8
« vào lúc: 08/12/2015 04:00:15PM »
Hôm chủ nhất vừa rồi vào vườn làm, tranh thủ mang theo con cu mồi, trước là để làm tí cho đỡ nghiền, sau là hy vọng có tý sản phẩm mang về. Thế là 5 giờ sáng xuất phát, sau 45 phút có mặt tại vườn, sau đó mở của chòi cất đồ đạc rồi đi cách đó khoảng gần cây số gì đó treo 2 chú cu mồi, rồi tìn chỗ khuất ngồi nhai cái bánh mỳ. Cu mồi bắt đầu ra chiêu, khoảng 2 phút sau có chú cu rừng về khiêu chiến, hai đối thủ đang mải miết giao đấu; Mình ngồi cạnh đó nghĩ thầm con này thế nào cũng nhảy. Đúng như dự định, khi cu bổi đậu ở cành thế nhún nhún; "các bạn biết sao không?" đúng lúc đó có 1 con cắt lao tới, cu rừng sợ quá lao vào lụp còn cắt thì lao vào bắt cu; Phạch một cái vừa cắt vừa cu cùng chui gọn trong lưới.
Vài hình ảnh các bạn xem