Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Lãng đãng những vần thơ.  (Đọc 45105 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #80 vào lúc: 23/02/2013 02:38:34PM »
        CU... & EM...?

Em hỏi thật anh giữa ...... em và cu gáy ???
Thì anh ơi,......
.......................anh sẽ chọn bên nào?
Câu hỏi buồn ....
..........................nghe đơn giản làm sao!  8->
Trong một phút anh đi vào ..... bối rối.
Nếu chọn em nghĩa là anh nói dối  #:-S
Còn chọn cu ....ư ?…
................................Anh thấy thật sai lời.
Cu.... và em là nắng rớt , mưa rơi.
Mà mưa nắng suốt đời luôn .....tiếp nối
Cu.... trong lồng còn em thì trong tối
Cu.... và em là cuộc sống của ....đời anh
Nếu bây giờ em lại hỏi anh!!
Thì anh bảo em đừng cho anh ngốc nghếch
Nếu vì Cu.... lắm cuộc đời chấm hết!??
Thì trong yêu thiên hạ chết cũng .......nhiều em ơi !
Cu....và em là hai nỗi nhớ đáng yêu!
Nếu được chết:
Anh sẽ chết......
.........................một chiều nắng đẹp
.........................Anh sẽ chọn ...........
.........................Bên Em và Cugáy ./.


Đồngquê ( Kính tặng những chị em đang có hoặc sắp có ....chồng, người yêu...... chót đam mê cu gáy )




Như Đốngquê chọn : Vơ ....một bên ........và cu một ....bên  =))

Trời ơiiiiiii, bài thơ này ......hay quá, chí lý quá, em nào hỏi chi kỳ cục ri hè :))
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chimcugocong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 125
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #81 vào lúc: 23/02/2013 03:21:31PM »
Lâu quá mới vào...xin góp mấy vần thơ lãng đãng cùng chị Chíp nhé!
 :d

CỐ NÉN NIỀM RIÊNG
 
 Chếch bóng trăng nghiêng mảnh héo gầy
 Đêm tàn cố nén nỗi chua cay
 Sương rơi thấm áo sầu đời đọa
 Gió thổi xuyên da tủi kiếp đày
 Nhớ mãi bờ môi hồn chửa tỉnh
 Thương hoài ánh mắt dạ còn say
 Niềm riêng giấu chặt trong tiềm thức
 Để níu dư âm những tháng ngày.


ĐÊM NGUYÊN TIÊU
 
 Trở giấc ngoài hiên ánh nguyệt lồng 
 Mây ngàn lờ lững giữa tầng không
 Nhành mai lác đác hoa còn sót
 Khóm cúc xum xuê nụ vẫn đồng
 Tết đã nhẹ nhàng trôi cuối ngõ
 Xuân vừa lặng lẽ vụt qua song
 Bồi hồi bỗng nhớ người năm cũ
 Mắt chợt nghe cay lệ đổ dòng.
 
 ẨN NGUYỄN
Được mất lòng không quản
Thấp cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần!

Lữ Khách

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 695
  • Thanks 116
  • Lời chia tay nói dễ sao em...!
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://www.cugay.org/diendan/
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #82 vào lúc: 23/02/2013 07:17:12PM »
Tin Nhắn Không Reo...

Đã lâu rồi tin nhắn không reo
Điện thoại ngủ Tim ơ hờ đóng cửa
Đời vẫn thế! Vẫn nhiều dang dở
Trách chi người một thủa “tri âm''
Một không gian vời vợi núi cùng sông
Những lối rẽ chưa bao giờ ta tới
Chuỗi thời gian vô tình chẳng đợi…
Tất cả đều như một - giấc_mơ_xa.
Nhớ những thanh âm Làm xao động hồn ta
Bình minh đến gọi niềm vui thức dây.
 Một lời chúc “ngày tốt lành…” thêm đầy.
Đêm khuya rồi là tin nhắn “ngủ ngon...”
Lòng chợt buồn, mà tim cứ bồn chồn.
Người bận quá Hay người quên ta nhĩ...
Đã bao ngày tin nhấn...quên reo...
 :-$ :-$ :-$ :-$ :-$
« Sửa lần cuối: 23/02/2013 07:19:13PM gửi bởi Lữ Khách »

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #83 vào lúc: 23/02/2013 09:43:46PM »

      BÊN HỒ TÂY
           
Tình để lại vết thương không lành được
Soi mặt hồ in mãi bóng thời gian

Em hiền dịu trái tim từng tha thiết
Người con gái anh yêu nay hóa khói sương tan.

Ta cũng già rồi, em ơi! Vết thương còn đau buốt
Hạnh phúc qua như một cánh chim bay
Nông nỗi đời người để đâu cho hết
Tình thơ ngây... tình sao mãi thơ ngây…

Nhớ buổi đón em cổng trường sư phạm
Đôi mắt từ xa đã nhận ra người
Tình yêu có cái nhìn trong linh cảm
Giờ ở đâu, người con gái xa xôi?

Thế đó, em ơi! Tình qua không trở lại
Xế chiều rồi mà máu tim chảy mãi không thôi
Em có nghe gió Tây Hồ đang thổi
Anh ở đây, vẫn bên Hồ Tây ...mây trôi...



ST
« Sửa lần cuối: 23/02/2013 09:49:14PM gửi bởi Đồngquê »
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #84 vào lúc: 24/02/2013 10:06:12AM »
Ngày không anh
Tác giả : Hạnh Nguyên

Có những ngày rộng quá một tầm tay
Gió không biết vịn vào đâu
Em không biết vịn vào đâu
Dã quỳ vẫn vô tình nở dọc ray tàu
Sự kiêu kỳ mang vẻ đẹp tầm thường
Mở to mắt, ngước nhìn mặt trời
Đầy thách thức
Ở chính giữa niềm kiêu hãnh
Là hụt hẫng màu vàng
Sự kiêu kỳ biết vịn vào đâu?

Có những ngày vụn như nỗi hoang mang
Sự vô nghĩa không thể hiểu nổi mình
Trong giới hạn ngột ngạt của những gì cho là ý nghĩa
Mơ hồ vụt khỏi cái nhíu mày
Lang thang như kẻ khốn cùng không chốn dừng chân
Chông chênh
Ý nghĩ không biết vịn vào đâu
Em không biết vịn vào đâu

Có những ngày chật chội như một cái nhà gương
Quay về hướng nào cũng chỉ thấy chính mình
Những phiên bản méo mó đầy thói xấu
Hình như mình đã chẳng nhận ra
Em muốn bỏ hoang tất cả những xấu xa
Lòng sẽ rộng thêm
Bình yên sẽ tự tìm được nơi trú ngụ
Chờ niềm vui bằng niềm vui cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

Có những ngày như thế
Ngày không anh....
st
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #85 vào lúc: 25/02/2013 08:53:51AM »
Cho người thầm nhớ

Em thường trách duyên mình bạc bẽo
Suốt chặng đời chẳng được cùng anh
Để từng đêm ... từng đêm lạnh lẽo
Ôm một mối đơn tình mong manh ...

 *><* *><* *><*

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #86 vào lúc: 25/02/2013 11:13:10AM »
        Tương Tư

Chiều chiều ...anh nhớ về em....
Chiều nay nữa ...lại thêm một chiều
Gió đi nhìn gió...buồn thiu
Cây nghiêng la đà trong chiều lạnh thiu
Xa xôi ...xa quãng đường dài
Anh nghe rất rõ ...tiếng mình gọi ....em

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #87 vào lúc: 25/02/2013 11:28:44AM »
          TRÒ CHƠI

Anh đã yêu em !.....một mối tình quá độ
Đôi lúc làm em sợ phải ...không em ???
Em đã quên với những gì ...nho nhỏ
 Vui chỉ đủ .....buồn và nhớ để vừa ...quên

Ái ân hẹn hò ....trò chơi lưu ...vặt vãnh
Như ...chút dấm chua trong bữa nhạt ..hàng ngày
Là vẫn biết ...tình yêu là ...rượu mạnh
Nâng lên môi ...rồi chưa uống , đã say

Anh chẳng trách em đâu , thời buổi này là vậy
Sống thì lắt lay , mà chết lại ...tiếc mình
Đừng tự giết mình ,,,,trong trò chơi tình ái...
Trò chơi này ...không có chỗ ....dành cho anh



« Sửa lần cuối: 25/02/2013 11:31:26AM gửi bởi Đồngquê »
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #88 vào lúc: 25/02/2013 11:47:36AM »
              XƯA và NAY

Em nhớ chăng em : chuyện ngày xưa ....?
Ngưu Lang , Chức Nữ ... khi vừa mới yêu
Bỗng dưng ,,,trời đất xoay chiều
Để cho Chức Nữ...sớm chiều Nhớ Lang

Bây giờ ..trời tỏ ...mây quang...
Bao người xây mộng ...giàu sang với đời
Còn anh ...rất muốn em ơi !
Yêu em say đắm ...dù đời ...cách ngăn

Vậy sao ...??? Em lại nỡ đành...!
Trái tim nhỏ bé ...em dành cho ai ???
Ngưu Lang , Chức Nữ có hai
Chỉ mình anh vẫn ôm hoài ...NHỚ THƯƠNG




Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #89 vào lúc: 25/02/2013 02:55:00PM »
Cho người hư ảo

Dẫu biết thiên thu vẫn đợi chờ
Vẫn hoài mong mỏi, vẫn hoài mơ
Vẫn hoài nhung nhớ người ... hư ảo
Tỉnh giấc chiêm bao, vẫn thẫn thờ

 *><*

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #90 vào lúc: 27/02/2013 07:44:39AM »
Bữa trước thấy chị Chip "sướng" 2 câu trên chatbox, thấy hay nhưng mà lu bu quá chưa họa được. Nay rảnh tí, xin "họa" theo cho vui - chị Chip đừng zận nhé.

Thời gian thấm thắt trôi đi
Trăm năm còn lại được gì cho ta

Sông hồ thỏa chí bôn ba
Tàn hơi hóa bụi - cũng qua một đời

***

Thời gian thấm thắt trôi đi
Trăm năm còn lại được gì cho ta

Đường tình muôn nẻo bao la
Tàn hơi hóa bụi - chẳng qua một lần
 =(( =(( =((

***
... or ...
Thời gian thấm thắt trôi đi
Trăm năm còn lại được gì cho ta

Đường tình muôn nẻo bao la
Tàn hơi hóa bụi - cũng qua nhều rùi
 *><* *><* *><*
...
« Sửa lần cuối: 27/02/2013 07:46:38AM gửi bởi Hoàng ĐL »

chimcugocong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 125
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #91 vào lúc: 27/02/2013 06:25:28PM »
XUÂN ...
 
Xuân tràn khắp nẻo khiến hồn nao
Xuân chở tin yêu đến vẫy chào
Xuân thắm vành môi e ấp gửi
Xuân hồng đôi má thẹn thùng trao
Xuân khơi nỗi nhớ dư âm dậy
Xuân trỗi niềm thương kỉ niệm trào
Xuân mãi yên bình trong bóng mẹ
Xuân tràn khắp nẻo khiến hồn nao!
 
ẨN NGUYỄN
Được mất lòng không quản
Thấp cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần!

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #92 vào lúc: 01/03/2013 03:01:53PM »
Clip này C80 quay đã lâu, từ hồi Vũ (Thodongsonkim) còn ở ngoài Bắc.
Quay xong để đấy vì chả biết post vào topic nào cho phù hợp.  =))
Nay Chipchip mở topic này thấy hợp nên C80 up lên để ACE xem cho vui. _zoo_



Đồng chí Vũ (Thodongsonkim) nằm gối lên cái gối ôm trên ghế còn đ/c Tùng (Tinibuon) thì nằm ngủ ngay cạnh ông đọc thơ. :))
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #93 vào lúc: 01/03/2013 08:50:32PM »
                               
                Khoảng lặng

Ngày nào xa em ...! khoảng trời lặng lẽ ...
Mây lang thang theo tiếng gọi ..cô đơn
Gió rì rào ..đưa hồn anh trôi mãi ...
Chốn xa xôi nghe tiếng gọi êm đềm !

Bởi xa xôi ..lấp lánh ánh sao đêm
Như mắt em đang nhìn từ ..phía ấy ..
Trong ánh mắt em ..nói điều gì vậy ?
Để lòng anh man mát ... vấn vương hoài

Biết không em trong những .. đêm dài
Anh thổn thức nghe tim mình ..đập mãi
Và .... giây phút ấy ...  lòng trống trải
Nhưng .... chẳng bao giờ...dám nói ...yêu em



Nhớ .... về một thời đã qua
« Sửa lần cuối: 01/03/2013 08:58:13PM gửi bởi Đồngquê »
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

chimcugocong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 125
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #94 vào lúc: 07/03/2013 06:03:25PM »
TỰ THUẬT
 
 Cũng bởi tiền căn quá vụng tu
 Giờ mang số kiếp giống phong xù
 Duyên tình lận đận hoài đen đủi
 Sự nghiệp gập gềnh mãi vận lu
 Sắc lại không xinh đâu kẻ xúm
 Tài thì chẳng có lấy ai bu
 Văn chương tập tễnh vài dòng ngoệch
 Chỉ giỏi đá gà với gác cu.
 
 ẨN NGUYỄN 6/3/13 *><* *><*
Được mất lòng không quản
Thấp cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần!

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #95 vào lúc: 08/03/2013 03:10:41PM »
Hạnh phúc là một mối tình
Phút rung động đầu đời em có nhớ
Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài
Và đến khi,
Mái tóc dần mờ phai,
Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
Với đất trời
Với cỏ cây
Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?
Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,
Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
Ta thanh thản với những gì có được
Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua…
st
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #96 vào lúc: 15/03/2013 08:13:13AM »
Bữa trước thấy chị Chip "sướng" 2 câu trên chatbox, thấy hay nhưng mà lu bu quá chưa họa được. Nay rảnh tí, xin "họa" theo cho vui - chị Chip đừng zận nhé.

Thời gian thấm thắt trôi đi
Trăm năm còn lại được gì cho ta

Sông hồ thỏa chí bôn ba
Tàn hơi hóa bụi - cũng qua một đời

***

Thời gian thấm thắt trôi đi
Trăm năm còn lại được gì cho ta

Đường tình muôn nẻo bao la
Tàn hơi hóa bụi - chẳng qua một lần
 =(( =(( =((

***
... or ...
Thời gian thấm thắt trôi đi
Trăm năm còn lại được gì cho ta

Đường tình muôn nẻo bao la
Tàn hơi hóa bụi - cũng qua nhều rùi
 *><* *><* *><*
...

Anh Hoàng à, giờ mới có tí...tâm trạng để họa thơ của anh :d

Thời gian thắm thoắt trôi qua
Trăm năm còn lại được gì cho ta
Rượu nồng uống một chén say
Lêu nghêu câu hát...ôi đời còn xuân :d
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #97 vào lúc: 15/03/2013 10:01:53AM »
Ah, vậy là chị Chip dành cả tuổi xuân để yêu đời chứ không thèm yêu đương. Say rồi lại còn nhè rằng là "còn xuân"
 *><* *><* *><*

Để cho tuổi muộn, xuân vơi
Đắm trong men rượu cho đời ngà say
Tình đong chưa hết ly này
Duyên thì còn đợi em bay với đời

Thông Xanh

  • Phó Tổng điều hành
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1372
  • Thanks 697
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #98 vào lúc: 15/03/2013 11:26:39AM »
- Ôi cuộc đời đã cho ta những gì,.....

Khéo cho ai để xuân vơi
Thời gian còn lại để mà vui xuân
Chén rượu nồng, vui với đời
Ngao ngán men tình thấy đời còn xuân.
-----------Xin cảm ơn Người---------
-----------Xin cảm ơn đời------------

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #99 vào lúc: 15/03/2013 03:57:06PM »
Cho người hư ảo

Dẫu biết thiên thu vẫn đợi chờ
Vẫn hoài mong mỏi, vẫn hoài mơ
Vẫn hoài nhung nhớ người ... hư ảo
Tỉnh giấc chiêm bao, vẫn thẫn thờ

 *><*

Qua rồi cái tuổi mới yêu
Bây giờ tóc đã muối tiêu hết rồi
Người ấy giờ quá... xa xôi
Mơ làm gì? :d
Cho nên em chịu đơn côi một mình. =((
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent