Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Lãng đãng những vần thơ.  (Đọc 45065 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #100 vào lúc: 15/03/2013 05:12:21PM »
Cho người hư ảo

Dẫu biết thiên thu vẫn đợi chờ
Vẫn hoài mong mỏi, vẫn hoài mơ
Vẫn hoài nhung nhớ người ... hư ảo
Tỉnh giấc chiêm bao, vẫn thẫn thờ

 *><*


Qua rồi cái tuổi mới yêu
Bây giờ tóc đã muối tiêu hết rồi
Người ấy giờ quá... xa xôi
Mơ làm gì? :d
Cho nên em chịu đơn côi một mình. =((

Thôi thì nếu có ngày sau.... 8->
Chip về nhuộm tóc ..muối tiêu ..đổi mầu
Xa xa ..... có một con sông
Muốn vượt sang đó ... mà không có thuyền ./.

« Sửa lần cuối: 15/03/2013 05:55:51PM gửi bởi Đồngquê »
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #101 vào lúc: 15/03/2013 05:47:31PM »
...
Qua rồi cái tuổi mới yêu
Bây giờ tóc đã muối tiêu hết rồi
Người ấy giờ quá... xa xôi
Mơ làm gì? :d
Cho nên em chịu đơn côi một mình. =((

Tuổi xuân vừa mới hôm nào
Giờ đây chập chững bước vào hoàng hôn. (U40 :-$)

Có 2 câu chép lại, mong chị Chip lưu tâm để ko phải chịu cảnh: "đơn côi một mình".
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

cugay_hn

  • Tổng điều hành
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1152
  • Thanks 1070
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #102 vào lúc: 15/03/2013 05:56:26PM »

Thôi thì nếu có ngày sau.... 8->
Chip về nhuộm tóc ..muối tiêu ..đổi mầu
Xa xa ..... có một con sông
Muốn vượt sang đó ... mà không có thuyền ./.
[/quote]



Thuyền mà ko có thì bơi
Bơi mà không nổi thì đành cách xa
Sông sâu thì mặc sông sâu
Làm sao ngăn nổi bước chân phiêu bồng.
« Sửa lần cuối: 15/03/2013 05:58:51PM gửi bởi cugay_hn »
Trích dẫn từ: cugay_hn

".... Nhiều lắm trăm năm một kiếp người - Đến rồi ai cũng phải đi thôi - Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa - Để buổi xuôi tay miệng mỉm cười".

CuGáy_ ĐàNẵng

  • Mê Cu Cò
  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 576
  • Thanks 226
  • Đam mê là chính
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gáy Việt Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #103 vào lúc: 16/03/2013 01:12:45AM »
Cho người hư ảo

Dẫu biết thiên thu vẫn đợi chờ
Vẫn hoài mong mỏi, vẫn hoài mơ
Vẫn hoài nhung nhớ người ... hư ảo
Tỉnh giấc chiêm bao, vẫn thẫn thờ


Qua rồi cái tuổi mới yêu
Bây giờ tóc đã muối tiêu hết rồi
Người ấy giờ quá... xa xôi
Mơ làm gì? :d
Cho nên em chịu đơn côi một mình. =((

Thôi thì nếu có ngày sau.... 8->
Chip về nhuộm tóc ..muối tiêu ..đổi mầu
Xa xa ..... có một con sông
Muốn vượt sang đó ... mà không có thuyền ./.
_Gã khờ  và dòng sông_
 Em như một dòng sông
Ta như gã khờ chỉ biết mỗi dòng sông ấy
 Một gã khờ và nhát gan đến vậy
Không dám bơi qua khoảng biếc...ngỡ rất hiền

 Ta sợ sẽ bị nhấn chìm
Vào tận đáy của dòng sông mềm mại
 Ta sợ sóng từ lòng sâu hoang dại
Không nhận ra ta...sẽ trả lại trên bờ

 Em mãi là em...
Huyền hoặc...
 Nguyên sơ...
Tim ta chưa phủ rêu
 Thân chưa thành tượng đá
Không dám mơ một bến bờ xa lạ
 Chưa đến bên sông...đã bị nhấn chìm rồi...
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

CuGáy_ ĐàNẵng

  • Mê Cu Cò
  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 576
  • Thanks 226
  • Đam mê là chính
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gáy Việt Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #104 vào lúc: 16/03/2013 01:17:06AM »
Hoa giấy

 Hoa giấy chiều nay bay vấn vương
Rơi từng cánh nhỏ xuống ven đường
 Chao ôi ! Nỗi nhớ từ đâu đến ?
Gieo vào lòng tôi chút nhớ...thương...
 
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

cugay_hn

  • Tổng điều hành
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1152
  • Thanks 1070
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #105 vào lúc: 16/03/2013 07:40:56AM »
Gương kia nằm ở trên tường
Hỏi sao cô gái suốt ngày "thở thơ"
Nhà cô ở gần bến sông
Mà sao cô cứ ngóng trông 1 người
Bây giờ thế giới đảo điên
Trước trâu tìm cọc giờ cọc tìm trâu.

[/color]
 _zoo_ _zoo_ _zoo_
Trích dẫn từ: cugay_hn

".... Nhiều lắm trăm năm một kiếp người - Đến rồi ai cũng phải đi thôi - Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa - Để buổi xuôi tay miệng mỉm cười".

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #106 vào lúc: 17/03/2013 01:23:57AM »
Gương kia nằm ở trên tường
Hỏi sao cô gái suốt ngày "thở thơ"
Nhà cô ở gần bến sông
Mà sao cô cứ ngóng trông 1 người
Bây giờ thế giới đảo điên
Trước trâu tìm cọc giờ cọc tìm trâu.

[/color]
 _zoo_ _zoo_ _zoo_

Đêm nay , không ngủ được .. vào đây
Thấy các cu thủ , làm thơ quá hay..!
Nên , Quê ngứa ngáy , không chịu được
Bèn gõ vài câu đỡ ngứa tay...  _khotro_

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #107 vào lúc: 17/03/2013 04:42:40PM »
...
Đêm nay , không ngủ được .. vào đây
Thấy các cu thủ , làm thơ quá hay..!
Nên , Quê ngứa ngáy , không chịu được
Bèn gõ vài câu đỡ ngứa tay...  _khotro_



Theo em C80 thì anh Đồng Quê nên sửa 1 tí tẹo ở câu thứ 2, 1 tí tẹo thui cho nó chuẩn là thất ngôn tứ tuyệt. :d
Anh xem như này có được không nhé:

Đêm nay không ngủ được, vào đây
Thấy các cu thủ làm thơ hay!
Nên Quê ngứa ngáy không chịu được
Bèn gõ vài câu đỡ...ngứa tay.

 _zoo_ _zoo_ _zoo_
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #108 vào lúc: 17/03/2013 05:16:51PM »
...
Đêm nay , không ngủ được .. vào đây
Thấy các cu thủ , làm thơ quá hay..!
Nên , Quê ngứa ngáy , không chịu được
Bèn gõ vài câu đỡ ngứa tay...  _khotro_



Theo em C80 thì anh Đồng Quê nên sửa 1 tí tẹo ở câu thứ 2, 1 tí tẹo thui cho nó chuẩn là thất ngôn tứ tuyệt. :d
Anh xem như này có được không nhé:

Đêm nay không ngủ được, vào đây
Thấy các cu thủ làm thơ hay!
Nên Quê ngứa ngáy không chịu được
Bèn gõ vài câu đỡ...ngứa tay.

 _zoo_ _zoo_ _zoo_

Ơ ...! Anh chào chú Cờ tám mươi  _zoo_
Chú sửa vần thơ ..thật tuỵệt vời
Chú ơi ! Cho anh đề nghị tý ...
Hôm nào bố trí ... rượu và bia

 _zoo_ _nhau_ _zoo_
« Sửa lần cuối: 17/03/2013 05:38:47PM gửi bởi Đồngquê »
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

tranquanghd123

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 480
  • Thanks 76
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #109 vào lúc: 17/03/2013 07:23:34PM »
"Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Anh Quê mơ màng men rượu bốc lên cao
Có những lần say xỉn té bờ ao
Vợ bắt được chưa mắng câu nào đă khóc
Cô bé nhà bên nh́n anh Quê cười khúc khích:
"Chị giận rồi... tối sang ngủ với...em"!!! " **


 (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
người ta nuôi cu để xả tress còn mk lại bị tress thêm

CuGáy_ ĐàNẵng

  • Mê Cu Cò
  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 576
  • Thanks 226
  • Đam mê là chính
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gáy Việt Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #110 vào lúc: 18/03/2013 01:30:00AM »
"Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Anh Quê mơ màng men rượu bốc lên cao
Có những lần say xỉn té bờ ao
Vợ bắt được chưa mắng câu nào đă khóc
Cô bé nhà bên nh́n anh Quê cười khúc khích:
"Chị giận rồi... tối sang ngủ với...em"!!! " **


 (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
Anh Đồng Quê...nhất anh rồi nhé !  =)) =)) =)) =)) =))
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #111 vào lúc: 18/03/2013 07:52:46AM »
...
Ơ ...! Anh chào chú Cờ tám mươi  _zoo_
Chú sửa vần thơ ..thật tuỵệt vời
Chú ơi ! Cho anh đề nghị tý ...
Hôm nào bố trí ... rượu và bia

 _zoo_ _nhau_ _zoo_

Hôm qua thấy anh nói "rượu và thơ" hôm nay lại thành "rượu và bia" rồi. :d
Bia cũng được anh nhỉ. "Rượu và thơ" nghe to tát quá, nhà thơ quá. AE mình cố là cái "lều thơ" thôi. :))

Rượu-bia, bia-rượu sướng tựa tiên
Mang đến bên ta những bạn hiền
Anh có lời mời nhiệt tình thế
Em mà không nhận...đúng là điên!
 =)) =)) =))
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #112 vào lúc: 18/03/2013 08:12:33AM »
...
Ơ ...! Anh chào chú Cờ tám mươi  _zoo_
Chú sửa vần thơ ..thật tuỵệt vời
Chú ơi ! Cho anh đề nghị tý ...
Hôm nào bố trí ... rượu và bia

 _zoo_ _nhau_ _zoo_


Rượu-bia, bia-rượu sướng tựa tiên
Mang đến bên ta những bạn hiền
Anh có lời mời nhiệt tình thế
Em mà không nhận...đúng là điên!
 =)) =)) =))


Dự báo chiều nay.. thật mát giời
Gió nhẹ , trời hanh , thật thảnh thơi
Cho nên anh mong được gặp chú
Ngồi nhậu với mồi và Bia hơi ... _zoo_
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #113 vào lúc: 18/03/2013 08:28:25AM »
...
Dự báo chiều nay.. thật mát giời
Gió nhẹ , trời hanh , thật thảnh thơi
Cho nên anh mong được gặp chú
Ngồi nhậu với mồi và Bia hơi ... _zoo_

Chiều nay, mong nhớ lắm chiều nay
Biết có anh trong chén rượu đầy
Em uống cả anh và uống cả...
Một trời quan tái mấy cho say!


Bài này không phải em nghĩ ra đâu. Em chép lại rồi sửa mấy từ cho hợp người, hợp cảnh. =))
Chiều nay ok đấy anh, sinh nhật Huy nữa, mấy AE gặp nhau thì vui quá! _zoo_ _zoo_ _zoo_
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

vananhpk

  • Đặc cách
  • Jr. Member
  • ****
  • Bài viết: 13
  • Thanks 2
  • Ốc
    • Xem hồ sơ cá nhân
Viết cho anh
« Trả lời #114 vào lúc: 18/03/2013 04:51:22PM »
                     Rồi mai này anh sẽ quên em

                    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy

                    Trước mắt anh-em kiên cường là vậy

                    Mà đêm về nước mắt ướt nhòe mi.

 

                    Rồi mai này khi đã chia ly

                    Tên em sẽ chìm vào muôn ngàn tên khác

                    Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất

                    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay.

 

                    Rồi mai này.Ừ!mai này đây

                    Sẽ có một người lo cho em từng bước

                    Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước

                    Vào con người,vào sức mạnh tình yêu.

 

                    Người ấy dù mạnh mẽ bao nhiêu

                    Dù biết nhịn,biết chiều, biết nâng khi em ngã

                    Dù người ấy,sau này,biết là tất cả

                    Em cũng chẳng quên rằng đó không phải là anh.

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #115 vào lúc: 18/03/2013 04:59:20PM »
Chào mừng cugay.org có thêm vananhpk 1 cu mái xinh xinh (*)(*)
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

vananhpk

  • Đặc cách
  • Jr. Member
  • ****
  • Bài viết: 13
  • Thanks 2
  • Ốc
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #116 vào lúc: 18/03/2013 05:01:58PM »
híc. Sặc quá a zai ới ời =))

cugay_hn

  • Tổng điều hành
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1152
  • Thanks 1070
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #117 vào lúc: 18/03/2013 05:06:00PM »
Chào bạn gái có tên Vân Anh, chúc mừng bạn đến với diễn đàn "chim cu gáy"  _yahoo_ _yahoo_, biết bạn có sở thích thơ, hy vọng ngoài thơ ra thỉnh thoảng bạn ủng hộ ae "chuyên môn cu" tí nhé. Thế là từ nay dd có thêm 1 cô nương (nghe nói rất xinh đẹp) tham gia rùi. Xin cảm ơn Vân Anh nhé  _yahoo_ _zoo_
Trích dẫn từ: cugay_hn

".... Nhiều lắm trăm năm một kiếp người - Đến rồi ai cũng phải đi thôi - Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa - Để buổi xuôi tay miệng mỉm cười".

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #118 vào lúc: 18/03/2013 05:55:54PM »
...
Dự báo chiều nay.. thật mát giời
Gió nhẹ , trời hanh , thật thảnh thơi
Cho nên anh mong được gặp chú
Ngồi nhậu với mồi và Bia hơi ... _zoo_

Chiều nay, mong nhớ lắm chiều nay
Biết có anh trong chén rượu đầy
Em uống cả anh và uống cả...
Một trời quan tái mấy cho say!


Bài này không phải em nghĩ ra đâu. Em chép lại rồi sửa mấy từ cho hợp người, hợp cảnh. =))
Chiều nay ok đấy anh, sinh nhật Huy nữa, mấy AE gặp nhau thì vui quá! _zoo_ _zoo_ _zoo_

Siu  tầm được bài thơ này, xin mếu tặng hai đồng chí:

Tình đồng...tửu 1
Quê hương anh... gái đẹp, rượu ngon.
Làng tôi nghèo, bán mồi... ngay cạnh đó.
Tôi với anh 2 người xa lạ.
Tự nhiên buồn, wánh lộn...rùi quen luôn !!
Chén bên chén, mồi kế bên mồi.
Đêm uống chung ly thành đôi sâu rượu.
Vì tửu !!! Ruộng nương anh gán nợ bạn cày.
Gian nhà tranh mặc kệ gió ...tung bay.
Giếng nước gốc đa, nhớ người ra ... quán.
Tôi với anh biết từng cơn chuếnh choáng.
Rét co vòi , quần áo đẫm rượu tây.
Áo anh rách vai.
Quần jeans tôi xé 2 miếng.
Nụ cười buốt giá.
Chân không giày.
Thương nhau tay nắm lấy cổ chai...
Quê hương anh... gái đẹp, rượu ngon.
Làng tôi nghèo, bán mồi... ngay cạnh đó.
 
Tình đồng...tửu 2
 
Tôi với anh đôi người xa lạ
từ tận phương nào trời xúi quen nhau
chén bên chén, đầu gục bên đầu
đêm rót chung chai, thành đôi sâu rượu

Quê hương anh nước mặn đồng chua
phố tôi nghèo tôi quen cày đường nhựa
căn nhà tranh mặc kệ gió đung đưa
giếng nước gốc đa nhớ người ra quán

Tôi với anh biết từng cơn chuyếnh choáng
nóng ran người, vầng chán nhớp mồ hôi
tôi với anh có những lúc cả đôi
lôi hết phụ huynh của nhau ra mà chửi

Áo phông anh rách vai
quần bò tôi có vài ba miếng vá
miệng thường nôn oẹ, chân mất giầy
cứ gặp gốc cây là lăn ngay ra ngủ

Đêm nay đèn đường chấp chới
nằm xỉn bên nhau chờ vợ tới
đáy chén trăng soi
...

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #119 vào lúc: 18/03/2013 06:06:14PM »
Nghe con cu gáy kêu chiều
Lâng lâng như tiếng nhạc dìu bên nôi
 ~:> nghe con gáy kêu đôi
Tủi thân duyên phận đơn côi một mềnh
 =((
« Sửa lần cuối: 19/03/2013 07:52:12AM gửi bởi Hoàng ĐL »

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent