Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - linhnc

Trang: [1]
1
Hi ALL, LÂU RỒI E KO VÀO VIẾT BÀI HÔM NAY VIẾT BÀI VỚI Ý NHƯ SAU:

E có ý này, sắp tới tết nguyên đán và cũng hết năm rồi, Bây giờ là 09/01 rồi thì chỉ còn có vài tuần nữa là nghĩ tết.

E muốn anh em gặp gỡ cafe và lai rai một tí vào một ngày thứ bảy hay chủ nhật nào đó để tổng kết năm qua thành quả và tình cảm của anh em như thế nào. Ko biết như vậy anh em có đồng ý ko/

Nếu được thì tập trung lại rồi mình chọn địa điểm nhé anh em. Ai có ý kiến chia sẽ với e nhé.

Anh Luyện, Anh Hiếu, A Vũ, Anh Ánh, A Hoàng, Bác sĩ Tâm, Út Hoàng Anh........ và rất nhiều anh em khác mà em bik

Hy vọng ý tưởng này thành hiện thực.

2
Dinh dưỡng và sức khỏe chim cu gáy / Cu ăn rất ít.
« vào lúc: 04/04/2012 09:53:10AM »
Hi Các anh và Cu thủ,

E có một con chim gáy bổi cũng đỡ nhát rồi nhưng con này kì cái là ăn rất ít. E theo dõi là một giỏ thóc (không đổ đầy) e ấy ăn cả tuần mà chưa hết. E cho kê thì không biết ăn. Trong lồng cũng có khoáng và đất. Tuy ăn ít nhưng e thấy sức khỏe cũng bình thường, đi ngoài cũng bình thường chỉ có điều là không chịu gáy. Lúc trước ở nhà người ta thì chịu gáy nhưng về nhà e nuôi hai tháng rồi cũng im re.

Anh e có cách nào để khắc phục tình trạng kém ăn của e nó không chỉ giúp e với. Hình như theo e thì nó ăn ít nên không gáy thì phải.

 ~X( ~X( ~X( ~X( =(( =((

3
Chúc mừng - chia sẻ! / Chúc các đồng chí nghĩ lễ vui vẻ
« vào lúc: 30/03/2012 04:31:46PM »
Hi ACE,  ~:>

Chúc anh chị em nhà cugay nghĩ lễ giỗ tổ hùng vương hạnh phúc thành đạt và có nhiều chuyến gác cu thú vị.

Chúc các bà xã ở nhà chuẩn bị những món ngon để các anh đi gác cu về có cái mà nhâm nhi.

Chúc anh em nào chưa có vợ, chưa có bạn gái thì tranh thủ ngày nghỉ đi gù mái nhá.
 :-bd _zoo_ O:o (*)(*)

Mong nhà mình qua tháng mới nhiều thành công mới trong cuộc sống và công việc

Sẳn tiện đây e cũng mời anh e nào rảnh thì ghé nhà e chơi giao lưu và làm một tí cho vui vẻ.

Nhà e ở Hóc Môn - Ngã tư giếng nước

4
Hi Anh Nhân,

Đúng ra là em send sms cho anh vào hộp mail hay là vào bài viết về chim độc của anh bị chết e.

E lang thang trên mạng thấy có một đoạn viết về nguyên nhân nên cũng ghi lại để anh và các anh em có thể tham khảo mà phòng ngừa.

1. Có thể con thằn lằn, (thạch sùng) vào uống nước sau đó chim mình uống nước thì chết. Nguyên nhân trong miệng thạch sùng có nhiều vi khuẩn nên khi lẫn vào trong nước sẽ sinh ra một loại aixt. Loại aixit này giúp thạch sùng tiêu hóa thức ăn nên khi hòa vào trong nước sẽ sinh sôi nảy nở ra và chim uống vào chết.
2. Gió độc giống như các ae đã nghi ngờ.

Rút ra là cẩn trọng khi treo lồng chim vách tường vì có thể chú chim của mình sẽ bị die.

E có gì chưa đúng thì các bác chỉ bảo đừng ném đá em nhé. Phòng thì tốt hơn lỡ em than, chào mào, hay gáy die thì buồn lắm.

Thân

5
Tâm sự- Nhật ký / Nhật ký chim mồi 01.
« vào lúc: 16/03/2012 10:08:08AM »
Hi Nhà ta,

Tình hình là sau khi xu được con cu của ông bạn làm nghề xây dựng. Chắc ae cũng biết rồi đó. Lão đi xây nhà cho người ta nên chim cò lão để đói. Xách chim về mà cái ức nhọn như cái mủi tàu, hai chai trà xanh cao gần 10cm thóc mà nói nha thóc này chuột không thèm ăn luôn, toàn là trấu không. Nước thì rêu bám xanh lè.

Như vậy kết quả là chu chim gáy từ mập thành ốm nhom. Thấy tội nghiệp.

Thế là bắt e ấy về hôm 29 tết 2011 đến nay là khoảng 3 tháng chăm sóc ăn uống đầy đủ tuy nhiên e nó vẫn chư mập lên như mình mong muốn. Nhìn vẫn còn xì ke lắm.

Thế rồi nó cũng nổi rồi đem gửi ut.hoanganh chăm một tuần để đấu gáy với chim mồi nhà của chú ấy.

Út báo: Anh ơi mang về đem đi tập đi chứ không uổng lắm.

nghe vậy mình cũng mừng và ham. Thế là từ mục tiêu nuôi nghe gáy giờ chuyển sang nuôi tập mồi.

Thế là lùng sục mua lụp mà lup anh Long nhỏ thì cao cao quá. Không xứng với con chim cùi nên thế là nhờ anh Long ngoài Bình Định gửi cho một cái lụp cũng dễ thương thế là đi mua lá, mua keo.
A Nguyễn Văn Hiếu cho một cái giỏ thóc xinh xinh. và hai cái túi rút (ko bik ra gì không mà cho túi hy vọng có con bỏ vô)

tối đầu tiên gắn được cái cầu tử rồi móc mấy cái lá lên cho nó thấy cái lá màu xanh rồi sáng ra sang lồng cho nó quen hi vọng để có thể đi tập. Đó là sáng ngày thứ năm.

Khi sang lup nó không chịu. Ôi cái nhà mới hay cái gì mà lạ thế này, nhỏ xíu mà lá cây đâu màu xanh còn có cái gì giống cái bàn phía trước thế kia.

Không chịu qua đâu.
Nhưng rồi cũng qua. Ồ mà hay qua xong treo lên một tí cũng dám gáy mới lạ chứ. SMS thông báo út là nó dám gáy rùi.

Tối thứ năm về cho nó sang lồng cũ để lấy lụp dán lá ngụy trang cho chắc chắn. Mua keo và lấy cái mỏ hàn để trét keo, may mà mình không mua cái súng bắn keo.

Hì hục tới 10g30 cũng xong. và đi ngủ.
Sáng thứ sáu 16.03.12 chuyển e nó vào lụp treo lên vừa đi vô nhà là nó gáy Cục cu cu... cu. Trời ơi, sao sướng thế này không bik ra rừng mày có gáy ko nhưng giờ mày làm tao sướng rơn người đó.

Hôm nay là thứ sáu mong cho đến thứ bảy để xách nó đi. Hy vọng ra rừng gáy gù cho mình nghe. Còn sao thì phải tiếp mới bik được.

Tất cả tình cảm tao dành cho mày rùi đó. Chủ nhật nhớ làm ăn ngon lành nhé.

Í quên, chưa có cái áo trùm lụp. tối nay lại làm.

Khổ thân chơi cu nơi phố thị
Sáng đi tối lại mới chăm Cu.
Mong cho e nó mau mau nổi
Về với rừng xanh dụ bổi già.




6
Tâm sự- Nhật ký / Gửi anh Tre Làng
« vào lúc: 08/03/2012 10:58:27AM »
Hi A Tre Làng,

Lâu quá không thấy anh lên 4room nên e viết hỏi thăm tình hình sức khỏe anh dạo này thế nào?

Có việc gì không mà thấy ít thấy anh quá. Anh thông tin về status của anh để anh em chia sẽ với anh nhé.

Chúc anh công việc thuận lợi như ý,


7
lồng và phụ kiện / Lụp gác cu và sào luôn
« vào lúc: 07/03/2012 01:42:21PM »
Hi Cả nhà,

E muốn tìm mua 1 cái lụp mà nghe tình hình giang hồ đồn là đặt có người cả 6 tháng, có người cả năm không bik sao?

Tại con chim nhà em nó cũng gáy gù rồi, anh bạn nuôi hộ nói đi tập chứ kẻo uổng chim.

Àh, mà còn cái vụ cây sào nữa chứ tư vấn giúp em luôn nhé

Cả nhà biết chỉ giúp em chổ nào làm được chứ e thấy ngoài Lê Hồng Phong cái lụp giống như cái cống to đùng hà.

Tạm thời ai có dư cho em mượn đi tập vài lần được không (câu này chắc chắn đâu có ai dư đâu mà cho mượn)

Thank cả nhà.

8
Hi AE,

Tình hình e có tham gia được 1 lần gác cu với a Luyện và các anh em như anh Ánh, a Vũ,...

E rút ra thế này.

1. Với những newbie như em thì buổi tối nói chuyện với các anh cu thủ là tuyệt vời, bik thêm nhiều thứ như việc sang lồng, bắt chim.... cắt cánh. Nói thiệt e thấy a Luyện cắt cánh e thấy hay liền. Cú thả cho e nó ra bay tông vô tường vài phát mệt rớt xuống là cắt thoải mái không sợ xẩy chim, Xẩy chim mà quà tặng như 1 anh trên dd của mình thì buồn lắm. Như vậy em thấy kinh nghiệm tăng lên rồi đó. Nói chung ae mới chơi cu thì vô vàn câu hỏi để hỏi....

2. Ra chiến trường, ra chiến trường thì sẽ hoc được nhiều cái thực tế từ trận mạc mà nói thiệt e đọc thuộc nào là cành thế, nhánh thế luôn nhưng hẻm xi nhê. Ra gác với các cu thủ là thuộc bài liền, mà còn bik ở đâu có bù cắt... hay "Cu mái" nữa. Nói chung rất hữu ích.

3. Ra chiến trường thì hầu như ai cũng lo đi gác để đủ kèo có chim về để còn hứng thú chạy về nữa. Như vậy ít trao đổi nhiều lúc lâm trận nên hầu như ae mới to toe không được ngộ thêm nhiều thứ.

Với lại 2 tuần nhanh lắm, ai mà có gia đình, con cái rồi mà cứ 2 tuần bỏ phố lên rừng thì xoay sở hơi mệt./
Cuối cùng thì e muốn có ý thế này.

Thay vì cứ 3 tuần mình đi gác một lần. Thứ nhất 3 tuần là nhiều nên anh em mong ngóng háo hức nhiều. Trong 3 tuần đó e chia làm hai. 1 tuần và 2 tuần.

Lần 1 anh em mình họp mặt cà fe để tâm sự trao đổi về cu cò, mang chim đi cho gáy với nhau nè, nói chuyện về cu cò, tâm sự hiểu nhau hơn.

Sau đó 2 tuần mình đi gác cu.

Như vậy sau khi gác cu có 1 tuần mình tâm sự chia sẽ giao lưu với nhau để những ai không đi gác thì cũng lóm được 1 tí.

Cuối cùng ta có đi gác, có tâm sự và có 1 tuần ở nhà với vợ. Chứ không là Vợ vặn vẹo vô vàn vớ vấn.

E nói có gì không phải thì ae lượng thứ nhé.


9
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Bài hát về bốn cái Ngu
« vào lúc: 03/03/2012 11:25:03AM »
Hi AE,

Hôm nay em vô tình xem được clip này. AE vô xem cho cảm nhận cái ngu của mình nhé.
Gác Cu (Mải Mê Tiếng Gù) - Chế Thanh

10
Hi AE,

Giúp giùm em một kèo này nhé. Con chim nhà em nó ỉa chảy, phân có nước và giống con giun, tình trạng giống bệnh của cu Bà rịa hôm trước nhưng hem liên lạc được nên hỏi ngay trên này.
Với lại anh Tâm cũng có kinh nghiệm rồi chỉ giúp em với.

Em nó uống nước nhiều lắm, hai ngày hết nửa cóng nước. Tuy nó bị ỉa chảy nhưng cũng siêng gáy, nếu em nó mà khỏi chắc gáy nhiều hơn nữa.

EM có hai con bổi mà đều ăn uống như nhau. Thóc trứng (2 lòng đỏ cho 2kg lúa), mè đen, mè trắng. Nước thì uống Aquafina.

Mong anh em giúp đỡ nhé.
Có hai tấm hình mô tả, hơi ẹ nhưng có nó bác sĩ dễ kê toa hơn.

Help help.



11
HI AE,
 Hi Bác Tâm, A Luyện, A Vũ...... A Hiếu và các tổ sư về bãi đánh.

Tình hình rất ư là tình hình.

Số là hôm 19 có đi với ae nhưng


Tay không bắt cướp có dao
Anh em thấy thế nhảy ào vào đâm
Đâm thì cái trúng cái không
Cuối ngày đếm được 4 ông cu còi.


Quyết tâm lần tới phải coi
Bổi nhà đánh trận bắt toi con rừng.


A Lâm lên tinh thần gom quân khích lệ để tháng 3 ae đi tiếp nhé.

TÌnh hình là hôm 19 đi xa quá đi từ tối thứ bảy đến chủ nhật nên con vợ mới cưới của e than rằng có ngày chủ
 
nhật thôi mà cũng bỏ đi. hehe he (ae thông cảm nhé vợ nhà ngày nào không thik, thik ngày chủ nhật mới ác

chứ). Nên ae chọn điểm đi gần gần để em út nó tiện bề theo dõi tham gia nhé.


12
Thú chơi cu gáy mồi / Mời các bác xem dùm em tướng con này
« vào lúc: 15/02/2012 10:35:41AM »
Hi AE,
Em cám ơn anh em đã góp ý.

Em sẽ rút kinh nghiệm .

Chúc cả nhà vui vẻ

13
Tâm sự- Nhật ký / Bài thuốc giúp giảm cân (hot hot)
« vào lúc: 03/02/2012 01:45:54PM »
Hi Anh Em cu gáy.

Số là mới biết được một bài thuốc giảm cân từ thầy thuốc bắc và muốn chia sẽ cho anh e nếu ai có ý thích.

Nguyên liệu:
1 trái bưởi năm roi vỏ xanh hay vàng.
Cách chế biến:
Bưởi lột vỏ lấy tép bưởi xay lấy nước.
Phần vỏ thì chỉ lấy da ở ngoài thôi, phần lụa trắng bỏ không lấy (có thể sử dụng làm chè bưởi).
Lưu ý là chỉ lấy khoảng 1/2 (một nữa) da bưởi thôi nhé.
Cắt nhỏ cho vào máy xay sinh tố mà đã xay nước đó (dùng máy xay sinh tố chứ không dùng máy ép nhé)
Xay nhuyễn hỗn hợp này sau đó cho vào chai nhựa có nắp đậy kín (trà xanh là vừa)

Sau đó cho vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sau 24 giờ thì có thể dùng.

Liều dùng:

Sau khi để trong tủ lạnh thì hỗn hợp này sẽ lên men hơi cay.

Dùng mỗi ngày trước hay sau bữa ăn. (trước bữa ăn thì khoảng 20 phút. Sau bữa ăn thì khoảng 45 phút)

Mỗi lần dùng chỉ một chung nhỏ uống rượu thôi nhé.

Tác dụng: sau khi uống sẽ kích thích đốt mỡ trong cơ thể sinh ra hiện tượng mắc toilet. Đây là phản ứng đào thải chất mỡ và chất độc không phải là tào tháo dí nên ae yên tâm.

Một quả bưởi như vậy có thể dùng trong nữa tháng.

Hy vọng bài thuốc này sẽ giúp phần nào cải thiện được body của ae hen.

Lưu ý chọn được loại bưởi nhà mình trồng thì an toàn hơn vì mình không xịt thuốc đảm bảo an toàn.

Chi Linh

14
Thú chơi cu gáy mồi / Xem tướng con này giúp em
« vào lúc: 02/02/2012 11:25:23AM »
Nhờ ae vào xem giúp e con chim này tương lai gì không ?

Em cảm ơn nhiều

15
Tâm sự- Nhật ký / Năm mới và những dự định mới.
« vào lúc: 01/02/2012 01:07:19PM »
HI AE,

Tình hình là năm Nhâm Thìn đã qua cũng hơn 1 tháng rồi. Cũng là năm mình quyết tâm chăm sóc và học hỏi về chim cò. Thấy diễn đàn hay quá nên hầu như ngày nào cũng lò mò lên xem ai viết gì, chat gì để học hỏi.

Một năm đã qua và năm mới bao nhiêu dự định cũng đã hình thành trong lòng mỗi AEMC (anh em mê cu). Như em cũng vậy năm nay với những dự định cá nhân và bao nhiêu ước mơ phải làm phải đạt được đang chờ phía trước.
E cầu chúc cho AEMC được một năm mới thắng lợi từ cu đến cò. từ cò đến công việc và trên hết là những tình cảm AEMC dành cho nhau ngày càng thắm thiết.

Năm nay em sẽ cố gắng kiếm cho mình con mồi mà thú thiệt phải xử lý nội bộ được Gấu nhà mình đã, vì gấu cầm tinh !!! sói nên mấy vụ cu cò ghét lắm. (cũng tại mình năm ngoái nuôi tới 13 lồng chim đủ loại và cuối cùng thanh lý hết nên giờ thấy chim là Gấu không nhiệt tình cho lắm). Mình cũng muốn đi gác chung với mấy anh để bik được cảm giác mà mình đã đọc gần như thuộc trên diễn đàn về cái ngu thứ ba.

Ngày xưa học văn kém nên AEMC thông cảm. Đó là những lời chân tình và cầu chúc cho cugay.org ngày càng có nhiều thành viên và mở rộng.

Kính chúc mấy anh nick đỏ, nick xanh, nick hồng.... an khang thịnh vượng. Cu thì chóng nổi, mập mạp nhé.

Chí Linh

16
Tổng quan về chim cu gáy / Sự tích cu gáy
« vào lúc: 31/01/2012 03:15:20PM »
Gửi AE đọc cho vui nhé.

Ngày xưa, có một bạn tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu ở với bà. Hàng ngày bà phải làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi Tích Chu, có thức ăn gì ngon bà cũng nhường cho Tich Chu. Ban đêm khi Tích Chu ngủ thì bà thức để quạt. Thấy bà thương Tích Chu, có người nói với bà:
_ Bà ơi! Lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. Lớn lên thể nào Tích Chu cũng không bao giờ quên ơn bà đâu.
Thế nhưng Tích Chu lớn lên lại chẳng thương bà. Bà thì suốt ngày làm việc vất vả, còn Tích Chu thì suốt ngày rong chơi với bạn bè. Vì làm việc vất vả, ăn uống lại kham khổ nên bà bị ốm. Bà lên cơn sốt nhưng chẳng ai trông nom. Tích Chu mải rong chơi với bạn bè, chẳng nghĩ gì đến bà đang ốm. Một buổi trưa, trời nóng nực, cơn sốt lên cao, bà khát nước quá liền gọi:
_ Tích Chu ơi, cho bà ngụm nước nào. Bà khát khô cả cổ rồi đây!
Bà gọi một lần… hai lần… rồi ba lần… nhưng vẫn không thấy Tích Chu đáp lại. Mãi sau Tích Chu thấy đói mới chạy về để kiếm cái ăn. Tích Chu ngạc nhiên hết sức khi thấy bà đã hóa thành con chim và vỗ cánh bay lên trời. Tích Chu hoảng quá kêu lên:
_ Bà ơi, bà đi đâu? Bà ở lại với cháu. Cháu sẽ mang nước cho bà. Bà ơi!
_ Cúc… cu… cu! Cúc… cu…cu! Chậm mất rồi cháu ạ. Bà khát quá, không thể chụi nổi, phải hóa thành con chim để bay đi kiếm nước. Bà đi đây! Bà không về với cháu nữa đâu!
Nói rồi chim vỗ cánh bay đi. Tích Chu hoảng quá vội chạy theo bà, cứ nhằm theo hướng chim bay mà chạy. Cuối cùng Tích Chu gặp chim đang uống nước ở một dòng suối mát. Tích Chu gọi:
_ Bà ơi! Bà trở về với cháu đi. Cháu sẽ đi lấy nước cho bà. Cháu sẽ giúp đỡ bà. Cháu sẽ không làm cho bà buồn nữa đâu!
_ Cúc… cu… cu, muộn quá rồi cháu ơi! Bà không trở lại được nữa đâu!
Nghe tiếng chim nói, Tích Chu òa lên khóc. Tích Chu thương bà và hối hận lắm. Giữa lúc đó một bà Tiên hiện ra. Bà Tiên bảo Tích Chu:
_ Tích Chu ơi! Nếu cháu muốn cho bà cháu trở lại thành người thì cháu phải đi lấy nước suối Tiên cho bà cháu uống. Đường lên suối Tiên xa lắm, cháu có đi được không?
Nghe bà Tiên nói, Tích Chu mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi đường lên suối Tiên, rồi chẳng một chút chần chừ, Tích Chu hăng hái đi ngay.
Trải qua nhiều ngày đêm lặn lội trên đường, vượt qua rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng Tích Chu đã lấy được nước suối về cho bà uống. Được uống nước suối Tiên, bà Tích Chu đã trở lại thành người và về ở với Tích Chu.
Từ đấy, Tích Chu hết lòng yêu thương và chăm sóc bà.

sưu tầm từ travian

Trang: [1]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent