Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - VoDanhKaKa

Trang: 1 [2] 3 4
21
Con o hình thứ 3,4 là chim tốt có khả năng lên mòi,còn lại thì e k dám nói.bác mới chơi hả,hình như bác chỉ cho ăn lúa và nước thj pải
không có kinh nghiệm mà phát biểu lung tung... _khotro_ _khotro_ _khotro_
ở nhà nuôi có 1 con cu mà làm như nuôi nhiều lắm vậy...giảm nói dùm cái ông kẹ ơi =)) =)) =))

22
Gần hết mùa gác rồi nên cu rừng gáy rất ít về cội là rớt xuống bo nên khó tuyển bổi để nuôi. Con này chắc giọng thổ nuôi được mau gáy. Chúc mừng anh
dạo này bắt bổi khó quá... nhiều cao thủ ở các huyện lân cận đến bẩy nhiều quá... đa số bổi bị bể dò..đang đợi mùa lúa tới gió chướng thổi lên chim sẻ căng hơn... :d :d :d mấy năm gần đây đo kinh tế nuôi tròng thủy sản lợi nhuận cao quá nên đa phần người dân phá ruộng làm vuông tôm diện tích cây cối giảm..nguồn thức ăn hạn hẹp nên bổi củng bỏ đi nơi khác hết.. 8-> 8-> 8-> số lượng cu gáy bây giờ giảm nhiều quá..chắt còn tầm 30%... 8->

23
tình hình là chổ làm sữa nhà nên được nghỉ 1 tuần...sáng thức dậy sớm nghe phát thanh xã báo áp thấp nhiệt đới...ra nhìn bầu trời sau mà u ám thế này..lòng buồn buồn....nhìn em mồi mà lòng nôn nao đi bẩy quá...thôi kệ mang em mồi đi chơi cho vui... :d :d :d
địa điểm vạch ra là 1 cội cách nhà khoảng 3km...hôm tuần trước đi nghe chú kia bảo có 1 cặp gần nhà chú..thế là hôm nay quyết định đi tóm em nó...buổi sáng gió nhè nhẹ thổi..mang theo một bầu không khí se se lạnh của buổi sáng và bầu trời âm u không nắng của áp thấp nhiệt đới..đến nới tìm cội và bố trí 1 bộ dò không quên nguỵ trang ít cỏ cho bổi bớt né dò..trời u ám gió nhẹ thổi có lúc mạnh hơn 8->..tầm 20phút mà không nghe em bổi nào trả lời :-w...nghe đâu xa xa con đồng gáy đôi cách đó tầm 4>500m đang thúc nhè nhẹ chào buổi sáng...còn mình thì ngồi ây bùn rời rợi :(...nghỉ bụng chắt hôm nay lại về tay không..thôi thì thu dọn chiến trường qua em đồng gáy đôi làm thử 1 kèo 2 xem sau... #:-S
con đồng này lúc trước có đi bắt rồi nhưng em nố xuống né dò kinh quá..vừa gù vừa chợp cánh bay lên khi thấy dò.nên không bắt được em nó..hôm nay qua thử lại xem em nó có chịu xuống đấu không...thế là bố trí kèo 2 xong vào vị trí ẩn núp chờ bổi về đấu..tầm gần 20phút trôi qua trong vô vọng :-S...đâu đó xa xa có em bổi bay về từ hướng kèo 1 khi nảy..vừa nhập vào cấy xa mồi chừng 30m thúc vài tiếng đổ 1 sạc gù chừng 8 tiếng...sau đó vừa thúc vừa chuyển sang gáy gọi cục..rúu.u..cu..cu...nghe lạ lạ :-w...bụng nghỉ không phải em đồng gáy đôi hôm trước..lòng nhe nhói 1 chúc hy vọng rằng em nó sẻ đấu..nhưng khoảng 5 phút chưa thấy em nó sáp với mồi mà chỉ đứng xa xa thúc..gáy....rồi em nó đập cánh bay về hướng kèo 1 :-$....thế là thu dọn tiếp tục quây lại kèo 1 đánh tiếp.. bat tay
đến nơi..tìm 1 bải đánh khác gần 1 con rạch nhỏ..có vài cây mắm to ven rạch..bố trí dò xong vào nơi ẩn nắp mở loa cho bổi lẹ về(không có mồi bẹo) 15phút trong vô vọng..thôi lần này về tay không thật rồi..lủi thủi ra cuốn dò nhổ bội chuẩn bị về nhà thôi..thì bổng đâu đó 1 em bổi bay về đậu gần đó..thấy thế vội mở loa xem em nó có trả lời tiếng nào không... _khotro_
em bổi này không gáy tiếng nào mà xẹt qua xẹt lại tiếng gáy kể xâm phạm lảnh thổ...a ha..chết mầy rồi nha con...thế là lại lụi thụi úp bội giăng dò...1 bộ dò đả được giăng xong..thế là thả mồi và đi núp thôi...mở loa lên mà con bổi không trả lời tiếng nào..chán quá..bổng em mồi thúc dồn trong bội...bụng nghỉ..chắt em nó về...mà sau nó ko lên tiếng...nhìn dáo giác tìm em nó đang đứng ở đâu thì thấy em nó đang đứng trên 1 cây quách gần đó mà không hề trả lời tiếng nào...em nó chập cách xẹt qua xẹt lại tìm mồi..em mồi lúc này thúc càng dử hơn và cho em nó 1 dây gù thế là em nó đổ ngay vào cây mắm um tùm gần mồi...vào cội em nó đổ liền 1 dây gù rè rè nhỏ chừng 8 tiếng..và đổ ngay xuống đất đấu với mồi..sau vài dây gù thì em nó chấm dức cuộc sống tự do của mình vỉnh viển... (*)(*) _yahoo_
đây là cội  đánh em nó..em số 4.... O:o O:o O:o


xém sẩy..dính 3 ngón còn 1 ngón thới không dính... :d

hình ảnh em nó đây.. _yahoo_


cườm củng khá... 8->

thu dọn chiến trường chuẩn bị về thôi... (*)(*)

về nhà cắt lông cho vào chuồng chứa....chỉ đàm dài đi thẳng vào mắt....mắt khá sâu...hình như em nó có cái mỏ đinh thì phải...em này chim tơ..đang thay long...còn 10% long non... :d

sẳn đây AE chém dùm em nó giọng gì và nước chơi ra sau nhé...em nó xung quá không ra bài bản thì đả vào tù rồi.... _zoo_ _zoo_ _zoo_

24
Chúc mừng - chia sẻ! / Re: Vào chúc mừng nào !
« vào lúc: 16/09/2013 09:12:40PM »
chúc 2 em trăm năm hạnh phúc nhé  _zoo_

25
bải đánh rất đẹp..mà hình như hôm đó gió hơi lớn phải không anh...nếu đúng vậy thì việc bắt bổi chắt gặp nhiều khó khăn đây.... 8-> 8-> 8->

26
GIAO LƯU - KẾT BẠN / Re: Giao lưu AE cu gáy khu vực TPHCM
« vào lúc: 16/09/2013 01:21:07PM »
mới kỳ rồi có lên sài gòn nên có cơ hội alo vài anh em gom lại làm chầu cafe nho nhỏ...1 vài AE bận việc nên ko đến cafe được =o)
có vài hình ảnh vui tại quán cafe Thiên Nhiên nằm trên đường Tân Quý quận Tân Phú chia sẻ với AE cho vui... O:o O:o O:o

tình hình là em bị đau mắt nên nhìn hơi giống xã hội đen :))

mấy AE say xưa tám chuyện cu cò đế gần 1h trưa bụng ông nào củng đói meo :d

mấy AE bàn kế hoạch nhỏ cho kèo 2 tại nhà anh Minh Hiếu...anh Hoàng (cugayvinhloc) do bận công việc nên về không đi kèo 2 được..hẹn 1 dịp nào ghé quán anh làm rai lai... _zoo_

kèo 2 tại nhà anh Minh Hiếu....dù trời mưa xối sả nhưng không làm nản lòng AE...quyết định trùm áo mưa dọt lẹ để được... _zoo_ _zoo_ _zoo_
đây là quản cu của anh Hiếu (minh hieu)... :d :d :d

vào bàn nào..ta cùng... _nhau_


Hùng (traidatnghe)đang chim ngưỡng cu đẹp... O:o O:o O:o

AE tạm chia tay hẹn ngày tái ngộ _zoo_ _zoo_ _zoo_

27
không biết anh Duy có đánh ở Bình Đại không mà sao mấy em cu ở đây nhát quá hà.hihi. Chổ em làm cũng có một em thổ pha hay lắm nhưng bị mấy anh thổ địa ở đây quần cho tan nát, dạo này ít về lại. Nếu có xuống đất thì cũng đứng 1 chổ đấu không dám lại gần mồi, đấu đã rồi bỏ đi. Bữa nào có dịp đi thành phố alo cho Kiatisak và mấy anh cafe nhé. _zoo_ _zoo_ bat tay bat tay bat tay
mình ở vùng thạnh phú...ko có đi bẩy ở bình đại...dạo này nhiều cao thủ chơi quá nên cu bị bể và trận khá nhiều nên khó bắt được nó *><*

28
Moi dìa có mấy ngày bắt cả bầy cu  _khotro_  _khotro_  _khotro_
nhiu đó nhằm gì...chưa tính bị sẩy và đứt dò đó... :d :d :d :d :d

29
Mai có di dánh cu không a
mai anh bận làm rồi..tuần sau lại có hẹn đi chơi với gái :d
ngày nào chiều đi làm về sớm thì hay mang cu mồi đi dợt gần nhà cho vui O:o
những ngày nào nghỉ nguyên ngày anh mới đi xa..khi nào có dịp đi bẩy gần chổ em anh alo cho _zoo_anh củng thường đánh cu ở dưới..tại khu vực đó giờ nhiều người đánh quá nên ít cu..nên anh củng ít khi xuống lắm :(

30
anh chủ thớt ở Huyện nào Bến tre thế anh ? có gì anh em mình giao lưu !
anh ở xã AN THẠNH_HUYỆN THẠNH PHÚ...có dịp giao lưu cho vui _zoo_

31
Hôm rồi xuống công trình để ý thấy nhà bạn có treo 1 con trên lầu, trùm áo lồng kín mít mà vẫn gù khí thế. Hỏi bác Sáu thủ kho thì bác ấy bảo bên đó có người nuôi, vài hôm về nhà 1 lần.
khi nào có về alo cho mình cafe giao lưu chơi 0962521139 Duy buổi chiều hoặc tối...vì ban ngày bận đi làm... :-bd

32
tình hình là hôm trước đi bẩy nge 1 em gáy rai rai cách chổ bắt em bổi số 2 chừng 800m thế là sáng hôm sau nghỉ lể 2_9 xách em mồi và em bổi lở đến ngay địa điểm đó bat tay 
nhìn xung quanh hồi lâu và đả chọn được vị trí úp bội và chổ ẩn náo lý tưởng thì củng chuẩn bị úp bội và giăng dò     quơ tay nhổ vài nắm cỏ ven bờ ruộng để nguỵ trang cho dò.. :-bd
lần này thả em mồi cây cho nó ra đánh bộ binh tiếp tục...  thả mồi vào bội xong rồi thì đi ngay lại chổ ẩn núp đả định hướng sẳn..mở loa file cu gáy lên cho bổi lẹ về _khotro_ 
sau 5 phút mồi trong bội thúc rai lai thì có nghe đâu xa xa có em bổi lên tiếng, em mồi lúc này thúc càng lẹ hơn và rước 1 dây gù thế là em nó bay về tìm nhánh đậu thấy mồi đất đang thúc em bổi chưa kịp tìm nhánh đậu thì hạ cánh xuống gần mồi và bo với mồi vài dây gù thì em nó như thế nầy nè cách bác :d
đây là cội đánh em nó nè...  em số 3 :-bd




em nó về thì rơi ngay xuống đất bo (gù) với mồi luôn nên ko biết bài bản thế nào...nhìn thấy cập mắt hơi ngà ngà đỏ..AE xem em này nuôi được ko..???? (*)(*) (*)(*) (*)(*)

33
Già không bỏ, nhỏ không tha  _khotro_ _khotro_ _khotro_, giò của ai mà nhạy thế  :d :d :d :-bd :-bd :-bd
con đầu tiên bắt bằng dò tự làm..con kia thì dò anh Trung O:o O:o O:o
còn nữa..nhưng mai úp lên cho xem (*)(*)

34
Bạn này nhà ở ngay công trình bên tôi đang thi công, nhìn hình thấy quen quá  :))
ừ..nhà  ở gần công trình đang xây trạm y tế xã... :-bd

35
chiều chủ nhật 1_9 đi làm về vội xách em mồi cây ra đánh đất..địa điểm cách nhà 1,5km có mấy em cu gáy củng khá hăng  em mồi là lính không binh hôm nay cho xuống nhảy dù đánh bộ..củng chơi khá khá..vì lúc trước chủ củ nó có cho em nó đánh bội vài lần và củng tóm được mấy em bổi nên em nó vào bội chơi củng khá tốt...nhưng chưa hài lòng   :-w
khoảng 10 phút sau bổi về đấu...gặp em đồng không bài bản lớn tiếng..thúc chay trên cây với mồi đất rồi củng chiệu buôn chân rớt đất...bổi và mồi gù với nhau tầm 3 sạt gù thì bổi đả nhít dò..bụng nghỉ...chết mầy rồi nha con    ...lê thê đứng dậy ra để bắt em nó thì mới tá hoả rằng em nó bị dính móng và bay lên cây rồi đứng im re chả dám hó hé gì nữa..  thế là lại trở về chổ núp hy vọng em nó rơi đất thêm lần nữa   8->
tầm 5 phút sau em nói củng chả chịu lên tiếng nào..lúc này trên cây có em cu mái đang chỉn chẹt sữa lông trang điểm nhan sắt thì tự nhiên xa cành rơi đất ( chắt em này mê trai đẹp  ) thằng chồng đứng trên cây mặt con vợ hú hí với trai mà chẳn dám hó hé gì  và kết quả là em cu mái đi tù thay chồng...     :))


em nó rinh cụt chì ra giữa ruộng mới xạ lúa...lội xuống bắt em nó mà chủ nhà thấy vậy la to..mầy lội vậy hư lúa tao hết..   =))


loai hoay 1 hồi thì trời đả bắt đầu tối nghe trong đám dừa thằng chồng gáy gọi con vợ về ngủ nghe nảo lồng... =((  nhưng nó đâu biết rằng vợ nó đả bỏ nó ra đi   :d

mấy bữa trước dắt thằng em con bà dì tập nó ngu mà em mồi treo cây chả em bổi nào xáp,hôm nay đi 1 mình nên lúc về ghé ngang nhà nó khoe với em nó xí  :d hình ảnh của thằng em nó muốn được ngu nè mấy bác...   O:o


36
mang em bổi lở tập úp bội cách nhà khoảng 1km có mấy em bổi ngày đầu xuống đấu với bổi lở úp bội nhưng ko bắt được em nó vì em này né dò kinh khủng  em mồi cây thì bổi về tung lồng quá bổi sợ ko dám sáp #:-S 
ngày hôm sau xách em mồi cây cùng em bổi lở đến địa điểm củ để tóm em nó lần nữa...  :-w :-w   
mồi cây kiêu khan cổ chả thấy em bổi nào về....chán quá định ra hạ mồi cây và bắt em bổi lở đang tập úp bội vào lồng và lui binh về nhà cơm nước thì ở đâu xuất hiện 1 em bổi tơ mấy hạt cờm xà về rơi gần bội..em bổi lở trong bội gù được mấy tiếng rồi tịt luôn...em bổi tơ thản nhiên đi tung tăng và kết quả em nó mất tự do vĩnh viển :)) :))chắt em này muốn ở tù thay cha nó nè.. :d :d   =)) =))
vài hình em nó.....





37
tình hình là trên đường về quê Bến Tre thấy em này...chủ của em nó muốn bán...chim đang rớt long...AE xem nó bài bản thế nào nhé...... _zoo_ _zoo_ _zoo_






cám ơn AE đả ghé xem _zoo_ _zoo_ _zoo_

38
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Cu gáy của Cu AK
« vào lúc: 05/08/2013 08:34:06PM »
AK chưa đủ đẳng cấp sở hữu em này đâu mà giấu a TX :d, có thêm mấy con tại nơi con bổi này sống cũng làm điêu đứng biết bao người, chỉ chờ  mồi khủng phục hận theo năm tháng đó anh :d
hẹn một ngày ko xa sẽ vào thu phục chúa thung thổ rền tiếp _zoo_ _zoo_
hôm nào phải đi 2n mới đc

39
hình như là mỏ kênh phải ko anh...............
mỏ dày và quấp lại..hông biết mỏ gì.... 8-> 8-> 8-> 8-> 8->

40
tình hình là mới mua 1 em cu trôi nổi không biết góc gác....cội nguồn...mua ngoài đường...chim giá rẻ....(ham chim rẻ nè  _khotro_ _khotro_ _khotro_ )
nhờ AE xem dùm chim giọng gì..trống hay là mái...nước chơi như thế nào.... ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^








cám ơn AE đã ghé xem và cho ý kiến.... _zoo_ _zoo_ _zoo_ _nhau_

Trang: 1 [2] 3 4
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent