Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Buồn quá,anh em ơi!  (Đọc 2528 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

CuGáy_ ĐàNẵng

  • Mê Cu Cò
  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 576
  • Thanks 226
  • Đam mê là chính
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gáy Việt Nam
Buồn quá,anh em ơi!
« vào lúc: 07/05/2013 01:33:55PM »
Dự định tối thứ 5 bay đi SG công tác,nhân dịp thăm chú ruột bên quận 8,gặp gỡ anh em miền Nam.Bên nội mình chỉ còn chú ấy.Chú thương mình nhất nhà.Hè năm ngoái vô thăm,chú còn khỏe mạnh,vẫn ngồi chơi với mình đến hết đêm.Hồi Tết hứa vô thăm chú nhưng cv bận bịu quá nên kô vô được.Sau Tết có nghe chú bịnh,cũng chỉ biết đt hỏi thăm chứ chẳng biết làm gì hơn.Hứa hè này bằng mọi cách sẽ đưa vợ với 2 đứa nhỏ vô thăm.Bây giờ đang vô diễn đàn,khoe với anh em mình sắp được đi SG nên mừng lắm.Vậy mà...mấy đứa em vừa đt báo "Anh ơi,ba em mất rồi!".Bàng hoàng...xót xa...con lỡ hẹn với chú đến 2 lần...chú ơi...chú ơi... =(( =(( =(( =(( =(( .....
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

hoahy84

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 185
  • Thanks 19
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #1 vào lúc: 07/05/2013 01:38:40PM »
Ae trên diễn đàn cu cò cũng ko biết nói gì ngoài chia buồn cùng bác và gd

Cu AK

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 602
  • Thanks 472
  • Hội cu mồi ORG
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #2 vào lúc: 07/05/2013 01:50:47PM »
Xin chia buồn cùng bạn và gia đình Chú bạn, mong chú bạn ra đi thanh thản, "Thành kính phân ưu"!!!!
"Cho đi một tấm lòng, thì bạn sẽ nhận được một tấm lòng"

Lê Nam

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 313
  • Thanks 103
  • Niềm vui bất tận.
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #3 vào lúc: 07/05/2013 02:27:35PM »
Xin chia buồn cùng em và mọi người trong gia đình . Cầu mong cho linh hồn chú của em thanh thản ở trên cõi vĩnh hằng, xin chia buồn...
SỐNG ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢN.

tranquanghd123

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 480
  • Thanks 76
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #4 vào lúc: 07/05/2013 03:51:03PM »
Dự định tối thứ 5 bay đi SG công tác,nhân dịp thăm chú ruột bên quận 8,gặp gỡ anh em miền Nam.Bên nội mình chỉ còn chú ấy.Chú thương mình nhất nhà.Hè năm ngoái vô thăm,chú còn khỏe mạnh,vẫn ngồi chơi với mình đến hết đêm.Hồi Tết hứa vô thăm chú nhưng cv bận bịu quá nên kô vô được.Sau Tết có nghe chú bịnh,cũng chỉ biết đt hỏi thăm chứ chẳng biết làm gì hơn.Hứa hè này bằng mọi cách sẽ đưa vợ với 2 đứa nhỏ vô thăm.Bây giờ đang vô diễn đàn,khoe với anh em mình sắp được đi SG nên mừng lắm.Vậy mà...mấy đứa em vừa đt báo "Anh ơi,ba em mất rồi!".Bàng hoàng...xót xa...con lỡ hẹn với chú đến 2 lần...chú ơi...chú ơi... =(( =(( =(( =(( =(( .....
cho mọi ng trên diễn đàn xin dc chia buồn cùng anh và gd anh bảo nhé , cuộc sống , thời gian không chờ đợi ai cả anh ạ :(
người ta nuôi cu để xả tress còn mk lại bị tress thêm

cugay_hn

  • Tổng điều hành
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1152
  • Thanks 1070
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #5 vào lúc: 07/05/2013 04:55:32PM »
Các cụ có câu "Quyền huynh thế phụ", rất đồng cảm và thay mặt ae Org HN xin chia sẻ nỗi buồn với chú.
Trích dẫn từ: cugay_hn

".... Nhiều lắm trăm năm một kiếp người - Đến rồi ai cũng phải đi thôi - Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa - Để buổi xuôi tay miệng mỉm cười".

CuGáy_ ĐàNẵng

  • Mê Cu Cò
  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 576
  • Thanks 226
  • Đam mê là chính
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gáy Việt Nam
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #6 vào lúc: 07/05/2013 07:48:14PM »
Em xin thay mặt gia đình chú em,chân thành cảm ơn những lời chia sẽ,động viên của các anh em ạ. ^:)^ ^:)^  ^:)^
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #7 vào lúc: 07/05/2013 08:03:50PM »
Chíp xin chia buồn cùng gia đình Bảo. Người ra đi cũng đã ra đi, người ở lại nên cố gắng sống tốt hơn Bảo à, rồi mọi việc sẽ qua.
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Cugay_NinhBinh

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 65
  • Thanks 11
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #8 vào lúc: 07/05/2013 08:09:07PM »
sinh có hạn tử bất kì. xin được chia buồn cùng bạn và gia đình

cugaytanhlinh

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 517
  • Thanks 150
  • Hội cu mồi ORG
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #9 vào lúc: 07/05/2013 09:32:32PM »
e xin chia buồn cùng anh và gia đình...
cuộc đời đâu ai biết trước
mà dòng đời thì cứ mãi trôi đi..
cuộc sống vẫn tiếp nối nên anh hay cố gắng vượt wa và giữ gìn sức khỏe... =(( =((

Thông Xanh

  • Phó Tổng điều hành
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1372
  • Thanks 697
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #10 vào lúc: 08/05/2013 12:06:55AM »
 Đọc mấy dòng chia sẻ của bác mà thấy buồn, thôi thì sinh lão bệnh tử ai rồi cũng sẽ trải qua mong bác bớt đau buồn.
-----------Xin cảm ơn Người---------
-----------Xin cảm ơn đời------------

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #11 vào lúc: 08/05/2013 12:34:02AM »
Xin được chia buồn cùng gia đình Bảo . Ngày nào đó ai trong chúng ta cũng trở về cát bụi ... Hãy sống có ích , Sống tốt với mọi người !

Note : Đồng cảm với bạn Bảo , Dịp lễ 30-4 vừa rồi Bà nội Quê cũng mất , người bạn thân với Quê từ khi mặc quần thủng đít cũng mất .... Quê mất Bà và mất đi 1 người bạn thân .... =(( =(( Cảm giác hụt hẫng , trống chải ....Biết thế thì đã quá muộn !

Mất mát người thân , Quê mới nhiệm ra chữ ký của chị chipchip mới thấu đáo và sâu xa : Sống để yêu thương !
« Sửa lần cuối: 08/05/2013 12:52:22AM gửi bởi Đồngquê »
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

CuGáy_ ĐàNẵng

  • Mê Cu Cò
  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 576
  • Thanks 226
  • Đam mê là chính
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gáy Việt Nam
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #12 vào lúc: 08/05/2013 11:12:24AM »
Đọc mấy dòng chia sẻ của bác mà thấy buồn, thôi thì sinh lão bệnh tử ai rồi cũng sẽ trải qua mong bác bớt đau buồn.
Xin được chia buồn cùng gia đình Bảo . Ngày nào đó ai trong chúng ta cũng trở về cát bụi ... Hãy sống có ích , Sống tốt với mọi người !

Note : Đồng cảm với bạn Bảo , Dịp lễ 30-4 vừa rồi Bà nội Quê cũng mất , người bạn thân với Quê từ khi mặc quần thủng đít cũng mất .... Quê mất Bà và mất đi 1 người bạn thân .... =(( =(( Cảm giác hụt hẫng , trống chải ....Biết thế thì đã quá muộn !

Mất mát người thân , Quê mới nhiệm ra chữ ký của chị chipchip mới thấu đáo và sâu xa : Sống để yêu thương !
Vâng,sống để yêu thương.Bảo hiểu điều này nên vẫn đang cố gắng từng ngày,sống sao cho tốt,hoàn thiện bản thân mình hơn.Cảm ơn Thông Xanh,cảm ơn bác Quê đã động viên,chia sẽ. ^:)^
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

ngoductam

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 198
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #13 vào lúc: 08/05/2013 12:51:17PM »
Cho anh gửi lời chia buồn tới gia đình nhé

Khai_TH

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 36
  • Thanks 7
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #14 vào lúc: 08/05/2013 12:55:35PM »
Gửi lời chia buồn cùng bác, không có nổi đau nào bằng nổi đau mất đi người thân. em kô biết nói gì hơn nữa là chia buồn cùng bác!!!

CuGáy_ ĐàNẵng

  • Mê Cu Cò
  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 576
  • Thanks 226
  • Đam mê là chính
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gáy Việt Nam
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #15 vào lúc: 08/05/2013 01:52:56PM »
Cho anh gửi lời chia buồn tới gia đình nhé
Em cảm ơn anh Tâm.Tối mai em bay vô.Sáng nay Thông Xanh có gọi đt cho em.Vô đó,sắp xếp mọi việc xong xuôi em sẽ gọi dt cho anh và mọi người.
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

CuGáy_ ĐàNẵng

  • Mê Cu Cò
  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 576
  • Thanks 226
  • Đam mê là chính
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gáy Việt Nam
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #16 vào lúc: 08/05/2013 01:53:46PM »
Gửi lời chia buồn cùng bác, không có nổi đau nào bằng nổi đau mất đi người thân. em kô biết nói gì hơn nữa là chia buồn cùng bác!!!
Cảm ơn Khải rất nhiều.
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #17 vào lúc: 08/05/2013 08:36:49PM »
Xin được chia buồn cùng gia đình Bảo . Ngày nào đó ai trong chúng ta cũng trở về cát bụi ... Hãy sống có ích , Sống tốt với mọi người !

Note : Đồng cảm với bạn Bảo , Dịp lễ 30-4 vừa rồi Bà nội Quê cũng mất , người bạn thân với Quê từ khi mặc quần thủng đít cũng mất .... Quê mất Bà và mất đi 1 người bạn thân .... =(( =(( Cảm giác hụt hẫng , trống chải ....Biết thế thì đã quá muộn !

Mất mát người thân , Quê mới nhiệm ra chữ ký của chị chipchip mới thấu đáo và sâu xa : Sống để yêu thương !

Giờ mới biết tin, hèn chi hôm trước ít thấy Quê lên diễn đàn, cho chíp chia buồn nghe. Đời người khi hết nợ đời sẽ ra đi thôi Quê à, đôi khi phải nghĩ như vậy để vơi bớt nỗi buồn :(
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

ngocanh_hpvn2002

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 51
  • Thanks 3
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #18 vào lúc: 08/05/2013 10:10:37PM »
Xin chia buồn cùng b và gd, cầu cho vong linh chú b sớm được siêu thoát   :(

Tre làng

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 450
  • Bamboo
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://omega-7.org
Re: Buồn quá,anh em ơi!
« Trả lời #19 vào lúc: 09/05/2013 06:14:00AM »
Xin thành thật chia buồn cùng hai chú. Khi biết chú Quê bà ngoại mất, anh đã mắng chú ấy là bà ngoại mất trọng thời gian anh đang còn ở HN thế mà chú ấy chẳng cho anh biết 1 lời để ghé thăm thắp nén nhang và chia buồn cho và chia buồn cùng gia đình. Chú ấy còn nén nỗi buồn dể và rất tận tâm đưa Tre đi đây đó giới thiệu về Hà nội như không có việc gì xảy ra. Tre làng từ khi biết điều đó áy náy vô cùng.

Cũng biết cuộc đời rồi ai cũng về với cát bụi nhưng ai cũng xót xa khi người thân mình ra đi. Dù muộn nhưng cho anh gửi lời chia buồn đến gia đình chú và nếu không có gì kiêng cữ từ gia đình chú thì anh sẽ sắp xếp 1 thời nào đó đến thắp 1 nén nhang cho bà.
« Sửa lần cuối: 09/05/2013 07:48:40AM gửi bởi Tre làng »

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent