Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Trống mái đã rõ  (Đọc 681 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

hunghdx

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 97
  • Thanks 8
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trống mái đã rõ
« vào lúc: 31/12/2013 11:59:44PM »
Tuần trước gặp một em thổ chỉ lại gần không đấu, hôm sau đổi mồi vào em nó nhảy ngay lúc gió ngược chẳng biết trống mái chỉ thấy một em bay ra ngoài đuổi bay bay qua bay lại mình nghĩ vợ nó!cũng thử bằng cách rọi đèn như cu Duy bày. Hôm nay ( tổng kết năm 31/12) bẫy được một chiến tướng trong rừng cấm ( lẻn vào núp như đi ăn trộm) bỏ em nó vào cùng lồng thì tự nhiên thấy chiến tướng nhích nhích rung cánh, sau đó xáp lại gần rỉa lông đầu cho con thổ bữa nọ ( lúc này con thổ nép sát vào con chim mới, đầu hơi cuối thấp và e lệ như phái yếu) he he!
« Sửa lần cuối: 01/01/2014 05:16:42AM gửi bởi hunghdx »
Mặc kệ kiếp rêu phong bùn nước
Vẫn ngẩn ngơ ngắm một vầng trăng

hunghdx

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 97
  • Thanks 8
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Trống mái đã rõ
« Trả lời #1 vào lúc: 03/01/2014 02:59:49PM »
Sáng ngày hôm sau hai con đá nhau tơi tả, con chim mới lớn hơn và có đôi chân dài hơn nên em chim cũ lông quy rung te tua tơi tả, đành phải tách hai em; có lẽ bài chú Duy đúng! _khotro_
Mặc kệ kiếp rêu phong bùn nước
Vẫn ngẩn ngơ ngắm một vầng trăng

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent