Cu gáy Việt Nam
CÁC CÂU LẠC BỘ - HỘI NHÓM CUGAY.ORG => GIAO LƯU - KẾT BẠN => Tác giả chủ đề:: ngoductam trong 13/02/2012 11:07:09AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Tay đang què gõ ngắn mong các bác thông cảm
1, Dợt chim Q10: Anh Luyện, Đỗ Vân, Hoàng Lương, Ngô Đức Tâm, Trọng Hữu, A Long.
Chim Khu này cứ gọi là ngang với cảnh sát giao thông, Bay lượn vèo vèo, đậu hết cây treo mồi này tới cây treo mồi khác, kiểu như kiểm tra tạm trú tạm vắng =))
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0294.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0292.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0291.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0295.jpg)
2, Chim em Hữu:
a, Cuốc mồi:
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0283.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0284.jpg)
b, Mồi bị Bồ Cắt vồ: Theo như e ý tâm sự, ngồi nhìn chim vừa bị vồ, rụng hết lông lá, mà ứa nước mắt
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0288.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0287.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0286.jpg)
2, Làm cầu đậu: Nhớ mấy Huynh vào xem tư vấn thêm
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0296.jpg)
cầu đặt trên cầu cũ, sợ chim đưng đụng lồng
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0297.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0298.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0299.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0300.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0301.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0302.jpg)
4, Ngã xe: Nói chung là vung dao tự hoạn, sáng ra đi khám chả có ai nhờ, lai nhờ e Hữu đưa đi, chơi Cu lai có thêm 1 người em như vậy quả là may mắn với mình.....
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0305.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0304.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0303.jpg)
(http://i1142.photobucket.com/albums/n614/ngoductam/12_2_12/Hinh0307.jpg)
-
sao lại tự ngã thế anh! thê thảm thế! cn có kịp bình phục đi Bình Phước không?
-
Thiện tai thiện tai! =)) =)) =)) =))
-
Bãi đáp của anh em trong đó đẹp quá - ngồi thoải mái - lại có cây để treo cu mồi híc > thèm muốn .
Về cầu đậu - Tâm hơ lửa tháo nan và đáy ra em > dùng cưa cưa bỏ cầu cũ đi chỉ giữ lại phần gỗ xỏ nan qua . Sau đó ráp lại vào lồng và tra ít keo . xong xuôi có thể chế lắp thêm cầu mới . Lưu ý phần khe hở kẻo chim bị kẹp chân hay kẹp móng .
-
@Anh Huy: Anh iu, em ngồi xem kỹ mà k hiểu tháo cái đáy ra kiểu gì, nó như đóng đinh chết rồi anh ạ,, giờ e sợ tháo tung ra hỏng luôn cái lồng, mà đúng là k tháo ra thì k có cách nào cưa dc cái cầu đậu cũ, anh có cái nào làm mẫu e xem 1 cái được k
-
Chào mọi người.
Anh em dợt chim vui quá, vừa xem chim vừa tám lại có cafe. Về cách chỉnh cầu đậu trong lồng thì TX có cách này Tâm xem nếu phù hợp thì làm nha.
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/ANh1.jpg)
Cầu làm bằng gỗ mềm lắm, Tâm dùng cưa sắt đưa vô cưa theo đường màu đỏ, cưa hết từng nan rất nhanh thôi, chỗ mũi tên có đinh đóng, cưa luôn thì sẽ lấy được cái cầu ra. Sau đó dùng dây thép nhỏ, hay dùng nan tre cho đẹp thì tùy cố định 2 bên theo đường màu xanh.
-
Nếu anh có khoan làm lồng thì khỏe hơn nữa, anh chon mũi khoan 3 ly. cũng giống như anh TX chỉ đó nhưng thay vì cưa mình khoan vào gần lỗ cũ chỉ cần 1 mũi khoan sẽ lấy 1 nan ra được, tiếp tục mấy cái nan kia cũng vậy, cách này cũng tương tự anh TX nhưng sẽ nhanh hơn. Thân!
-
@TX & Minh Hiếu: 2 bác chỉ lại cụ thể cho em được không, e đọc mà không hiểu làm như thế nào cả. không tưởng tượng dc là các bác chỉ làm sao
-
Khi nào qua chỗ Vân dợt chim, anh nhờ Vân mang qua nhà em, em chỉnh sửa cầu đậu lẫn móc lồng, cóng thức ăn. Bảo đảm chỉ trong nháy mắt là anh có chiếc lồng chợ bỗng dưng đẹp lại liền. Em hứa đó, anh mang qua em sẽ làm mẫu 1 cái để những cái lồng sau anh nhìn theo đó mà làm.
Thân!