Đây là ổ trứng chim quốc mà mình đã lấy được cách đây hơn hai tuần lễ khi chim quốc mẹ vừa đẻ được mấy ngày , mà cũng không muốn lấy nhưng mà nghĩ lại như để cho chim mẹ ấp nở ra rồi mình bắt cũng được .Nhưng mà thứ này khi nở ra là chim mẹ sẽ dẫn đi liền hoặc là giang hồ sẽ đớp mất tay trên liền hay là các loài chim khác sẽ ăn trứng ,nên đành phải đem về nhà mà ấp điện như thế này đây :
Trong thời gian vừa qua , mình tham gia diễn đàn mình thấy có rất nhiều gợi ý sáng tạo và có một gợi ý làm mình chú ý nhất là : tại sao tất cả các nghệ nhân tham gia diễn đàn không có thể làm ra bội ụp cu mà lắp ráp để cho các cu thủ đi chơi cho gọn .Và mình đã nẩy ra sáng kiến có thể làm được ,và rồi sao đó mình đã làm được hoàn tất xong một cái bội , nhưng mà rất tiếc mình không thể úp hình lên diễn đàn cho anh em xem được mong ae thông cảm,và hãy xem đây như là một ý kiến. Rất cảm ơn anh em đả xem bài .....
Thân chào Anh em chú bác chơi cu ,mình tên là nam ,nhà ở Phú thủy. Không biết chủ nhật này có Anh em hay chú bác nào có đi làm kèo nào không cho mình đi giao lưu với.Số điện thoại của mình là :01694877733 ,rất mong được làm quen với tất cả mọi người.....
Mình tên là Nam ,nhà ở Phú Thủy -Phan Thiết. Năm nay mình 35 tuổi ,rất mong được làm quen và giao lưu với tất cả mọi người mê cu. Số điện thoại của mình là:01694877733.
Mình ở Phan Thiết! nói chung ở Bình Thuận có rất nhiều người chơi cu gáy. Sao mà chúng ta không thành lập một hội hay mội club để có dịp tất cả mọi người có thể tham gia giao lưu trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẩn nhau
Trang: [1]
AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent