1
Những chuyến gác cu thú vị / Phương_kofk gác cu
« vào lúc: 16/03/2014 11:28:03PM »
Kính chào ae diễn đàn!
Nhân dịp chuyến đi khai lụp rừng Tây Nguyên đầu tiên của năm 2014 ( vì dạo này bận quá nên khai lụp hơi trễ tí :D ). Nên e cũng đăng lên cho ae xem cho vui.
Thứ năm ngày 13/3/2014 lúc 8h tối thì mọi thứ đã chuẩn bị xong, mồi, lụp, sào 1 mình 1 xe lên đường. chuyến đánh 4 người nhưng khi đi thì chỉ 1 mình em vì chú Hoà đã đi Phú Yên mua mồi từ thứ 2, đến thứ5 thì đón xe khách lên thẳng Đắk Nông luôn ( xe máy thì bỏ trong gầm xe khách), chú Bá và chú Phước Bình Dương thì trưa hôm sau mới đi. Qua đoạn đường dài ngoằn ngèo đầy bụi đá của con đường đau khổ (QL14) đến tờ mờ sáng hôm sau lúc 3h30 ngày 14/3/2014 thì cũng đã chinh phục xong đoạn đường dài 260km để đến khách sạn gần điểm đánh. Vô khách sạn kiếm chỗ treo cho chim ăn uống nghỉ ngơi xong, em cũng tắm và ngã lung dược gần 1 tiếng thì 5h là phải đậy đi đánh ( buồn ngủ kinh khủng). Ra bãi đánh đầu tiên treo mồi lên, mồi vừa chiêu được hồi thứ 2 là đã có con bổi phành phạch đánh dội. bụng cứ mừng thầm, : mày dính chắc.
Thế cơ mà sau vài xạc phóng rước bổi nhập tàn thì chú đồng son cưng của em nó ko còn bình tĩnh nữa cứ đếm nan, bôi gù, mồi gù vài xạc lại đếm nan( chòi lồng) nản vô cùng. Đang ngồi thì chú Hoà điện tới ( vì đi đánh với chú nhiều nên hiểu, gọi thì hết 95% là nói đã bắc bổi), nên e hỏi luôn,: có 1 em rồi hả chú? ừh! Nhưng chim thường.
Nhìn lại chú mồi mình cứ gù rồi lại chòi, chòi chán mới gù, cứ lơi lơi như vậy khoảng 1 tiếng thì bổi nguội rồi, nhìn là biết ko bắc được. lấy mồi xuống nhìn nó suy nghĩ: mày đau phải con mồi như thế! Rồi chợt nhớ ra là khá lâurồi ko cho nó đi rừng, vài kèo lội lồng rồi thì nó cũng phải tỉnh chim thôi, qua kèo 2 nó vẫn vậy, đến 9h thì sang kèo 3 gặp chú thổ bấu hay, bài bản thì ko chê được, cứ trong vòng 30 giây là có đủ dồn dập kèm cứ trong vòng 3 phút là phải có 3-6 xạc gù dộn cứ đều đều trong 3h liền- chim rất bền, âm tiếng thì rất hay. Mồi e thì lúc này ít chòi lồng nhưng vẫn ko thể tăng nhiệt cho chủ bổi này được. Biết ko làm gì chù bổi này được nên gần 12h30 đành ra ngoài ăn uống. đầu giờ chiều bỗng nhiên trời lại nổi gió bổi lặng mất tăm, đến 4h30 trời êm gió, tuột xuống thung lũng gặp ngay chú bổi giọng thổ. Treo mồi lên mồi phóng là về ngay, chú này hình như là bổi y, ko nhác lụp nhiều và chuyền cành liên luc, lúc này chú đồng son mới chịu chơi gù lia lịa, chú bổi cũng đâu thua trả lễ liên tục, thấy mồi mình ko lội nữa, bụng lại nghĩ thầm, : mày dính chắc. sau 15 phút dính thiệt, chú bổi này từ lúc vào tàn cho đến lúc dính chỉ toàn gù, ko có tí bài bản j. và thành tích đây.
Sau khi bỏ túi chú này xong thì lại nghĩ ngay tới chú thổ bầu lúc sáng, liền chạy xe vô lạch cũ kiến chú ta. Nhưng vừa đến nơi thì mây kéo tới, rơi vài hạt thế là hết đám đánh( vì nếu ae vô rừng sâu đánh sẽ biết, 4km đất đỏ mà dính cây mua thì chỉ có nước ngủ luôn trong rừng, nên đành gưởi lại chú bổi cho chuyến sau.) ra tới ngoài thì cũng gần 6h, chú Bá và chú Phước cũng lên tới,: về khách sạn tắm rửa, cho mồi nghỉ ngơi, rồi đi nhậu con.
Hôm sau chú Bá và chú Phước ở lại đó đánh, còn e và chú Hoà thì đánh dọc đường về trước, sáng khoảng 6h30 vô kèo đầu thì gặp ngay chú son, chú này tỉnh chim hơn giàn gù khá nhưng ít bài bản chỉ kèm thưa. Đến chủ bổi này thì mồi em cũng đã hết chòi lồng rồi mồi bổi so tài khoảng hơn 1 tiếng rưỡi trong những cơn gió và tiếng máy bơm nước ( vì mùa này là mùa tưới). thì chủ bổi cũng sa lưới. mừng, tự thưởng cho mình 1 nụ cười.
Vì gió quá nên 2 chú cháu ko đánh nữa băng rừng đi về, vô nhà bạn của chú Hoà gác ly, tầm 13h thì tan tiệc. về tới phú giáo làm dĩa tiếc canh vịt, rồi mới chịu về nhà, thật ko có j sướng bằng. cái thú vui gác cu này.
kết thúc chuyến đi em 2 bổi, chú Hoà 3 bổi, chú Bá 3 bổi và chú Phước 2 bổi(2 chú tối đó cũng về luôn vì gió quá).
cảm ơn ae đã theo dõi, xin hẹn chuyến đánh sau.
kính chào.
Nhân dịp chuyến đi khai lụp rừng Tây Nguyên đầu tiên của năm 2014 ( vì dạo này bận quá nên khai lụp hơi trễ tí :D ). Nên e cũng đăng lên cho ae xem cho vui.
Thứ năm ngày 13/3/2014 lúc 8h tối thì mọi thứ đã chuẩn bị xong, mồi, lụp, sào 1 mình 1 xe lên đường. chuyến đánh 4 người nhưng khi đi thì chỉ 1 mình em vì chú Hoà đã đi Phú Yên mua mồi từ thứ 2, đến thứ5 thì đón xe khách lên thẳng Đắk Nông luôn ( xe máy thì bỏ trong gầm xe khách), chú Bá và chú Phước Bình Dương thì trưa hôm sau mới đi. Qua đoạn đường dài ngoằn ngèo đầy bụi đá của con đường đau khổ (QL14) đến tờ mờ sáng hôm sau lúc 3h30 ngày 14/3/2014 thì cũng đã chinh phục xong đoạn đường dài 260km để đến khách sạn gần điểm đánh. Vô khách sạn kiếm chỗ treo cho chim ăn uống nghỉ ngơi xong, em cũng tắm và ngã lung dược gần 1 tiếng thì 5h là phải đậy đi đánh ( buồn ngủ kinh khủng). Ra bãi đánh đầu tiên treo mồi lên, mồi vừa chiêu được hồi thứ 2 là đã có con bổi phành phạch đánh dội. bụng cứ mừng thầm, : mày dính chắc.
Thế cơ mà sau vài xạc phóng rước bổi nhập tàn thì chú đồng son cưng của em nó ko còn bình tĩnh nữa cứ đếm nan, bôi gù, mồi gù vài xạc lại đếm nan( chòi lồng) nản vô cùng. Đang ngồi thì chú Hoà điện tới ( vì đi đánh với chú nhiều nên hiểu, gọi thì hết 95% là nói đã bắc bổi), nên e hỏi luôn,: có 1 em rồi hả chú? ừh! Nhưng chim thường.
Nhìn lại chú mồi mình cứ gù rồi lại chòi, chòi chán mới gù, cứ lơi lơi như vậy khoảng 1 tiếng thì bổi nguội rồi, nhìn là biết ko bắc được. lấy mồi xuống nhìn nó suy nghĩ: mày đau phải con mồi như thế! Rồi chợt nhớ ra là khá lâurồi ko cho nó đi rừng, vài kèo lội lồng rồi thì nó cũng phải tỉnh chim thôi, qua kèo 2 nó vẫn vậy, đến 9h thì sang kèo 3 gặp chú thổ bấu hay, bài bản thì ko chê được, cứ trong vòng 30 giây là có đủ dồn dập kèm cứ trong vòng 3 phút là phải có 3-6 xạc gù dộn cứ đều đều trong 3h liền- chim rất bền, âm tiếng thì rất hay. Mồi e thì lúc này ít chòi lồng nhưng vẫn ko thể tăng nhiệt cho chủ bổi này được. Biết ko làm gì chù bổi này được nên gần 12h30 đành ra ngoài ăn uống. đầu giờ chiều bỗng nhiên trời lại nổi gió bổi lặng mất tăm, đến 4h30 trời êm gió, tuột xuống thung lũng gặp ngay chú bổi giọng thổ. Treo mồi lên mồi phóng là về ngay, chú này hình như là bổi y, ko nhác lụp nhiều và chuyền cành liên luc, lúc này chú đồng son mới chịu chơi gù lia lịa, chú bổi cũng đâu thua trả lễ liên tục, thấy mồi mình ko lội nữa, bụng lại nghĩ thầm, : mày dính chắc. sau 15 phút dính thiệt, chú bổi này từ lúc vào tàn cho đến lúc dính chỉ toàn gù, ko có tí bài bản j. và thành tích đây.
Sau khi bỏ túi chú này xong thì lại nghĩ ngay tới chú thổ bầu lúc sáng, liền chạy xe vô lạch cũ kiến chú ta. Nhưng vừa đến nơi thì mây kéo tới, rơi vài hạt thế là hết đám đánh( vì nếu ae vô rừng sâu đánh sẽ biết, 4km đất đỏ mà dính cây mua thì chỉ có nước ngủ luôn trong rừng, nên đành gưởi lại chú bổi cho chuyến sau.) ra tới ngoài thì cũng gần 6h, chú Bá và chú Phước cũng lên tới,: về khách sạn tắm rửa, cho mồi nghỉ ngơi, rồi đi nhậu con.
Hôm sau chú Bá và chú Phước ở lại đó đánh, còn e và chú Hoà thì đánh dọc đường về trước, sáng khoảng 6h30 vô kèo đầu thì gặp ngay chú son, chú này tỉnh chim hơn giàn gù khá nhưng ít bài bản chỉ kèm thưa. Đến chủ bổi này thì mồi em cũng đã hết chòi lồng rồi mồi bổi so tài khoảng hơn 1 tiếng rưỡi trong những cơn gió và tiếng máy bơm nước ( vì mùa này là mùa tưới). thì chủ bổi cũng sa lưới. mừng, tự thưởng cho mình 1 nụ cười.
Vì gió quá nên 2 chú cháu ko đánh nữa băng rừng đi về, vô nhà bạn của chú Hoà gác ly, tầm 13h thì tan tiệc. về tới phú giáo làm dĩa tiếc canh vịt, rồi mới chịu về nhà, thật ko có j sướng bằng. cái thú vui gác cu này.
kết thúc chuyến đi em 2 bổi, chú Hoà 3 bổi, chú Bá 3 bổi và chú Phước 2 bổi(2 chú tối đó cũng về luôn vì gió quá).
cảm ơn ae đã theo dõi, xin hẹn chuyến đánh sau.
kính chào.