngoan hiền, thùy mị, nết na
Những điều vua muốn nhưng mà....tìm đâu? :))!
Nghe đâu ở tận nước Tầu
Có nàng công chùa ở lầu tên Mây
Thế là vua cố đến đây
Nàng mây thả tóc làm dây vua trèo
Mệt nhoài vua thở như heo
Vừa lên đến đỉnh đã nhèo người ra
Ngờ đâu công chúa yêu ma
Nhanh tay cắt tóc thế là thôi luôn
Bây lâu thiếp đã phải buồn
Bây giờ chàng tới....ko chuồn được đâu
người ta nuôi cu để xả tress còn mk lại bị tress thêm

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #227 vào lúc: 16/08/2013 10:41:27AM »
Em nhớ anh!
Là từ đầu tiên em muốn thốt lên mỗi khi thức dậy
Bần thần tự hỏi mình có đang tồn tại...
Giấc ngủ đêm qua hư thực, thực hư?
****
Hòa mình vào dòng xe
Em hòa vào dòng cô đơn đang chảy
Bỗng thấy mình lạc loài vô định mãi
Cuối đường kia có bóng ai chờ?
****
Những ngày mưa
Em rong ruổi những nẻo đường
Dường như chỉ có mưa là thực
Mưa xát vào mặt
Vào tâm hồn thổn thức muốn tung ra
****
Em nhớ anh!
Nhưng không phải là em của tuổi hai mươi nhớ về anh của mối tình đầu
Cũng không phải là anh của chuyện tình dở dang ngày nọ
Em nhớ về anh của một ngày xa xôi nào đó
Bình yên bên em tay dắt những thiên thần
****
Em nhớ anh!
Nhớ hơi thở ấm nồng
Phả vào mái tóc thơm ngày hò hẹn
Nhớ cái nắm tay không còn vụng dại
Cái nắm tay của một người từng trải bao dung
****
Em nhớ anh!
Nhớ rất nhiều dù chưa lần gặp mặt
Chỉ tin rằng giữa dòng đời tất bật
Hơn một lần ta đi ngược chiều nhau
st
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #228 vào lúc: 16/08/2013 03:43:27PM »
Em nhớ anh!
Là từ đầu tiên em muốn thốt lên mỗi khi thức dậy
Bần thần tự hỏi mình có đang tồn tại...
Giấc ngủ đêm qua hư thực, thực hư?
****
Hòa mình vào dòng xe
Em hòa vào dòng cô đơn đang chảy
Bỗng thấy mình lạc loài vô định mãi
Cuối đường kia có bóng ai chờ?
****
Những ngày mưa
Em rong ruổi những nẻo đường
Dường như chỉ có mưa là thực
Mưa xát vào mặt
Vào tâm hồn thổn thức muốn tung ra
****
Em nhớ anh!
Nhưng không phải là em của tuổi hai mươi nhớ về anh của mối tình đầu
Cũng không phải là anh của chuyện tình dở dang ngày nọ
Em nhớ về anh của một ngày xa xôi nào đó
Bình yên bên em tay dắt những thiên thần
****
Em nhớ anh!
Nhớ hơi thở ấm nồng
Phả vào mái tóc thơm ngày hò hẹn
Nhớ cái nắm tay không còn vụng dại
Cái nắm tay của một người từng trải bao dung
****
Em nhớ anh!
Nhớ rất nhiều dù chưa lần gặp mặt
Chỉ tin rằng giữa dòng đời tất bật
Hơn một lần ta đi ngược chiều nhau
st

..........................

Trời, tình yêu khắc khoải quá chị Chíp ơi......... :)) ước chi tim mình vẫn còn thổn thức và run rẩy thế này, để thấy cuộc sống lúc nào cũng tràn  ngập tình yêu  :)) :))

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #229 vào lúc: 16/08/2013 04:12:57PM »

Thấy nhân vật Em khắc khoải quá, nhân vật Anh đành ....hạ quyết tâm  :d
     

Anh Sẽ Đợi Em Ở Phía Cuối Đường



Đừng trách anh, nghe em yêu thương?
Lối chúng mình định qua phố phường tấp nập quá
Dòng người cuốn em đi, đời bao nhiêu sự lạ
Không dắt tay em, vụng quá, sợ em cười !

Anh sẽ đi cùng em khi phố đã thưa người
Khi đã vắng những lời mời đon đả
Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ
Khi sánh vai cùng anh, em kiêu hãnh mỉm cười

Anh sẽ đến cùng em, nếu giữa đường bão nổi
Nếu gió gầm, đêm tối bỗng chòang buông
Còn, em ơi, nếu lạc giữa phố phường đô hội
Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.

(Sưu tầm)

Lê Nam

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 313
  • Thanks 103
  • Niềm vui bất tận.
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #230 vào lúc: 16/08/2013 04:14:38PM »

TIẾNG THU

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?
                          Lưu Trọng Lư
SỐNG ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢN.

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #231 vào lúc: 16/08/2013 04:20:08PM »

TIẾNG THU

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?
                          Lưu Trọng Lư

.............................

Em nghe thấy hết rồi anh Nam ơi,  :)) :)) :))

       Hà Nội mùa vắng những cơn mưa


Anh ước một lần được ôm guitar
Ngồi rất gần bên em để đàn cho em hát
Khúc hát mê say một thời ta khao khát
"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa"...

Em có còn yêu anh như xưa
Yêu như chưa từng được yêu... ngày ấy
Nỗi đau hóa dằm trong anh sưng tấy
Để tiếng đàn cứ day dứt mãi thôi...

Hà Nội ơi, Hà Nội nguồn thơ tôi
Cứ cháy mãi để lòng dâng tha thiết
Gói những yêu thương, nụ hôn nồng da diết
Tưởng như mãi còn vương vấn lắm... đâu đây.

Hoa sữa nhớ em... hoa sữa vẫn cứ rơi
Nghiêng ngửa câu thơ, những thanh âm nghẹn nấc
Nước mắt ơi, những mặn mòi đắng chát
Có còn hoen dấu... mi xưa.

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
Anh tạnh vắng tiếng em... từ độ ấy  :d :d :d
Hoa sữa cứ rơi... nửa chừng đêm bật dậy
Cho tiếng đàn nức nở mãi... không thôi.

       (Sưu tầm)

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #232 vào lúc: 18/08/2013 06:44:10PM »


       Đêm Buồn Khi Không Có Anh ...!  :))




Đêm chầm chậm nối dài ra vô tận
Không có Anh lòng buồn em thơ thẩn
Xa lắm xa ngàn trùng Anh khắc ẩn
Đẹp môi cười , mắt lạ giấu bâng khuâng



****__***__***



Mơ bóng Anh và mộng giấc tràn dâng
Theo dấu Anh về dạo khúc tình trần
Từng nhịp gõ ba kim thành thế trận
Thơ thay lời Em gởi đến thiên thần  :))



***__***__***



Ngủ ngon nhé Anh ơi đừng vương bận
Giữa lặng câm không Anh dù vô tận
Em ẩn mình vào thơ với nhạc ngân
Đêm theo cùng về nối bước Anh gần



*****__***__*****



Đêm không Anh lời tình tràn bất tận
Chờ mong và ao ước ... nhớ trào dâng ...

    :d :d :d

 (Sưu tầm)

Đồnglúa

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 30
  • Thanks 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #233 vào lúc: 28/08/2013 08:14:14PM »
                SỢ..
Tôi sợ tình yêu như chiếc lá
Sớm muộn gì thì lá cũng rơi
Để lại trên cây bao kỷ niệm
Đau lòng cây lắm lá ơi ..!

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #234 vào lúc: 29/08/2013 08:34:00AM »
Có những lúc

Có những lúc
buồn đến bồn chồn
lang thang không nơi an ủi

Có những lúc
tưởng như không đứng nổi
giữa chơi vơi sóng gió cuộc đời


lòng tê tái đơn côi
mình với bóng - ánh đèn hờ hững

Có những lúc
khát đến cháy bỏng
một niềm tin, một chút sẻ chia
một khoảng trời bình yên sau cơn mưa
anh bất chợt như thiên thần... thoáng hiện

Có những lúc
với bao điều... im lặng
Em một mình
anh đi đâu, nơi đâu ! ?

Sưu tầm
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Lê Nam

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 313
  • Thanks 103
  • Niềm vui bất tận.
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #235 vào lúc: 29/08/2013 08:52:46AM »
Hoài thu -Trương Quang anh

Thu đã về từ cơn gió heo may
Trời tháng tám biếc xanh như màu mực
Ánh trăng kia phải chăng còn thao thức
Chú dế buồn đã lặng lẽ ngủ yên

Em còn nhớ những góc phố không tên
Xao xác lá và ngạt ngào hoa sữa
Mùa thu ấy anh không còn nhớ nữa
Hai đứa mình chung bước dưới mưa khuya.
Chẳng phải chuyện tình lãng mạn của Sếch- pia
Nên hai đứa chia tay mỗi người một ngả
Chỉ còn lại con đường vẹn nguyên hai sắc lá
Và hoa sữa thơm nhức nhối mỗi thu về

Hoa sữa ngọt ngào nhưng cũng thật tái tê
Nhắc kỉ niệm mùa thu nào thuở trước
Con đường xưa có đôi mình chung bước
Theo thời gian vẫn xào xạc lá bay

Thu lại về từ cơn gió heo may
Trời tháng tám vẫn xanh như màu mực
Ngoài trời khuya ngôi sao anh vẫn thức
Nhớ về em nhớ cả những mùa thu.
                                                 Xa mãi một mối tình đầu./.
SỐNG ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢN.

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #236 vào lúc: 29/08/2013 11:50:50AM »
Có những lúc

Có những lúc
buồn đến bồn chồn
lang thang không nơi an ủi

Có những lúc
tưởng như không đứng nổi
giữa chơi vơi sóng gió cuộc đời


lòng tê tái đơn côi
mình với bóng - ánh đèn hờ hững

Có những lúc
khát đến cháy bỏng
một niềm tin, một chút sẻ chia
một khoảng trời bình yên sau cơn mưa
anh bất chợt như thiên thần... thoáng hiện

Có những lúc
với bao điều... im lặng
Em một mình
anh đi đâu, nơi đâu ! ?

Sưu tầm

Lãng đãng vần thơ thoáng nét buồn
Một chút...cho nhau vẫn cô đơn
Tâm sự - nhật ký thường chia sẻ
Niềm riêng gánh nặng nỗi tủi hờn!
:(
(C80)

P/s: Kỷ niệm bài viết thứ 800 tròn.
Mến tặng Chip! Chúc vui!
« Sửa lần cuối: 29/08/2013 11:54:00AM gửi bởi C80 Hoàng Mai. »
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

cukucu

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 39
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #237 vào lúc: 29/08/2013 02:48:43PM »
MỐI TÌNH ĐẦU

Hai mái đầu san sát
Tiếng cu gáy thổ đồng
Mối tình đầu thơm ngát
Thương nhiều những mùa lông

Thương ngày xưa đã qua
Thương thuyền thơ đánh đắm
Thương chuyện tình đôi ta
Những mùa hoa không thắm.

mecugay_py

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 168
  • Thanks 52
  • Nói ít làm nhiều !
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #238 vào lúc: 30/08/2013 09:54:39AM »
SỐNG


Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai.
Sống mỉm cười với thử thách chông
gai.
Sống ko giận ko hờn ko oán trách.
Sống chan hoà với những người
chung sống.
Sống là động nhưng lòng luôn bất
động.
Sốnglà thương nhưng lòng chẳng
vấn vương.
Sống yên vui danh lợi mãi coi
thường.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn
biến.


Nguồn : Sưu tầm
Tôi nghèo nhưng tôi có ước mơ !!!!

lehieuhp

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 432
  • Thanks 99
  • Don't say "I can't " when you haven't try yet!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #239 vào lúc: 30/08/2013 11:16:27AM »
Thời tiết mấy hôm chán chán ghê
Sào lụp mang đi lại mang về
Bổi thì biệt tích không một cánh
Mồi thì tậm tịt giọng khàn khê.

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent