Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Lãng đãng những vần thơ.  (Đọc 45099 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

tranquanghd123

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 480
  • Thanks 76
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #120 vào lúc: 18/03/2013 09:27:40PM »
cái này em sưu tầm đọc trên mạng
Đời vắng em rồi say với ai - 15-07-2011
Đây là 1 trong những bài thơ hay của Vũ Hoàng Chương trong chủ đề về tình yêu, tình yêu trong thơ thường có những kết thúc rất đẹp và có hậu, tuy nhiên cũng không ít bài thơ nói về sự chia ly và bài thơ Đời vắng em rồi say với ai là một trong những bài thơ như thế. Đọc bài thơ này tôi kết nhất 2 câu : " Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,Đời vắng em rồi say với ai?, tứ thơ như 1 lời gọi người yêu hãy trở về bên anh , là 1 tiếng than tự đáy lòng của tác giả khi không còn tình yêu bên cạnh...mời các bạn đọc để thấu hiểu thêm tâm trạng của tác giả

Đời vắng em rồi say với ai

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu,
Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu.
Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối,
Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau.

Trai lỡ phong vân gái lỡ tình,
Này đêm tri ngộ xót điêu linh,
Niềm quê sực thức lòng quan ải,
Giây lát dừng chân cuộc viễn trình

Tóc xoã tơ vàng nệm gối nhung
Đây chiều hương ngát lá hoa dung,
Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo,
Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.

Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay.
Buồn mưa, trăng lạnh: nắng, hoa gầy
Nắng mưa đã trải tình nhân thế
Lưu lạc sầu chung một hướng say.

Gặp gỡ chừng như truyện Liêu Trai.
Ra đi chẳng hứa một ngày mai.
Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,
Đời vắng em rồi say với ai?

Phương Âu mờ mịt lối quê Nàng
Trăng nước âm thầm vạn dặm tang
Ghé bến nào đây, người hải ngoại
Chiều sương mặt bể có mơ màng?

Tuyết xuống phương nào, lạnh lắm không?
Mà đây lòng trắng một mùa đông
Tương tư nổi đuốc thâu canh đợi,
Thoảng gió… trà mi động mấy bông


người ta nuôi cu để xả tress còn mk lại bị tress thêm

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #121 vào lúc: 18/03/2013 10:59:48PM »
Gửi chị Chip

Tốp píc này chị Chip mở ra
Gửi diễn đàn Cu...để làm quà
Anh em thấy vui vào "nghí ngoáy"
Mong chị đừng cười, chị Chip nha!
Haha. :))

Nhờ topic của chị mà trưa nay mấy AE gặp nhau. Rượu vào lời ra, có mấy câu thơ tặng chị, hy vọng chị ko chê.
Hehe. :d
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

vananhpk

  • Đặc cách
  • Jr. Member
  • ****
  • Bài viết: 13
  • Thanks 2
  • Ốc
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #122 vào lúc: 19/03/2013 10:55:30AM »
 Thơ thẩn vốn là sở thích của em roài. Còn cái vụ xynh ý mà thì ko có phải đâu hen, bác bị lừa rồi  :))

tranquanghd123

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 480
  • Thanks 76
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #123 vào lúc: 19/03/2013 10:20:15PM »
bài thơ này dc em lấy từ face của thằng bạn thời trung hoc , thấy hay hay cho anh em mình cũng thưởng thức nào (*)(*)
NÓI VỚI CON

1
Bố sợ con sướng quá,
Không khéo lại hóa rồ.
Lương cao, tiền rủng rỉnh,
Vô tâm và vô lo.

Một bữa các con nhậu,
Đâu đó ngoài cửa hàng
Bằng tháng lương hưu bố,
Ấy là loại xoàng xoàng.

Đồ cái gì cũng xịn,
Từ nhà đến ô tô,
Dù trong đó một nửa
Là tiền bố mẹ cho.

Không sao, thích thì diện,
Có tiền cứ ăn chơi.
Nhưng bố mẹ tiết kiệm,
Đừng chê và đừng cười.

Mỗi thời nó một khác.
Con cái hơn mẹ cha,
Là điều tốt, rất tốt,
Là đáng mừng, nhưng mà...

Nhưng mà đời, con ạ,
Không chỉ có miếng ăn,
Còn có cả cái khác,
Nôm na là tinh thần.

Nhà văn Nga Tchekhov,
Nói con người phải luôn
Làm cho mình thêm đẹp,
Cả thể chất, tâm hồn.

Con no đủ, hạnh phúc,
Bố mẹ mừng, tất nhiên,
Nhưng còn mừng hơn nữa
Nếu con biết buồn phiền

Khi thấy người khác khổ,
Còn đói ăn hàng ngày.
Người như thế nhiều lắm.
Con nên nhớ điều này.

Đã định không muốn nói,
Nhưng nói thì nói luôn -
Xưa, bố mẹ chuyên nhịn
Để mua sữa nuôi con.

Và còn chuyện này nữa.
Chuyện quá khứ nước nhà.
Nó nặng lắm, con ạ,
Nặng, buồn và xót xa.

Tất cả cái nặng ấy,
Bố chất lên vai mình,
Để con khỏi mất ngủ,
Khỏi buồn mà kém xinh.

Thì đời nào chả vậy,
Như một lẽ tự nhiên:
Cha mẹ nhận giông tố
Cho con cháu bình yên.

Con nghe, chắc hiểu bố
Muốn ở con điều gì.
Cứ diện, cứ ăn hiệu,
Ô tô con cứ đi.

Bố chỉ muốn thỉnh thoảng,
Thỉnh thoảng thôi, đôi lần
Con nhìn quanh để thấy
Cái khổ của người dân.

Con du học từ bé.
Rất may còn về nhà.
Một núi tiền của bố,
Cũng là tiền dân ta.

Vậy gắng mà trả nghĩa.
Bố mẹ thì không cần.
Trả người con mắc nợ,
Là đất nước, nhân dân.

Bố mẹ và đất nước
Đã cho con ra đời.
Nếu chẳng may vấp ngã,
Thì bố mẹ là người

Sẽ đỡ con đứng dậy.
Đất nước cũng sẵn lòng
Nâng đỡ con lần nữa,
Để con lại thành công.

Nhân tiện đây, bố kể,
Ừ, thời gian đang còn,
Một câu chuyện bổ ích
Bố viết riêng cho con.

người ta nuôi cu để xả tress còn mk lại bị tress thêm

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #124 vào lúc: 20/03/2013 10:48:34AM »
            VU VƠ

Lâu không gặp em , thấy lòng trống vắng
Đến tìm em , đến tìm ..,..đến tìm ....
Ngõ nhà em sâu thăm thẳm
Nghe rộn ràng ...con tim

Đứng đầu ngõ , ngập ngừng rồi ....nghĩ...?
Thôi , về thôi ..." Chắc em chẳng có nhà "
Tần ngần mãi ! Quay về rồi ngoái lại ..
Biết đâu ...vô tình em lại đi ra

Suốt đêm cứ mong trời mau sáng
Đến tìm em ...mai sẽ lại đến tìm..
Một con ngõ.., hai ..,.. ba con ngõ
Đây rồi ...! Lại đến " ngõ nhà em "

Nhìn bông bụt nở trên dâu vắng
Tiếng gà đâu ... như vương nắng sớm hè
Hình như mình ...vô duyên quá thể...?
Đến nhà mà ... đâu có việc chi

Bụi ngâu khẽ rung rinh lá nhỏ
Làm chứng cho tôi , đã đến rồi nghe
Rất có thể , đêm nay tôi nhớ lại !
Rồi ... em trách tôi .... Ơ Hay !...mà nào đã có gì ./.


Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

tranquanghd123

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 480
  • Thanks 76
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #125 vào lúc: 20/03/2013 09:45:04PM »
Cố gắng lên! đừng bao giờ gục ngã
Dù cuộc đời, lắm bão tố phong ba
Hãy vững tin, mà bước về phía trước
Đừng bao giờ, lùi bước lại phía sau
]
-Thôi bỏ qua nhữg gì là quá khứ
... -Hãy đón chờ nhữg thứ của ngày mai
-Và biết đâu trên nhữg chặg đườg dài
-Ta tìm thấy những gì mình đã mất.
người ta nuôi cu để xả tress còn mk lại bị tress thêm

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #126 vào lúc: 21/03/2013 07:28:25AM »
            VU VƠ

Lâu không gặp em , thấy lòng trống vắng
Đến tìm em , đến tìm ..,..đến tìm ....
Ngõ nhà em sâu thăm thẳm
Nghe rộn ràng ...con tim

Đứng đầu ngõ , ngập ngừng rồi ....nghĩ...?
Thôi , về thôi ..." Chắc em chẳng có nhà "
Tần ngần mãi ! Quay về rồi ngoái lại ..
Biết đâu ...vô tình em lại đi ra

Suốt đêm cứ mong trời mau sáng
Đến tìm em ...mai sẽ lại đến tìm..
Một con ngõ.., hai ..,.. ba con ngõ
Đây rồi ...! Lại đến " ngõ nhà em "

Nhìn bông bụt nở trên dâu vắng
Tiếng gà đâu ... như vương nắng sớm hè
Hình như mình ...vô duyên quá thể...?
Đến nhà mà ... đâu có việc chi

Bụi ngâu khẽ rung rinh lá nhỏ
Làm chứng cho tôi , đã đến rồi nghe
Rất có thể , đêm nay tôi nhớ lại !
Rồi ... em trách tôi .... Ơ Hay !...mà nào đã có gì ./.

Bài thơ hay quá, chíp cũng....rộn ràng theo nè *o*
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #127 vào lúc: 22/03/2013 09:14:33AM »
         NỢ ĐỜI

Tôi tưởng yêu em , cả cuộc đời
Ai ngờ ! Chỉ có nửa đời thôi....
Tôi nghèo..em bỏ sang thuyền khác
Duyên nợ ,từ đây đã hết rồi ..

Em theo tiếng gọi người , giầu sang
Bỏ lại mình tôi , sống lỡ làng
Lỡ nhịp , nên tôi đành phải chịu...
Thế rồi ! tôi đành bước , sang ngang

Tôi tưởng ! Đời tôi sống an nhàn ..
Ai ngờ ..! Số kiếp đành phải mang
Kiếp trước....tôi làm chi nên tội ...
Ngày nay .. tôi phải chịu lỗi sầu ./.


 
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

tranquanghd123

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 480
  • Thanks 76
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #128 vào lúc: 22/03/2013 09:50:32AM »
         NỢ ĐỜI

Tôi tưởng yêu em , cả cuộc đời
Ai ngờ ! Chỉ có nửa đời thôi....
Tôi nghèo..em bỏ sang thuyền khác
Duyên nợ ,từ đây đã hết rồi ..

Em theo tiếng gọi người , giầu sang
Bỏ lại mình tôi , sống lỡ làng
Lỡ nhịp , nên tôi đành phải chịu...
Thế rồi ! tôi đành bước , sang ngang

Tôi tưởng ! Đời tôi sống an nhàn ..
Ai ngờ ..! Số kiếp đành phải mang
Kiếp trước....tôi làm chi nên tội ...
Ngày nay .. tôi phải chịu lỗi sầu ./.
a cuong sao tam trang the ,hj suot muot qua di thoi
người ta nuôi cu để xả tress còn mk lại bị tress thêm

vananhpk

  • Đặc cách
  • Jr. Member
  • ****
  • Bài viết: 13
  • Thanks 2
  • Ốc
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #129 vào lúc: 23/03/2013 08:12:21AM »
anh zai độ ni tâm trạng rứa. Cô nào mà chê anh nghèo vậy

vananhpk

  • Đặc cách
  • Jr. Member
  • ****
  • Bài viết: 13
  • Thanks 2
  • Ốc
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #130 vào lúc: 25/03/2013 08:19:05AM »
Em biết lấy j để quên
Khi trong em chỉ còn nỗi đau ở lại
Những vui buồn suốt một thời con gái
Em đã tặng anh hết cả còn đâu.

Giờ trong em chỉ còn lại nỗi đau
Mà nỗi đau lúc nào cũng cồn lên buốt nhức
Có lẽ vì nỗi đau bao giờ cg rất thực
Nên em mới hiểu đc mình

Nhờ hiểu đc mình, em hiểu thêm đc anh
Vâng! Có thể, anh chg bao giờ có lỗi
Tất cả tại em, tại em nông nổi
Không rạch ròi giữa 2 nỗi GHÉT - YÊU.

vananhpk

  • Đặc cách
  • Jr. Member
  • ****
  • Bài viết: 13
  • Thanks 2
  • Ốc
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #131 vào lúc: 25/03/2013 10:52:20AM »
Sao bỗng em thành cô giáo xinh,
Làm anh say đắm mỗi khi nhìn
Hoa rừng ẩn nét sau tà áo,
Lạc lối anh về mộng hiển linh.

Em sẽ đẹp trong chiếc áo dài,
Mây trời nắng biếc đậu trên vai.
Anh xin thiêu đốt hồn lưu lạc,
Trong cỏ rơm khô lửa đá mài.

Bụi phấn rơi vào trong tóc em,
Nằm yên giấc ngủ tựa chăn mềm.
Anh nhìn anh tưởng trời quang đãng,
Mọc những vì sao sáng nửa đêm.

Cô giáo thường hay yêu trẻ thơ,
Anh giờ muốn đến học i-tờ.
Ðể nghe em giảng anh say ngủ,
Mộng đẹp đi vào trong giấc mơ.

Anh muốn trở nên cậu học trò,
Ðược vào lớp học ấày ngây thơ.
Mắt nhìn em lúc cho bài giảng,
Tâm trí để đâu dáng thẫn thờ.

Khi buổi học em dạy đánh vần,
Chữ Yêu em dạy có phân vân.
Còn anh giả bộ rằng không biết,
Ðể bắt em anh đọc vạn lần.

Còn buổi học em dạy viết thư,
Và anh viết chữ giả làm hư.
Bắt em hướng dẫn bày cho biết,
Ðược nắm bàn tay nhỏ thật cừ.

Không biết khi anh phạm lỗi lầm,
Em anh có phạt bắt ngồi câm.
Mặt quay ra cửa nhìn mây trắng,
Không được nhìn em dẫu một lần.

Nếu vậy anh buồn em biết không?
Chiều mưa gió lạnh cuốn qua phòng.
Lòng em có nỡ không tha lỗi,
Mở cửa dòng sông nhập biển đông.

Nếu lỡ mai đây anh trở thành,
Người thầy giáo trẻ gõ đầu xanh.
Còn em cô học trò tinh nghịch,
Muốn phạt lòng anh sao nỡ đành

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #132 vào lúc: 26/03/2013 10:07:44AM »
Con chim non ...dưới trời đông giá lạnh !
Hoàng hôn rồi ...chim mỏi cánh về ....đâu ...???
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

quayphimchupanh

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 62
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #133 vào lúc: 26/03/2013 10:20:01AM »
Con chim non ...dưới trời đông giá lạnh !
Hoàng hôn rồi ...chim mỏi cánh về ....đâu ...???


Hay quá anh Cường ah ....

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #134 vào lúc: 30/03/2013 08:37:30AM »
VU VƠ

Cơn gió thoảng qua đêm vắng
Vu vơ
Một mùi hương

Vu vơ một cánh chim tìm bạn
Vu vơ ai hát ?
Hát cho ai ?
Xoáy mãi trong lòng ?

Vu vơ những hoàng hôn
Đơn giản
Vu vơ bài thơ cho em
Vần điệu chẳng ra gì.

Vu vơ
Lửa tình mới chớm
Vu vơ
Khẽ gọi tên người
Vu vơ thời gian
Chân lý
Vu vơ
Sáo rỗng, mộng mị, cơ hàn
Vu vơ một màu áo lạnh
Xa xa là cõi ai về ?

Xa xa mùi hương
Hoàng lan khô gầy đã rụng
Đêm
Những vì sao vu vơ khát vọng
Bước chân đời liệu có vu vơ.

ST
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chimcugocong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 125
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #135 vào lúc: 09/04/2013 02:23:50PM »
TÂM TÌNH CHIM CU BỊ NHỐT
 
 Lỡ bước anh hùng nghẹn tiếng thưa
 Lồng son bó chặt giấc mơ thừa
 Nghe Quyên khắc khoải thương nơi cũ
 Ngắm Nhạn bồi hồi nhớ chốn xưa
 Trước mặt Kê tràn lòng chẳng thỏa
 Sau lưng Lúa ắp dạ không vừa
 Hương rừng níu gọi hồn se sắt
 Mộng phút tung trời giữa nắng trưa
 
 ẨN NGUYỄN
Được mất lòng không quản
Thấp cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần!

ngoductam

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 198
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #136 vào lúc: 09/04/2013 08:48:53PM »
Nghệ sỹ ơi thơ hay quá, hâm mộ thế, vui lòng về thả hết chim ra đi nhé hehe

cugayquangninh

  • Hội cu gáy đấu org QNinh
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 938
  • Thanks 473
  • 0978795666
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • www.youtube.com/sonhacoi
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #137 vào lúc: 10/04/2013 01:59:57AM »
gởi đến chimcugocong một cái thanhks về bài thơ hay .
Sống ! Không chỉ nhận cho riêng mình .
Sơn- Hà Cối
https://www.facebook.com/cugayquangninh.son

chimcugocong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 125
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #138 vào lúc: 10/04/2013 11:48:07AM »
@Cugayquangninh:cám ơn anh động viên,em võ vẽ chơi cho vui ấy mà!
« Sửa lần cuối: 17/04/2013 05:49:08PM gửi bởi chimcugocong »
Được mất lòng không quản
Thấp cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần!

chimcugocong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 125
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #139 vào lúc: 17/04/2013 05:51:56PM »
TÂM TÌNH CHIM CU BỊ NHỐT (2)
 
 Một phút không dằn lọt lưới thưa
 Thiên thu uất hận cũng bằng thừa
 Lòng hoài núi thẫm đau thương cũ
 Dạ vọng mây ngàn nhói vết xưa
 Thất thế oằn vai mang kiếp khuyển
 Sa cơ uốn gối lãnh thân lừa
 Đem cây nấu hạt * sầu trăm mối
 Nghẹn tiếng bi hùng giữa nắng trưa
 
 
 ẨN NGUYỄN 16/4/13
 
 * thân rễ đậu nấu hạt đậu

 Ảnh minh họa chim cu của cụ Đong Pham ABV
« Sửa lần cuối: 17/04/2013 05:58:02PM gửi bởi chimcugocong »
Được mất lòng không quản
Thấp cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần!

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent