Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Lần đầu gác cu =Lần đầu được "ngu"  (Đọc 6408 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

cugaybentre

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 88
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Lần đầu gác cu =Lần đầu được "ngu"
« vào lúc: 05/05/2011 11:54:47AM »
Mình mới chơi cu gáy được 7 tháng thôi , con bổi còn nhác rừng quá nên chưa gác được. Nhưng mê quá nên 30-4 rồi về quê xách theo cái lụp không về qua thằng em lấy con mồi đất của nó bỏ vô lụp chơi  =)) .
  Trưa 1-5 hai anh em xách lụp với con bẹo ra khu vườn có con thổ đồng rất dữ mà nó đánh mồi đất 5lần 7 lượt mà chưa được. Kèo đầu mình chọn bãi đất trống nó hay xuống ăn,con mồi đất lần đầu tiên chơi lụp nên nó còn bỡ  ngỡ cứ đi tới đi lui mà chưa chịu gáy. phải đưa con bẹo nhử nhử nó mới xù lông lên rồi gù 1 dây,vội tìm chổ núp. Nhưng mồi lại im hơn 15' mới bắt đầu gáy gọi,nó gọi hơn 20'sau thì con bổi cũng lên tiếng nhưng còn khá xa. con bẹo thì nín thinh,mồi và bổi thi nhau gọi hơn 10' rồi cả 2 im lặng,thằng em nói bình thường bổi xuống rất mau sao nay nó không xuống chắc có gì rồi ,nói xong nó bò ra coi thử,ôi trời một thằng Bìm Bịp đang đứng đối diện mồi. Đuổi Bìm Bịp đi xong chờ tiếp gần 15' mà mồi và bổi đều im lặng,thôi vậy là chổ này không xong phải đổi kèo thôi.
  Đi về hướng con bổi kêu khi nãy mình chọn cây nhãn có tàng khá thoáng nhánh thế cũng tạm được.móc mồi lên đưa bẹo vào nhử nó gáy gù ngay.vào chổ núp được 3' thì thấy con bổi lượn về ngay, nó đứng ở cây nhãn khác cách mồi khoãng 5m.con mồi thấy bổi về bắt đầu thúc liên tục con bổi cũng không chịu thua nó thúc còn lớn và nhanh hơn con mồi.Hai con thúc nhau được hơn 5' thì bổi bay vao nhập tàng.Quả là con bổi dữ nên thằng em nó mê quyết bắt cho được nhưng nó quá khôn bẩy đât nó né giò hết luôn.vào chung cội nó vừa chuyền vừa thúc rồi gù nhìn theo chân nó mà chóng cả mặt,lúc này cả 2 anh em  đều đổ mồ hôi hột tay chân rung lên từng hồi,mỗi lần con bổi nhúng chân chuyền qua cành khác thì cứ như rớt tim ra ngoài tưởng đâu nó nhảy rồi ai dè nó nhảy cành khác rồi gù lấn át cả tiếng con mồi.Hơn 10' trôi qua con bổi cứ chuyền rồi gù lại thúc mà chưa chịu đá,2 anhem nhìn nhau mặt cắt không ra hột máu,nó khôn vầy chắc thua nó rồi.Dù con mồi yếu hơn nhưng nó không chịu thua nó cứ gù theo chọc tức con bổi miết.Tức quá con bổi nhảy vào luôn nhưng chưa kịp đá phát nào thì nó đã lưới lụp đè nằm bẹp xuống mà không hiểu vì sao."Dính rồi " thằng em lao ra ngay nó vồ lấy con bổi mà vui sướng trúng số độc đắc vậy  _yahoo_  _yahoo_  _yahoo_ .
  vui quá nổi hứng lên thằng em kêu đi tiếp,ừa thì tiếp.cho bổi vào túi rút xong hai anh em dọn đồ nghề ra đi lòng vui không thể tả.
  qua một khu vườn khá yên tĩnh nhưng không nghe bổi kêu thằng em cầm con bổi mới dí vào con mồi,thấy tên tù binh hung hăng khi nãy giờ co ro trong túi con mồi xung lên nó gù mấy hơi rồi thúc vài câu chờ đợi một lát mà k nghe bổi nào đáp lại nên 2 anh em thu dọn về luôn.trên đường về thằng em vui quá nó không chịu móc dây dể treo con bổi mà nó cầm luôn ,vừa cầm lụp thêm lồng con bẹo và con bổi nên khi về tới nhà con bổi cứng đơ hì hục bóp tim thổi hơi mà nó vẫn không thở lại được,xong,buồn kinh khủng.  _suytu_  _tuc_  =((  =(( .
   Kết thúc một ngày gác cu có thành quả mà là thành quả đầu tiên của mình và là thành quả đầu tiên chơi lụp của thằng em với con mồi chuyên đất của nó mà sao buồn quá buồn.
   Trên đường về nhà mình ngang qua miếng đất trống xung quanh có vườn nhãn và chôm chôm thì nghe cặp cu đang đấu nhau vang dội,lúc này đã hơn 5h chiều,gạt qua chuyện buồn lúc nãy liền chạy lại ngôi nhà gần đó hỏi thăm xem quanh đây có ai nuôi cu không.Biết không ai nuôi mừng quá liền gọi thằng em,nhưng mai nó đi học vậy là mai mình sẽ đi một mình.Về nhà nghĩ tới mai đi gác nữa mà lòng nôn nao thức tới khuya mà không ngủ được.
  (có hình em bổi xấu số đó nhưng up mãi k được kể cả vào upnhanh.com   _tuc_   _khotro_ ) _yahoo_
« Sửa lần cuối: 10/05/2011 11:29:27PM gửi bởi cugaybentre »
Tùy Duyên

cugaybentre

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 88
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu (tập 2)
« Trả lời #1 vào lúc: 05/05/2011 12:54:56PM »
  Sáng hôm sau 2-5 mới 5h  mình chạy lên nhà thằng em xách lụp xuống khu vườn đó ngay. Tới nơi gần 6h nhưng sương mù hơi nhiều nên chua vội.Đi xung quanh tìm địa thế,cuối cùng chọn cây nhãn khá cao nhưng cành lá vàng vọt sắp chết rất dễ thấy từ xa,mà lại cách xa nhà dân.dọn xong cành thế móc mồi lên tìm chổ núp hơn 6h30, nắng sáng lên khá lí tưởng.
   Con mồi đã quen lụp và đã có chiến công đầu tiên nên nó khá sung,mình vừa núp xong là nó lên tiếng gáy gọi ngay, ôi tiếng cu gáy cất lên lúc sáng sớm nơi làng quê thanh bình nghe hay quá chẳng trách biết bao người mê dù bị chê là "ngu"  =)) .
   Cái giọng đồng son của con mồi không to mà cũng không nhỏ cứ réo gọi liên tục làm con bổi đang ăn ở cách đó khoãng 200m không thể nhịn được kẻ nào lại tới xâm phạm vào lãnh địa của nó.Nhưng nó chỉ ở đó đáp lại bằng chất giọng thổ đồng khá to.thấy đáp trả con mồi hăng hơn nó thúc luôn mấy hơi,con bổi không chịu được nữa nó liền tung cánh lên cao rồi lượn mấy vòng trước mặt kẻ lạ kia. Nó đậu xuống cây nhãn cánh mồi khoãng 50m rồi ra giọng thúc đuổi thằng cu lạ kia hãy ra khỏi địa bàn của tao. Hai con thúc nhau hơn 10'mà không phân thắng bại, tức quá con bổi bay lại gần hơn nhìn rõ cái mặt của thằng lì lợm đáng ghét kia. Rồi lại thúc tiếp,đangđấu nhau căng thẳng thì có 2 vợ chồng chủ vườn xách dao ra ...làm cỏ  _handup_ .con bổi bay mất dạng  _suytu_  _tuc_  =((
  chú kiếm gì vậy?
  dạ em gác cu !
   ờ .gác đi anh xuống cuối vườn làm. 
   _yahoo_  mai quá gặp ông chủ biết điều  _hoanho_ . Tiếp tuc thôi   _yahoo_
   Vào lại chổ núp.Im lặng một lát con mồi tiếp tục gọi bổi về.Nhưng lần này hơn 30' bổi mới về lại nó lượn một vòng không thấy người nó vào ngay cội đánh luôn.ôi lại gặp lai cảm giác hồi hộp đến rung rẩy tay chân nữa rồi.Hai con gù đấu nhau căng thẳng quá vái trời đừng ai đi ra nữa  =)) .Bổi cũng chuyền qua chuyền lại cái đầu gục lên gục xuống ra đủ chiêu để dọa hù chửi bới cái thằng lạ mặt kia hơn 10' thì "phạch" hihi sướng quá nó nhẩy cầu tử rồi nằm im re.Từ từ đi ra thì con mồi đang nhìn thẳng vào mặt bổi mà gù té tát. Ôi con bổi này sao cánh tưa tưa vậy cà ,đuôi nữa trời đuôi nó bị cắt ngắn chỉ co 1 sợi dài ra thôi.không biết chim ai nuôi xẩy ra  chắc hơn tháng.nhưng nó khá hay vậy có thể là cu mồi đây.Chứ cu dỡ người ta thả  nó đâu có chiếm được lãnh địa này và đấu với mồi đủ bai bản vậy  _zoo_ .mới hơn 8h sáng nhưng khoái quá về thôi nghiên cứu lại con bổi này đã. (vẫn k gửi hình được  _help_   _help_  _help_  )
Tùy Duyên

Cugaybinhduong

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 225
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu
« Trả lời #2 vào lúc: 05/05/2011 01:57:16PM »
Ôi bạn kể mà nghe cứ như mình đang đi bẫy với bạn vậy _zoo_ _hoanho_ . Cam ơn cugaybentre đã chia sẽ chuyến đi bẫy đầy thú vị. Lần đầu đi gác mà may vậy, bạn thật là nguoi may mắn. Chúc bạn sớm bắt được nhiều em gáy khác.

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu
« Trả lời #3 vào lúc: 05/05/2011 03:22:03PM »
Chúc mừng cugay bentre , chúc bạn ngày càng tiến bộ và trở thành một sát thủ cu cò . Thân .
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

tathanhtai284

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 141
  • Thanks 10
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu
« Trả lời #4 vào lúc: 05/05/2011 04:50:57PM »
Xin phép được tiếp tục topic của anh cugaybentre ạ! :D
                 
                Như lời đã hứa từ lâu giữa tôi với anh Thọ ( cugaybentre hay cutruilui ) rạng sáng ngày 3/5/2011 chúng tôi có hẹn sẽ làm vài kèo tại quê anh Thọ - Chợ Lách.Đêm trước quả là một đêm khó ngủ tôi nôn nao, chờ đợi cho mau mau sáng. Sáng hôm ấy tôi quyết định khởi hành sớm khi trời chưa sáng, tôi tới nhà anh Thọ lúc tờ mờ sáng, 2 anh em thống nhất không cafe gì cả mà xách lụp lên đường ngay.
                Bãi gác khá gần đó là một vườn Nhãn xung quanh có mấy cây Dừa bao quanh,tiếng bổi gáy xa xa làm tinh thần của 2 anh em càng phấn khích,không ai nói ai nhưng tất cả đều nôn nao, bước thật nhanh tìm cội gác. Sau khi lên lụp cội đầu tiên chừng 10 phút cả hai đều thấy không ổn vì nó khá gần nhà dân và không phải cội của bổi, sau đó chúng tôi dời ra xa chút khoảng 50m, cũng là một cội Nhãn và khá là khó để tìm dc một thế ưng ý. Sau khi yên vị cho con mồi, chúng tôi nhanh chóng tìm chỗ nấp, không tìm dc nơi nào thuận lợi nên chúng tôi chui đại vào một cái lùm cây gần đó, nhưng vị trí đó thật sự quá bất lợi, chúng tôi không thể nhìn thấy mặt lụp và khó khăn để quan sát các cây xung quanh. Nhưng con mồi đã cất tiếng gáy, con bổi cũng đáp trả trên ngọn dừa nên chúng tôi đành nấp luôn ở đó.
              Khi con mồi “ bất đắc dĩ “ ( mồi đất bỏ vô lụp chơi như mồi cây ) cất tiếng gáy gọi cục cú cu...cù thì bổi về càng ngày càng đông 2,3,4,5…tới lúc chúng tôi hok biết có bao nhiêu con bổi đang lượn qua lượn lại ngoài kia, thổ, đồng, kim, 1 hậu, 2 hậu… có đủ cả.Bọn chúng cứ phóng, thúc trên những ngọn dừa sau đó cứ bay wa,bay lại chẳng con nào chịu xuống nhập tàn làm 2 chúng tôi ngồi trong lùm cây sốt ruột, nín thở hồi hộp khi có con nào đó xà bay ngang qua cội gác.Sau khoảng 1 giờ 2 anh em kiên nhẫn chờ đợi, con mồi thì giở đủ chiêu dụ đám bổi kia xuống, cuối cùng cũng có con bổi nhập tàn,rùi mấy con khác thấy vậy cũng xà xuống nhập tàn chung. 4-5 con bổi chung cội, con thì thúc, con thì gù, trận chiến diễn ra loạn xạ, cả 2 anh em đều căng thẳng, hồi hộp dán mắt vào cội gác ( thật ra hok bit anh Thọ thấy gì hok chứ vị trí của tôi chỉ thấy cái lưng lụp ló ra ngoài ra chẳng thấy gì cả hix ) , anh Thọ thì tê cả 2 chân hok dám đứng lên, còn tôi thì mun đi WC mà cũng hok dám động đậy cả 2 đều nín thở ngồi chờ.Thế rùi chuyện gì đến cũng đến một chú cu lạ từ ngọn Dừa xà xuống cội, làm một sạc gù liên tục, bỗng nhiên nghe một tiếng ét…phạch…phạch.anh Thọ hô lên: “ dính rùi đó “ cả 2 anh em hớn hở bước ra khỏi chỗ nấp tiến về hướng cội gác, ai cũng mừng vui hớn hở như đứa trẻ ra đón mẹ đi chợ về. Gần tới nơi chúng tôi mới phát hiện “ ủa đâu có dính “, đàn bổi tung cánh bay lên ngọn Dừa, bỗng đâu có một con bìm bịp ẩn nấp từ lâu bên cội kế bên cũng tung cánh bay theo. Ôi thôi rùi thế là chúng tôi đã lý do tại sau đàn bổi nảy giờ cứ thúc gù bên nhánh xa mà hok dám sáp lại chỗ con mồi.Thế là 2 anh em đành xuống lụp trong nuối tiếc đi tìm kèo khác.( Kinh nghiệm đầu tiên khi gác cu nên tìm chỗ nấp thuận lợi để quan sát lụp và các cội xung quanh, có thêm ống nhòm càng tốt ). Sau đó chúng tôi có làm kèo nữa nhưng chú mồi im ru chẳng chịu mở miệng, không biết vì mệt hay bị bìm bịp hù, hay nó làm biếng mà cứ đứng rỉa long, mỏ thóc rùi lại mỏ thóc rỉa lông. Thế nên thui 2 anh em đành xuống lụp về nhà.Kết thúc buổi gác sáng.
              Sauk hi dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình anh Thọ, tôi xin phép được chia tay để tiếp tục hành trình về Cần Thơ, trên đường rời khỏi Chợ Lách có mấy chú bổi lượn qua lượn lại trên đầu tôi hok hiểu chúng đang chia tay một người bạn hay chế giễu tôi như một kẻ thất bại đây.Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu tôi rùi cũng nhanh chóng tan đi. Dù sao tôi cũng rất vui vì tôi biết mặt một người bạn và có một trải nghiệm thú vị trong mùa nghĩ lễ vừa qua. Chợ Lách ơi ! Tôi sẽ quay lại…
                                                                                             
                                                                                                                       To be continue…

Thân chào!
                   

cugaybentre

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 88
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu (tập cuối)
« Trả lời #5 vào lúc: 05/05/2011 06:27:24PM »
  Cảm ơn AE đã đọc và chia sẽ cảm xúc thú vị của mình và Tài !
  Sau khi Tài về Cần Thơ mình và con mồi tạm nghỉ 2h lấy lại tinh thần.
  Đúng 14h chiều mình lại xách mồi lên đường,quay lại bãi đánh hồi sáng với quyết tâm bắt cho được 1 em bổi để trả công cho thằng em nó cho mượn mồi chơi mấy ngày nay (lúc sáng gặp nhiều bổi nghĩ chắc chắn sẽ có bổi cho Tài vậy mà xui quá  _tuc_ ,Tài về tay không ).
  Đến nơi sợ chổ hồi sáng con Bìm Bịp nó lại phá nên tìm cây khác thoáng hơn dễ quan sát hơn.vì mới chơi nên chưa có sào phải tự leo lên móc mồi trên cây khá cao mệt ứ hự  =)) .Nhưng mê gác cu rồi thì mệt mấy cũng không sợ  _yahoo_ . Xong xuôi vào chổ núp được 5' thì con mồi mới cất tiếng gọi. Nó gọi một  lát thì trên cây dừa xa xa con Thổ Rền đáp trả con mồi thúc ngay,bổng có 1 cặp bổi lượn ngang qua rồi đậu xuống cây dừa cách đó 100m,nhưng vợ chồng cặp này chẳng để ý gì tới con mồi đang thúc ,tụi nó cứ đi lại trên tàu dừa mà gù nhau  _tuc_ .Rồi conThổ rền cũng bay về nhưng nó nhập đúng vào cội có con Bim Bịp hồi sáng  _khotro_ ,nó ở trong đó thúc một hồi rồi im rồi lại gọi chọc con mồi rồi lại thúc mà k vào chung cội,lúc này cặp cu kia gù nhau chán con trống lên tiếng gọi con mồi rồi thúc giọng Đồng Son y như con mồi  _suytu_ ,lại thêm con hậu 2 đứng trên cây dừa khác gọi in ỏi nữa ,kịch bản lại như hồi sáng bốn con Đồng Son +hậu 2 +2mái bay qua lượn lại ,gáy gọi rồi thúc mà chưa nhập tàng.Hơn1tiếng đồng hồ trôi qua con mồi ra sức gọi ,thúc chắc khô cả họng, bổng có 1 em nhập vào cội chuyền qua chuyền lại chưa kịp gáy gù gì hết thì ngay sau lưng mình 2vợ chồng nhà chó mực và 2 !!! con nhìn mình trân trân,rồi 2 !!! con ỷ có cha mẹ nó nên sấn lên sủa thẳng vào mặt mình, thấy vậy chó mẹ cũng nhào tới sủa luôn chỉ có chó cha đứng im nhìn ,đành nằm im chịu trận chứ động đậy là tụi nó nhào vô sực mình ngay,bổi bay sạch. Trời ơi xui thế là cùng  =((  =((   _handup_ .
  Sủa hơn 10' không ăn thua lại thấy mình nằm im nên tụi chó cũng chán từ từ rút lui.Mồi vẫn gáy gọi bổi về tiếp,gần 16h con thổ rền và đồng son lại quay về mỗi con đứng 1 cây dừa mà thúc thì lại 1 cặp chó khác đi tới nhưng chúng không sủa mà lẳng lặng đi qua chổ mình núp,con đực tới ngay cội mình gác mà tè vào gốc cây  _tuc_  _khotro_  ,bổng 4 !!! khi nãy thấy kẻ lạ vào khu vực của nó liền chạy ào ra sủa rồi cắn nhau vang dậy góc vườn  _suytu_  =(( bổi lại bay hết  _handup_ . Sau khi đuổi xong cặp chó lạ kia 3 mẹ !!! khi nãy lại quay lai sủa mình một hơi nữa mới chịu về nhà   _khotro_  .
  Chán quá nhưng không lẽ chịu thua,đã chơi cu gáy là phải kiên nhẫn chứ.Nghỉ vậy nên mình lại tiếp tục  _yahoo_ .
   Đã hơn 17h mồi lại gọi tiếp bổi cũng về tiếp nhưng vẫn không nhập tàng cứ thúc trên mấy cây dừa cây nhãn xung quanh.Chờ tới 17h30 mặt Trời lặng  mất  không còn hi vọng gì nữa, đành trèo lên lấy lụp về vừa buồn vừa tức cười ,không hiểu sao hôm nay xui tới vậy. Hết Bim Bịp lại bị chó phá  _suytu_  _tuc_  =((  _handup_  .
  ra khỏi khu vườn còn nghe mấy con cu đang đấu nhau giành chổ ngủ  _khotro_ .hẹn kì sau về sẽ thu phục tui bây  _khotro_   .
                                    _b_  _b_  _b_  một ngày vui buồn khó quên của mình và Tài284 .
Tùy Duyên

tammykimpmh

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 135
  • Thanks 16
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu
« Trả lời #6 vào lúc: 05/05/2011 06:57:13PM »
Anh em gác cu nên đổi nghề đi,chuyển sang viết văn đi.Viết bài đọc hấp dẫn quá,lôi cuốn quá!!!Mình đọc mà muốn đi  Bến Tre 1 chuyến nhưng đang đợi sư huynh ở Bình Thuận tuyển cho 1 em mồi rồi mới đem cu cùng đi gác với mấy anh.Ngày trước mình đi miền tây là chủ yếu bẫy chim thôi,đâu ngờ cu cũng nhiều vậy!!!

cugaybentre

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 88
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu
« Trả lời #7 vào lúc: 05/05/2011 07:02:34PM »
   Đây là em bổi xấu số hic hic về tới nhà chit cứng đơ
Tùy Duyên

cugaybentre

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 88
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu
« Trả lời #8 vào lúc: 05/05/2011 07:04:25PM »
  Em bổi thứ hai ai nuôi xẩy giờ nhập hộ khẩu nhà mình  =))
Tùy Duyên

tathanhtai284

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 141
  • Thanks 10
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu
« Trả lời #9 vào lúc: 05/05/2011 07:16:55PM »
 =)) =)) thấy tình hình anh Thọ buổi chiều còn ngặc nghèo hơn buổi sáng nhỉ  =)) =))

Tre làng

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 450
  • Bamboo
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://omega-7.org
Re: Lần đầu gác cu
« Trả lời #10 vào lúc: 06/05/2011 12:29:05AM »
Mấy chú làm anh cũng muốn bỏ việc mà về Vn quá đi! Trận đầu vậy là ngon rồi Trụi Lông ơi!
Lần đầu nghe nắm cu mà đến cứng đơ =))

cugayliencuom2010

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 601
  • Thanks 95
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu
« Trả lời #11 vào lúc: 09/05/2011 08:07:42AM »
chào anh"cugaybentre"
nghe anh kể chuyến đi gác cu mà thấy mê.
Vừa đọc bài viết của anh, trong lòng vừa suy diễn và hồi tưởng lại trận chiến của anh với bổi, bìm bịp, chó mà thấy lòng lân lân.
Anh quả là người kiên nhẫn. bị bìm bịp, chó sủa mà vẫn bình tĩnh và lại tiếp tục gác cu.
Kiên nhẫn nhất là nần im cho chó sủa.
Quả là nghề gác cu cũng lắm công phu và cũng nhiều gian nan.
Thế mà lại hay...... _zoo_
Lai rai vài chén say bí tỉ
Thiết nghĩ chuyện đời chẳng đáng chi!
[img]http://nv0.upanh.com/b5.s35.d1/6e0ae1db09f39ad387642ca641563a02_54392680.cugay300.gif[/img]

AnhTưQn

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 105
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu =Lần đầu được "ngu"
« Trả lời #12 vào lúc: 11/05/2011 08:52:24AM »
Chúc mừng cugaybentre khởi đầu thuận lợi. Có chiến lợi phẩm hay. Mồi cu cảm giác hồi hộp sung sướng nhất là thấy con bổi đập cánh phành phạch về chổ mồi (vì mình toàn đánh gần ở ngoại thành chưa đi rừng nhiều bổi), cái suóng nửa là nghe chim bổi đấu tay đôi với mồi, cu gáy khôn cực kì, 1 mình không thèm đấu mà dẫn thêm bạn về chiến đấu trấn áp con mồi (có thể do không phải con đàu đàn), và cái sướng hơn cả là nghe cái phập từ cái lụp.

thanphong

  • Newbie
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thanks 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu =Lần đầu được "ngu"
« Trả lời #13 vào lúc: 13/05/2011 11:47:16AM »
hi Thọ, hôm nào tui lên Chợ Lách, bạn cho đi ké 1 chuyến nhe!

tathanhtai284

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 141
  • Thanks 10
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu =Lần đầu được "ngu"
« Trả lời #14 vào lúc: 13/05/2011 11:59:45AM »
 _yahoo_ EM đi với  _hug_ hihi. mà 3 anh em mình hok ai có mồi hết mà.hix. =((

cugaybentre

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 88
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu =Lần đầu được "ngu"
« Trả lời #15 vào lúc: 13/05/2011 07:12:40PM »
Chúc mừng cugaybentre khởi đầu thuận lợi. Có chiến lợi phẩm hay. Mồi cu cảm giác hồi hộp sung sướng nhất là thấy con bổi đập cánh phành phạch về chổ mồi (vì mình toàn đánh gần ở ngoại thành chưa đi rừng nhiều bổi), cái suóng nửa là nghe chim bổi đấu tay đôi với mồi, cu gáy khôn cực kì, 1 mình không thèm đấu mà dẫn thêm bạn về chiến đấu trấn áp con mồi (có thể do không phải con đàu đàn), và cái sướng hơn cả là nghe cái phập từ cái lụp.
   
_yahoo_ EM đi với  _hug_ hihi. mà 3 anh em mình hok ai có mồi hết mà.hix. =((

            Chào anh Minh và Tài !
        Bữa nào về quê gaccu em hú Anh  và Tài  qua chơi    _yahoo_ .Nhưng lúc này anh rảnh chưa ? sdt của em 0988306470. Còn mồi thì em mượn của thằng em gac tiếp,lúc rày nó bận học chuẩn bị thi nên mượn thoải mái    _yahoo_   =))   _zoo_   _friend_ .
Tùy Duyên

thanphong

  • Newbie
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thanks 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu =Lần đầu được "ngu"
« Trả lời #16 vào lúc: 15/05/2011 10:43:18AM »
hi, lúc này Minh còn lu bu, khoảng tháng 6 là rảnh tồi.
Qua CHợ LÁch, Minh sẽ ghé nhà Thọ chơi nhé!
phone 0915737783

cugaybentre

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 88
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu = Lần đầu được "ngu"
« Trả lời #17 vào lúc: 19/05/2011 07:02:29AM »
             _yahoo_  _hoanho_  _yahoo_  hihi khoe với mõi người  =)) hôm em bổi đó đã gáy rồi ,giọng thổ chuẩn y như clip của cafe Dilinh luôn  _yahoo_ ,tiếng lớn lắm. Chắc mấy bữa mới về bị 2 ma cũ đè ép quá nên k gáy sớm được,nay 2 em kia cùng thay lông biếng gáy vậy là em này vùng lên  _yahoo_ .
   
                  nhưng lông xung quanh 2 mắt vẫn chưa ra lông chắc hồi trước em nó bị đau mắt nặng lắm nên người ta thả, ra ngoài em nó tự trị hết bệnh rồi về nhà mình vẫn còn dấu vết cũ không biết về sau có bị tái phát không  _suytu_  _suytu_  AE có kinh nghiệm chỉ mình với để chăm sóc em nó tốt hơn   _friend_ . Cám ơn rất nhiều !
                   
               

                                                                      Chúc mừng sinh nhật ............Bác Hồ  _yahoo_  =))  _zoo_ .
Tùy Duyên

Kiến Vàng

  • Khách
Re: Lần đầu gác cu =Lần đầu được "ngu"
« Trả lời #18 vào lúc: 19/05/2011 11:02:28AM »
Mấy bác viết hay thật, ngồi đọc mà còn sướng hơn là mình đang đi oánh nửa.
To bác Cugaybentre:
Để phòng  ngừa bệnh đau mắt cho cu thì khoảng 4-6 tháng bác cho Em nó 1/2 viên nang dầu cá.
Lâu lâu (1 tuần hay 2 tuần gì đó) trong lúc phơi nắng bác dùng bình xịt nước (loại bé dùng để phun sương cho cây cảnh)
lấy nước pha tí muối (5%) phun nhẹ cho Em nó tắm để diệt vi khuẩn là ok.
Tất nhiêu việc tắm nắng và hà thổ vẫn ko thiếu.
Thân.

cugay_angiang

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 43
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu gác cu =Lần đầu được "ngu"
« Trả lời #19 vào lúc: 26/06/2011 08:30:38PM »
nghe anh thọ & chú tài viết bài hay quá đọc mà tưởng tưởng
đang đi bẩy với anh thọ & tài dậy =)) =)) =)) =))
a/e nào có rảnh thì xuống nhà anh thọ gác cu chơi
thân chào
sự ngẫu nhiên là một từ ko có ngĩa
không có gì hiện hữu mà không có nguyên do.

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent