Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - chimcugocong

Trang: [1]
1
Thú chơi cu gáy mồi / Chim gáy của Chimcugocong
« vào lúc: 18/03/2013 03:13:59PM »
Hôm nay úp mấy em lên cho cả nhà khai đao chém dùm !

2
Hình ảnh & Video chim cu gáy / chim khách của chimcugocong
« vào lúc: 22/01/2012 06:10:19AM »
chim khach

3
Tửu quán - Góc cười / Dân Gò Công kể chuyện
« vào lúc: 24/12/2011 12:59:32PM »
GÁC CHỊ XUI!
Số là ở miệt Bình Tân có hai gia đình cùng ấp làm thông gia với nhau.Ông xui bên nhà trai thì vợ chết đã gần 10 năm,còn bà xui bên nhà gái thì chồng cũng tạ thế lâu rồi.Ông tuổi độ năm mươi ,ra vào trong nhà thấy trống vắng mà kg có ai bầu bạn,trong bụng thì ưng ý chị xui lắm ,nhưng kg biết sao mà bày tỏ.
Hàng ngày,để tránh lời dị nghị của chòm xóm,ông thường xách lồng cu ra sau nhà chị xui mà gác.Hễ treo lồng xong rùi thì kiếm cớ nói chuyện,có việc gì nặng nhẹ ông cũng nhào vô phụ hết.
Bữa nọ,lối chừng 7g sáng,bà con đi chợ qua lại trước nhà cũng đông,bà xui gái nghe tiếng la chửi om sòm,mà sao tiếng nghe quen quá.Bà mới chạy ra thấy ông xui đang chửi đổng mà có mấy người ở xóm đứng coi nữa.Bà mới lật đật hỏi:
_Anh xui,mèn đét ơi,mắc cái gì mà sáng sớm chửi rùm beng vậy anh?
_Tui tức quá chị,chị để tui chửi cho hả giận!Ông xui trả lời
_Mà chuyện gì làm anh bực mà anh chửi vậy?
_Chị nghĩ coi,cái quân nào nó ăn đàng sóng nói đàng gió,lộn đầu dưới đất ,lộn cẳng lên trời mà nó đi nói tui gác cu ,gác cái gì?Gác bà xui thì có.Chị coi có tức kg? Ông vừa chửi vừa phân trần.
Nghe đến đây thì bà xui nhà gái mắc cỡ mới buột miệng :
_Mời anh vô nhà uống nước,hơi sức đâu mà nghe lời thiên hạ,miễn mình kg có thì ...thôi!
Ông xui ngắt lời mà la lớn:
_Đâu có được chị nè!Tui với chị kg có gì mà họ đồn bậy,nên tui chửi chứ ,chửi chừng nào tui với chị có thì thôi!

4
Các thứ khác / Rất buồn phải nhờ anh em trên diễn đàn
« vào lúc: 30/07/2011 08:22:45PM »
Hôm nay qua nhà baoanh92 mua cu không thành,ở dưới quê điện thoại lên nói 2 con mồi bị ăn trộm.
Chắc mình nghĩ nghề chơi cu này quá!Mong anh em gần xa thấy hay gặp 2 em nó ,gọi cho mình để mình xin chuộc lại.
Sdt:01212172486 Ẩn, xin hậu tạ.

5
Thú chơi cu gáy mồi / Cu con nuôi lâu nổi
« vào lúc: 10/07/2011 08:03:12PM »
Đây là con cu gáy con mà người bạn nuôi đẻ tặng cho tôi,nhưng 2 năm vẫn chưa nổi nủa anh em ah!
Vì công việc nên thỉnh thoảng mới về quê,nhưng đều về ban đêm nên hình chụp hơi mờ,chụp máy có đèn thì sợ em nó giãy ,mời anh em xem :

6
Thưa các anh em trên diễn đàn cugay.org:
Hôm nay ,em xin đưa lên cách nuôi cu gáy đẻ của người Gò Công cho anh em tham khảo:
Sở dĩ anh em chơi cu ở quê em mà ghép chim cu gáy đẻ là vì họ có những con mồi hay ưng ý,muốn tìm ngoài đồng thì chim hay lại ít,nên mới ghép đẻ để có con cháu nối truyền ,con cu cũng giống như con gà,hễ cha mẹ hay thì con hay,cha mẹ dở là con dở.
1/Về chuồng nuôi đẻ:
_ Đa số mình thấy các bác làm chuồng kích thước 1,5m x1,5mx2m ,bởi vì như thế để cho chim bố mẹ được tự do ,thoải mái bay nhảy.Trên nóc lợp ngói cho mát,có nơi lợp tôn ,nhưng chuồng phải để dưới bóng mát của cây cho khỏi nóng.
_Xung quanh rào lưới mắt cáo,hay lưới chì để tạo mát mẻ và tránh chuột bọ vào hại chim.
_Ổ đẻ có thể bằng rế ,rổ tre già ,treo cách nóc chuồng 0,3m.
http://imageshack.us/photo/my-images/820/img0583am.jpg/
2/Về chọn chim bố mẹ:
_Ở đây chim bố là những con mồi hay ,có hình dáng tốt,và đặc biệt là phải âm giọng tốt.
_Chim mẹ bắt buột là những con mái hay đã thuần ,âm giọng tốt .Thường thì anh em chơi chung hay trao đổi chim mái với nhau.
_Cách giúp chim bố mẹ bắt cặp thì giống như cugayliencuom nói.
_Nuôi chim con thì để cho chim bố mẹ tự nuôi dưỡng,khi biết bay ăn cứng thì thả qua lồng chứa,kích thước như lồng nuôi đẻ để chim sống chung với những con cùng trang lứa.
Khi chim con đủ cườm và gáy thẳng tiếng (nghĩa là khoảng 2 năm ) mới bắt chim trống lên nuôi thành mồi như nuôi bổi vậy.
Đa số những người chơi cụ trào tự ghép đẻ mà tạo nên mồi vừa ý.Còn đối với chim mái thì các cụ trao đổi lẫn nhau,thường họ chỉ ghép đẻ lấy vài cặp con đủ nuôi ,không cho đẻ nhiều sợ hư mồi,số chim mái dư có người đem thả về rừng cho sanh sôi nảy nở.
Các bác biết không ,nuôi như thế này chim cu con nuôi lên thành mồi tỷ lệ rất cao ,không sợ rừng vì đấu đá trong lồng gần 2 năm,và không thuộc người nữa.
Và ở quê em chú cu nào 3 hậu ròng,thúc lợi tiếng (lợi cốt) là dứt khoát không nuôi chắc mê tín dị đoan gì đấy =)). Đa số các cụ ghép đẻ thường chọn Thổ sấm ,thổ sền ,sấm chuông(đồng pha son) còn các âm khác thì không chọn.
Nói chung ,cách chăm sóc ăn uống thì cũng tương tự như các anh em đã nuôi thôi!
Chim bố:
http://imageshack.us/photo/my-images/823/img0598aj.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/715/img0577as.jpg/
Chim mẹ:
http://imageshack.us/photo/my-images/864/img0586a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/841/img0584ae.jpg/
Sản phẩm :
http://imageshack.us/photo/my-images/402/img0602au.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/842/img0574a.jpg/
Vài dòng thô thiển em xin góp vui cho anh em trên diễn đàn này./.

7
Tửu quán - Góc cười / Tâm sự chim cu gáy
« vào lúc: 09/07/2011 02:03:12PM »
Dạo trước em có bẫy được một con chim gáy khá hay,nói chung là dáng ,cườm rất ưng ý.Mãi lo công việc,em quên coi chừng nên chú ta không biết ăn uống nên chết ,em vừa buồn vừa tiếc nên viết ít câu,nay gởi lên cho anh em đọc:
Một ngày trời đẹp gió hay hay,
Mè tươi ,nước sạch đã sẳn bày
Chuồng son,lúa đãi,kê mẩy hột,
Cầu chạm đôi rồng ngẩng đầu bay.
Những tưởng mua lòng người quân tử?
Ngờ đâu dạ sắt chẳng lung lay,
Nhịn ăn để giữ lòng thanh bạch ,
Thử hỏi trên đời được mấy ai?

Lời chim trống:
lMình hởi mình ơi ,mình hởi mình!
Bởi tui hăng quá phải bị rinh!
Một phút nhất thời không nhẫn được,
Nên đành ôm hận ,lỗi cùng mình .
Bao năm tình nghĩa mình sâu nặng,
Tần tảo sớm hôm cũng chữ tình!
Mình ráng nuôi con cho khôn lớn,
Còn duyên sẽ gặp kiếp lai sinh!
Lời chim mái:
Chàng ơi xa cách biết bao ngày
Con thơ giờ đã cất cánh bay,
Chỉ còn mình thiếp ngày mòn mỏi
Buông tiếng cu cu thế thở dài!
Lắm kẻ lăm le , em chẳng chịu,
Nhiều lời tán tỉnh ,há lung lay,
Nghĩ lại tình chàng luôn sâu nặng
Đêm nằm bó cánh ,lệ hàng hai.

8
Tâm sự- Nhật ký / Niềm đam mê tột đỉnh
« vào lúc: 08/07/2011 07:49:17PM »
Trong giới chơi cu ở thị xã gò công quê tôi không ai mà không biết ông Tư Khuê gác cu cả,số là ông năm nay đã 95t lưng đã cong, tai thì điếc nhưng hễ nghe ở đâu có bổi hay thì ông đều ráng đi tới để mà đánh cho bằng được.
ông đã già, tai điếc nên dân chơi hỏi ông làm sao mà ông nghe được mồi gáy?ông nói là nhìn miêng nó nhép nhép ,cái đầu gục gặc là biết chứ gì!mình bó tay không biết phải nói sao nữa.
Hôm nọ ,ông theo con sấm chuông(hình như là theo miền ngoài gọi là đồng pha son gì đấy) nhiều lần mà bắt không được, ông bạn tặng cho 3 bộ giò mới làm,nhè ngồi hút thuốc nên tàng thuốc rớt vào dây chân của một bộ dò mà không hay.Ông Tư mới lấy dò đó đem đánh,con bổi về nhập tàng cây phóng gù liên tục,tôi thì nghe mồn một , còn ông thì nghe theo ám hiệu của tôi ý nói là con bổi này hay lắm!con bổi kèm bo ,kèm mắc me tiếng nào ra tiếng nấy, tôi ngồi mà phát run.Hôm nay gặp lúc chim bổi sung ,nên cự mồi một hồi thì bổi nhảy xuống gù với mồi đất,nó thực sự là môt con chim khôn,chỉ đứng một chỗ gù mà không chịu chay,tôi va ông tư ngồi chung mà nôn nao cả ruôt gan,mồi ông Tư là mồi chiến,hễ bổi gù thì nó ngưng,bổi ngưng thì nó gù liên tiếp vài ba sạc.Cứ như vây mà gần 20 phút con bổi mới nổi nóng mà đá dính dò.
Ngờ đâu bộ dò ông tư đánh là bộ bị dính tàn thuốc,nên khi chạy ra bắt thì bổi dặt đứt dây nên sẩy.
Ông tiếc con bổi nên chạy lên nhà người cho dò mắng vốn ,rồi giận luôn . Tối về ngủ không được ông phải uống thuốc ngủ mấy bữa.
Nghĩ mà thương, già quá rồi, bắt được một con bổi đâu phải dễ,hễ nghe mồi ai hay ông đều tìm mua,và không lần nào ông về tay không cả.Anh em biết tại sao mồi cưng mà ai cũng để lại cho ông không?
Ông nói:"tui già rồi ,đâu có sống được 100t đâu mà anh em sợ,anh em để mồi lại cho tui chơi,mai này tui yếu tui sai cháu tui đem trả lại cho từng người,mấy chú cứ coi như là tui mướn mồi mấy chú tui đi chơi vậy"bởi cám cảnh đó nên dù khó tính cũng cầm lòng không đặng.
Hiện nay ,ông Tư còn rất khỏe,ngụ tại ấp chợ mới ,phường 5 thị xã gò công,tiền giang,và thỉnh thoảng ông vẫn còn đi xe đạp hàng chục cây số để gác cu đó !Để có dịp về quê em sẽ up hình ông lên cho anh em xem ,để hiểu niềm đam mê cu gáy đến tột cùng như thế.Đối với ông chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay thì mới dứt được cái nghiệp cu cò thôi.Không biết các anh em thì như thế nào ?

9
Em là kẻ hậu sinh nên kiến thức còn nông cạn,nhờ các bác xem dùm chú cu gáy này chứng ở điểm nào mà em nuôi 3 năm mấy rồi vẫn chưa nổi cứng.

Trang: [1]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent