Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Lãng đãng những vần thơ.  (Đọc 45113 lần)

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #200 vào lúc: 27/06/2013 08:31:24AM »
Ậy, có phải thơ của mềnh đâu - là do mềnh cướp về rồi tỉa tót lại tí cho ló có hơi hướm cu cò vào thôi. Không ngờ hậu quả lại làm bác bay trên đại lộ với vận tốc xế điên ...

Mềnh chơi cu gáy nên yêu mến con cu lắm. Nhiều khi nghĩ thấy thương cho thân phận của nó lắm. Nhưng thôi thì cứ kệ nó đi, chứ không lẽ thương quá lại ... thả nó ra sao ?!!

Có vài dòng lãng đãng chia sẻ với pác Minh Trí cùng ACE về
"Phận con cu"
 
Thôi đành cứ kệ cu đi
Sướng thời tự hưởng, khổ thì tự kham
Dẫu cho bị nhốt cũng cam
Lâu lâu gác chuyến chẳng ham chi nhều
Cuộc đời có được bi nhiu
Lắm khi lại bị chủ "điều" ra sông
Thế nên cũng chẳng dám mong
Chỉ cần được "gác" là xông pha liền
Rồi ra lại phải ngoan hiền
Để cho chị chủ khi phiền ngắm chơi
Nắng giời chị ấy cho phơi
Đêm sương gió lạnh chị vời vào trong
...
Những khi sảng khoái trong lòng
Bước ra mặt lụp gù ròng vài dây
Lại khi muốn thoát khỏi đây
Chiêu buồn vài điệu giải khuây nỗi niềm
...
Thôi mình thân phận con chim
Lại chim cu gáy nên niềm hẩm hiu
Ngó lên thật chẳng dám kiêu
Nhưng khi nhìn xuống lại thêm yêu đời
Ở đây mình đã may rồi
Xổng ra ngoài lụp - vào nồi có khi ...
...
Thế nên cứ kệ cu đi !
Hi hi ...

khoecomputer

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 105
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #201 vào lúc: 27/06/2013 08:43:04AM »
Nếu như một mai em lấy chồng...
Lựu đạn 10 quả có đủ không
Rút chốt tặng em làm wà cưới
Tiếng nổ thay cho tiếng pháo hồng  *><* *><* *><* *><* *><* *><* đòm!! bat tay bat tay
Bon chen bỗng chốc thành hư ảo,
Hoa cười chim hót thỏa lòng ta.

cugay_tracu

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 170
  • Thanks 100
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #202 vào lúc: 05/07/2013 08:18:56AM »
Gần đến sinh nhật diễn đàn, tôi gửi bài thơ ngẫu hứng tặng anh em, chúc anh em cùng nhóm ORG Hà Nội có buổi offline vui vẻ, không quên chúc cô chủ topic ChipChip luôn trẻ.

Ai về Trà Cú quê tôi
"Gác cu" phải có cu mồi mang theo
Đánh cây thì phải lụp treo
Chứ xài lụp chạy, phải leo ngọn dừa
Quê tôi lại ít người ưa?
Mồi cây khó bắt, vì thưa bổi rừng
Mồi dây đánh đất thì ưng
Quanh năm, suốt tháng đi rừng thế thôi

Ai về Trà Cú quê tôi
"Gác chai" không phải mang mồi đi theo
Quê tôi dù có hơi bèo
Nhưng mà tình cảm chẳng nghèo hơn ai?
Canh măng, lẩu ốc, cá khoai
Dế đồng rang muối, rượu chai xin mời.
Thật lòng mời khách đến chơi
Quê tôi Trà Cú kính mời anh em!

Quang Nhã - Trà Vinh

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #203 vào lúc: 05/07/2013 10:41:40AM »
Cám ơn anh Nhã :d
Cám ơn anh đã nhớ tới ngày xưa ấy 8->.
Cám ơn anh đã quay trở lại diễn đàn Cugay.org. :-bd
Mong anh thường xuyên ghé lại diễn đàn và chia xẻ với anh em, anh nhé!
Mà sao toàn mời về Trà Cú không vậy anh :-S , quảng cáo dữ nha :d
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #204 vào lúc: 09/07/2013 06:49:11PM »
         Hoàng hôn

Cánh đồi chập chững phủ hoàng hôn
Chót vót núi cao khói trắng dồn
Một bóng cò già bay gấp gấp
Để còn đeo đuổi ánh trăng non

Mặt biển nhanh nhanh đổi sắc trời
Vài tia nắng rọi mịt mù khơi
Xa xa thấp thoáng thuyền về trễ
Ghé lại bờ vàng cát lả lơi

Thơ thẩn bước đi những chú bò
Đong đầy bụng cỏ ngỡ mình no
Lơ ngơ đâu biết đàn chim đậu
Ríu rít trên lưng chắc hát hò

Cao cao lơ lửng cánh diều bay
Thỉnh thoảng vui đùa với bạn mây
Câu hát ngô nghê cùng sáo trúc
Mải mê vướng phải lũy tre gầy

Tiếng buồn vội vã bạn lòng ơi
Lả lướt ngang qua xé góc trời
Chiếc bóng lơ thơ sầu lặng lẽ
Niềm riêng với nỗi nhớ...chơi vơi

ST

[img]http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-06-30/1372576853-hoang-hon-1.jpg[/img]
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #205 vào lúc: 12/07/2013 09:54:24AM »
Vịnh con cu - cái lụp

Một túm lá khô bọc lấy lồng
Áo thì một mảnh - có như không
Sào chọc nâng lên rồi hạ xuống
Gù gục trong lồng có thích không ...

Lê Nam

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 313
  • Thanks 103
  • Niềm vui bất tận.
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #206 vào lúc: 12/07/2013 02:27:16PM »
Tình điên

Có những lúc ta ngông cuồn mơ mộng
Hỏi rằng mình đang điên loạn vì ai
Dù ngày mai em là người phụ bạc
Ta vẫn vì em điên loạn em ơi!

Thời gian trôi đốt tình thành tro bụi
Mà em ơi! Em là kẻ vô tình
Em đã xé thân hình em muôn mảnh
Để ta buồn ta nhặt nỗi đau thương

Ở bên ta, thân em là xác chết
Xác chết buồn với một nắm xương tan
Em đã mang một linh hồn phụ bạc
Nên em là ác quỷ của đời ta

Em đã chết linh hồn em cũng chết
Cho ta buồn ta khóc suốt trăm năm
Ta sẽ tắm hình em bằng nước mắt
Ướp hồn em bằng những giọt lệ buồn

Để trong ta muôn vàn câu hỏi nhỏ
Em là ai? Em đến tự nơi nào?
Lúc ta điên nên không thể trả lời
Nhưng sự thật em vẫn là quỷ dữ
Quỷ ăn mày của một kẻ lang thang
ST
Điên thật rồi =)) =))
SỐNG ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢN.

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #207 vào lúc: 12/07/2013 08:25:49PM »
         Hoàng hôn

Cánh đồi chập chững phủ hoàng hôn
Chót vót núi cao khói trắng dồn
Một bóng cò già bay gấp gấp
Để còn đeo đuổi ánh trăng non

Mặt biển nhanh nhanh đổi sắc trời
Vài tia nắng rọi mịt mù khơi
Xa xa thấp thoáng thuyền về trễ
Ghé lại bờ vàng cát lả lơi

Thơ thẩn bước đi những chú bò
Đong đầy bụng cỏ ngỡ mình no
Lơ ngơ đâu biết đàn chim đậu
Ríu rít trên lưng chắc hát hò

Cao cao lơ lửng cánh diều bay
Thỉnh thoảng vui đùa với bạn mây
Câu hát ngô nghê cùng sáo trúc
Mải mê vướng phải lũy tre gầy

Tiếng buồn vội vã bạn lòng ơi
Lả lướt ngang qua xé góc trời
Chiếc bóng lơ thơ sầu lặng lẽ
Niềm riêng với nỗi nhớ...chơi vơi

ST

[img]http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-06-30/1372576853-hoang-hon-1.jpg[/img]

.................................

   Chà, thơ thất ngôn tứ tuyệt. Đọc khổ cuối nghe buồn quá  =)), lại đúng lúc trời đang tí tách mưa rơi, nỗi buồn cứ gặm nhấm.....gặm nhấm con tim  =))

Đợi Chờ

Góc phố ngày xưa đã một thời,
Đôi mình chung bóng dưới trăng mơ,
Mà nay người đã xa xôi quá,
Bỏ lại nơi đây một kẽ chờ.


Vô Vọng

Góc phố ngày xưa ai biết không?
Bao chiều có kẽ vẫn chờ mong,
Xuân qua, Hạ đến, Thu biền biệt,
Vẫn mãi chờ ai, tự dối lòng.


Cay Đắng Tình Đời

Tí tách đêm khuya giọt ngắn dài,
Như ngàn nốt nhạc nhớ thương ai,
Hòa trong tiếng gió buồn thê thiết,
Như oán tình đời lắm đắng cay.


Nhìn Về Tương Lai

Ngoãnh mặt để rồi nghe đắng cay,
Khi thương với nhớ lại dâng đầy,
Mà thôi tình đã không còn nữa,
Quá khứ lùi dần, đón nắng mai.


Tình Lỡ

Em gữi cho anh cánh thiệp hồng,
Đôi mình thôi đả hết chờ mong,
Anh hởi từ đây tình đã lỡ,
Đừng khóc khi xem xác pháo hồng.


Cô Đơn


Thức trắng canh dài dạ vấn vương,
Cô đơn lệ đổ suốt canh trường,
Em như cánh nhạn sầu đơn lẽ,
Lạc lỏng quê người ai xót thương.


Cố Nhân Sầu

Má phấn, môi son đã biếng cười,
Như hoa tàn úa cánh vàng rơi,
Từ khi cách biệt người đôi ngã,
Gọi cố nhân sầu.. chỉ thế thôi.

   Sưu tầm

voska

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 34
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #208 vào lúc: 12/07/2013 08:54:59PM »
VỤN VỠ
Âm thầm bước phố đêm lặng lẽ
Kia ánh đèn hiu hắt chờ mong
Ngõ vắng buồn tênh ... vầng trăng khóc
Xanh tuổi đời qua... bạc má hồng...


Khoảnh khắc thời gian ... không dừng lại..
Níu được chăng những nốt nhạc vui
Bóng đêm phủ xuống ... ngày đã tắt...
Vụn vỡ còn đâu những nụ cười!

Trĩu nặng màn đêm màu sương khói
Chênh chếch trăng nghiêng gió tự tình
Chiếc lá cuối Thu còn sót lại
Se thắt đêm đông đến chạnh lòng...

st
ĐẾN RỒI SẼ ĐI

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #209 vào lúc: 12/07/2013 09:00:39PM »
Tình điên

Có những lúc ta ngông cuồn mơ mộng
Hỏi rằng mình đang điên loạn vì ai
Dù ngày mai em là người phụ bạc
Ta vẫn vì em điên loạn em ơi!

Thời gian trôi đốt tình thành tro bụi
Mà em ơi! Em là kẻ vô tình
Em đã xé thân hình em muôn mảnh
Để ta buồn ta nhặt nỗi đau thương

Ở bên ta, thân em là xác chết
Xác chết buồn với một nắm xương tan
Em đã mang một linh hồn phụ bạc
Nên em là ác quỷ của đời ta

Em đã chết linh hồn em cũng chết
Cho ta buồn ta khóc suốt trăm năm
Ta sẽ tắm hình em bằng nước mắt
Ướp hồn em bằng những giọt lệ buồn

Để trong ta muôn vàn câu hỏi nhỏ
Em là ai? Em đến tự nơi nào?
Lúc ta điên nên không thể trả lời
Nhưng sự thật em vẫn là quỷ dữ
Quỷ ăn mày của một kẻ lang thang
ST
Điên thật rồi =)) =))
...........................

Có ngay 'Thơ điên' cùng góp vui đây ạ:   =))

Cơn mưa điên,trút nước tràn xuống phố
Đôi nhân tình còn cố kiếm tìm nhau
Nước theo ai nước chảy mãi về đâu
Chợt quên mình bắt đầu từ giọt nước

Từ ngàn sau hay từ muôn kiếp trước
Mưa vô tình biết được người điên yêu
Để từ đây tắt nắng mỗi buổi chiều
Mưa xối xả những người yêu điên dại
Mưa rơi rơi mãi
Người lại tìm nhau...!

   Sưu tầm

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #210 vào lúc: 15/07/2013 11:14:19AM »


          Mời cả nhà cùng đọc bài thơ 'Chú Dê nho nhỏ' dưới đây nhé. Ôi chao, iêu Dê đã sướng, có Dê làm ....chồng thì còn ...sướng hơn nhiều  =)) =)). Sướng như thế nào, hãy cùng xem ạ:


                Chú Dê nho nhỏ

Nếu anh là một con dê nho nhỏ
Anh sẽ suốt đời mang cỏ cho em
Cỏ non, xanh, thơm phức đáng thèm
Em nấu súp hoặc đính kèm lên tóc.

Nếu là dê, anh quản gì khó nhọc
Anh sẽ kéo con đi học suốt ngày
Dê pha lừa, một hình ảnh rất hay
Một ông bố mà xưa nay không có !

Mỗi buổi sáng từ căn nhà bé nhỏ
Anh tung tăng vác giỏ lên đường
Lấp lánh ánh đèn, thành phố đẫm hơi sương
Anh mua báo, mua xôi, mua bánh mì ăn sáng.

Mang về nhà trải khăn bàn bóng láng
Bày các thứ lên và rước em ra
Ðánh thức các con, dọn dẹp, lau nhà,
Anh hăng hái khi em gật gà chưa tỉnh ngủ.

Rồi gia đình tập trung đông đủ,
Bưng thức ăn lên, anh tranh thủ bật Ti-vi,
Em vừa xơi, vừa xem trận bóng đá ly kỳ
Vừa liếc mục thời trang xem có gì mốt mới…

Anh lúc đó thấy trong lòng phơi phới
Cười be be chạy lui tới trong phòng
Thấy đống bát đĩa dơ, anh thét “xung phong”
Vừa cọ rửa, vừa cong râu ca hát.

Nước cam đây, em dùng đi cho mát,
Tráng miệng đây, có hai bát rau câu
Ăn sáng rồi em định đi đâu ?
Chỉ cần nói nửa câu, anh chở đến.

Vừa lái xe, vừa hát bài “tình như ngọn nến”
Mỗi ngã tư như mỗi bến đam mê
Ưỡn ngực lên, mang hết sức trai dê
Anh hùng dũng chở em đi về trong sóng gió.

Chỉ để phần mình vài ba ngọn cỏ
Và lâu lâu thêm một giỏ trái cây
Tránh thật xa bia, thuốc lá, rượu tây
Ôi hạnh phúc chỉ em đây là nhất !

Mùa xuân đến, hoa thơm đầy đất
Trời đầy sao, và anh cũng đầy em
Kìa quê hương đang đổ ra xem
Và cảm động khi thấy dê chở vợ.

Giặt giũ, quét nhà, nấu cơm đi chợ,
Anh vì em, chẳng sợ điều gì
Bỏ ngoài tai những tiếng thầm thì
Ta sánh bước cùng đi trong thành phố…

Hỡi những chú bò, chú nai lố nhố
Hãy nhìn dê đây và hãy ca lên,
Pháo bông ơi, hãy nổ vang rền
Và hoa mai ơi, hãy vàng thêm mãi mãi !

Dê trẻ trung, múa hai sừng mềm mại
Mắt long lanh, tai qua lại đong đưa,
Ðầu ngẩng cao như dáng vóc ngày xưa
Và mát dịu như cơn gió trưa trong nắng…

Anh sẽ vì em, là con dê trầm lặng,
Hoặc là dê mang nặng tình thương
Mỗi mùa xuân anh như lại lên đường
Be be hí như phường kèn xung trận !


---------Sưu tầm----------- =)) =)) =))

voska

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 34
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #211 vào lúc: 21/07/2013 05:56:33PM »
Bài thơ  CHỦ  NHẬT  EM CÓ BUỒN KHÔNG

Chủ nhật buồn
Em có buồn không?
Anh thơ thẩn trong căn nhà vắng
Tivi xem hoài thấy chán
Nhạc nghe mãi rồi cũng nhàm tai.

Chủ nhật buồn
Em có gì vui?
Anh ngồi ngó mông lung ngoài cửa sổ
Đám cưới nhà ai vừa đi qua phố
Anh gửi theo câu chúc phúc không lời...

Chủ nhật buồn
Em có đi chơi?
Anh quanh quẩn với bài thơ dang dở
Viết cho em kể bao điều ấp ủ
Rằng bao giờ mình được bên nhau.

Chủ nhật buồn
Anh chẳng đi đâu
Ngồi nhớ em như từ trăm năm trước
Nghìn năm sau vẫn một niềm ao ước
Chúng mình về ở chung nhà.

Chủ nhật đến rồi Chủ nhật qua
Nỗi buồn anh là điều bất biến
Mãi mộng mơ cái ngày em đến
Tươi vui...
Rạng rỡ...
Sắc hương hoa...
TT

ĐẾN RỒI SẼ ĐI

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #212 vào lúc: 30/07/2013 01:47:31PM »
GIỌT NHỚ
(Nguyễn Hằng Thanh)

Ngày xưa
Anh vẫn nói
Nổi nhớ trong anh là sợi nhỏ
Sâu từng hạt ngọc thời gian thành chuỗi
Xuyên suốt không gian tới vô cùng vô tận...
Em đã mỉm cười
Yên lặng
Ngày xưa...
... Và bây giờ
Nỗi nhớ chỉ là một giọt nhỏ
Giọt nhỏ lặn mãi, lặn mãi
Vào trái tim em
Khắc khoải khôn cùng.
st
p/s : Bao nhiêu lần để lấp đầy một khoảng lặng....!
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #213 vào lúc: 30/07/2013 03:20:01PM »
"Giọt nhớ" này dành cho Thủ Đô, cho buổi Offline lần 2 hay là dành cho cá nhân ai, không biết.
Chỉ biết rằng để lấp đầy một khoảng lặng là khó.
Có chăng cũng chỉ là lấy khoảng lặng khác để lấp khoảng lặng trước đó mà thôi.
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

voska

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 34
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #214 vào lúc: 02/08/2013 04:38:18PM »
Hoa cỏ may - Nguyễn Thị Hồng Ngát

Em không phải là hoa Hồng đâu anh
Kiêu sa thế giữa muôn vàn hoa cỏ
Em chỉ xin làm bông May bé nhỏ
Vì yêu đời nên lưu luyến nhân gian

Chỉ buồn mình sao trót quá đa mang
Cứ lặng thầm níu chân người qua lại
Dẫu biết rằng đời người ngang trái
Cố giữ hoài mà có được gì đâu

Mỗi người đi qua tặng em một chút sầu
Họ vô tâm mang tình em đi mất
Liệu có lúc nào họ nhận ra sự thật
Khi quay về còn tìm được em chăng

Em chỉ là loài cỏ không hương
Anh đi qua có thấy lòng trăn trở
Có cảm thấy bông Cỏ May bé nhỏ
Rút tâm hồn để níu bước chân anh.
ĐẾN RỒI SẼ ĐI

voska

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 34
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #215 vào lúc: 03/08/2013 08:17:12AM »
Khoảng Trống

ta gói ta…
… vào khoảng trống tình yêu
để thấy tim ta…
…còn quá nhiều nhung nhớ
để thấy mùa thu vàng trong hơi thở
để thấy đời…
… vỡ lỡ giấc chiêm bao

ta gói ta…
… vào chính giữa hư hao
để thấy lao đao…
… linh hồn trống trải
(trong tình yêu đâu ai tranh phải trái
trong cuộc đời đâu ai mãi yên vui)

ta gói ta…
… vào ký ức xa xôi
để thấy chơi vơi giữa cuộc đời…
lây lất
để dấu chân ta in trong lòng đất
sẽ một ngày…
một ngày sẽ mờ đi

ta gói ta…
… vào chính giữa xuân thì
để thấy dung nhan nhạt vì sương gió
để thấy đời ta bao lần trăn trở
đã bao lần…
… bao lần vỡ tin yêu…

st
ĐẾN RỒI SẼ ĐI

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #216 vào lúc: 03/08/2013 10:52:23AM »

Vỗ Về Cơn Mưa Dài Hà Nội
   Tác giả: T.K.B


Sao lại mưa dầm Hà Nội của ai ơi!
Chiếc lá mùa Thu cuối cùng chưa rớt
Để người đi chìm trong cơn nuối tiếc
Cho người về áo còn vướng bụi mưa

Mưa dài chi cho buốt những dòng thơ
Thơ không khóc mắt người thơ vẫn ướt
Mùi mưa quen đã quyện vào hương tóc
Xa người rồi còn khát giọt mưa trôi

Sao nỡ mưa dầm Hà Nội của ai ơi!
Nửa vòng xe quay tròn nguyên nỗi nhớ
Căn gác xưa co ro nhìn mưa đổ
Cây sấu buồn hoa sữa chẳng vui đâu

Ví dụ mưa làm mình bớt mong nhau
Xin trời mưa, vô tư mưa không dứt
Bằng mưa làm nhớ nhung thêm quay quắt
Lạy mưa buồn, xin ngưng hạt mưa rơi!

Xin đừng mưa dầm, Hà nội của ai ơi!
 

cocsai

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 292
  • Thanks 125
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #217 vào lúc: 05/08/2013 09:08:11AM »

Sống một kiếp người, bình an là được!
 Hai bánh, bốn bánh chạy được là được
 Tiền ít ,tiền nhiều sống được là được
 Người xấu, người đẹp dễ coi là được

 Người trẻ, người già miễn khỏe là được
 Nhà giàu, nhà nghèo hòa thuận là được
 Ông xã về trễ miễn về là được
 Bà xã càu nhàu miễn thương là được

 Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được
 Tất cả phiền não biết xả là được
 Kiên trì cố chấp, biết quên là được
 Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được

 Không phải có tiền, muốn gì cũng được
 Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được
 Ai đúng ai sai, trời biết là được
 Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được

 Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được
 Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được
 Nói nhiều như vậy hiểu được là được
 Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được

Chúc cả nhà vui  ..... khỏe là được =))=))=)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
P/S Chia sẻ từ facebook: Anh Hào (st)
 

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #218 vào lúc: 05/08/2013 09:39:13AM »

Sống một kiếp người, bình an là được!
 Hai bánh, bốn bánh chạy được là được
 Tiền ít ,tiền nhiều sống được là được
 Người xấu, người đẹp dễ coi là được

 Người trẻ, người già miễn khỏe là được
 Nhà giàu, nhà nghèo hòa thuận là được
 Ông xã về trễ miễn về là được
 Bà xã càu nhàu miễn thương là được

 Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được
 Tất cả phiền não biết xả là được
 Kiên trì cố chấp, biết quên là được
 Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được

 Không phải có tiền, muốn gì cũng được
 Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được
 Ai đúng ai sai, trời biết là được
 Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được

 Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được
 Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được
 Nói nhiều như vậy hiểu được là được
 Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được

Chúc cả nhà vui  ..... khỏe là được =))=))=)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
P/S Chia sẻ từ facebook: Anh Hào (st)

.....................................

               Bài này ....chí lí quá, mình sẽ in ra đóng khung treo ở phòng khách  =)) =)) =)).

                Mạn phép thêm vào mấy câu:

                            Thổ rền, thổ sấm, đồng, son, kim còi .....chơi bài bản là được  =))
                            Chim Nam, chim Bắc, chim mồi, chim bổi.....miễn gáy là được  =))
                            Lồng kỹ, lồng chợ, lồng mây, lồng sắt....chim không bay là được  =))
                            Thóc tiêu, thóc tám, khoáng, vừng.....cu cứ ăn là được  =))
                             Mua đắt, mua rẻ, bán lỗ, bán lãi.....cứ mua bán được là được  =))

     :d :d :d

 
« Sửa lần cuối: 05/08/2013 10:05:53AM gửi bởi Minhtri_cugay »

November_rain

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 145
  • Thanks 77
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #219 vào lúc: 05/08/2013 10:02:25AM »

Sống một kiếp người, bình an là được!
 Hai bánh, bốn bánh chạy được là được
 Tiền ít ,tiền nhiều sống được là được
 Người xấu, người đẹp dễ coi là được

 Người trẻ, người già miễn khỏe là được
 Nhà giàu, nhà nghèo hòa thuận là được
 Ông xã về trễ miễn về là được
 Bà xã càu nhàu miễn thương là được

 Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được
 Tất cả phiền não biết xả là được
 Kiên trì cố chấp, biết quên là được
 Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được

 Không phải có tiền, muốn gì cũng được
 Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được
 Ai đúng ai sai, trời biết là được
 Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được

 Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được
 Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được
 Nói nhiều như vậy hiểu được là được
 Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được

Chúc cả nhà vui  ..... khỏe là được =))=))=)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
P/S Chia sẻ từ facebook: Anh Hào (st)

.....................................

               Bài này ....chí lí quá  =)) =)) =)). Mạn phép thêm vào mấy câu:

                            Thổ rền, thổ sấm, kim còi .....giọng gì cũng được  =))
                            Chim Nam, chim Bắc, chim mồi, chim bổi.....miễn gáy là được  =))
                            Lồng kỹ, lồng chợ, lồng mây, lồng sắt....chim không bay là được  =))
                            Thóc tiêu, thóc tám, khoáng, vừng.....cu cứ ăn là được  =))
                             Mua đắt, mua rẻ, bán lỗ, bán lãi.....cứ mua bán được là được  =))

     :d :d :d

Mạn phép chị Minhtri_cugay cho em được chỉnh 1 chút đc không ạ?!
2 câu của chị : Lồng kỹ, lồng chợ, lồng mây, lồng sắt...chim không bay là được =))
                      Thóc tiêu, thóc tám, khoáng, vừng....cu cứ ăn là được =))
em chỉnh lại là : Lồng kỹ, lồng chợ, lồng mây, lồng sắt...chim không xổnglà được =))
                      Thóc tiêu, thóc tám, khoáng, vừng....cu cứ căng là được =))
 ^:)^ bat tay

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent