Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Lãng đãng những vần thơ.  (Đọc 45071 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #180 vào lúc: 19/06/2013 07:05:02PM »
Em đi lấy chồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mổ bụng thế là xong
Ruột, gan, phèo, phổi trao em hết
Để ngày vu quy nấu cháo lòng....

.....................................................

Hoan nghênh Tho, sáng nay mình đã hứa là nếu các cu thủ HN thắng cuộc thi 'Trên Trời dưới đất' thì sẽ đãi 1 chầu ca fe và 1 chầu cháo lòng tiết canh. Nguyên liệu chính đã có đây rùi, chỉ thêm tí gạo và gia vị là xong  =)) =)) =)), xin đa tạ, đa tạ  ^:)^ ^:)^ ^:)^

quachcongcong

  • Jr. Member
  • **
  • Bài viết: 19
  • Thanks 3
    • Xem hồ sơ cá nhân
Cu gáy trận.
« Trả lời #181 vào lúc: 20/06/2013 02:54:00PM »
Thằng nhỏ tay xách cái lồng.
Miệng mồi chim hỏi vào trong lồng này.
Còn đâu sung sướng hơn đây.
Nước trong gạo trắng sẵn đầy hai lon.
Nào gác tía, nào lầu son.
Phong lưu đúng mực chẳng còn lo chi.
Chim khôn đang đậu cành si
Vội vàng đáp lại một khi dứt lời.
Thôi thôi ta đã biết rồi.
Lầu vàng âu ngọc là nơi ngục tù.
Đâu bằng trời rộng thêng thang.
Ta bay ta hót một mình tự do.
« Sửa lần cuối: 20/06/2013 03:29:49PM gửi bởi CườngHM 80! »

Tho

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 278
  • Thanks 138
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #182 vào lúc: 20/06/2013 03:51:40PM »
Anh minhtri-cugay muốn ăn cháo vịt thì có cháo vịt luôn nè ....

Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông,
Để đải chồng em nhậu một bữa,
Cám ơn người ấy lãnh dùm gông......
Đêm nằm mơ thấy bẩy cu
Thế là tỉnh giấc soạn cu lên đường
Đến nơi trời sáng vui mừng
Quyết tìm con bổi lẫy lừng về nuôi

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #183 vào lúc: 20/06/2013 04:02:10PM »
Anh minhtri-cugay muốn ăn cháo vịt thì có cháo vịt luôn nè ....

Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông,
Để đải chồng em nhậu một bữa,
Cám ơn người ấy lãnh dùm gông......

...................................

 =)) =)) =)) Cảm ơn Tho về bài thơ biến tấu  =)) =)) =)), xem chừng 'Cảm ơn người ấy lãnh dùm gông' bằng mỗi cháo vịt thì ít quá  =))

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Cu gáy trận.
« Trả lời #184 vào lúc: 20/06/2013 04:10:56PM »
Thằng nhỏ tay xách cái lồng.
Miệng mồi chim hỏi vào trong lồng này.
Còn đâu sung sướng hơn đây.
Nước trong gạo trắng sẵn đầy hai lon.
Nào gác tía, nào lầu son.
Phong lưu đúng mực chẳng còn lo chi.
Chim khôn đang đậu cành si
Vội vàng đáp lại một khi dứt lời.
Thôi thôi ta đã biết rồi.
Lầu vàng âu ngọc là nơi ngục tù.
Đâu bằng trời rộng thêng thang.
Ta bay ta hót một mình tự do.

.....................................

Bài này Quách Hòe- Quách Công Công sáng tác hay sưu tầm mà vần điệu thế  =)) =)) =))??? Đúng là con chim khôn thật  =)), 'Lầu vàng âu ngọc' là nơi ngục tù, thế cho nên có khi dụ con chim khôn bằng cách nuôi thả vậy, Quách Hòe hỏi lại xem em nó có đồng ý không ??? =)) =)) =)), càng đỡ mất tiền sắm lồng,  =))

Kinh nghiệm cho thấy cứ kìm hãm nhau, ko cho nhau phát triển thì cho dù ở  'nhà lầu' cũng không thích, cứ thỉnh thoảng thả cho nhau tự do tí thì ko bao giờ muốn đi cả  =)) =)) =)), Quách Công Công có nghĩ vậy không nhỉ  =))
« Sửa lần cuối: 20/06/2013 04:25:51PM gửi bởi minhtri_cugay »

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #185 vào lúc: 20/06/2013 04:36:53PM »
Anh minhtri-cugay muốn ăn cháo vịt thì có cháo vịt luôn nè ....

Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông,
Để đải chồng em nhậu một bữa,
Cám ơn người ấy lãnh dùm gông......

...................................

 =)) =)) =)) Cảm ơn Tho về bài thơ biến tấu  =)) =)) =)), xem chừng 'Cảm ơn người ấy lãnh dùm gông' bằng mỗi cháo vịt thì ít quá  =))
Đây là 1 chùm những khổ thơ chế khổ thơ cuối trong bài: "Hai sắc hoa Tigôn" của T.T.KH.
Còn rất nhiều khổ thơ chế khác nhưng C80 chọn khổ thơ này và thấy xử lý như vậy là hợp lý nhất, theo C80. :d

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng

(Nguồn NET)
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #186 vào lúc: 20/06/2013 04:55:56PM »
Còn mềnh thì sẽ giải quyết bằng cách này:

Đúng cái ngày em đi lấy chồng
Anh treo hết lụp ra ban công
Cu mồi cu bổi thi nhau phóng
Mừng anh bỏ được món nợ lòng
 (*)(*)
Thế là em iu đã lấy chồng
Anh mừng như được của biếu không
Từ nay mái thoải mà đi gác
Chẳng bị ai nhăn - nhẹ cả lòng
 (*)(*)
« Sửa lần cuối: 20/06/2013 05:49:31PM gửi bởi Hoàng ĐL »

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #187 vào lúc: 20/06/2013 06:29:48PM »
Còn mềnh thì sẽ giải quyết bằng cách này:

Đúng cái ngày em đi lấy chồng
Anh treo hết lụp ra ban công
Cu mồi cu bổi thi nhau phóng
Mừng anh bỏ được món nợ lòng
 (*)(*)
Thế là em iu đã lấy chồng
Anh mừng như được của biếu không
Từ nay mái thoải mà đi gác
Chẳng bị ai nhăn - nhẹ cả lòng
 (*)(*)

................................

Hạ thấp cu mái quá..... =)) =)) =))- cứ như món nợ đời ý, thảo nào mà cu mái đẹp như thế-gáy hay như thế mà chỉ có 500k, trong khi mấy con cu trống xấu òm mà giá lại mắc gấp bao nhiêu lần  =)) =)) =))

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ- Bài thơ Các món ăn Kỵ nhau
« Trả lời #188 vào lúc: 20/06/2013 06:39:02PM »
   Tình hình là dạo này trời nóng nực , nhìn thấy các cu thủ  _zoo_ _zoo_ _zoo_ nhiều quá, không biết các bác đã bao giờ gặp sự cố gì bên bàn nhậu hay chưa, minhtri sưu tầm được bài thơ Các Món Ăn Kỵ nhau từ lâu, post lên các bác xem có hữu ích gì không:  =)) =)) =))

 
Mật ong, sữa, sữa đậu nành?
Ăn cùng tắc tử - phải đành xa nhau!

Gan lợn, giá, đậu nực cười?
Xào chung, mất sạch bổ tươi ban đầu!

Thịt gà, kinh giới kỵ nhau?
Ăn cùng một lúc, ngứa đầu phát điên!

Thịt dê, ngộ độc do đâu?
Chỉ vì dưa hấu, xen vào bữa ăn!

Ba ba ăn với dền, sam
Bụng đau quằn quại, khó toàn vẹn thân!

Động kinh, chứng bệnh rành rành?
Là do thịt lợn, rang chung ấu Tầu!

Chuối hột ăn với mật, đường?
Bụng phình, dạ trướng, dọc đường phân rơi!

Thịt gà, rau cải có câu?
Âm dương, khí huyết thoát vào hư vô!

Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi?
Ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng!

Cải thìa, thịt chó xào vô?
Ăn vào, đi tả, hôn mê khôn lường!

Sữa bò, cam, quýt, bưởi, chanh?
Ăn cùng một lúc, liên thanh sấm rền!

Quả lê, thịt ngỗng thường thường?
Ăn vào cơ thể đùng đùng sốt cao!

Đường đen pha sữa đậu nành?
Đau bụng, tháo dạ, hoành hành suốt đêm!

Thịt rắn, kị củ cải xào?
Ăn vào, sao thoát lưỡi đao tử thần!

Nôn mửa, bụng dạ không yên?
Vì do hải sản ăn liền trái cây!

Cá chép, cam thảo, nhớ rằng?
Ăn chung, trúng độc, không cần hỏi tra!

Nước chè, thịt chó no say?
Thỉnh thoảng như thế, có ngày ung thư!

Chuối tiêu, môn, sọ phiền hà?
Ruột đau quằn quại, như là dao đâm!

Khoai lang, hồng, mận ăn vô?
Dạ dày viêm loét, tổn hư tá tràng!

Ai ơi, khi chưa dọn mâm?
Nhắc nhau nấu nướng, sai lầm hiểm nguy!

Giàu Vitamin C chớ có tham
Nấu cùng ốc, hến, cua, tôm, nghêu, sò!

Ăn gì? ăn với cái gì?
Là điều cần nhớ, nên ghi vào lòng!
Chẳng may ăn phải, vài giờ?
Chúng tạo chất độc bảng A chết người!
Quý nhau mời tiệc lẽ thường!
Thức ăn tương phản, trăm đường hại nhau!

Sưu tầm
[/color][/size][/color]
« Sửa lần cuối: 20/06/2013 06:40:56PM gửi bởi minhtri_cugay »

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #189 vào lúc: 21/06/2013 09:55:21AM »
...
Hạ thấp cu mái quá..... =)) =)) =))- cứ như món nợ đời ý, thảo nào mà cu mái đẹp như thế-gáy hay như thế mà chỉ có 500k, trong khi mấy con cu trống xấu òm mà giá lại mắc gấp bao nhiêu lần  =)) =)) =))

Thế thì mềnh làm thế này vậy:

Ôi thế là em đã lấy chồng
Tôi về vứt hết lụp ra sông
Cu mồi cu bổi trôi đi hết
Cũng tại chúng thôi ... thật đắng lòng
 =(( =(( =((


Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #190 vào lúc: 22/06/2013 10:15:23AM »
...
Hạ thấp cu mái quá..... =)) =)) =))- cứ như món nợ đời ý, thảo nào mà cu mái đẹp như thế-gáy hay như thế mà chỉ có 500k, trong khi mấy con cu trống xấu òm mà giá lại mắc gấp bao nhiêu lần  =)) =)) =))

Thế thì mềnh làm thế này vậy:

Ôi thế là em đã lấy chồng
Tôi về vứt hết lụp ra sông
Cu mồi cu bổi trôi đi hết
Cũng tại chúng thôi ... thật đắng lòng
 =(( =(( =((

..............................

Ôi thế là em đã lấy chồng
Anh mà vứt hết lụp ra sống
Cu mồi cu bổi bay đi hết
Còn lại anh thôi...thật đáng đời  =)) =)) =))

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #191 vào lúc: 22/06/2013 11:31:15PM »
...
Hạ thấp cu mái quá..... =)) =)) =))- cứ như món nợ đời ý, thảo nào mà cu mái đẹp như thế-gáy hay như thế mà chỉ có 500k, trong khi mấy con cu trống xấu òm mà giá lại mắc gấp bao nhiêu lần  =)) =)) =))

Thế thì mềnh làm thế này vậy:

Ôi thế là em đã lấy chồng
Tôi về vứt hết lụp ra sông
Cu mồi cu bổi trôi đi hết
Cũng tại chúng thôi ... thật đắng lòng
 =(( =(( =((

..............................

Ôi thế là em đã lấy chồng
Anh mà vứt hết lụp ra sống
Cu mồi cu bổi bay đi hết
Còn lại anh thôi...thật đáng đời  =)) =)) =))



Tiếp .....

Đời tôi nhẹ nợ .. em lấy chồng
Từ nay ,... tha hồ đi bẫy cu..
Khỏi nghe... cằn nhằn từ.. cu mái
Cứ mặc kệ tôi. .. cu với lồng
« Sửa lần cuối: 22/06/2013 11:46:57PM gửi bởi Đồngquê »
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #192 vào lúc: 25/06/2013 03:07:01PM »

  Chào các bác cu thủ  =)) =)) =)),

           Sau 2 ngày mưa gió sụt sùi, hôm nay trời đã khô ráo. Mái già, vốn được nhận xét là có tính cách 'Sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt'  =)) theo đó cũng cảm thấy vui lây. Sẵn đà, chép mấy câu thơ..........tự chế, và tự châm biếm bản thân, nhại theo mấy bài thơ của các cụ ngày xưa  =)) =)) =)).

Bài 1: Thơ tình... củ chuối
Lời tựa: Sau mỗi lần 'cảm...nắng', mái già lại ấp ủ được vài vần thơ con cóc, tùy mức độ 'cảm...nắng' nặng hay nhẹ, lâu hay mau mà thơ theo đó cũng chuối ..........hay không chuối  =)) =)) =)) =).

                                     Từ ngày gặp bác..........Họa Mi (xin được lấy tên khác dù không vần điệu  :)) :)) :)))
                                 Mái già....thổn thức, đê mê cõi lòng
                                     Đêm ngày mái đợi, mái trông  =))
                                 Diễn đàn cu gáy, mái thường ghé qua
                                     Thương thay thân phận.........mái già
                                 Cứ nhìn thấy.....trống, ả ta gáy liền  =))
                                     'Mi' cười, 'cái ả mái điên'
                                  'Mi' đây chỉ thích......gù cùng Kếu thôi (Kếu= chân dài) =)) =)) =))

Chú thích: Hiện tại mái già đã hoàn toàn khỏe mạnh lại bình thường  =)) =)) =))

Bài 2: châm biếm bản thân  =)) =)) =)), lấy cảm hứng từ 1 câu trên chatbox trưa nay  =))

                                    Thân em vừa......trắng, lại hơi tròn
                                    Củ mì, cù mì.......vẫn mi nhon  =))
                                    Công tử chỉ chê 'chân hơi ......ngắn'
                                    Thật may, duyên phận... vẫn nhẹ nhàng  =)) =)) =))

Bài 3: châm biếm bản thân, nhại thơ cụ Tú Xương

                                    Quanh năm buôn.........chữ ở trung tâm
                                    Nuôi (gần) đủ hai cu con.... với một dàn (cu gáy)  =))
                                    Lặn lội thân còm khi sớm tối
                                    Eo sèo trên lớp buổi chiều đông
                                    Một duyên, hai nợ.... âu đành phận
                                    Năm nắng, mười mưa dám quản công  =)) =)) =))

 

                        =)) =)) =)) các bác đừng cười nhé
                             


anhkhoa81

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 448
  • Thanks 132
  • Hội cu mồi ORG
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #193 vào lúc: 25/06/2013 03:18:10PM »
thấy các cụ có nhiều thơ hay quá mà e thì không có gì hay ho...
vì thế nên....
(e chỉ ước một thảo nguyên đầy chó *><* *><*
một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh. _yahoo_ _yahoo_
một dãy trường sơn đầy ớt với xả hành :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd
một dòng sông đầy bia với rượu. _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Để nơi ấy a dày công tu luyện ~:> ~:>
Quên cuộc đời quên cả bóng hình e.... :d :d :d :d :d :d
CHƠI CÁ DƯỠNG TÂM
CHƠI CHIM DƯỠNG TÍNH

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #194 vào lúc: 25/06/2013 03:38:38PM »
thấy các cụ có nhiều thơ hay quá mà e thì không có gì hay ho...
vì thế nên....
(e chỉ ước một thảo nguyên đầy chó *><* *><*
một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh. _yahoo_ _yahoo_
một dãy trường sơn đầy ớt với xả hành :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd
một dòng sông đầy bia với rượu. _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Để nơi ấy a dày công tu luyện ~:> ~:>
Quên cuộc đời quên cả bóng hình e.... :d :d :d :d :d :d


..............................

Bác khoa ơi, chỉ sợ bác ăn xong..........1 thảo nguyên đầy chó này thì bác không ....dày công tu luyện và quên được bóng hình ...em nữa đâu. Mà trái lại, có khi bác nhẩy ........chồm chồm lên đi tìm mấy hang núi (CAVE)  =)) =)) =)) để xả bớt thịt chó đấy à =)) =)) =))

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #195 vào lúc: 25/06/2013 03:51:21PM »
Đây là bài thơ mà hồi xưa thầy mình đọc cho cả lớp nghe vào gần cuối buổi học - mình ghi trộm lại được

Nếu em là trang giấy
Anh sẽ hóa cây chì
Dù thiên hạ nói gì
Chì vẫn ghì lên giấy
***
Nếu đầu em có chấy
Anh hóa dầu gội đầu
Chui vào mái tóc nâu
Và ... nằm lâu trong đó
***
Nếu em là thịt chó
Anh hóa thành củ ziềng
Thịt chó mà gặp ziềng
Sẽ có món nhựa mận

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #196 vào lúc: 26/06/2013 09:07:24AM »
..............................

Ôi thế là em đã lấy chồng
Anh mà vứt hết lụp ra sống
Cu mồi cu bổi bay đi hết
Còn lại anh thôi...thật đáng đời  =)) =)) =))

Vậy thì đây

Ôi thế là em đã lấy chồng
Tôi về vứt hết lụp ra sông
Cu tôi vật vã trong dòng nước
Em đứng nhìn theo, có chạnh lòng ...

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #197 vào lúc: 26/06/2013 10:37:28AM »
..............................

Ôi thế là em đã lấy chồng
Anh mà vứt hết lụp ra sống
Cu mồi cu bổi bay đi hết
Còn lại anh thôi...thật đáng đời  =)) =)) =))

Vậy thì đây

Ôi thế là em đã lấy chồng
Tôi về vứt hết lụp ra sông
Cu tôi vật vã trong dòng nước
Em đứng nhìn theo, có chạnh lòng ...

.............................................................

   Vâng thế là em đã lấy chồng
   Anh mà vứt hết lụp ra sông
   Cu mồi, cu bổi bay đi hết
   Còn lại.... CU anh, sẽ....dùng dần  =)) =)) =))

Bác mod đại xá, nói dài, nói dai, nói....dại  =)) =)) =))

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #198 vào lúc: 26/06/2013 11:12:37AM »
.............................................................

   Vâng thế là em đã lấy chồng
   Anh mà vứt hết lụp ra sông
   Cu mồi, cu bổi bay đi hết
   Còn lại.... CU anh, sẽ....dùng dần  =)) =)) =))


Thật tội cu tôi - nhưng thôi đành ... kệ nó ...  :(

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #199 vào lúc: 26/06/2013 09:48:27PM »
.............................................................

   Vâng thế là em đã lấy chồng
   Anh mà vứt hết lụp ra sông
   Cu mồi, cu bổi bay đi hết
   Còn lại.... CU anh, sẽ....dùng dần  =)) =)) =))


Thật tội cu tôi - nhưng thôi đành ... kệ nó ...  :(

..............................

Đọc câu này em lại thấy .......mủi lòng  =)) =)) =)). Kệ là kệ ..........làm sao được  =)) =)) =))
Thơ của bác trong mấy ngày qua làm em.......phê cứ như cảm giác đang bay trên Đại lộ Thăng Long với vận tốc 130km/giờ  =)) =)) =)) =)) =)) =)), xin cảm tạ  ^:)^ ^:)^ ^:)^

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent